Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Mi ngoan nhé

Mi ngoan nhé
-
mi ngoan nhé đêm trường tim quạnh quẻ
chạnh lòng yêu với kẻ quá hửng hờ
nụ tầm xuân biên biết nở bao giờ
người giá lạnh ghét thương dường tượng đá...
-
mi ngoan nhé dầu trái tim băng giá
đã yêu ai tượng đá cũng lung lay
mong một ngày tươi rạng ánh nắng mai
ngọn gió mới trái tim chai thổn thức
-
mi ngoan nhé từng đêm mi ray rức
yêu một người sao dứt nổi nhớ mong
biết yêu là mi vương khổ trong lòng
sao quên được cành hồng bay trước gió
-
mi ngoan nhé dầu trái tim người đó
có lạnh lùng và tim có giá băng
tấm chân tình mộng tưởng bóng mỹ nhân
ngày nào đó hằng nga về chú cuội
-
mi ngoan nhé dã quỳ vương lệ tủi
yêu một người kết chuổi chữ hy sinh
khi đã yêu yêu cả tấm chơn tình
dầu chết cả đời mình người yêu ấy
-
mi ngoan nhé cho người ta nhận đấy
yêu một người dầu phải nhận thương đau
dầu gian nan gió bảo chẳng hề nao
trái tim đỏ đậm màu tình bất diệt
-
mi ngoan nhé gởi hồn lên mắt biếc
lên môi xinh tay xiêt chặt thân ngà
lên đôi má đậm đà hôn ngây ngất
cho tóc dài thơm ngát chất hương say
-
mi ngoan nhé dã qui lộng nắng mai
màu vàng rực chiếu dài chân trời mới
cho tình mi muôn ngàn sao sáng giới
trên trời đêm hồ hởi giữa rừng hoang
-
mi ngoan nhé nàng sơn nữ tây nguyên
vì người yêu chẳng màng chi cái chết
tim đẩm máu mũi tên đầy oan nghiệt
máu thành hoa truyền thuyết dã quì tên
-
mi ngoan nhé luật tang thường dâu bể
yêu người dưng xiết kể chữ hy sinh
để tình yêu trong sáng ánh bình minh
tim sáng chói màu vàng hoa chung thủy
-

Say tình

Say tình
-
giờ nhìn gió thổi cành lai
tưởng chừng hình bóng trang đài đâu đây
vở tan hạt mộng trăng gầy
lệ sầu đọng lại đêm ngày vì ai
-
giờ em phiêu bạt phương đài
gió sầu còn để u hoài trong tim
cõi tình chết lặng trăng đêm
bên hiên cửa sổ sương mềm vương tâm
-
long lanh chén rượu trong ngần
lộng hình mỹ nữ bâng khuâng say hồn
rượu đào chưa niếm như ngon
búp măng mười ngón thon thon ngất tình
-
má hồng chén rượu in hình
nghe lan hơi thở tim mình xuyến xao
rượu chưa cạn giọt chinh chao
không say men rượu say vào người tiên
-
chan hòa men rượu đào nguyên
ngất hồn lạc chốn nơi miền đam mê
bàn tay trắng ngọc pha lê
giọng oanh ríu rít hồn về bên nhau
-
không say hượng rượu bồ đào
say người mời rượu ngọt ngào men say
bồ đào mỹ tửu hồn bay
trái tim một nửa vì ai mất hồn
-
ngấn hồng óng ánh rượu trong
phất lên men rượu hương nồng mắt nai
rượu đào chưa uống đã say
say hương men rượu hay hay hương tình
-
ngày nay chén rượu in hình
mỹ nhân xuất cảnh lặng nhìn sương rơi
lệ tình tràn giọt ảo giời
đèn khuya hiu hắt mộng đời mong lung
-
bóng đêm úp chụp má hồng
lầu khuya vắng gót sương lồng tóc mai
nợ tình chót vướng men cay
gió lay sợi nhớ mày ngài xa xâm

Mưa mùa đông( tiếp )

Mưa mùa đông( tiếp )
-
mưa mùa đông cơn mưa buồn vời vợi
hạt nước trong dòi dọi má em hồng
đường phố như ủ rủ bước chân rong
bong bóng nổi phập phồng dài xa tít
-
mưa mùa đông xóa tan màn tỉnh mịch
hương mát lành thấm thịt mướt làn da
nhành hoa cúc chim ca mừng mưa lạnh
còn em là tất cả của yêu thương
-
mưa mùa đông ánh mắt lóe vấn vương
tâm tình mở một phương trời chan chứa
cơn mưa đông cơn mưa dành đôi lứa
trải lòng yêu một thửa thuở mong linh
-
mưa mùa đông lưu áo chữ ân tình
tay trong tay duyên mình cơn sảng khoái
mưa mùa đông mầm non bừng sống lại
hạnh phúc tràn định hướng ở ngày mai

