Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

mơ em



Category: , Tag:
12/21/2009 04:06 pm
anh cũng muốn anh người chinh phục
trái tim trong lúc bấy kẻ mơ
em chớ trách anh khéo hửng hờ
tội anh lắm em ơi tội lắm

em lộng lẩy  kiêu sa say  đắm
chỉ thầm nhìn sao nắm tay em
một bày tay bút ngọc kẻ thèm
chỉ mơ tưởng chiêm bao giấc mộng

em rất biết anh thương hy vọng
một ngày nào xây mộng uyên ương
em hởi em cao xa phi tưởng
chỉ mơ thôi .anh chỉ mơ thôi

em giận dổi trông xinh nghỉ tủi
anh phận hèn đen đỉu vô duyên
chỉ thương em giấc mộng mơ tiên
nào dám nghỉ sánh đôi người ngọc

mơ em  mơ mối tình trên blog
mỗi chiều buồn mở blog ngận ngừ
nhìn mỹ nử say hình mỹ nử
hồn mênh mông nuốt cạn  dòng thơ


muốn nói em một câu tình tứ
i love chẳng thốt nên lời
xem entry như thể tình câm
chôn nổi nhớ vào tim cô lử
Khanh at 12/23/2009 11:24 am comment
noel an lạc
Quang Minh at 12/22/2009 08:49 pm comment
giáng sinh hạnh phúc
Quang Minh at 12/22/2009 10:29 am comment
bạn cách ta hơn  ngàn  cây số quen nhau  qua  cửa  sổ   online bao  linh  tinh  trò  chuyện  dắn   dài vô tình  nhỉ  thân  lan tình  cảm            nhìn  hình   bạn  post  trên  màn   ảnh chợt  lòng  ta  tức  cảnh  sinh   tình ngộ  quá  nhỉ  bạn  nào   có   biết bạn  ơi   như  thân  thiết  từ   lâu            dầu  thời  gian  xóa  nhòa  ảo  ảnh bạn  và  ta   chắp  cánh  bay  xa vượt  không  gian vượt  dãy  ngân   hà vẫn  giữ  mãi  tình  ta  trên   mạng             
Quang Minh at 12/22/2009 06:07 am comment
iu mơ em thì có em ngay
Gecko at 12/21/2009 05:08 pm comment
 bóc tem. thơ cũng hay hay...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét