Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

TÌNH TRÊN MẠNG

TÌNH TRÊN MẠNG
bạn cách ta hơn ngàn cây số
quen nhau qua cửa sổ online
bao linh tinh trò chuyện dắn dài
vô tình nhỉ thân lan tình cảm
nhìn hình bạn post trên màn ảnh
chợt lòng ta tức cảnh sinh tình
ngộ quá nhỉ bạn nào có biết
bạn ơi như thân thiết từ lâu
ngày trôi mau dành ta buổi tối
chuyện trò vui vạch lối con tim
khi chợt nhìn ních bạn im lìm
như đau nhói đâm kim vào ngực
dầu thời gian xóa nhòa ảo ảnh
bạn và ta chắp cánh bay xa
vượt không gian vượt dãy ngân hà
vẫn giữ mãi tình ta trên mạng
mượn blog này ghi vài ý nhỉ
kẻ phương xa hiểu ý mình không
khi mình đây nhận đóa hoa hồng
ôi thích nhỉ post blog kỹ niệm

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Nhớ về Vị thanh

Nhớ về Vị thanh
miền tây khí hậu ôn hòa
bên dòng sông hậu đậm đà tình thương
cần thơ thành phố vấn vương
ninh kiều thơ mộng văn chương thành lời
vị thanh đổi mới ai ơi
con đường cao tốc ngút ngời khác xa
biết em vị thanh xứ nhà
thơm hương lúa chín đậm đà quê hương
nhiều khi công tác xuôi đường
có lần anh ghé phố phường vị thanh
lâu rồi xa mảnh đất lành
đường xưa lối nhỏ uốn quanh quê nhà
hỏi thăm sức khỏe mẹ già
dáng còn khang kiện tóc hoa hai màu
mẹ mừng giọng nói nghẹn ngào
trông em xứ lạ dạt dào nguồn tim
trăng tàn nguyệt lặng bao đêm
mẹ còn thao thức trông em trở về
nhớ mong con sáo xa quê
thân già còm cõi bộn bề nhớ thương
vị thanh nước nổi nghìn trường
bờ rào vừa gắn vô thường trôi nhanh
ai ơi có nhớ vị thanh
có tình từ mẫu xây thành nhớ thương

cõi hồn hoang

cõi hồn hoang
chút nắng hồng đưa em về xứ mộng
sương khói mờ chiếc bóng lặng trầm tư
chiều hôm nay ngơ ngát giữa cõi hư 
căn gác nhỏ giá băng còn rớt đọng -
bao yêu thương kỹ niệm còn vang vọng
hương gió lạnh lén lùa trong nổi nhớ
đóa hồng nhan muôn thuở vẫn tôn thờ
tình mãi đẹp lửng lờ dòng sông nhỏ -
con đường xưa hoa cỏ lá hôn nhau
xuôi con nước nhạt nhòa trăng nghiêng ngã
mây bạt ngàn trắng xóa phủ chiều xa
tình tri âm ấm mãi cõi hồn hoang -
người đi xa tình ái cũng ly tan
câu xum hợp ngở ngàng từng cơn gió
cảnh sắc không huyền diệu như hiện rõ
nổi lạnh lòng tình nọ chuốt sầu thương

nàng trăng

nàng trăng
làm sao nhốt được mảnh trăng gầy
sóng lệ giai nhân chớm đã say
trăng chếch lung linh trong chén rượu
lại nhở nàng thơ lỏa thể đây
nhướng mắt thu về mang lá úa
hồn vương sợi nhớ mảnh tình cay
tìm trong men rượu dáng trang đài
ôm chén rượu sầu nhở ôm ai
phòng trọ canh khuya còn khách viếng
vần thơ hòa vận nghĩa trúc mai
lung linh ánh nến tình thân ái
tay lại cầm tay trăng ngã vai
trăng đẹp tinh anh thoát hương say
con tim ray rức tóc trăng dài
mơ lên đôi má trăng bầu bỉnh
một chút hương tình hôn mắt nai
ngắm trăng ta ngắm toàn cơ thể
ngắm vút tâm hồn với si mê
phải trăng là vợ trong ảo ảnh
hay hoa đài cát nghĩa phu thê
nàng trăng chênh nghếch sương khuya lạnh
vóc ngọc thân ngà tuyết pha lê
ngã lòng hàn khách tình dâu bể
xin ấm thâm tình thắm hương môi
rượu nồng trăng hãy cạn giao bôi
uống đi trăng uống uống cùng tôi
uống cho trắng xóa hồn trăng dại
tôi lại tình say ánh trăng sầu
trăng ơi trăng toát nét hương ngà
vòng tay rộng mở đón trăng ta
ta trăng phỉ thúy duyên cầm sắc
gác lạnh từ nay ấm trăng hoa

TÌnh thơ cũ

TÌnh thơ cũ
tưởng thời gian xóa tan nổi nhớ
con tim như vẫn ở nơi nao
chợt vô tình đọc lại thơ nào
tình thơ củ biển trào dậy sóng
nhớ mà em nhớ lắm biển lòng
mây hửu sắc non trông vầng nguyệt
tình thơ củ mãi như mây tuyết
vẫn mênh mang mắt biếc giai nhân
nhớ em nhiều lúc muốn sang lân
sợ thầy mẹ chê anh tay trắng
thương em nhiều ôm bao cay đắng
giữa sang hèn khó lắm ai ơi
thương em ngậm nhớ ngậm sương rơi
trời khuya khoắc chơi vơi còm cỏi
trông về em tình đây mòn mỏi
đài đoạn sầu muôn đoạn cay chua
nhớ về em nổi nhớ phôi pha
bóng em sao như cứ nhạt nhòa
anh đau khổ chan hòa giọt lệ
nhớ về em anh để trong tim
em nơi nao có hiểu chia phiền
hay lại trách miên man anh đó
xuân tình nay nở hoa muôn ngỏ
lòng anh đây tình nọ rủ sầu

Nhớ về Vị thanh

Nhớ về Vị thanh
miền tây khí hậu ôn hòa
bên dòng sông hậu đậm đà tình thương
cần thơ thành phố vấn vương
ninh kiều thơ mộng văn chương thành lời
vị thanh đổi mới ai ơi
con đường cao tốc ngút ngời khác xa
biết em vị thanh xứ nhà
thơm hương lúa chín đậm đà quê hương
nhiều khi công tác xuôi đường
có lần anh ghé phố phường vị thanh
lâu rồi xa mảnh đất lành
đường xưa lối nhỏ uốn quanh quê nhà
hỏi thăm sức khỏe mẹ già
dáng còn khang kiện tóc hoa hai màu
mẹ mừng giọng nói nghẹn ngào
trông em xứ lạ dạt dào nguồn tim
trăng tàn nguyệt lặng bao đêm
mẹ còn thao thức trông em trở về
nhớ mong con sáo xa quê
thân già còm cõi bộn bề nhớ thương
vị thanh nước nổi nghìn trường
bờ rào vừa gắn vô thường trôi nhanh
ai ơi có nhớ vị thanh
có tình từ mẫu xây thành nhớ thương

TÌnh thơ cũ

TÌnh thơ cũ
tưởng thời gian xóa tan nổi nhớ
con tim như vẫn ở nơi nao
chợt vô tình đọc lại thơ nào
tình thơ củ biển trào dậy sóng
nhớ mà em nhớ lắm biển lòng
mây hửu sắc non trông vầng nguyệt
tình thơ củ mãi như mây tuyết
vẫn mênh mang mắt biếc giai nhân
nhớ em nhiều lúc muốn sang lân
sợ thầy mẹ chê anh tay trắng
thương em nhiều ôm bao cay đắng
giữa sang hèn khó lắm ai ơi
thương em ngậm nhớ ngậm sương rơi
trời khuya khoắc chơi vơi còm cỏi
trông về em tình đây mòn mỏi
đài đoạn sầu muôn đoạn cay chua
nhớ về em nổi nhớ phôi pha
bóng em sao như cứ nhạt nhòa
anh đau khổ chan hòa giọt lệ
nhớ về em anh để trong tim
em nơi nao có hiểu chia phiền
hay lại trách miên man anh đó
xuân tình nay nở hoa muôn ngỏ
lòng anh đây tình nọ rủ sầu