Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

NHỚ CÀNH LAN

nhớ cành lan

cành hoa lan chợt hé đón sương
cánh bướm trắng hồn vương hoa ngọc
nợ bướm hoa khóc than cô ôộc
gió lạ buồn xẻ dọc chơn tâm...


nhớ hôm nào vương phi cung cấm
buồn cô đơn ướt đẫm hàng mi
giàu sang chi hạnh phúc vương phi
ai đâu hiểu đêm trường cô quạnh

em ơi em tình anh bất hạnh
thiếu vắng nàng tan nát hồn anh
vườn thanh nay vắng bóng cành lan
héo dạ thảm sầu chan cánh bướm

em nhớ anh cung nữ nhớ vua
anh vắng em gió đùa trêu chọc
cánh mây xa vợn quanh biển khóc
nhớ cành lan nhớ cả trời sầu

em như là từng cơn sóng nhỏ
vổ vào bờ thầm nói tiếng yêu
chỉ thoảng qua như những buổi chiều
gây âu yếm đậm đà sóng biển

cành lan em ghi vào tâm điểm
in vào tim mãi mãi tình đầu
mối tình đẹp tự thưở nào đâu
để nổi nhớ chiêm bao mộng mị

anh biết em người yêu chung thuỷ
cánh hoa lan em chỉ dành anh
dầu xung quanh bao bướm vờn quanh
em vẫn mãi người yêu vạn thưở

ân tình nầy ví dầu trắc trở
mối chơn tình em ở tim anh
hương ấm em hơi thở êm lành
và thấm lịm con tim nóng bỏng

môi ửng đỏ đôi má em hồng
mắt hướng về bầu trời cao rộng
biến mộng mơ giây phút mê say
em mãi mãi nàng tiên thơ mộng

trăng khuya chếch vương hạt sương đọng
lăn vệt tròn khung cửa ban cong
lóng lánh màu lan tím thiết tha
nghe ray rức con tim hoài vọng
 

HOẠ LAN TÍM

họa lan tím

tôi có xa xôi với nhở gần
vì hoa lan tím khiến bâng khuâng
đã biết hoa tím buồn tê tái
chọn hoa nên mới chuyện dần lân...


bản thân hoa tím chắc tuyệt trần
tựa dáng hoa tiên tựa mỹ nhân
fb dò tìm album đấy
tìm hoài chẳng thấy mộng đài trang

lan tím màu hoa của huy hoàng
màu hoa thương nhớ của trần gian
bông hoa rực rở trời hương tím
hoa của xuân tình ngát hương lang

màu hoa tím thắm đẫm tình tôi
mộc mạc đơn sơ lẩn u sầu
nhàn lưu lảng tử dừng chân ngắm
màu tím ru hồn trái tim côi

hoa nép bên đường chen cỏ lạ
như hoa trinh nữ vẹt sương mơ
thương hoa tôi đễ trong tâm nhớ
bóng dáng u buồn lan tím ơi

có lần nhìn trên màn đêm tối
một ánh ngôi sao cuối chân trời
tự nhiên lòng những lang tình cảm
fb ngại ngần muốn kết đôi

lan tím nào đã vì nên tội
tội do con người chuốt lấy thôi
bản thân hoa ấy tươi hương sắc
tím ngắt trân châu lý nhiệm mầu

fb dần lân chuyện gì đâu
mơ hoa trăng muộn dưới hiên lầu
dáng dấp ngọc ngà nàng lan tím
ảo lượn diệu hiền tím nhỏ châu
 
.

vần thơ muĩ né

VẦN THƠ MŨI NÉ

Mủi né ào ào sóng bủa cao
Tung tăng giởn sóng ngả lăn nhào
Tình ây như nay còn đẹp mãi
Đồi cát vi vu hai đứa chao...


Đêm vắng tim xuân nắm tay nhau
Chân hoang rảo bước hồn điên đảo
Bải biển dài xa ngút đường về
Kỷ niệm hòn rơm áp má đào

Sò điệp đôi con vỏ sắc hồng
Em giành một chiếc áp vào lòng
Nói đó là anh ôi xao xuyến
Chiếc vỏ sò mơ nữa tình nồng

Buổi vui bải biển bình thuận về
Bao nổi ngẩn ngơ nổi tê tê
Hình em như nhở không phai nhạt
Ngọn sóng cao cao hai đứa thề

mộng mơ mũi né vui sóng biển
tan giấc mơ tình da diết thương
đồi cát cao cao nhìn dõi hướng
con tim rộn rả bóng kiều nương

mượn vần mũi né họa bạn lòng
đồi cát tình ai những ước mong
cao cao đồi cát nàng xuân nữ
nghiên thả tóc dài áp má hồng

mỹ nhân say đắm hồn thi sĩ
hương thơ dịu mát trái tim đông
mênh mang biển cả tình mây nước
gợi nhớ bên lòng thỏa ước mong
 

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

chuyện tình lan tím

chuyện tình lan tím

mùa thu nào chung nhau nhịp bước
lối đường xưa cỏ xước ghim theo
ngồi đôi nhau nghe tiếng tim reo
hồn ngây ngất lá vàng rơi rụng...


ánh trăng huyên lung lai như rụng
mừng tình ta hoa hứng sương mai
tưởng ngày sau tình mãi khôn phai
niềm sung sương ngày dài trong mộng

bỗng cuồng lang chiến tranh lan rộng
đáp lời kêu tiếng vọng nước non
biệt tình yêu nụ xuân chưa trọn
bước tòng chinh liểu héo mai sầu

người ở laị ôm câu tê tái
những đêm thâu mơ lại ngày xưa
còn đâu nào lúc đón lúc đưa
ôi vắng ngát gió lùa tim khóc

bỗng một hôm hung tin gió lốc
chàng hy sinh hải chiến quân thù
nàng uất nghẹn cửa phật vào tu
quên sự thế quên hình bóng cũ

ngày lẫn đêm mượn câu kinh tụng
ngắm chìm hồn cõi lịm hư vô
một đêm buồn câu niệm nam mô
nàng thanh thản đi vào cõi tịnh

ni sư trưởng chôn nàng góc suối
chiều chiều về gió thổi tan ưu
thương cành lan lỡ bước căn tu
hòa tiếng suối an khương vĩnh lạc

ngày xuân nở nước nhà độc lập
gót chinh nhân vội trở lại quê
tìm người xưa đã nặng câu thề
nghe tê tái hung tin người mất

người lảo đảo giữa trời u uất
bên mộ nàng khóc ngất lệ tuông
trước quân thù đạn réo không buông
nay rũ rượi ngõ hồn chết lịm

chàng chiến binh chôn cạnh người tình
sống không trọn chết chung hửu hạnh
thời gian sau mầu nhiệm ba sanh
bên ngôi mộ hiện cành lan tím

cảm thương tình đôi tim chung nhịp
thế gian bèn gọi lan tím pensée
nói lên tình nghĩa căp phu thê
từ đấy lan tím vào kỹ niệm
 

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

cõi đam mê

CÕI ĐAM MÊ

Cõi đam mê ru hồn giấc mộng
Tóc đen huyền êm mướt tình anh
Bờ môi son ai đã sẳn dành
Mắt luyến lưu vầng trăng mời gọi...


Da trắng thế tay dường thầm hỏi
Ngại ngùng thay mơn trớn mộng đào
Ngọn gió nào tà áo tung cao
Chừa kẻ nhớ trăng sao lơi lả

Giọt lệ nào tợ dường băng giá
Tình hởi mi lệ đã hoen sầu
Đường xưa kia hoa lá ôm nhau
Đam mê nở chia ly ngần ngại

Thoáng men cay hương say con gái
Bờ môi ngọt tê tái bâng khuâng
Nắng lướt nhẹ con tim bừng giận
Mây cười đùa hoa bướm đơn côi

Yêu cuồng dại trao nhau tất cả
Tóc rối bời tơi tả lửa yêu
Một mảnh tình lưu lạc biển chiều
Tim nhứt nhối mận đào mở hội

Cõi đam mê khó ngăn muôn lối
Thác cuồng say xin tội mây mưa
Ai đã dâng trọn cả hương xưa
Đưa lử khách chồn chân bến lạc

Bờ môi mộng tợ bừng khúc nhạc
Khẻ ru tình giọng hát réo ron
Ngủ đi nha giấc ngủ tình son
Thân con gái gối ôm mềm mại

Một lần yêu trong tình khờ dại
Vạn lần thương vạn kiếp nhớ hoài
Trong bóng tối nặng chìm hương ái
Tay tìm tay nắm mãi không buông

Trăng đêm nhể cảm thông chợt xế
Nhành sương khuya giọt thể ngận trong
Nơi cỏi mộng mặn nồng dục vọng
Cõi đam mê bến mộng khôn phai

Vẫn vành môi ngọt lịm hương say
Trong sâu thẩm trang đài mắt biếc
Má phớt hồng da diết lửa tình
Ta ôm chặt hương trinh tinh khiết

hoa linh lan

hoa linh lan

hoa linh lan nghe sao ray rức
anh miệt mài mới bức tơ vương
sắc linh lan trắng thắm chữ thương
ai nở hái chia đường đôi ngả...


hoa linh lan traí tim trắng xoá
bao lần yêu giục dả nhịp rung
gió nghiệt oan thổi tung hoa rụng
nhành linh lan lạc lỏng bay xa

hoa linh lan chôn hồn tan vở
sắc hoa lòng anh ở bên em
linh lan nay mãi mãi trong tim
vẫn trắng mãi lòng anh muôn thuở

lan tím

lan tím

chẳng phải anh yêu màu lan tím
màu tím hoa lan tím buồn hiu
vì em thường mặc áo tím cà
trông đẹp trông buồn thoạt mến yêu ...


em bảo em cánh hoa trong gió
tóc đen huyền buông xỏa bờ vai
nét ôn nhu mê mệt tim ai
em lại bảo đêm trường trống trải

tà áo dài màu tím ngây thơ
anh mộng mơ lòng còn e ngại
bởi em sang cao cả trang đài
chẳng dám nghỉ u hoài thân phận

ngỏ nhà em thường lui mấy bận
vấn vương tình ngân ngấn lệ cay
bổng ngày nao biển giận hờn day
em cất bước vu loan biền biệt

một trời sầu tối sầm lan tím
tím từ tim tím lịm tình anh
dòng sông lạnh trăng nghiêng tự tử
màu tím yêu đành gửi trời xanh

cạnh bên chồng yến oanh vui vẻ
nơi chốn xa có kẻ tương tư
lan tím buồn từ dạo bao chừ
theo anh mãi đọa đài anh mãi

có dạo nhận thơ em biên lại
coi tình chết xin hãy quên nhau
màu lan tím nay đã nhạt nhàu
đổi thương nhớ xem nhau tình bạn

nhận thư em lòng mừng vô hạn
xem xong rồi lệ cảm tuông tuông
thôi từ nay anh nhặt chữ buồn
đem nhốt kín trái tim lan tím
.