Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

NGỘ NHẬN



Category: , Tag:
04/23/2010 12:24 pm
đường dải trải rộng áng mây trôi
dặm bước hồn dâng lên gió thổi
em đi trong nhớ mưa tầm tả
anh ở nơi nầy tim bồi hồi

nhìn theo bong bóng nổi theo mưa
như nhở tình ta hạt mưa thưa
bong bóng tan xa tình ta vở
em nhở lòng sao mong nắng trưa

Trái tim yêu quá đăm mù quáng
thoáng thoáng hình ai ngở em sang
ngộ nhận phớt thôi sao nhớ mãi
em giận em hờn bạc tình lang

cũng màu áo trắng ôm thân ấy
cũng suối tóc mây xoả vai gầy
cũng đôi mắt đẹp nhung huyền mộng
cũng má đào hồng môi đắm say

ngộ nhận cành đào né gió mưa
bên hiên phố vắng lúc giữa trưa
giống người trong mộng anh mơ ước
rộn rả lòng rung ngắm say sưa

nào hay tà áo trắng lướt qua
thoáng như ánh mắt bao điều lạ
nét hờn nét giận nét buồn hiu
giựt mình dịu mắt  giấc mơ hoa

ngộ nhận chút thôi sao giận thế
giận nhiều vô kể anh tái tê
vuốt giân vuốt hơn anh năn nỉ
em vẫn không tha bước đường về

ngộ nhận áo trắng dưới cơn mưa
từ nay không dám mơ ai nữa
chỉ một mình em ngự cỏi lòng
không mong áo trắng anh xin hứa

chỉ có em thôi chỉ có em
dầu bao tà áo đủ màu xem
anh chỉ riêng thương tà áo mộng
bên dòng sông nhớ ngát hương sen
Quang Minh at 04/25/2010 04:00 pm comment
anh chờ anh đợi anh mong tà áo trắng mộng ủ lòng hương quê tình anh theo gió si mê si tà áo nhớ mê về hồn tan thương là thương áo thương nàng phất phơ tà áo rộn ràng lòng anh hồ hương thông gọi tình xanh cắp tay dạo phố trưa lành bình yên đà lạt hoa nhớ dành riêng thác ren kỹ niệm phủ rèm yêu đương kìa là thung lũng tình thương cùng ngồi chung bóng hương sương thấm vào bao sương bao nợ bao vương sợi tình sợi ái sợi thương sợi chờ sợi chờ sợi đợi sợi mơ mơ về đám cưới nàng thơ của lòng vui say hạnh phúc mặn nông trao nhau chiếc nhẫn đôi bông áo dài cho người mộng ước bao ngày chiếc hôn thổn thức dáng ngài  của anh thủa tình liểu nhớ trăng lành nụ hôn ân ái  anh dành cho em
Quang Minh at 04/23/2010 06:23 pm comment
tà áo trinh nguyên tuổi học trò tuổi mơ tuổi mộng chẳng âu lo tuổi của trường xưa tuổi ngọc ngà tuổi tà áo nhớ tung tăng gió   tuôi đôi lứa trẻ tình vụn dại nét mực tím nào thư trao tay vân vê tà áo em im lặng dạo gót đường dài phố nắm tay   vui nhứt tay nhau dưới cơn mưa điếm từng hạt nước điếm say sưa hạt vương tà áo hạt vương tóc hạt nước mưa tình nghe gió đưa   em ngả nghiêng đầu kê bờ vai tim nhau hương ấm phút đắm say mặc mưa trút hạt hương lạnh giá lòng vẫn dường như ấm tình dài   áo trắng hôm nào vào ký ức xiết chặt hồn thơ bên bờ vực tình nhở chia lìa tim dâỹ chết tà áo tình mang vào tâm thức  
Minh Quang at 04/23/2010 01:34 pm comment
ENTRY ANH VIẾT TRONG MƯA GIÓ HÀM Ý GỞI VỀ AI ĐÓ ĐÂY NGỘ NHẬN LÒNG SAI BAO ĐIỀU TRÁI HỒNG TUYẾT BÂY GIỜ EM CÓ HAY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét