Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

TAN MỘNG



Category: , Tag:
04/18/2010 05:13 pm
TAN   MỘNG

đã biết gió mang hương tình ấm
sao bằng hương ấm của em yêu
mây xa màu xám mây nào hiểu
trái tim nặng triểu nhớ em nhiều

tay lạnh tìm lại tay em đấy
chút ấm lòng nao chút lệ cay
giá như em chẳng sang thuyền lạ
người chọn trong lòng anh chẳng sai

sương lạnh vườn khuya bướm ngậm ngùi
còn gì đâu nữa để mà vui
hoa nay đã có ong lai khứ
cánh bướm âu sầu xác rủ vùi

hoa nhớ giờ đây thả theo dòng
nói chi em hởi hương mặn nồng
mưa lạnh thấm lòng tim băng giá
còn gì đâu nữa mối tình mong

trang thơ ngày ấy có còn không
hay em quên rồi say men nồng
hay là đem đốt hương tình mặc
sưởi ấm hương yêu cạnh bên chồng

bao năm đi giữa chốn vườn hồng
lối quen theo lối ngỏ tình mong
tim say se lạnh tim ngưng đập
tim trọi hồn thơ trước gió đông

em nức nở thời gian chăn gối ấm
giữa bụi hồng lạc lối bước chân câm
phút tiển đưa mới hay mình nhút nhát
khóc người yêu và khóc mối tình thâm

Quang Minh at 04/18/2010 11:02 pm comment
có lần em nàng hồng muôn thuở của riêng anh của trái tim khờ có lần anh muốn mộng muốn mơ muốn em mãi mãi nàng thơ anh đó   có lần anh nghỉ em cơn gió thổi tình tan vạn ngỏ trời chiều có lần em mây tím đìu hiu cho tình sử vương thơ hòa điệu   có lần em muốn anh tìm hiểu nhưng biết sao ai biểu em đi có một lần  một lần duy nhứt tình duyên sâu đậm chẳng phôi phai   trái tim anh chợt thuộc về ai và mãi mãi không phai tình nhớ có lần em nàng thơ muôn thưở nhớ em nhiều và nhớ  trong mơ   có lần anh cũng nghỉ anh say chỉ nói yêu sao anh ngần ngại em biết chăng bao điều muốn nói nói yêu và mở rộng vòng tay  
Quang Minh at 04/18/2010 10:35 pm comment
nơi ấy mưa rồi mưa lại mưa mưa tình mưa nghĩa hạt mưa thưa mưa trong nắng gắt tim bốc khói mưa lặng hồn vơi chốn ngày trưa   tận cỏi xa xôi hạt mưa rơi dập tắt hồn thơ sóng biển khơi em bảo anh rằng tìm hương ấm anh nghe mưa lạnh tim rối bời   mưa lạnh tim ai mưa vẫn rơi nổi buồn tan nát lắm em ơi hồn chết theo mưa  tim dẩy chết ai vớt hồn lên hởi đất trời   ai vớt hồn anh bảy sắc vòng muôn màu lộng lẩy tình mênh mông cầu vòng bảy sắc ươm mộng nhớ mộng nhớ tình nồng em biết không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét