Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

TÌNH MẸ



TÌNH MẸ

tình mẹ đó bài ca muôn vạn thuở
dầu không lời nổi nhớ chẳng hề vơi
tình mẹ sâu thâm thẩm tợ đất trời
bên đời trẻ mẹ âm thầm lặng lẽ

giọt mồ hôi từng hạt rơi nhè nhẹ
thấm mặn nồng ướt đẫm cả trang thư
vòng tay mẹ ôm trọn cả lòng từ
con thơ daị tuổi thơ nào đâu hiểu

vùng ký ức của một thời niên thiếu
con dỗi hờn bên áo trắng thư sinh
tuổi mộng mơ con nào nhớ bóng hình
mẹ vất vả cả đời vì con trẻ

đêm thầm lặng bên lời ru của mẹ
trông lớn dần mơ ước của đời con
mưa tầm tả bóng mẹ cuối đường mòn
vai gồng gánh nuôi con buồn ngấn lệ

thời gian qua mẹ tuổi già bóng xế
tóc phai màu bạc trắng nếp nhăn sâu
nhưng tình mẹ vẫn ấm thuở ban đầu
dưới mắt mẹ con luôn còn non dại

dầu hôm nay và mãi mãi ngày dài
con vẫn bé thời thơ ấu năm xưa
nghiã tình mẹ tả biết mấy cho vừa
tình mẹ mãi bản tình ca bất diệt

nhớ thương mẹ lòng con nghe biên biết
biển đông còn da diết mảnh tình son
trời bao la tình mẹ đó vẫn còn
theo con trẻ đời con luôn có mẹ

họa lại có lần



họa lại có lần

có lần ngở gặp em phố vắng
lần đâu đây vương vấn bóng hình
đôi mắt nai vẻ nét chung tình
anh nhớ mãi u hoai đôi mắt

có lần em nàng hồng muôn thuở
của riêng anh của trái tim khờ
có lần anh muốn mộng muốn mơ
muốn em mãi mãi nàng thơ anh đó

có lần anh nghỉ em cơn gió
thổi tình tan vạn ngỏ trời chiều
có lần em mây tím đìu hiu
cho tình sử vương thơ hòa điệu

có lần em muốn anh tìm hiểu
nhưng biết sao ai biểu em đi
có một lần một lần duy nhứt
tình duyên sâu đậm chẳng phôi phai

trái tim anh chợt thuộc về ai
và mãi mãi không phai tình nhớ
có lần em nàng thơ muôn thưở
nhớ em nhiều và nhớ trong mơ

có lần anh cũng nghỉ anh say
chỉ nói yêu sao anh ngần ngại
em biết chăng bao điều muốn nói
nói yêu và mở rộng vòng tay

văn kỳ thinh

văn kỳ thinh

văn kỳ thinh bất biến kỳ hình
tự nhiên vào blog tim mình rức ray
vần thơ ai họa tợ men say
từng câu thấm lịm hồn bay theo người

đêm nay trước máy hồn chơi vơi
hỏi người nơi ấy có lời nào chăng
đêm thu vằng vằn vặt ánh trăng
nổi lòng hoài cảm cô hằng trong mơ

người đi chôn kín một trời thơ
vu vơ nhặt lá ngẩn ngơ nổi buồn
trông về cảnh lạ lệ trào tuôn
dã quỳ thạch thảo cánh chuồng cao bay

nơi nầy chôn kín mối tình say
hồn hoang vất vởn gió lay chập chờn
người đi để cả một trời hờn
chỉ nghe mưa rít thay đờn đưa tang

nhở nào hỏi mượn bờ vai mang
canh thâu khuya khoắt mơ màng bên nhau
thì thầm trăng sáng ân tình trau
nay còn đâu nữa nghẹn ngào con tim

biết rằng blog ảo giọt sương mềm
con tim sao ấy lệ chìm trang thơ
lá vàng vương vấn tiển thu hờ
tiển nàng thơ mộng bên bờ blog xa

nàng thơ chợt biến trong hương hoa
còn lưu lại những tình ta nhở nhàng
kỳ thinh trang blog kỳ hình tan
chân tình thân ái sở tần xin ghi

văn kỳ thinh

Văn kỳ thinh

văn kỳ thinh bất biến kỳ hình
tự nhiên vào blog tim mình rức ray
vần thơ ai họa tợ men say
từng câu thấm lịm hồn bay theo người

đêm nay trước máy hồn chơi vơi
hỏi người nơi ấy có lời nào chăng
đêm thu vằng vằn vặt ánh trăng
nổi lòng hoài cảm cô hằng trong mơ

người đi chôn kín một trời thơ
vu vơ nhặt lá ngẩn ngơ nổi buồn
trông về cảnh lạ lệ trào tuôn
dã quỳ thạch thảo cánh chuồng cao bay

nơi nầy chôn kín mối tình say
hồn hoang vất vởn gió lay chập chờn
người đi để cả một trời hờn
chỉ nghe mưa rít thay đờn đưa tang

nhở nào hỏi mượn bờ vai mang
canh thâu khuya khoắt mơ màng bên nhau
thì thầm trăng sáng ân tình trau
nay còn đâu nữa nghẹn ngào con tim

biết rằng blog ảo giọt sương mềm
con tim sao ấy lệ chìm trang thơ
lá vàng vương vấn tiển thu hờ
tiển nàng thơ mộng bên bờ blog xa

nàng thơ chợt biến trong hương hoa
còn lưu lại những tình ta nhở nhàng
kỳ thinh trang blog kỳ hình tan
chân tình thân ái sở tần xin ghi

Có lần



Có lần

có lần dạo nọ như gặp em
đôi mắt nhung huyền trông rất quen
khuôn mặt ngây thơ hoa nhớ mãi
anh về khắc khoải mỗi từng đêm

có lần người như biết nổi lòng
hay như nàng ngở nhớ xa trông
lòng anh cứ mãi ôm tình nhớ
cô gái dưới trăng xây mộng hồng

có lần lần những nhở yêu ai
yêu nàng con gái đôi mắt nai
yêu má phớt hồng môi ươm mộng
yêu gió tung ai tóc xoã dài

có lần như nhở má em hồng
phải chăng em nghỉ đến anh đây
gây bao xao xuyến tim rung nhảy
rạo rực lòng anh dưới trăng gầy

có lần tôi những muốn chia tay
vĩnh biệt người đi quên đắng cay
nhưng sao tim nó không cho bỏ
một bóng hình ai đã bao ngày

có lần nghe con tim thổn thức
bao đêm thức trắng gửi hồn mây
một người con gái đơi mắt nai
hoa ngậm sương mơi má phớt hồng

có lần tôi mơ đôi mắt nai
hồn thơ dài mãi theo men rượu
trãi mộng đời tôi chuốt chén sầu
em ơi em có hiểu anh không

Tình chát



Tình chát

chát nhau trong nhớ trông chờ
bao đêm thơ thẩn ngẩn ngờ nhớ mong
quen nhau qua nich mến lòng
âm thầm ấn phím ấm nồng luyến lưu

ngoài trời mưa trút giọt thu
trong tim ấm áp vi vu xuân lòng
màn hình máy tính bềnh bồng
hình như trong đó cành hồng thướt tha

quen nhau fb lời hoa
mến nhau tiếng nói khúc ca nhạc tình
văn kỳ thinh bất kỳ hình
người dưng vương cảm bóng hình vào tim

một ngày vắng chát xót thêm
sóng lòng xào xạt con thuyền mênh mong
chát thu xao xuyến trăng hồng
đêm đêm hoài vọng chát nồng lời yêu

vần thơ nổi nhớ liêu xiêu
nhớ cành cúc tím một chiều thu sang
chát trong vô vọng mênh mang
câu thơ tôi chát tim can rối bời

một mình chát với một người
ngươi ta biền biệt cõi trời cuối thu
mơ tìm dang vẻ ôn nhu
trăng đêm thu lạnh ngục tù con tim

chát thơ trong nhớ thương em
người hoài ru cảm môi mềm nụ hôn
chát ai lửa hực tim dồn
vần thơ khó tả nổi buồn xa xâm

Hoài thu

Hoài thu

gió thu gợi nhớ má hồng
lòng riêng ưu cảm ít dòng tâm tư
trong tôi trời mới sang thu
xứ xa em thể mây mù tuyết bay

giựt mình thu đến nào hay
người ơi tim lịm heo may thu về
gió thu se buốt si mê
ngân giang một cỏi bốn bề quạnh hiu

nhớ về dáng ngọc yêu kiều
tóc mây hương thoảng một chiều bâng khuâng
tiết thu tráng lệ giai nhân
hồng lên đôi má mấy tầng mây yêu

vô tình vương sợi nắng chiều
vấn vương tim đấy cô kiều nào hay
thu về xa xẩm nhớ ai
đêm khuya sương lạnh rượu say bóng hình

hương thu như có hương tình
hương nàng con gái mà mình yêu thương
tiết thu lưu luyến môi hường
nụ hôn truyền cảm thu nhường lòng xuân

thu về lá rụng hiên sân
bao nhiêu chiếc lá bấy tầng nhớ thương
mưa ngâu trắng xóa con đường
tơ duyên lưu dấu ngõ thường in chân

em đi còn để hương lân
còn thơm hương tóc ngạt ngần bâng khuâng
bờ môi khép nụ hôn tân
cho tôi thấy nhớ giai nhân mộng hình

em về dáng vóc tươi xinh
nhở mơ tôi gặp người tình hôm nao
thương bao nhiêu đợi thu nào
lòng sôi hạt nhớ cồn cào con tim

bềnh bồng sóng nước trăng đêm
soi hình bóng nước sương mềm lá rơi
thu về em ở một nơi
biết chăng cõi nhớ có người mơ hoa

nhặt sầu hương gió nắng tà
nhìn trăm ngọn núi thiết tha ngõ hồn
bỗng từ cơn bảo kéo dồn
sóng tình khuynh đảo bồn chồn trà mi