Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

NHỚ AI



Category: , Tag:
07/11/2010 07:36 pm
em ơi em cỏi lòng nặng chiểu
nhìn mây trôi dặm liểu quan xa
ước chi là trong gió nở hoa
buồn bả đó tình ta ray rức

dầu ngộ nhận tim thành đau nhứt
chỉ vì thương hồn chực ngây ngô
nhìn dáng ai tưởng nhở hình cô
gây  buồn thảm em sầu ủ rủ

bao từng đêm anh chừng không ngủ
nổi sóng lòng biển động trào dâng
giọt lệ nhỏ âm thầm khóe mắt
nhớ em nhiều đau thắt vô ngần

thà em trách hay là giận dử
chớ im im ngại nhử tim đau
em có sao anh biết thể nào
chỉ ngộ nhận ôm vào hối lổi

thương em nhiều anh thành nông nổi
nhìn ai đâu tưởng vội người thương
biển sông tương sao tát cạn nhường
cho bạn ngọc tỏ tường thành ý

con nhạn nhỏ buồn bay  mộng mị
cánh lá sầu kết chỉ se mây
em nơi nào em hiêu anh đây
chữ ray rức khôn khuây da diết

nhìn trăng nghiêng nổi sầu biền biệt
em đừng hờn đừng giân anh nhe
đừng giết anh trong cảnh éo le
để anh chết biển hờn  cô quẻ

anh biết lỗi anh xin tạ tội
quì dưới chân chờ đợi lời nguyền
cầu xin em một chữ tơ duyên
cho châu  nọ trở về hợp phố

Quang Minh at 08/05/2010 12:47 am comment
chàng khờ còn thức suốt đêm thâu họa với cô lười bên blog sầu khờ quá chàng đành ngồi máy tính cùng ai tỏ gạn mối tình sâu   em bảo ngủ ngon ngủ thế nào giọt đắng cà phê giọt đắng trao mắt mơ cô ấy trong đêm mộng chàng khờ chợt nghe tim xót đau   mai sáng chàng ta trang trải đời hỏi thăm con bịnh định thuốc ôi kẻ bịnh bớt bịnh còn chàng bịnh bịnh thấm trong tim thuốc trị đâu   bé ngủ nhớ mơ chàng khờ nhé trong mộng bé khẻ nói yêu nhe bên ấy đêm dài chàng khờ đợi hình dáng cao sang của bé nè

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét