- nhớ lan tím.
dòng sông nhớ con đò nho nhỏ
rẻ lục bình hoa tím ngừng trôi
cánh nhạn nhỏ thả cánh âu sầu
mặt trời khuất núi đồi chợt lạnh...
đêm trở về trăng vắng buồn tanh
nhớ một người ưu ái lòng anh
đôi mắt đẹp ru hồn quyến rủ
mượn rượu say say mãi tóc xanh
nhớ về ai khóe lệ đọng quanh
nhành hoa tím tim anh ray rức
em có biết lòng anh nóng bức
chữ yêu mà chẳng dứt sóng lòng
một người yêu nay đã sang sông
còn trơ lại cành hoa tím lạnh
anh nhốt kín con tim chiều lạnh
đem chôn cành hoa tím trong tim
nhành lan tím từ nay nhấn chìm
nghĩa trang lạnh cô đơn theo gió
hồn vật vờ phất phờ ngọn cỏ
em sang ngang anh cũng đời tàn
chỉ còn chăng tiếng dế kêu than
ai ngắt đi cành hoa lan tím
đem hoa sầu ảo nảo vào tim
cánh hoa lan rủ chết hồn sầu
Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014
nhớ lan tim
Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014
hoa mua
hoa mua

hoa mua tim tím âu sầu
hai nhà chung lối cây cầu bắt ngang
dọc sông mua mọc thành hàng
hoa mua màu tím nồng nàng ngất ngây
thuở nhỏ kết lá nhà xây
chơi trò chung thủy đó đây vợ chồng
hái hoa se lại đôi bông
cọng hoa làm nhẫn làm vòng em đeo
hương mua hương tím tình nghèo
kỹ niệm thơ ấu buồn theo vào lòng
tuổi thơ em vợ anh chồng
hái hoa mua tím mặn nồng lứa đôi
màu tím hoa mua tím sầu
in vào dĩ vảng buồn thôi đáy lòng
giờ thì hai đứa xa mong
tình ta tím lịm bóng hồng nhớ nhung
hận vì công việc lung tung
hận vì hoàn cảnh không cùng hợp đôi
nhìn hoa chợt nhuốm niềm sầu
chiến tranh khói lửa cây cầu còn đâu
nhà nàng xiêu dạt bể dâu
nhìn hoa mua đấy nổi sầu mênh mông
biết đâu nàng đã theo chồng
còn hoa mua đọng mùa đông riêng mình
còn đâu kỹ niệm ngày xinh
bông mua tím lạnh mảnh tình hư vô
tim nầy chết lịm đáy mồ
hoa mua tang tím điểm tô tình sầu
dọc sông mua mọc thành hàng
hoa mua màu tím nồng nàng ngất ngây
thuở nhỏ kết lá nhà xây
chơi trò chung thủy đó đây vợ chồng
hái hoa se lại đôi bông
cọng hoa làm nhẫn làm vòng em đeo
hương mua hương tím tình nghèo
kỹ niệm thơ ấu buồn theo vào lòng
tuổi thơ em vợ anh chồng
hái hoa mua tím mặn nồng lứa đôi
màu tím hoa mua tím sầu
in vào dĩ vảng buồn thôi đáy lòng
giờ thì hai đứa xa mong
tình ta tím lịm bóng hồng nhớ nhung
hận vì công việc lung tung
hận vì hoàn cảnh không cùng hợp đôi
nhìn hoa chợt nhuốm niềm sầu
chiến tranh khói lửa cây cầu còn đâu
nhà nàng xiêu dạt bể dâu
nhìn hoa mua đấy nổi sầu mênh mông
biết đâu nàng đã theo chồng
còn hoa mua đọng mùa đông riêng mình
còn đâu kỹ niệm ngày xinh
bông mua tím lạnh mảnh tình hư vô
tim nầy chết lịm đáy mồ
hoa mua tang tím điểm tô tình sầu
hoa linh lan ( tiếp )
hoa linh lan (tiếp )
tiết tháng năm muà linh lan nở
lộng gió ngàn hực hở tinh anh
đóa linh lan như tuyết trong tranh
hương thơm ngát trăng lành đêm hạ...
cũng tháng năm mái trường từ giả
biệt bạn bè biệt cả hoa lan
nhành linh lan nhở dường giọt lệ
thắm từng trang lưu bút câu thề
tôi gưỉ hồn thơ lên mắt ngọc
lên viền môi mộng má hay hay
cho tim tôi ngủ trong nhan sắc
lộng lẩy tuyệt vời suối tóc mây
linh lan ngày nao thơ ngây quá
diụ dàng tà áo trắng thân thương
nhiều đêm ngơ ngẩn nổi tơ vương
một cành linh lan suốt đêm trường
nghe gió thoảng ôm ngang lấy gió
thắm mùi hương trong gió vương mang
nghe man mác êm diụ nồng nàng
hương linh lan ngút ngàn tê tái
trong hương gió nhở mùi con gái
vận vào tim ngăn traí luyến lưu
người phương xa vẹt ngõ mây mù
tim ưu aí ngục tù hoa lại
hoa linh lan trinh trắng nắng mai
hoà theo gió hương bay ngaò ngạt
cành linh lan tháng năm có khác
dưới ánh trăng đài cát kiêu sa
đoá linh lan tuyệt sắc nồng nàn
phơi trước gió ngở ngàng ngây dại
ngắm hoa lan nhơ như hương gái
trắng tinh anh tê tái hồn sầu
tháng năm về tiết hạ chia phôi
tưng trang vở nghìn câu thương tiếc
tháng năm buồn chia tay mắc biếc
ép hoa lan nếp xếp con tim
những tháng năm tháng năm kế tiếp
muà linh lan hoà nhịp đơm hoa
tợ như chuông trong truyện thánh ca
hương toả ngát tình ta bất diệt
. tiết tháng năm muà linh lan nở
lộng gió ngàn hực hở tinh anh
đóa linh lan như tuyết trong tranh
hương thơm ngát trăng lành đêm hạ...
cũng tháng năm mái trường từ giả
biệt bạn bè biệt cả hoa lan
nhành linh lan nhở dường giọt lệ
thắm từng trang lưu bút câu thề
tôi gưỉ hồn thơ lên mắt ngọc
lên viền môi mộng má hay hay
cho tim tôi ngủ trong nhan sắc
lộng lẩy tuyệt vời suối tóc mây
linh lan ngày nao thơ ngây quá
diụ dàng tà áo trắng thân thương
nhiều đêm ngơ ngẩn nổi tơ vương
một cành linh lan suốt đêm trường
nghe gió thoảng ôm ngang lấy gió
thắm mùi hương trong gió vương mang
nghe man mác êm diụ nồng nàng
hương linh lan ngút ngàn tê tái
trong hương gió nhở mùi con gái
vận vào tim ngăn traí luyến lưu
người phương xa vẹt ngõ mây mù
tim ưu aí ngục tù hoa lại
hoa linh lan trinh trắng nắng mai
hoà theo gió hương bay ngaò ngạt
cành linh lan tháng năm có khác
dưới ánh trăng đài cát kiêu sa
đoá linh lan tuyệt sắc nồng nàn
phơi trước gió ngở ngàng ngây dại
ngắm hoa lan nhơ như hương gái
trắng tinh anh tê tái hồn sầu
tháng năm về tiết hạ chia phôi
tưng trang vở nghìn câu thương tiếc
tháng năm buồn chia tay mắc biếc
ép hoa lan nếp xếp con tim
những tháng năm tháng năm kế tiếp
muà linh lan hoà nhịp đơm hoa
tợ như chuông trong truyện thánh ca
hương toả ngát tình ta bất diệt
cảm đề áo tím ( tiếp )
CẢM ĐỀ ÁO TÍM (tiếp )
chiều hè nắng nhạt mái trường xưa
sánh bước bên nhau lối cỏ mòn
nhặt cành hoa tím trong hối tiếc
dệt tình áo tím mộng tình son ...
-
bổng đâu chiến tranh trên nước non
khoát màu áo trận thay áo trắng
giả biệt áo tím dạ bâng khuâng
tình thơ áo tím bấy phong trần
-
hòa bình trở lại tìm hương tím
người đã đi xa biết đâu tìm
còn chăng rêu phủ mờ sương cát
ôm cả ngàn sầu tím áo tim
dòng sông nhớ đôi tim ngừng đập
rẻ lục bình hoa tím ngừng trôi
cánh nhạn nhỏ thả cánh âu sầu
mặt trời khuất núi đồi chợt lạnh
-
đêm trở về trăng vắng buồn tanh
nhớ một người ưu ái lòng anh
đôi mắt đẹp ru hồn quyến rủ
mượn rượu say say mãi tóc xanh
-
nhớ về ai khóe lệ đọng quanh
tà áo tím tim anh ray rức
em có biết lòng anh nóng bức
áo tím yêu ray rức sóng lòng
-
một người yêu nay đã sang sông
còn trơ lại cành hoa tím lạnh
anh nhốt kín con tim chiều lạnh
đem chôn cành hoa tím trong tim
-
tà áo tím từ nay nhấn chìm
nghĩa trang lạnh cô đơn theo gió
hồn vật vờ phất phờ ngọn cỏ
em sang ngang anh cũng đời tàn
-
áo tím ngày nay đã đi rồi
còn gì đâu nữa để mà mơ
con chăng là những trang thơ
se lên fb ngẩn ngơ tình sầu
. chiều hè nắng nhạt mái trường xưa
sánh bước bên nhau lối cỏ mòn
nhặt cành hoa tím trong hối tiếc
dệt tình áo tím mộng tình son ...
-
bổng đâu chiến tranh trên nước non
khoát màu áo trận thay áo trắng
giả biệt áo tím dạ bâng khuâng
tình thơ áo tím bấy phong trần
-
hòa bình trở lại tìm hương tím
người đã đi xa biết đâu tìm
còn chăng rêu phủ mờ sương cát
ôm cả ngàn sầu tím áo tim
dòng sông nhớ đôi tim ngừng đập
rẻ lục bình hoa tím ngừng trôi
cánh nhạn nhỏ thả cánh âu sầu
mặt trời khuất núi đồi chợt lạnh
-
đêm trở về trăng vắng buồn tanh
nhớ một người ưu ái lòng anh
đôi mắt đẹp ru hồn quyến rủ
mượn rượu say say mãi tóc xanh
-
nhớ về ai khóe lệ đọng quanh
tà áo tím tim anh ray rức
em có biết lòng anh nóng bức
áo tím yêu ray rức sóng lòng
-
một người yêu nay đã sang sông
còn trơ lại cành hoa tím lạnh
anh nhốt kín con tim chiều lạnh
đem chôn cành hoa tím trong tim
-
tà áo tím từ nay nhấn chìm
nghĩa trang lạnh cô đơn theo gió
hồn vật vờ phất phờ ngọn cỏ
em sang ngang anh cũng đời tàn
-
áo tím ngày nay đã đi rồi
còn gì đâu nữa để mà mơ
con chăng là những trang thơ
se lên fb ngẩn ngơ tình sầu
cảm đề áo tím
CẢM ĐỀ ÁO TÍM
chiều nay phố vắng người trong mộng
nghe giọt mưa rơi sầu mênh mông
tà áo tím nào bay lộng gió
phất cổ tình tôi với nổi lòng ...
-
tay nắm tay nhau phố người đông
ép sát ngực anh má em hồng
xa xa như nhở ai khen đấy
con gái nhà ai xinh quá không
-
nghe nhói bờ vai người cắn nhẹ
em cười ánh mắt em trong trong
bâng khuâng anh xiết em thật sát
sợ xổng nàng tiên áo tím lòng
-
vô tình anh bảo hoa lan tím
hoa tím tình em tím dễ thương
mong sao màu tím theo anh mãi
đi suốt cuộc đời mặc gió sương
tà áo tím sao ơi triền cảm
nét đài trang sào xạt con tim
nhớ người êm dịu thiết tha thêm
tà áo tím nghê thường vào mộng
. chiều nay phố vắng người trong mộng
nghe giọt mưa rơi sầu mênh mông
tà áo tím nào bay lộng gió
phất cổ tình tôi với nổi lòng ...
-
tay nắm tay nhau phố người đông
ép sát ngực anh má em hồng
xa xa như nhở ai khen đấy
con gái nhà ai xinh quá không
-
nghe nhói bờ vai người cắn nhẹ
em cười ánh mắt em trong trong
bâng khuâng anh xiết em thật sát
sợ xổng nàng tiên áo tím lòng
-
vô tình anh bảo hoa lan tím
hoa tím tình em tím dễ thương
mong sao màu tím theo anh mãi
đi suốt cuộc đời mặc gió sương
tà áo tím sao ơi triền cảm
nét đài trang sào xạt con tim
nhớ người êm dịu thiết tha thêm
tà áo tím nghê thường vào mộng
hoa sim tím
hoa sim tím
tim nàng trang trải bao nổi buồn
nơi nhận nhiều cho chẳng được nhiêu
chiều tà nắng vàng heo hắt chiếu
nhặt lá thu rơi điếm tình yêu...
em bảo một ngày chiều mây tím
cất bước đi xa biết đâu tìm
ngôi nhà xưa chứa ngần kỹ niệm
chợt vắng em yêu se thắt tim
hoa tím đồi sim em cài tóc
nay sầu vắng lặng vóc hương ngài
giàn hoa thiên lý nhở hôm nay
chắng có bàn tay săn sóc sót
tình em cất cao cao chót vót
đổ vào anh mật ngọt êm nhung
mối tình nao nhịp thở hòa chung
nay vội vả cung tên đôi ngả
hoa sim màu tím buồn ly biệt
màu tím cô đơn màu thương tiếc
màu tím con tim dường như biết
tình đôi ta đôi ngả phân lìa
em không bảo nhưng lòng anh hiểu
trời xui hai đứa nhớ thương yêu
kẻ một phương người một cảnh buồn
để nhớ để sầu để đăm chiêu
anh tê tái ôm bao hối tiếc
hận cho mình chẳng tiến được xa
trong tình yêu có cảnh thiết tha
chữ ngăn cách đôi ta hai nẻo
nhớ em chịu chăn đơn lạnh lẻo
bước u buồn nghe nhịp con tim
lối đồi sim cỏ vội nhấn chìm
đường lưu ái biết tìm ai than thở
nhặt hoa sim gió vương rơi rải
ép trang thơ tình trãi mơ ai
trong trang thơ có dáng trang đài
anh ấp ủ u hoài giấc mộng
biết tình ta trở thành vô vọng
anh vẫn mơ vẫn mộng hình hài
trái tim anh khô héo vì ai
nơi xa thẩm u hoài da diết
tim nàng trang trải bao nổi buồn
nơi nhận nhiều cho chẳng được nhiêu
chiều tà nắng vàng heo hắt chiếu
nhặt lá thu rơi điếm tình yêu...
em bảo một ngày chiều mây tím
cất bước đi xa biết đâu tìm
ngôi nhà xưa chứa ngần kỹ niệm
chợt vắng em yêu se thắt tim
hoa tím đồi sim em cài tóc
nay sầu vắng lặng vóc hương ngài
giàn hoa thiên lý nhở hôm nay
chắng có bàn tay săn sóc sót
tình em cất cao cao chót vót
đổ vào anh mật ngọt êm nhung
mối tình nao nhịp thở hòa chung
nay vội vả cung tên đôi ngả
hoa sim màu tím buồn ly biệt
màu tím cô đơn màu thương tiếc
màu tím con tim dường như biết
tình đôi ta đôi ngả phân lìa
em không bảo nhưng lòng anh hiểu
trời xui hai đứa nhớ thương yêu
kẻ một phương người một cảnh buồn
để nhớ để sầu để đăm chiêu
anh tê tái ôm bao hối tiếc
hận cho mình chẳng tiến được xa
trong tình yêu có cảnh thiết tha
chữ ngăn cách đôi ta hai nẻo
nhớ em chịu chăn đơn lạnh lẻo
bước u buồn nghe nhịp con tim
lối đồi sim cỏ vội nhấn chìm
đường lưu ái biết tìm ai than thở
nhặt hoa sim gió vương rơi rải
ép trang thơ tình trãi mơ ai
trong trang thơ có dáng trang đài
anh ấp ủ u hoài giấc mộng
biết tình ta trở thành vô vọng
anh vẫn mơ vẫn mộng hình hài
trái tim anh khô héo vì ai
nơi xa thẩm u hoài da diết
Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014
ĐỒI CÁT
ĐỒI CÁT
hạt nắng tinh anh trãi dài đồi cát
hạt nắng buồn man mát cánh sao rơi
hạ trở về ve gọi một góc trời
đồi cát hoang một thời tim trổi dậy...
hồn bâng khuâng dưới chân đồi cát ấy
nắng se lòng hạt cát trắng lung linh
tít trên cao mây xanh bay lờ lửng
giữa trời trong nắng gọi cát hồn sầu
hoa cát cuộn thành hình theo gió thổi
biển vổ lòng ngõ tối dấu chân xưa
vang đâu đây nàng cát trắng nô đùa
theo cơn gió mảnh hồn câm rờn rợn
đồi cát trắng mảnh tình vừa chấp chớn
dấu than buồn đùa cợt mảnh tình tôi
từng bước chân trong cõi mộng xa xôi
như gợi lại tình sầu đồi cát lạnh
tim run rẩy trong cõi đời bất hạnh
hạt cát tình chấp cánh gió muôn phương
trăng hạ buồn da diết cát nhớ thương
hoài niệm củ còn vương trong ký ức
hạ về đây dưới vực đồi cát trắng
từ đỉnh cao tụt thẳng cát tình sầu
rừng cát bay cuồng cuộng mảnh tình tôi
theo gió biển xa xôi hồi âm vọng
ta nhẹ bước chân đồi sương còn đọng
mảnh trăng tà in bóng cõi cô liêu
tay mân mê từng hạt cát lạnh nhiều
nghe ve kể ẩn tình ngàn dâu biển
bước chân nhẹ chia nổi niềm trùng dế
phút gọi hồn như để khóc than ai
giọt thời gian hương ảnh bóng trang đài
đồi cát phẳng hình hài nàng lưu niệm
từ vọng thức con tim nghe nhứt nhối
đồi cát đây tiếng nói của tâm linh
hồn ngất ngây mối tình vừa chợt tỉnh
tiếng chuông chùa hòa vọng tiếng tim sầu
chuông lơi nhịp lệ rưng giọt nóng hổi
phút chạnh lòng gió thổi cát cô đơn
giữa bình minh đồi cát nhở giận hờn
từng chân bước in sâu thành hoa lệ
đồi cát mịn màng trãi dài giáp bể
hạt nắng vàng lỏa thể cát mông lung
hình ảnh xưa dầu giông gió bảo bùng
vẫn soi rọi con tim hoa trắng cát
đồi cát cao man mát mảnh hình hài
như phiêu phất tóc mây xỏa bờ vai
nhìn đồi cát lòng say hương dáng ngọc
hạ trắng sầu sẽ dọc vóc liểu mai
đồi cát em hãy nói tiếng đợi chờ
tiếng tình yêu muôn thuở của con tim
dốc đỉnh cao ngọt lịm mật thiêng liêng
chan hạnh phúc hòa trong từng sóng biển
hạt nắng tinh anh trãi dài đồi cát
hạt nắng buồn man mát cánh sao rơi
hạ trở về ve gọi một góc trời
đồi cát hoang một thời tim trổi dậy...
hồn bâng khuâng dưới chân đồi cát ấy
nắng se lòng hạt cát trắng lung linh
tít trên cao mây xanh bay lờ lửng
giữa trời trong nắng gọi cát hồn sầu
hoa cát cuộn thành hình theo gió thổi
biển vổ lòng ngõ tối dấu chân xưa
vang đâu đây nàng cát trắng nô đùa
theo cơn gió mảnh hồn câm rờn rợn
đồi cát trắng mảnh tình vừa chấp chớn
dấu than buồn đùa cợt mảnh tình tôi
từng bước chân trong cõi mộng xa xôi
như gợi lại tình sầu đồi cát lạnh
tim run rẩy trong cõi đời bất hạnh
hạt cát tình chấp cánh gió muôn phương
trăng hạ buồn da diết cát nhớ thương
hoài niệm củ còn vương trong ký ức
hạ về đây dưới vực đồi cát trắng
từ đỉnh cao tụt thẳng cát tình sầu
rừng cát bay cuồng cuộng mảnh tình tôi
theo gió biển xa xôi hồi âm vọng
ta nhẹ bước chân đồi sương còn đọng
mảnh trăng tà in bóng cõi cô liêu
tay mân mê từng hạt cát lạnh nhiều
nghe ve kể ẩn tình ngàn dâu biển
bước chân nhẹ chia nổi niềm trùng dế
phút gọi hồn như để khóc than ai
giọt thời gian hương ảnh bóng trang đài
đồi cát phẳng hình hài nàng lưu niệm
từ vọng thức con tim nghe nhứt nhối
đồi cát đây tiếng nói của tâm linh
hồn ngất ngây mối tình vừa chợt tỉnh
tiếng chuông chùa hòa vọng tiếng tim sầu
chuông lơi nhịp lệ rưng giọt nóng hổi
phút chạnh lòng gió thổi cát cô đơn
giữa bình minh đồi cát nhở giận hờn
từng chân bước in sâu thành hoa lệ
đồi cát mịn màng trãi dài giáp bể
hạt nắng vàng lỏa thể cát mông lung
hình ảnh xưa dầu giông gió bảo bùng
vẫn soi rọi con tim hoa trắng cát
đồi cát cao man mát mảnh hình hài
như phiêu phất tóc mây xỏa bờ vai
nhìn đồi cát lòng say hương dáng ngọc
hạ trắng sầu sẽ dọc vóc liểu mai
đồi cát em hãy nói tiếng đợi chờ
tiếng tình yêu muôn thuở của con tim
dốc đỉnh cao ngọt lịm mật thiêng liêng
chan hạnh phúc hòa trong từng sóng biển
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)





