Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

tình mây nước ( tiếp )

tình mây nước (tiếp )

mây diệu hiền tóc dài óng ả
thốt lời vàng ngân ngả chuông xa
dáng cao sang gợi nhớ con tim
đưa tình ấy sóng say men mây đã ...


em đẹp quá khung trời rung chuyển
mắt liếc chìm mơ tiếc trăng nghiêng
tym chàng nước chết lịm mây hồng
dáng mây đẹp ru hồn cầu nguyện

nàng mây chúm chím đôi môi mộng
cho anh chàng nước lửng trôi dòng
cho bao nức nở lời thơ gửi
chuyện tình mây nước mỗi ngày mong

bao đêm thao thức mây biết không
xao xuyến trong tim nước chờ trong
làn hương quyến rủ màu tóc nhớ
in bóng nàng mây thả theo dòng

mây nàng trải rộng một cỏi trời
sóng tình ôm gọn ánh sao rơi
thương nàng e thẹn anh lưu cảm
vận tải tình anh hé miệng cười

có khi nào mây đem gió đến
lời ái ân chết lịm môi hồng
có khi nào mây gọị bằng chồng
vòng tay rộng đón người ngà ngọc
.

tình mây nước

Tình mây nước

vần thơ tình nước duyên mây
em bay lộng gió nước nầy anh mang
bóng em xinh đẹp đài trang
khiến anh ngây ngất mây nàng mênh mông...


nhìn em sóng nước như trong
hình em mây nhỏ bềnh bồng mộng mơ
tình thơ ngày ấy ngây thơ
ghi vào trang giấy những tờ mến yêu

yêu em anh thật yêu nhiều
yêu mê yêu mệt bao điều vẫn yêu
yêu khi tóc xoả phất phiêu
yêu thương má phấn yêu chiều môi son

tình yêu sóng nước cỏn con
ngây ngô thế nhỉ dạt dào nét duyên
bóng mây tợ ảnh em hiền
lòng anh ghi nhớ cô tiên thắm nồng

trong anh có ảnh nàng hồng
trong tim có cả tình nồng của em
tơ tình mây nước trăng đêm
sóng thơ in chữ vào tim mây nàng
.

hình như

HÌNH NHƯ

rộn lòng khi nhận thư trao
hình như người ấy rạt rào nhớ nhung
cùng chung hoàn cảnh lạnh lùng
cha thì mất sớm nảo nùng tấm thân...


hình như mây đã xa xâm
cỏi lòng ưu cảm tình thâm mẹ già
hình như bóng uyển xế tà
da nhăn tóc mẹ vẫn là nhớ em

hình như ai nhở bao đêm
giọt châu ràng rụa lệ rèm mắt nai
hình như ai đó u hoài
hương thu xa xứ cỏi đoài bâng khuâng

hình như liểu úa giai nhân
trông về cố quốc mấy tầng nhớ thương
hình như ai oán nảo nường
cành hoa thạch thảo vấn vương một niềm

hình như nơi ấy tình êm
u buồn màu tím xót tim rức lòng
hình như ai nhở sóng mong
biển tình rào rạt tình nồng ai kia

hình như trăn trở về khuya
giọt lăn nức nở đầm đìa trong tâm
hình như em đã khóc thầm
nỉ non xứ lạ lệ dầm ai hay

hình như chuốt chén rượu cay
hơi men dài mãi đêm ngày mộng mơ
hình như mong đợi duyên chờ
thuyền về bến củ vần thơ xuân hoài
.

hình như

HÌNH NHƯ

rộn lòng khi nhận thư trao
hình như người ấy rạt rào nhớ nhung
cùng chung hoàn cảnh lạnh lùng
cha thì mất sớm nảo nùng tấm thân...


hình như mây đã xa xâm
cỏi lòng ưu cảm tình thâm mẹ già
hình như bóng uyển xế tà
da nhăn tóc mẹ vẫn là nhớ em

hình như ai nhở bao đêm
giọt châu ràng rụa lệ rèm mắt nai
hình như ai đó u hoài
hương thu xa xứ cỏi đoài bâng khuâng

hình như liểu úa giai nhân
trông về cố quốc mấy tầng nhớ thương
hình như ai oán nảo nường
cành hoa thạch thảo vấn vương một niềm

hình như nơi ấy tình êm
u buồn màu tím xót tim rức lòng
hình như ai nhở sóng mong
biển tình rào rạt tình nồng ai kia

hình như trăn trở về khuya
giọt lăn nức nở đầm đìa trong tâm
hình như em đã khóc thầm
nỉ non xứ lạ lệ dầm ai hay

hình như chuốt chén rượu cay
hơi men dài mãi đêm ngày mộng mơ
hình như mong đợi duyên chờ
thuyền về bến củ vần thơ xum hòa
.
Hình ảnh: HÌNH NHƯ

rộn lòng khi nhận thư trao
hình như người ấy rạt rào nhớ nhung
cùng chung hoàn cảnh lạnh lùng
cha thì mất sớm nảo nùng tấm thân

hình như mây đã xa xâm
cỏi lòng ưu cảm tình thâm mẹ già
hình như bóng uyển xế tà
da nhăn tóc mẹ vẫn là nhớ em

hình như ai nhở bao đêm
giọt châu ràng rụa lệ rèm mắt nai
hình như ai đó u hoài
hương thu xa xứ cỏi đoài  bâng khuâng

hình như liểu úa giai nhân
trông về cố quốc mấy tầng nhớ thương
hình như ai oán nảo nường
cành hoa thạch thảo vấn vương một niềm 

hình như nơi ấy tình êm
 u buồn màu tím xót tim rức lòng
hình như ai nhở sóng mong
biển  tình rào rạt tình nồng ai kia

hình như trăn trở về khuya
giọt lăn nức nở đầm đìa trong tâm
hình như em đã khóc thầm
nỉ non xứ lạ lệ dầm ai hay

hình như chuốt chén rượu cay
hơi men dài mãi đêm ngày mộng mơ
hình như mong đợi duyên chờ
thuyền về bến củ vần thơ xum hòa

hình như

HÌNH NHƯ

rộn lòng khi nhận thư trao
hình như người ấy rạt rào nhớ nhung
cùng chung hoàn cảnh lạnh lùng
cha thì mất sớm nảo nùng tấm thân...


hình như mây đã xa xâm
cỏi lòng ưu cảm tình thâm mẹ già
hình như bóng uyển xế tà
da nhăn tóc mẹ vẫn là nhớ em

hình như ai nhở bao đêm
giọt châu ràng rụa lệ rèm mắt nai
hình như ai đó u hoài
hương thu xa xứ cỏi đoài bâng khuâng

hình như liểu úa giai nhân
trông về cố quốc mấy tầng nhớ thương
hình như ai oán nảo nường
cành hoa thạch thảo vấn vương một niềm

hình như nơi ấy tình êm
u buồn màu tím xót tim rức lòng
hình như ai nhở sóng mong
biển tình rào rạt tình nồng ai kia

hình như trăn trở về khuya
giọt lăn nức nở đầm đìa trong tâm
hình như em đã khóc thầm
nỉ non xứ lạ lệ dầm ai hay

hình như chuốt chén rượu cay
hơi men dài mãi đêm ngày mộng mơ
hình như mong đợi duyên chờ
thuyền về bến củ vần thơ xum hòa
.

lặng im

Lặng Im

lặng im nhưng lòng nọ u hoài
nhớ bóng ai mỹ ngọc trang đài
em có thấy hương say mùi tóc
vẫn nhớ thương gấm vóc tim ray ...


lặng im nhưng nổi nhớ đọa đài
trong khuya vắng hình ai khắc khoải
em có thấy tim anh rung nhảy
trong buồng tim ưu ái hình ai

lặng tim gió thổi mối tình dài
nơi cố quốc nhành mai yêu dấu
em có thấy biển chừng hờn dổi
sóng bủa tình vang dội hương say

lăng im nghe biển gọi hồn ai
nói lên đấy láng lai ưu ái
em có thấy những ngày vời vợi
đợi chờ nhau nổi nhớ kéo dài

lặng im hoa tím buồn tê tái
nhớ đến người gửi nụ hôn say
em có thấy nụ hôn ngọt ngất
tình đôi ta thêm chất men cay

lặng im nghe xuân lòng tê dại
nắng lạc loài biển aí mong lung
em có thấy trời bổng mịt mùng
như chia sẽ tình ta hiu hắt

lăng im tiếng tơ lòng vụt tắt
xuân trở về khoé mắt lệ chan
em có thấy tình nhở bẻ bàng
cánh môi yêu mơ màng xuân lại

họa lại nó

Hoạ lại Nó

bao mươi năm ngủ trong u tối
kể từ dạo cha vội đi xa
mẹ ôm bầu lòng bấy thiết tha
bao cay đắng dặt dằn mẹ trẻ ...


bao mươi năm buồn sầu muôn lẻ
muốn ngủ quên sầu héo ngày qua
biển căm hờn sóng tỏa tung xa
mây úa cuốn tình cha xa mất

ngoại âm thầm khuya đêm tiếng cất
giọng ru em nghẹn uất dổ dề
nổi buồn ray nổi buồn sông bể
nó ngủ say tựa thể quên đời

giọt nước mắt thay lời than thở
tuổi ngây khờ vận chở cô liêu
muốn say giấc ngủ nắng vàng chiều
nghe gió thảm vang cầu mẹ góa

nó úp mặt lên trăng trắng tỏa
thỏi đời sao vạn ngỏ âu lo
bóng quân thù sạch cuộc chiến đó
nhưng vẫn còn sầu nọ tận tim

em hỏi nó giấc ngủ mộng êm
nó trả lại vần thơ lưu luyến
nhớ em nhiều trái tim kiều diễm
in bóng nàng thấm liệm không phai

nhớ em yêu dáng dấp trang đài
lộng lẩy nhé mày ngài sắc sảo
nhớ em như biển tình cuộn bảo
lòng nó như dạo nhớ cha xưa

tâm sự nó em đến sẽ chia
nó cảm động nổi niềm khó tả
lòng lâng lâng lạc vào cỏi lạ
cảnh trời mây nước biếc chen hoa
.

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Tiếc thương bàn tay ngọc

tiếc thương bàn tay ngọc

một giọt sương long lanh
e thẹn vương cành hoa
con bướm vàng hiu hắt
buồn bả bay la đà ...


một đóa hoa hương lạ
chợt nở giữa nắng tà
hồn thơ vương liểu rủ
sầu mộng dưới muôn hoa

vương lòng nơi biển lạ
sóng vổ tình kinh kha
say mê bàn tay ngọc
vung kiếm chí hùng ca

yên đơn tay thuật sĩ
mượn cớ phục nước đi
chặt đôi bàn tay ngọc
dịch thủy anh hùng bi

vần thơ mênh mông nhỉ
ai biết đến làm chi
coi như là mộng ảo
trăng huyền hạ lâm ly

cám ơn người tri kỹ
chia sẽ nửa hồn sầu
vườn hồng nay vô chủ
có kẻ buồn đơn côi

xuân thêu quày dĩ vảng
thời chiến quốc huy hoàng
tiếc thương bàn tay ngọc
ru hồn kiếm khách ca



bao đêm dai tim ai trăn trở
nó gọi em nó nói tiếng yêu
bóng hình ai in đậm tim nhiều
nó vẫn biết một điều khờ dại ...


nó bảo gió đưa ai trước ngỏ
trải hoa lòng quì tỏ yêu thương
nó biết lắm em dường bướm lạ
nó chỉ là một kẻ thứ ba

nhưng than ôi phép lạ tình trường
sao tréo ngoặc tơ vương sầu thảm
nó mong có một ngày tươi sáng
bó hoa tình em nhận cầu hôn

nó chẳng dám mơ tiên bướm trắng
nó chỉ xin hai tiếng yêu em
em là bó đuốc đuổi đêm đen
tim của nó không còn trăn trở

phố núi

phố núi

vẫn mãi vần thơ hương tích cũ
nhớ về dĩ vãng buổi chiều xuân
người đi lầm lủi trời mưa bụi
phố núi sầu dâng nổi ưu tư...


ai về phố núi nhớ chăng ai
bao xuân sao ngỡ tháng năm dài
khí lạnh bao quanh tim tù ngục
quyện hồn trinh nụ dã quỳ say

nhớ mãi người đi nhớ mãi người
nụ cười chết lặng hạt sương rơi
đêm khuya vàng vọt lòng u uất
gọi mãi tên người ứa lệ vơi

nếu có một ngày em biến mất
trời ơi tan nát trái tim anh
nếu nầy đừng nếu hởi biển xanh
anh là gió vờn quanh sóng biển

ngày xum hợp tan thành bọt biển
bờ môi ai hờn mát nụ hôn
con tim yêu ngọn lửa dập dồn
đốt thiêu hết vầng trăng kỹ niệm

tình đôi ta cung hàm bất biến
một nghiệm tình suy diễn con tim
điễm tiệm cận hơi thở im lìm
chung hòa nhịp đường dài tiếp tuyến

em có thành hạt mưa hoài niệm
vết hằn sâu lệ biến ngàn sao
trong màn đêm sao sáng má đào
anh sẽ ngắm tim đau oăn thắt

em ơi em xin đừng biến mất
cõi lòng anh rách nát nguồn tim
dầu em là hạt cát trinh nguyên
trong biển cả tình anh ôm ấp

phố núi chiều xuân mây sầu ngập
hồn thơ trơ trọi khắp không gian
vệt sương mù in bóng hình nàng
con tim chết bể ngàn cơn sóng vổ

Hình ảnh: phố   núi

vẫn mãi vần thơ hương tích cũ
nhớ về dĩ vãng buổi chiều xuân
người đi lầm lủi trời mưa bụi
phố núi sầu dâng nổi ưu tư

ai về phố núi nhớ chăng ai
bao xuân sao ngỡ tháng năm dài
khí lạnh bao quanh tim tù ngục
quyện hồn trinh nụ dã quỳ say

nhớ mãi người đi nhớ mãi người
nụ cười chết lặng hạt sương rơi
đêm khuya vàng vọt lòng u uất
gọi mãi tên người ứa lệ vơi

nếu có một ngày em biến mất
trời ơi tan nát trái tim anh 
nếu nầy đừng nếu hởi biển xanh 
anh là gió vờn quanh sóng biển 

ngày xum hợp tan thành bọt biển 
bờ môi ai hờn mát nụ hôn 
con tim yêu ngọn lửa dập dồn 
đốt thiêu hết vầng trăng kỹ niệm 

tình đôi ta cung hàm bất biến 
một nghiệm tình suy diễn con tim 
điễm tiệm cận hơi thở im lìm 
chung hòa nhịp đường dài tiếp tuyến

em có thành hạt mưa hoài niệm
vết hằn sâu lệ biến ngàn sao
trong màn đêm sao sáng má đào
anh sẽ ngắm tim đau oăn thắt

em ơi em xin đừng biến mất
cõi lòng anh rách nát nguồn tim 
dầu em là hạt cát trinh nguyên 
trong biển cả tình anh ôm ấp

phố núi chiều xuân mây sầu ngập
hồn thơ trơ trọi khắp không gian
vệt sương mù in bóng hình nàng
con tim chết bể ngàn cơn sóng vổ

