Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2023

 Đông về

lặng nhìn phố rủ chiều tà
bâng khuâng nổi nhớ lệ nhòa đông sang
từ trong sương lạnh mây ngàn
bức tranh mỹ nữ vẹn toàn dung nhan
.
phiêu nhiên cánh bụi thời gian
hòa trong sóng biển mịt màng khói sương
xa khơi rực ánh chiều vương
con tim in đậm má hường khôn phai
.
đông về mượn chén rượu say
nghe nghìn năm trước trang đài hương men
gió đông lén lượn bên rèm
rong rêu như thể trăng cày tóc mây
.
kiếp người giấc mộng xưa nay
bừng tan giọt mộng từng giây nảo lòng
cành hồng lả ngọn đông phong
con tim chợt tỉnh hoài mông muộn phiền
,
người ta như ở nước tiên
còn tôi phiêu dạt triền miên cõi sầu
với tay sao bắt được nào
mượn chun rượu nhạt chìm vào hư vô
-
Không có mô tả ảnh.

 Gió đông ( tiếp )

trời đông chuyển gió lạnh lòng
mưa đông nặng hạt bềnh bồng bóng trôi
từ ngày hai đứa chia phôi
nhìn đâu cũng thấy nổi sầu giăng giăng
.
lệ buồn thấm ướt gối chăn
đêm đông trở gió ngở rằng hình em
hoa quỳnh chỉ nở nửa đêm
gừng cay chỉ biết trong tim nghẹn ngào
.
nhớ câu muối mặn sóng trào
trăng soi đôi bóng hôm nào còn đây
gió đông lồng tóc mây bay
lồng len khuy áo trăng lay má hồng
.
em là biển cả mênh mông
anh như cánh bướm lượn vòng bên hoa
người đi đi mãi mãi xa
chiều đông nắng nhạt riêng ta nhặt sầu
.
cánh chim khuất núi xa xôi
người đi mang cả tình đầu theo luôn
nổi niềm năm tháng dập dồn
chén khuya rượu đắng ngỏ hồn phân vân
.
âu là duyên số có phần
vùi chôn kỹ niệm đông lần theo ai
bây giờ chia cách đông nay
sầu đông biết đến bao ngày mới nguôi
-
Không có mô tả ảnh.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

 Đông xứ người

-
đông xứ người lạnh lắm không em
có gió bấc mưa phùn phơi phất
có bàn tay ai nắm thật chặt
ấm lòng xoa dịu cảnh xa
-
đông về mang nổi nhớ thiết tha
em có hiểu tình ta man mác
hay trớ trêu nổi lòng ngơ ngác
tận xứ người bèo dạt hoa trôi
-
cảnh giao mùa phố cổ buồn thôi
hồ than thở thu hình thông rủ
anh tìm bóng dáng người xưa củ
quyện quờ hơi ấm thuở yêu nhau
-
đông về nổi nhớ bổng hư hao
căn gác nhỏ gió lùa tim thắt
nhớ xứ người lòng anh quặn thắt
hình bóng ai trống vắng cô đơn
-
mùa đông nay nghe lạnh nhiều hơn
đường phố lạt ngẩn ngơ trăm nổi
xứ người em có hay buồn dổi
có bàn tay xoa dịu lệ lăn
-
hay em khóc ướt đẩm đầy khăn
hạt nước mắt khô lòng anh đấy
đông nay về xứ xa có thấy
nổi cô đơn cuốn lấy tình ta
-
đông trở về vạn cảnh nhớ xa
nhưng kỹ niệm vẫn là khó tả
hai tâm hồn cô đơn là lạ
cảnh xa quê lệ chả tuôn rơi
-
đông đất khách nhớ kẻ xa nơi
lòng buốt buốt em ơi chợt khóc
đông xứ người canh dài trằn trọc
lạnh ngoài trời lạnh cả con tim
-

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

 Thu tàn

-
thu tàn như thoáng bên rèm
sắc hoa cúc tím buồn len ngỏ hồn
tiết đông hàn chuyển tiết dồn
gió se se lạnh nổi buồn chơi vơi
-
yêu em chẳng thốt nên lời
gom mây kết vỏng tiếc thời còn son
giờ em gải thửa một con
trông xinh hẳn khác mặn mòi hơn xưa
-
thương thương cho mấy bao vừa
nhìn ai có kẻ đón đưa ngặt lòng
tầm xuân hé nụ hoài mong
gái xuân giờ đã bên chồng an vui
-
chớm đông tim buốt ngậm ngùi
tình buồn in dấu sằn sùi con tim
gió đưa gió đẩy gió phiền
tiếc con sáo nhỏ cánh chuyền sang sông
-
tàn thu lá rụng gió đông
đẩy đưa chiếc lá mầm trong đâm chồi
tiếc thay cành liểu đông lâu
lắc lư trước gió vương sầu trăng trong
-
nợ nàng đôi má hây hồng
nợ luôn ánh mắt dịu lòng con tim
tàn thu gió rủ chiều êm
thuyền xuôi con nước nhấn chìm tâm tư
-
đây là hương án thảo lư
đây là cung khúc niệm từ lên dây
đây là hương ấm ai đây
vương lan phòng ốc tóc mây má hồng
-
giờ ai bến nước đục trong
tầm xuân ai tiếc cau nồng trầu cay
mây xuân lượn ảnh trời tây
còn chăng thương nhớ trăng gầy héo hon
-
gió đông dìu dịu cỏi còm
tiếc thay vóc liểu chiều hôm vắng hình
mưa thu tàn trút cuộc tình
trăng tà thu xế chúng mình phân ly
-
Không có mô tả ảnh.

 Họa lại lụa đào

-
xứ người dằn dặt nhớ quê
mượn trang nhật ký vọng về cố hương
lụa đào phất phơ má hường
thuyền quyên hoài mộng chiều vương bến tình
-
nét trang đài cát in hình
vần thơ lưu dấu lung linh lệ nhòa
duyên xưa phỉ thúy thời xa
ngàn mai mấy nẻo phù hoa sớm tàn
-
lầu son gác tía mộng vàng
nhốt chân dáng ngọc hồn sang gió ngàn
lụa đào tơ ấy mịm màng
tuy còn son sắc tim tàn theo trăng
-
ngược dòng lướt sóng mây giăng
an nhiên rẽ ngọn bụi trần thế nhân
cánh môi phơn phớt hôn tân
một thời hoa phượng tình thân học trò
-
tan trường chung bước hẹn hò
lối tình mở ngõ con đò ngàn khê
lụa đào rợi lệ bên lề
nợ duyên bỗng chốc rẽ về đôi phương
-
xa thì nhớ mộng vô thường
gần trong gang tấc hai đường hai nơi
lụa em lưu lạc xứ người
tình em còn gửi nụ cười tình chung
-
lụa đào nhớ khách anh hùng
cái môi cái má bảo bùng người ta
ước chi cánh lụa nở hoa
vui loan hiệp phụng đôi ta chan hòa
-
e chi lòng dạ người ta
vẫn thương vẫn tiếc thân hoa xứ người
blog đây tình vẫn tuyệt vời
đưa trên ngọn bút tỏ lời nhớ nhung
-
Không có mô tả ảnh.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

 Tháng mười

-
tháng mười về mong em bên cạnh
nụ hôn nồng tẻ lạnh đêm đông
bỏ tháng ngày xa cách bạn lòng
xóa nhung nhớ má hồng ấm áp
-
tuy hôm nay tiết trời bảo táp
hạt mưa buồn trấn áp trần gian
tận xứ người nhớ bạn đài trang
mong thu cuối nắng tràn tình cảm
-
tháng mười ơi sao mi ảm đạm
chẳng mau về chuốt cạn chén say
cơn quốc biến uất nghẹn đắng cay
nơi hải đảo tim chai sóng cả
-
kìa tàn thu lá vàng bay lả
vội lìa cành chồi lá đâm mầm
đón mùi vị chuyển tiết đông lâm
hòa hơi lạnh se se êm ấm
-
tiết chớm đông in đậm bóng hình
khung cửa sổ lung linh khánh ngọc
tiếng leng keng con tim sẽ dọc
nổi nghẹn ngào ai đọc hàng văn
-
mái trường xưa phảng phất tình thân
trên băng đá hiên sân đôi bóng
tựa bên nhau hơi thở ấm lòng
hương thoảng tóc say trong mắt ngọc
-
lối nhỏ xưa thuở còn đi học
hàng keo xanh trêu chọc đôi ta
đi bên nhau ngắm bướm vờn hoa
môi tìm môi tim hòa chung nhịp
-
tháng mười về trái tim rộn rạo
nhớ về em khẻ dạo cung đàn
khúc nhạc tình chung bạn đài trang
mong xum hợp tình chàng ý thiếp
-
tháng mười nay lòng rung mong đợi
chữ thanh bình hồ hởi niềm vui
tay chung tay quên nổi ngậm ngùi
bỏ xa cách những ngày trăn trở
-
đóa hồng nhung hồ hởi bạn lòng
bên cửa cổng má hồng bẻn lẻn
kỹ niệm xưa còn in lời hẹn
tháng mười về trọn vẹn tình ta
-
anh và em tợ bướm vờn hoa
mong tình cảm chan hòa nhịp thở
tháng mười nay đôi ta rạng rở
pháo nổ dòn mắc cở cô dâu
-
vui bên tai vang lời cầu chúc
sống bên nhau hạnh phúc bạc đầu
em e thẹn đỏ bừng bối rối
nép bên anh tay nắm chặt thôi
-