Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Xuân về

Xuân về
-
xuân về nổi nhớ bâng khuâng
nhìn hoa đào nở trong tâm rạt rào
nhớ người mỹ ái xuân nào
nay xuân lại đến nao nao trong lòng
-
nhận em một chút nắng hồng
cô đơn tim bổng ấm nồng giai nhân
xuân về lòng những bâng khuâng
nặng tình tri kỹ mơ xuân má đào
-
nhớ ai nổi nhớ rạt rào
tóc mây theo gió phất vào con tim
xuân về hồn lịm trăng đêm
giọt sương vương cảm êm đềm lòng tui
-
xuân nay sao những ngậm ngùi
dáng xuân u ẩn như vùi gió đông
xuân về lòng những nhở lòng
hoa đào rực nở má hồng xa xôi
-
gió xuân cuốn lá mây trôi
hạt xuân da diết nổi sầu lên trăng
sương khuya còn đọng ghế băng
nụ hôn phảng phất ta nàng thuở nao
-
tóc em vương lại hoa đào
tình em bay mất ngỏ nào xuân qua
sợi thương sợi nhớ thiết tha
xuân nay trống vắng tình ta nảo lòng
-
tình xuân đào nở màu hồng
em tìm giọt nắng giữa dòng tiết xuân
trong tim bừng gọi giai nhân
anh mơ hôn ấm bâng khuâng nhớ nàng
-
từ ngày quen biết đài trang
đêm đêm ngơ ngẩn mơ màng nàng thơ
xuân về mai nở vàng mơ
lượn lờ cánh bướm vẫn vơ hương tình
-
bâng khuâng cơn sóng vô hình
vổ vào tim thắt biển tình mông mênh
nhớ nàng thầm gọi riêng tên
suy tư làn khói quện lên bóng nàng

2 nhận xét:

  1. xuân về hoa mai nở rộ vàng
    nồng nàng xuân mới dáng đài trang
    anh mơ đôi mắt tình xuân lại
    xin gửi nụ hôn ấm nồng nàng

    trao ai một cả trời thương nhớ
    một khối tình son nổi ước mơ
    xuân mang hối tiếc lên bàn phím
    lưu giử tình thơ blog đợi chờ

    Trả lờiXóa
  2. chớm xuân se se lạnh
    đôi chim hót trên cành
    hoa mai vàng rực rở
    hít thở nắng trong lành
    nhìn trời mây bay bay
    lòng tôi nhớ hình ai
    chớm xuân về da diết
    một bóng dáng trang đài

    Trả lờiXóa