đào hồng

đào hồng

bến xưa còn đợi thuyền tình
thuyền không về bến duyên mình ly tan
em đi còn để hương lang
vấn vương hơi ấm mịn màng tóc mun ...


xuyến xao đáy mắt đen nhung
gương xinh thêu chết nảo nùng tâm tư
đào hồng khoe sắc tươi cười
bướm vờn muôn vẻ vẻ vời cành hoa

bỗng đâu em gọi anh à
bắt con bướm trắng làm quà tặng em
tình xưa như ánh sao đêm
giấc mơ thân ái lặng chìm đam mê

nhớ em dáng ngọc trăng quê
tình xuân dìu dịu tìm về xa xôi
giờ đây muôn nổi tình sầu
xuân về tan nát bể dâu đào hồng

rẻ chia hai đứa dôi dòng
xuân nay tình lở duyên nồng đắng cay
còn chăng hoài niệm u hoài
xé cay ngấn lệ trang đài xa xâm
 
.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

hoạ lại xuân nhớ

hoạ xuân nhớ

xuân nhớ tôi lại tự tem
cành hồng rực rở đính kèm comment
và đây ghi lại duyên tình
nhớ về ai hởi bóng hình trong tim ...


vần thơ trút cả nỗi niềm
người ta có biết nổi chìm trang thơ
nhớ nào như nhớ vương mơ
ngẫn ngơ cỏi nhớ nàng thơ rạt rào

hình nàng xinh đẹp làm sao
ngất say lịm ngấm má đào khoan thai
nhớ ai mái tóc thon dài
đôi môi mộng thấm tim ray rức lòng

nhớ ai đôi má ửng hồng
khuôn soan đầy đặn bềnh bồng sương khuya
nhớ ai tình nhở ngở chia
con tim hai nửa bên kia bên nàng

nhớ ai bướm lượn xuân sang
cỏi lòng man mác cưu mang bóng hình
nhớ ai trăng chuốt ánh minh
chứng tri hai đứa nặng tình tri âm

nhớ ai trăn trở khôn ngăn
cành khuya lay gió gối chăn muộn màng
nhớ ai trăm nhớ thương ngàn
con tim khóc mướt canh tàn đơn côi

nhớ ai nổi nhớ về đâu
nhớ trong đôi mắt chiều sâu tâm hồn
nhớ sầu trăng lặn cuối thôn
còn chăng một cỏi vô hồn ai ôi

nhớ nàng tin nhắn xa xôi
người ta post gửi tặng tôi ảnh nầy
hôm nay lụt lại trang gầy
giai nhân ai nở bỏ rày blog xưa

nhìn hình tim nhớ tim ưa
tim tôi vụt sáng cơn mưa phủ phàng
hình ai thon thả cao sang
môi son má phớt mịn màng nét duyên

nhở như hương ngọc dáng tiên
càng nhìn say khước tận miền non thai
phải chăng ngọc nữ giáng lai
say lòng kẻ ngắm càng say kẻ nhìn

nàng ơi biển nhớ trời tình
trói chân hàn khách chốn tình mắt nhung
ước chi một chữ tình chung
cho đây và đó tương phùng lương duyên
.

xuân nhớ

xuân nhớ

em về thưa với mẹ cha
cho anh làm rễ bên nhà em không
tiết xuân hàn lạnh chút đông
cho hoa hương sắc má hồng mơn mơn...


nhớ nào se thắt cô đơn
nhớ sao mai nọ gió vờn phòng khuê
nặng tình mắt biếc si mê
gương nga vọng nguyệt lời thề còn vương

trái tim nữa cái thê lương
nữa kia ray rức nảo nường giai nhân
gió ơi gởi gió hôn tân
gởi về nổi nhớ mấy tầng mây yêu

đường trần vạn lối khê nhiêu
gian truân nặng nợ cô kiều lòng ai
tình anh như chén rượu cay
bàn tay chưa nắm đã say má đào

phiêu diêu hương ái ngạt ngào
mộng sầu em gái tình đầu nhở trao
nhớ em sóng vổ ba đào
với thương thương đã đã nào trao duyên

thơ tình anh họa hoa tiên
họa vần thơ nhớ môi viền trái tim
họa ai đài các thiên nhiên
hồn reo sắc bướm hửu duyên hoa tình

một ngày tươi rạng ánh minh
chung tay xây mộng ba sinh trọn nguyền
xuân nay mai nở khắp miền
hương xuân réo rắt gió chuyền nụ hôn
.

