Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

có lần



Category: , Tag:
12/26/2009 09:31 am
có lần ngở ngần chợt thấy ai
nức nở lệ rơi áp má vai
vần thơ trắc trở sao buồn thế
tiếc nuối bờ vai chợt thở dài

có lần tôi chợt thấy chợt yêu
một người trong blog dáng hơi kiêu
thử thách tim tôi ươm tình cảm
đêm nhớ ngày vương ánh nắng chiều

có lần tôi nghe tim lên tiếng
nhung nhớ thương thầm ai có hay
hòa vận hồn thơ  lòng lưu luyến
con tim than khóc nổi u hoài

có lần chợt nghỉ giá quen chi
bẻ bàng tình nhở gió cuốn đi
vỉnh viển xa rồi theo năm tháng
đừng gặp đừng quen biết làm gì

có lần tôi những muốn bái bay
vỉnh biệt blog đi quên đắng cay
nhưng sao lưu luyến không lìa bỏ
bóng dáng người xưa dưới nắng mai

có lần một buổi tim thổn thức
bao đêm đài đọa hồn ray rức
u sầu mơ nhớ dáng hính ai
buồn thôi nổi buồn tình lang chức



Quang Minh at 12/27/2009 10:56 pm comment
có lần em nàng hồng muôn thuở của riêng anh của trái tim khờ có lần anh muốn mộng muốn mơ muốn em mãi mãi nàng thơ anh đó có lần anh nghỉ em cơn gió thổi tình tan vạn ngỏ trời chiều có lần em mây tím đìu hiu cho tình sử vương thơ hòa điệu có lần em muốn anh tìm hiểu nhưng biết sao ai biểu em đi
Hoang Tuyet at 12/27/2009 03:14 pm comment
Có lần em muốn nói với anh Nhưng liệu rằng anh có  thích nghe Những cảm xúc trong tận đáy lòng Mà lâu nay em cứ ôm trọn Muốn được thả một lần cho thảo
Quang Minh at 12/26/2009 10:54 am comment
có một lần  một lần duy nhứt tình duyên sâu đậm chẳng phôi phai trái tim anh chợt thuộc về ai và mãi mãi không phai tình nhớ
at 12/26/2009 10:21 am comment
(Empty)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét