Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

 cảm tác

-
đêm khuya nào chỉ mình em thao thức
chốn quê đây anh bức rức khôn nguôi
vị thanh ta mùa nước đổ ngậm ngùi
từng làng mạc chôn vùi trong dòng nước
-
dòng sông hậu vùng cao cơn sóng ngược
nước từ nguồn vùng vụt vượt dâng lên
thương hàng dậu hôm qua mẹ làm nên
nay một đêm bỗng chửng tan tành ngã
-
nơi phương xa em được tin bảo đã
gió mưa hòa dòng lệ mặn ngậm ngùi
đất cần thơ vùng vị thanh vị thủy
cơn bảo về kéo lũ nước dâng cao
-
gió mưa sao héo úa nổi nghẹn ngào
không biết đấy mẹ già ra sao những
nhớ mẹ nhiều nổi nhớ tận tâm trung
thương mẹ già cao tuổi gối chân rung
-
e sức khỏe khó an cơn gió lạnh
xứ xa xôi dõi mắt hướng vị thanh
vùng đất ngọt nhiều cam nhiều quít bưởi
biết thế nào lành dữ nổi sầu quanh
-
thương cảnh nghèo giông gió phủ mái tranh
mùa nước nổi khổ chồng sầu hiu quạnh
lại cầu trời ban phước được an lành
chẳng cuống trôi xóm nhà ươm nhiều khổ
-
mẹ ơi mẹ biết chăng con lệ đổ
nhớ quê nhà nhớ dáng mẹ lưng còng
hơi lạnh buốt nhứt xương khi gió lộng
đêm từng đêm cánh vỏng nhớ mong con
-
nơi xứ người gian nan con chẳng màn
tận tâm sức gắng làm nên sự nghiệp
kiếm đồng ngân dành dụm gửi về quê
để mẹ dùng qua cơn thời dâu bề
-
tuy phận gái khó khăn em nào kể
xứ vị thanh gốc rễ thắm thân tình
mẹ yên vui sức khỏe được khang ninh
con hạnh phúc thuốc trường sinh tăng sức
-
tin cơn bảo vừa qua lòng ray rức
nghe mẹ hiền mạnh sức thật mừng ghê
nhơ ơn trên trời phật ban phước về
lòng trẻ dại nhẹ niềm thân hoan lạc
-
đây lời thơ cõi lòng huynh thù tạc
sẽ chia nhau tẻ nhạt nổi buồn lo
cùng với em trong giây phút khôn dò
tình thân hửu thắt sâu tình thân hửu
-
trong lòng huynh còn vương niềm ủ rủ
thương cảnh đời mưa lủ nhận phù sa
thương cho ai chạnh thấm mảnh tình ta
quê hương mẹ cầu qua cơn bảo lủ
-

 Buồng chuối

-
chuối anh nhỏ trái em ơi
để xem để ngắm để lời nhớ nhung
anh trồng bên cạnh cội tùng
lung lay cơn gió chuối bùng lang thang
-
biết rằng rào dậu nhà nàng
chuối anh lại tọt sang ngang hởi trời
chuối anh trái nhỏ ngọt lời
một mai nó chín em thời có ăn
-
nhớ người bên cạnh bón chăm
sẽ chia ít nải tình thâm ấm tình
nhà em phong cách nghiêm minh
anh đây chẳng dám băng trình sang đâu
-
gia phong nức tiếng từ lâu
thầy me nghiêm khắc anh đâu dám lần
biết em phong tú mỹ nhân
tư dung nề nếp muôn phần đẹp xinh
-
thầm thương lén liếc trộm nhìn
nửa đêm thao thức bóng hình giai nhân
chuối ơi sao chuối hại thân
đất nhà không ở chen chân đất người
-
nói ra sợ thiên hạ cười
tiếc chuối lòng những buồn rươi chuổi lòng
muốn chặt cây chuối hư không
sợ vương ánh mắt má hồng hương lân
-
chuối ơi sao chuối hư thân
lang thang buồng bỏ bên sân nhà nàng
một mai mưa gió phủ phàng
nhở khuya ốm lạnh ai mang chăm mày
-
nhà nàng cắt cớ để đây
cho anh tiếc chuối sang ngay cầu tình
hay ơi duyên nợ chúng mình
khiến cho buồng chuối kết minh châu trần
-
ngẩn ngơ ngẫm nghỉ vần lân
chuối anh nhỏ trái tài lanh sang rào
thương chuối thương quá biết sao
thôi đành nhắm mắt phó vào hương lang
-
chờ khi buồng chuối chín vàng
nàng ơi có hái nhẹ nhàng giùm anh
gió đưa chuối chín giáp ranh
hương phang thanh thoảng tình anh rộn rào
-
nửa đêm trở giấc chiêm bao
tiếng êm như lụa ai nào bên tai
chuối anh em đưa lại này
tình em đưa cả anh rày nhận không
-
phòng đơn vụt thoáng bóng hồng
mùi hương phơn phớt ấm nồng làm sao
giựt mình mới biết chiêm bao
chuối mi gây bảo má đào giai nhân
-
sáng ra đứng tựa hiên sân
bên kia vang tiếng chuối anh chín nè
anh sang cắt chuối đem về
nhớ tình săn sóc cận kề hương lân
-
thầy me em nói ở gần
chuối nơ nó chín tình càng thêm thân
vô tình buồng chuối hiên sân
bắt cầu duyên ái mỹ nhân thi hào
-

 Thả câu lục bát

-
thả câu lục bát êm đềm
vui xuân nhắc thuở thỏa niềm hoài mong
dòng pha kết tựu tình nồng
thêm hương thắm vị má hồng thi nhân
-
thả câu lục bát tri âm
đôi thông gợi ảnh trăng đêm in hình
sương mù trắng bạc chữ tình
sóng xô chữ nhớ lộng hình hồ than
-
thả câu lục bát đài trang
sắc khuynh hồ dễ vương mang vào lòng
họa thơ cùng khách má hồng
nặng tình tri kỹ toại lòng giai nhân
-
thả câu lục bát bâng khuâng
vườn hoa sắc thắm in chân phố phường
đà lạt mơ mộng lạ thường
một lần bước đến tinh vương muôn phần
-
thả câu lục bát dừng chân
thác rem quyến rủ tình nhân thắm tình
nọ kìa thung lủng hương xinh
sân gù phong phú hửu tình kém duyên
-
thả câu lục bát thiên kim
chung tay bát phố gió đêm gợi lòng
má hồng ưng ửng xuân nồng
sắc đào e thẹn ghen hồng má xuân
-
thả câu lục bát mây tần
khói tơ bao phủ xoay dần núi xa
bên ai hương lịm nước da
ngất ngây hương tóc buông xòa bờ vai
-
thả câu lục bát trang đài
dáng thon liểu rủ nắng mai thêm hồng
dã quỳ rực rở rừng thông
sắc vàng phủ rợp gió lồng sắc xuân
-
thả câu lục bát họa vần
mỹ nhân xứ lạt tình càng thêm thân
thơ xuân ngọn bút xoáy tâm
ấm tình tri kỹ tri âm mấy dòng
-
thả câu lục bát thơ hồng
muốn dừng ngọn bút trên dòng thời gian
hương tình vương đậm đeo mang
trên phây lục bát nồng nàng tình thâm
-

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

 GỬI NHỚ

-

văn phong gửi nhớ về đâu
gửi lên cỏi mộng nặng câu hương tình
trăng khuya than thở một mình
nhở là chú cuội mơ hình hằng nga
-
xót xa tình lạ riêng ta
Trương chi vọng ảnh họa là Mỵ nương
sáo lòng trổi khúc vấn vương
mượn dòng sông lạnh tiền đường gặp nhau
-
kiếp người nhân thế nhạt nhàu
ướp hương cành quế khác nào mò trăng
ai về ven cố vỉnh hằng
bến mê đợi đấy mỹ nhân xa tầm
-
giá như hạt nhớ dễ cầm
hai tay dâng đễ tri âm tạc lòng
hồn trông bóng ngọc hương nồng
rắc lên xác bướm thêm hồng sắc hoa
-
sương đêm lạnh buốt cắt da
biển khuya than thở bải xa một mình
nhớ ai hạt nhớ lung linh
hạt vương ngấn lệ sầu tình vì ai
-
kiếp người sao mãi đắng cay
giận trời ai oán đọa đài trớ trêu
vì đâu tim nhói đau nhiều
vần thơ lảng tử một chiều lang thang
-
nàng rằng ví nhở hoa tàn
còn ta lại ví cành vàng hoa trinh
thôi đành chịu cảnh vọng tình
trông về cỏi nhớ một mình thở than
-
trông trăng lòng những mơ màng
trăng tàn lòng những lệ tàn theo trăng
nàng ơi gửi nhớ ai chăng
người xa xa thẩm ngỏ ngăn giọt sầu
-

 họa say thu

-
Quang Minh Trần
say thu say cả nàng thơ
mảnh tình thu gởi chén chờ rượu khuya
ai ngờ thu nở chia lìa
thôi đàng ly biệt ngỏ vìa vắng thu
từ đây một cõi ngục tù
nhìn trời thu tím tạ từ thu xa
em vui thu với người ta
anh say thu héo tàn hoa thu chiều
-
Bé Ngốc
Quang Minh Trần:Anh Minh thơ họa buồn hui
Ngốc mời chén rượu Thu chiều ...hôm nay
Nói chi lời nói chia tay
Ngốc buồn não ruột vai gầy sương rơi
.
Say thu chia sẻ mãnh đời
Tha hương lạc lõng mấy lời sẻ chia
Cùng anh thơ họa đêm khuya
Đừng xa bé ngốc chia lìa ...lời thơ...
-
Quang Minh Trần
-
chén vơi bé rót chun đầy
say thu vui đấy tình nầy ý thơ
nhở khuya chén rượu vào mơ
say ai mộng ảo ngẫn ngờ hình ai
cõi đời tuy lắm chong gai
tha hương lạc lỏng men cay rượu nồng
say thì say tít cõi lòng
ngày mai phấn đấu đục trong mảnh đời-
-
Bé Ngốc
Quang Minh Trần:Chếng chóang thơ rượu anh mời
Thật đầy một chén những lời sẻ chia
Cảm lòng ai thức đêm khuya
Cùng ngốc thơ họa sẻ chia cõi lòng
.
Lạc lõng những bước mênh mông
Thu sang không lạnh nghe lòng giá băng
Nhớ cành hoa tím bằng lăng
Màu buồn anh gửi ...bâng khuâng mắt buồn
Quang Minh Trần
say thu chiều tím mây giăng
bâng khuâng tấc dạ trở trăn giọt sầu
trên trơi đàn quạ bắt cầu
ngưu lang chức nữ nghẹn ngào gặp nhau
lệ trào tuôn xuống mưa ngâu
nhớ ngày song thất thành câu tương truyền
say thu kỹ niệm tơ duyên
chén say chén tỉnh phỉ nguyền duyên ta
say vào ánh mắt lệ hoa
say lên đôi má say ta nhớ nàng
chén thu trút cạn đá vàng
xứ xa như ở cận càng bên nhau
sẽ chia bao giọt mưa sầu
nhìn bao lá rụng bồi hồi con tim
họa thơ say cả trăng đêm
say hương người ngọc say mềm môi thơm
-
Hoàng Hôn Tím
Thu về không rượu mà say
Không trà mà nghiện không cay mà sầu...
Quang Minh Trần
thu về nhớ cái má bầu
rượu kìa chưa uống đỏ ngầu say ai
-
Giọt Nắng Thu Phai
Người uống cùng ta chén rượu đầy
Nâng tình dốc cạn hết chua cay
Rồi mai nắng xuân về muôn nẻo
Ta thả tình thơ trong ngất ngây...
Quang Minh Trần
say
dã quì rực ánh trời vàng
thu về đánh thức tình nàng trong tim
vần thơ thánh thoát sương đêm
rừng thu lá đổ bên thềm thương yêu
cánh diều lộng gió trời chiều
mắt nai vai tựa thủy triều tình thân
da tươi bông bưởi trắng ngần
hơi thơm hương gái bâng khuâng môi hường
thu về êm ái vấn vương
lá khô rơi khắp trải đường tơ duyên
vi vu khúc nhạc niềm riêng
lá rơi mặc lá cõi tiên lạc vào
gió ngàn thông gọi đỉnh cao
tình lên phố núi má đào ửng say
thu về trút cả mưa dai
em xinh xứ lạnh đọa đài tim ai
nét thu phố xá mày ngài
hồ thu soi ánh trăng gầy trang nghiêm
nhớ thu chung bước thảo nhiên
gió nâng tà áo vườn thiền tơ duyên
bên em ngày ấy nước tiên
nụ hôn vô niệm môi viền lâng lang
thu nay xứ lạnh tình mang
còn chăng thu héo trăng tàn sao rơi
mượn tìm chun rượu quên đời
say thu say cả say người thu xa
say cho quên nét ngọc ngà
lẻ loi say khước mình ta hận tình
Quang Minh Trần
trong ai sắc sảo mặn mà
nhìn như ngây ngất ngở là hằng nga
bé em trăng thẹn nhường hoa
anh say mắt biếc em ta mất rồi
ngắm em hồn những đi đâu
rượu tình chưa nhấp những hầu đã say
say về đôi má hây hây
say hương tóc quyện lại say môi hồng
say ngây say ngất tình nồng
hồng đào chưa uống chìm trong má đào
say nàng sóng lòng xôn xao
say lên má thắm muôn màu mắt nai
trong mơ nhở gió hình ai
nhở người trong mộng hây hây má đào
lặng lờ cảnh sắc muôn màu
nàng thơ phảng phất dật vào khói sương
thoảng rằng trong gió có hương
có người tôi nhớ vấn vương cỏi tình
vì tình tim tạc bóng hình
vì tình trúc cả tâm tình vào đây
-
Bé Ngốc
Quang Minh Trần
Anh say giấc ngủ êm đềm
Say môi hồng thắm ngọt mềm trong mơ
Say thu anh họa em chờ
Vần ta đối họa vu vơ đêm tàn
.
Say tình gửi gió mùa sang
Rót đầy ly rượu bạn vàng sẻ chia
Trăng còn thao thức đêm khuya
Anh,em ta cạn tình kia vấn đầy.....
-
Bé Ngốc
Hoàng Hôn Tím:Thu về lá biếc đi đâu?
Ta say gió lạnh ta sầu ...vì mưa
Bé Ngốc
Quang Minh Trần:Thu về anh nhớ mắt nai
Anh say má thắm vòng tay nồng nàn
-
Quang Minh Trần
anh say ánh mắt nhung êm
say trên môi nhớ môi viền nụ hôn
anh say dáng vẻ ru hồn
má đào phơn phớt sóng dồn biển thương
say hoa tươi thắm vương sương
cánh hoa áo trắng vấn vương cõi tình
Em cười mắt biếc lung linh
Có em anh thấy quanh mình mùa xuân...
-
Bé Ngốc
Quang Minh Trần:Anh say họa cả một bài
Ngốc em sao viết quá dài tình thơ
Vậy thì anh chớ bất ngờ
Thơ ngốc ngắn lại vu vơ...đêm này
.
Anh Minh nói nhỏ anh hay
Thơ say anh viết lên mây ...ngốc rồi
Vần tả đẹp quá đi thôi
Như cô tiên nữ lên ngôi chín tầng.
-
Bé Ngốc
Quang Minh Trần:
Đọc thơ nhìn ảnh bâng khuâng
Hình như anh lấy mùa xuân mang về
Anh viết ngốc thấy ngại ghê
Tưởng như tiên nữa tóc thề xỏa buông
.
Say thu ngày ấy mưa tuông
Giọt sầu động lại mắt buồn còn đây
Họa thơ em rót rượu đầy
Say tình tri kỷ những ngày động viên..
-
Quang Minh Trần
Hồng đào một chén men cay
Rượu nồng chưa nhắp đã say vì tình
say trên ánh mắt lung linh
say vào má phấn say hình giai nhân
Quang Minh Trần
say ngát vành môi chất rượu tình
say trên mắt biếc sóng lung linh
say xưa ngây ngất khuôn trăng nhớ
say ở tâm hồn hiền thục trinh
-

 Anh đâu tiếc

-
anh đâu tiếc bờ vai em mượn
nức nở lòng lệ thấm vai ươm
tóc em thơ xỏa thả như mơ
giây phút ấy hương thơ ấp đượm
-
anh đâu tiếc bàn tay em mượn
nâng niu ngà ngọc búp măng thon
áp bàn tay lên má môi son
sưởi ấm suốt vần thơ tình ái
-
anh đâu tiếc bờ môi nồng cháy
rung rung từng nhịp nhảy con tim
nụ hôn tân thấm lịm tình êm
dòng máu nóng liên chuyền hơi thở
-
anh đâu tiếc vòng tay rộng mở
đón em yêu lòng ngực căng phồng
hoa hồng trắng hương thơm trinh nữ
khúc tương tư dạo khứ tình nồng
-
anh đâu tiếc vần trăng tròn mộng
cùng ai kia thả dạo hiên song
chiếc lá rơi hạt sương sớm ngậm
tình đôi ta cặp én trời trong
-
anh đâu tiếc con tim máu nóng
máu hòa nhau trong máu hai ta
trái tim cùng nhịp đập cuồng pha
hạnh phúc quá mượn không cần trả
-
anh đâu tiếc tình xuân gió thả
cánh bườm lâng chợt nhả biển lòng
nâng ngọn sóng muôn điệu yêu mê
cho mây đó về chân trời mộng
-