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

họa mưa xuân

hoạ mưa xuân

hoạ mưa xuân tặng riêng người ngọc
đã một thời mến đọc thư anh
vần thơ nào thuở ấy màu xanh
trong vắt lắm mắt xanh lóng lánh 


em mĩm cười hồn nhiên say đắm
hồn thơ anh ngọt thấm vào tim 
để đêm về nổi nhớ lắng chìm
nghe văng vẳng hồn thơ xuân mộng 

biết em tôi tuổi thơ trinh trắng
chữ yêu kìa ngại nắng ngại trăng
hồn thơ anh sao cứ lăng nhăng
như hờn trách nói em phụ bạc 

thơ không như khúc nhạc du dương
phải ảo nảo chán chường rơi lệ
phải khóc sầu thói đời dâu bể
mới hứng tình sợi kể nhớ thương 

hồn thơ anh dạo nầy trống vắng
lên tinh thần vút thẳng trời cao
mượn vần thơ nói chuyện ngày nao
mưa xuân ấy ta trao thương nhớ 

mưa xuân kia mưa tuồng mắc cở 
mượn cớ mưa ai nhở dù đưa
đường có dài và mặc cho mưa
ta ấm mãi hồn thơ si dại 

còn hôm nay mưa xuân trở lại 
cảm mưa xưa lòng khải mênh mông
kẻ ở dây nhớ kẻ bên chồng
có nhớ đến mưa nồng dạo ấy 

hay là mưa cỏi lòng rên nhảy
mưa cô đơn tê tái vắng tanh
hồn tê liệt lệ đoanh tẻ lạnh
một mưa xuân trắng xóa tình ta
 

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

nàng hoa dalat

nàng hoa dalat

em rực rở giữa trời đà lạt 
gọi hồn anh gió lộng biển ngàn
thương về ai trắng xóa mây bay 
chùn chân bước u hoài xuân lại


trăm con suối xôn xao cuồng cuộng 
đổ muôn sông trút xuống từ nguồn 
giọt lệ buồn ngân ngấn mắt nai 
thương ai lắm rức ray tim khóc 

hồn trêu núi len vào ngỏ ngách
cánh chim rừng suổi cánh bay cao 
nát chân người hương cỏ phai màu 
thương ai lắm nơi nào xa thẳm 

nghe gió lạnh xuân phong trời thảm
đứng trơ nhìn én lượn xa xâm 
nhớ về ai nổi nhớ nhói tâm
hơi thở gọi cung tần ly biệt 

thương ai lắm nổi thương da diết 
hồn say men mắt biếc ai kia 
trong nổi sầu ẩn chứa hồn vìa
ai trắc trở sẽ chia cô quạnh

hoa rực rở giữa trời gió lạnh
nét u hồn thêm chạnh lòng sầu
thung lũng xưa kỹ niệm tình đầu
như vương vấn con tim nặng chiểu

tôi rót hồn tôi xuống nắng chiều
cỏi lòng thương cảm biển cô liêu 
trời đêm sao lặng lòng tôi nặng 
nặng cả môi hồng sóng mắt yêu
 

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

trăng xuân

trăng xuân

đêm sầu nghe tiếng dế 
rền rả than rỉ ghê 
nơi xa tim hoài tưởng
một mối tình si mê 


câu thơ ai chẻ nữa 
ghim nát tình đơn côi
vườn hồng ai lạc lối 
chân lạ dẫm ngỏ sầu 

trời xanh ươm xuân mộng 
nắng chiếu má em hồng
bâng quơ nhìn cửa biển 
trông cánh bườm chênh chông 

khóa xuân ai tim khép
còn đâu vần thơ đẹp 
fb như vắng lặng 
ngỏ hẹp phím enter 

tay đau tìm nút dét ( delete) 
xóa bỏ nổi hận sầu
con tim dường tắt thở
lòng hỏi em nơi đâu 

câu thơ tình dang dở 
ý nọ bổng đi hoang 
còn chi tình lẻ bạn
vườn hồng ngập cỏ vàng

vương phi trong mộng tưởng
cô tô thành tơ vương 
Phù Sai si mỹ nữ 
tình sử Tây Thi nương

vầng trăng sao nghịch ngởm 
tự tử đáy sông đêm
ai vớt trăng hà ngạt
là vớt tình ta thêm
 .

valentine buồn

VALENTINE BUỒN
( 14 tháng 2 )

giai nhân tự cổ vô chung thủy
kiến kẻ hùng anh lụy sóng tình
mấy thuở anh hào qua bể ái

ngày xuân đày đọa kiếp linh chinh

ngày lễ tình nhân sao tê tái
ai đi ai lại niếm hương cay
nàng chẳng thương sao lời chia cắt
không tình thì vẫn bạn thơ say

em có ra đi trốn cõi lòng 
hay em tách bến để sang sông
anh vẫn tình xưa đò bến cũ
vần thơ chờ đợi khách má hồng

người đi để lại một chữ si
để cả vành trăng tuổi mộng thì
bâng khuâng chén lệ sao say túy
một khoảng trống lòng hóa đá bi

hôm nay ngày lễ valentine
đáng lẻ ta vui sống thản nhiên
cớ sao bạn nói lời chia biệt
chẳng ngại ngày xuân trổi gió phiền

tôi vẫn hằng đêm cứ thẩn thờ
nhớ nàng tiên mộng trong giấc mơ
nay nghe người khép dòng hoang tưởng
tôi lại xót lòng nhớ bạn thơ

tôi post vần thơ họa với ai
lòng như cay xé nổi đọa đày
hương xuân chưa niếm sao tan lệ
chuốc chén tình sâu ngẹn ngất ngây

có lúc quang tôi lìa blog đấy
vì ai tôi lại viết thơ gầy
hôm nay đọc lại vần thơ bạn
hồn vương vấn mãi những ngày đây

nếu bạn muốn ngưng dòng thơ cảm
quang minh xin đổi ý thơ ngay
có chi ai nói lời chia biệt
bỏ cả ngày qua kết bạn hay

nổi nhớ một người nơi xa tái
valentine buồn lắm ai có hay
lòng dâng sóng vổ dài thâm thẩm
dỏi mắt buồn hiu da diết ai
 .

hoạ laị con sáo

họa lại con sáo

dẩu rằng con sáo sang sông
vẫn còn những tháng mặn nồng gió trăng
đường tình khúc khuỷu gian truân
nào bì hương ái tình thân bao ngày


trời xuân lại ngở đông lai
con sáo vút cánh cao bay về rừng
mặn nồng bỏ lại giữa chừng
nửa trời hương ái nủa lừng mây thương

giờ đây sáo đến biển tương
bỏ sợi vương vấn tỏ tường ngày qua
công ai vun bón vườn hoa
nụ cười bỏ dở họa là vì ai

vần thơ chẳng ớt sao cay
chẳng chun rượu nóng sao say thế nầy
em đi còn hỏi tình ngây
còn xem ai đã đọa đài hồn thơ

tình nầy còn lại trong mơ
còn vương chiếc bóng trăng mờ trong tim
còn kìa sương đọng hương đêm
nụ cười héo hắt giọt mềm lệ rơi
 .

con sáo xuân

con sáo xuân

trời xuân tưởng sáo rong chơi
ngắm hoa bắt bướm quên nơi trở về
ngở rằng con sáo say mê
non xanh nước biếc bốn bề gió trăng


ai ngờ con sáo sương giăng
dặm xa trở gót phăng phăng về nguồn
vần thơ kia chút nhớ buồn
chút thương thương lấy lệ tuôn dắn dài

biển lòng nhớ bạn trang đài
sông thơ ngăn lối hồn ray rức sầu
nhở khuya ai thức đêm thâu
thức dài khóe mắt hơi cay lệ tình

sáo em dầu có rẻ khuynh
bên tâm chiết giữ nghĩa tình xa xưa
không câu hương ái mến ưa
còn câu bạn hửu sớm trưa dạt dào

chăng chăng chữ ái tim sao
còn còn chữ nhớ hôm nào ta quen
nàng xuân khóa cửa cài khoen
con tim rộn rả sầu chen bóng hình

nay mượn fb gửi tình
gữi ai con sáo mà mình lở yêu
mai sao hai nẻo truông chiều
con tim ghi mãi nàng kiều không phai

vần thơ gửi bạn trúc mai
tuổi xuân trẻ mãi tháng ngày vui tươi
mong rằng hạnh phúc đến người
là rằng hạnh phúc của đời hồn tôi
 .

gió xuân

gió xuân

cỏ hồng theo gió xuân đưa
chong chênh ngọn sóng tình ưa dạt dào
nhớ ai lệ đọng tim đau
vần thơ chẻ nữa trăng vào hiên thưa


tình anh theo gió nhắn đưa
trên trang blog sậm sớm trưa nặng tình
gió tình anh viết riêng mình
đêm khuya ai đó nghỉ tình mở xem

comment đôi chữ nhặt tem
vườn hồng rực nắng cỏ chen lối vào
hỏi rằng ngỏ nhỏ hôm nào
nay còn mở cửa hay rào tường cao

sầu dài dài mải rượu đào
thương ai thương mãi ai nào biết không
câu thơ có viết lòng vòng
vẫn là chữ ái mặn nồng em yêu

gió xuân gió thổi hiu hiu
thổi tình ta lại một chiều phùng lai
tơ tình ta kết lâu nay
càng thân thân nữa niềm say bóng tình

đêm về mở fb quang minh
là em mở cả tim mình ra xem
fb anh tuy chẳng hương sen
nhưng mà nặng nợ tình em gió ngàn

một mai tình dẫu bẻ bàng 
vẫn còn hương ái trăng tàn thềm xuân
còn tình ta với mỹ nhân
còn trang thơ nhớ họa vần đêm thâu
.

mộng du

mộng du

lang thang giữa phố chiều xa
ta về tìm lại phù hoa đông tàn
từ trong sương lạnh mây sang
hạt mưa rơi xuống truông ngàn hoang vu


phiêu nhiên hạt nước thiên thu
chiều xa bóng nước mịt mù khói sương
dầu tan trong nắng chiều vương
chỉ còn rớt giọt nghê thường có không

ta tìm lại giọt tuyết hồng
từ nghìn năm trước bềnh bồng phương nao
giọt thương giọt nhớ rì rào
rong rêu như thể giọt nào trong tim

muốn vào chia sẽ bạn hiền
mộng du ai dễ đi tìm được đâu
ngỏ ngang lối trước lối sau
mộng du lạc mất lối vào người ôi

thôi đành mượn chổ buông câu
mộng du quang cũng mơ cầu như em
nữa đêm giấc mộng buông rèm
sang nhà em nhá mình bèn thơ ca

sáng ra tìm chiếc ô la
ngở ngàng em cất bên nhà nào hay
mộng du nghỉ ngớm đắng cay
hiền thê hỏi chiếc cầm tay đôi rồi

vì mơ mộng ấy vương sầu
người ơi điên thoại bên cầu gió bay
về nhà vợ hỏi mới hay
mộng du nên nổi hương say bẻ bàng

bên em là nghĩa là vàng
bên nàng ngắt véo đời tàn quang đây
vì ai tôi mới mơ say
vì ai tôi mới đắng cay cuộc đời

vì ai tim lại rối bời
cùng chung chăn gối miệng thời gọi em
mộng du em yêu suốt đêm
chèo queo lạnh lẻo đêm liền mấy đêm 

cũng tại entry nàng tiên
mộng du bay bỗng đảo điên thân nầy
em ơi thấu biết không đây
mộng du hư ảo vì ai nặng tình

trong mơ bên vợ mơ hình
nàng tiên cõi mộng lòng mình mộng du
giấc mộng êm ái hương nhu
dầu thân tan nát mộng du nhớ nàng
 .

mộng du

mộng du

lang thang giữa phố chiều xa
ta về tìm lại phù hoa đông tàn
từ trong sương lạnh mây sang
hạt mưa rơi xuống truông ngàn hoang vu


phiêu nhiên hạt nước thiên thu
chiều xa bóng nước mịt mù khói sương
dầu tan trong nắng chiều vương
chỉ còn rớt giọt nghê thường có không

ta tìm lại giọt tuyết hồng
từ nghìn năm trước bềnh bồng phương nao
giọt thương giọt nhớ rì rào
rong rêu như thể giọt nào trong tim

muốn vào chia sẽ bạn hiền
mộng du ai dễ đi tìm được đâu
ngỏ ngang lối trước lối sau
mộng du lạc mất lối vào người ôi

thôi đành mượn chổ buông câu
mộng du quang cũng mơ cầu như em
nữa đêm giấc mộng buông rèm
sang nhà em nhá mình bèn thơ ca

sáng ra tìm chiếc ô la
ngở ngàng em cất bên nhà nào hay
mộng du nghỉ ngớm đắng cay
hiền thê hỏi chiếc cầm tay đôi rồi

vì mơ mộng ấy vương sầu
người ơi điên thoại bên cầu gió bay
về nhà vợ hỏi mới hay
mộng du nên nổi hương say bẻ bàng

bên em là nghĩa là vàng
bên nàng ngắt véo đời tàn quang đây
vì ai tôi mới mơ say
vì ai tôi mới đắng cay cuộc đời

vì ai tim lại rối bời
cùng chung chăn gối miệng thời gọi em
mộng du em yêu suốt đêm
chèo queo lạnh lẻo đêm liền mấy đêm 

cũng tại entry nàng tiên
mộng du bay bỗng đảo điên thân nầy
em ơi thấu biết không đây
mộng du hư ảo vì ai nặng tình

trong mơ bên vợ mơ hình
nàng tiên cõi mộng lòng mình mộng du
giấc mộng êm ái hương nhu
dầu thân tan nát mộng du nhớ nàng
 .

Hình ảnh: mộng du

lang thang giữa phố chiều xa
ta về tìm lại phù hoa đông tàn
từ trong sương lạnh mây sang
hạt mưa rơi xuống truông ngàn hoang vu

phiêu nhiên hạt nước thiên thu
chiều xa bóng nước mịt mù khói sương
dầu tan trong nắng chiều vương
chỉ còn rớt giọt nghê thường có không

ta tìm lại giọt tuyết hồng
từ nghìn năm trước bềnh bồng phương nao
giọt thương giọt nhớ rì rào
rong rêu như thể giọt nào trong tim

muốn vào chia sẽ bạn hiền
mộng du ai dễ đi tìm được đâu
ngỏ ngang lối trước lối sau
mộng du lạc mất lối vào người ôi

thôi đành mượn chổ buông câu
mộng du quang cũng mơ cầu như em
nữa đêm giấc mộng buông rèm
sang nhà em nhá mình bèn thơ ca

sáng ra tìm chiếc ô la
ngở ngàng em cất bên nhà nào hay
mộng du nghỉ ngớm đắng cay
hiền thê hỏi chiếc cầm tay đôi rồi

vì mơ mộng ấy vương sầu
người ơi điên thoại bên cầu gió bay
về nhà vợ hỏi mới hay
mộng du nên nổi hương say bẻ bàng

bên em là nghĩa là vàng
bên nàng ngắt véo đời tàn quang đây
vì ai tôi mới mơ say
vì ai tôi mới đắng cay cuộc đời

vì ai tim lại rối bời
cùng chung chăn gối miệng thời gọi em
mộng du em yêu suốt đêm
chèo queo lạnh lẻo đêm liền mấy đêm 

cũng tại entry nàng tiên
mộng du bay bỗng đảo điên thân nầy
em ơi thấu biết không đây
mộng du hư ảo vì ai nặng tình

trong mơ bên vợ mơ hình
nàng tiên cõi mộng lòng mình mộng du
giấc mộng êm ái hương nhu
dầu thân tan nát mộng du nhớ nàng

nữ du kích

NỮ DU KÍCH

nữ xã đội trưởng

thuở nước nhà còn trong tay giặc
bao cuộc bố ruồng thảm khóc sầu

giặc đến gái trai ùn bỏ chạy
còn trẻ cụ già với hàng cau

máy bay rồ dại thả bom khùng
chết chóc bao trùm nhà cháy nát
người già trẻ nhỏ giặc tàn sát
pháo nả vào dân chúng thỏa hờn

nhớ ấy em chừng như mười sáu
tham gia du kích công đồn giặc
dẫn dắt dân công tải đạn về
giặc thù kiếm bắt miết liên thôi

anh ở chiến khu tam giác sắt
nhở tưởng quê ta giặc chiếm rồi
nhiều đêm lửa cháy nơi xóm nhỏ
chắc giặc bố càng đốt nhà thôi

một bửa bộ đội tiến quân về
đã viện công đồn súng nổ mê
xác giặc lê thê phơi chiến hào
trận ấy quân thù bỏ xóm quê

mừng say chiến thắng dân công hát
nghe có giọng ai như rất quen
anh đến ô kìa em gái nhỏ
một xả đội trưởng chẳng lính quèn

đồng đội của anh tắm tắc khen
nàng tiên sắc nước tợ hoa sen
má hồng ngực nở đen tà áo
bộ đội anh em chợt say men

một đêm xum hợp lại chia tay
đoàn quân tách gót chiến khu lai
còn lại dân quân em đội trưởng
tạm biệt nhìn nhau ngấn lệ dài

đất trời hôm đó vui vui lắm
nhà cửa mới lên trong nắng ấm
cây cỏ nô đùa chim réo gọi
bánh trái dân cho ấm tình thâm

anh đi chiến đấu khắp mọi vùng
vẫn nhớ bóng hình em khôn ngăn
súng khoát bên vai cổ vấn khăn
áo bà ba đen da trắng ngần

dạo nọ tiến quân về xóm đạo
gặp chút người thân mới hỏi thăm
cô xã đội trưởng làng an thuận
em đã hy sinh ngót một trăng

tin ấy nghe như dạ xót đau
giặc đến đốt nhà giết dân nao
dũng cảm em cùng năm chiến hửu
nổ súng căm hờn loang máu đào

nhìn trời đêm tối mấy ngàn sao
chẳng sáng bằng sao lúc em đi
em chết tên ghi danh liệt sĩ
đồng chí từ đây biệt nữ hào
.

hoạ lại nàng xuân mộng

họa lại nàng xuân mộng

nàng xuân mộng tặng riêng người ngọc
đã một thời mến đọc thư anh
vần thơ nào thuở ấy màu xanh
trong vắt lắm mắt xanh lóng lánh 


em mĩm cười hồn nhiên say đắm
hồn thơ anh ngọt thấm vào tim 
để đêm về nổi nhớ lắng chìm
nghe văng vẳng hồn thơ xuân mộng 

biết em tôi tuổi thơ trinh trắng
chữ yêu kìa ngại nắng ngại trăng
hồn thơ anh sao cứ lăng nhăng
như hờn trách nói em phụ bạc 

thơ không như khúc nhạc du dương
phải ảo nảo chán chường rơi lệ
phải khóc sầu thói đời dâu bể
mới hứng tình sợi kể nhớ thương 

hồn thơ anh dạo nầy trống vắng
lên tinh thần vút thẳng trời cao
mượn vần thơ nói chuyện ngày nao
mưa xuân ấy ta trao thương nhớ 

mưa xuân kia mưa tuồng mắc cở 
mượn cớ mưa ai nhở dù đưa
đường có dài và mặc cho mưa
ta ấm mãi hồn thơ si dại 

còn hôm nay mưa xuân trở lại 
cảm mưa xưa lòng khải mênh mông
kẻ ở dây nhớ kẻ bên chồng
có nhớ đến mưa nồng dạo ấy 

hay là mưa cỏi lòng rên nhảy
mưa cô đơn tê tái vắng tanh
hồn tê liệt lệ đoanh tẻ lạnh
một mưa xuân trắng xóa tình ta
 .