mưa mùa đông

mưa mùa đông
ngửa tay hứng hạt mưa chiều
long lanh hạt nước mỹ miều giai nhân
trở về giữa cõi mộng trần
phù vân khói quyện xoay vần nét thơ
mưa rơi trút hạt ơ thờ
trắng hồn mặc niệm bên bờ yêu thương
nhặt lòng hoài niệm má hường
cơn say rủ chết đoạn trường vì ai
đông về tim những rức rai
hạt thương hạt nhớ đăng cay trong lòng
sương khuya nặng hạt tơ hồng
trăng nghiêng khuất núi gió lồng tim ta
sương khuya còn đọng cánh hoa
nắng vàng chớm nở ngở là còn mơ
bên nhau than thở trăng thơ
ngón tay bấm máy như giờ còn đau
tiết đông ngọn gió trở màu
mang hơi buốt giá len vào con tim
bồi hồi ngồi lặng canh đêm
khỏa lòng trơ đá ta tìm nguồn xuân
vở tan sương hạt bâng khuâng
vương mi em lại trong ngần mắt nhung
người dưng ơi khổ nảo nùng
một ngày không gặp bảo bùng nguồn tim
cầu vòng bảy sắc bên thềm
chẳng soi tình rỏ qua miền trần ai
đông về vương nét hàn lai
thương thương quỳnh nở trăng cài tóc em
một lần ta đã thoáng quen
là muôn thương nhớ anh đem vào lòng
đông sầu ray rức bóng hồng
trở trăn giọt nhớ tình nồng chơi vơi

say người

say người
-
long lanh chén rượu trong ngần
lộng hình mỹ nữ bâng khuâng say hồn
rượu đào chưa niếm như ngon
búp măng mười ngón thon thon ngất tình
-
má hồng chén rượu in hình
nghe lan hơi thở tim mình xuyến xao
rượu chưa cạn giọt chinh chao
không say men rượu say vào người tiên
-
chan hòa men rượu đào nguyên
ngất hồn lạc chốn nơi miền đam mê
bàn tay trắng ngọc pha lê
giọng oanh ríu rít hồn về bên nhau
-
không say hượng rượu bồ đào
say người mời rượu ngọt ngào men say
bồ đào mỹ tửu hồn bay
trái tim một nửa vì ai mất hồn
-

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ
-
gió than thở nổi tình ai đó
mây lặng lờ buồn nọ bay trôi
trăng nghiêng nghiêng tình hởi tình sầu
mưa nước mắt rụa ràng ngập lối
-
thương mẹ nhiều con tim sám hối
nổi ưu tư chìm nổi biển sầu
bao đường đi bao lối bao cầu
bao giọt nhớ giọt châu ràng rụa
-
cánh én đơn dẩy dụa trời cao
lá chết vàng đêm đông rơi rả
ánh trăng nghiên nghiệt ngã xót xa
bóng mẹ yêu bàng bạc hương chiều
-
trong nổi nhớ như vừa dáng ngọc
nhìn lặng nhìn di ảnh khói hương
ôi se thắt định luật vô thường
nở cướp mất tình thương từ mẫu
-
chiếc võng kia kẻo kẹt âu sầu
như ôn lại những gì kỹ niệm
những trăn trở ân tình lưu điếm
mẹ hiền từng nương tựa thâu đêm
-
ôi ray rức trái tim nhứt nhối
biết mẹ đi muối mặn giọt sầu
còn gì chăng gió lạnh bờ môi
theo hương khói mơ màng bóng mẹ
-
một lần chỉ một lần thấy mẹ
nổi nhớ hồi qui ký con tim
giờ mẹ đâu và biết đâu tìm
trách cơn gió đưa xa bất biến
-
tình của mẹ cao hơn núi thái
lòng bao la hơn cả biển ngàn
phận làm con biết mấy chu toàn
công ơn mẹ khôn toan đền trả
-
hôm nay nầy vận lòng cô quả
mẹ mất đi mất cả người ôi
vần thơ nào tạ tội cho tôi
hồn trẻ dại giọt châu ràng rụa
-
thoảng bên tai gió luồn khe cửa
nhở mẹ hiện tựa ở bên con
phút nào thôi tâm mãi màu son
hầu ưu uất mẹ con đoàn tựu
-
gió than thay lời sầu ủ rủ
vẳng tiếng ru con ngủ thuở nao
tiếng mẹ xưa thắm thiết ngọt ngào
vẫn đọng lại tuôn trào lệ ngọc
-
trang thơ nhớ hồn thơ xẽ dọc
mẹ giờ đây có biết hay chăng
thương mẹ hiền lệ mặn thấm khăn
trông di ảnh khôn chăng tiều tụy
-

Hành giả

Hành giả
-
kiếp lỡ mang thân chốn trần gian
trả nghiệp luân hồi chớ thở than
năm canh thầm tưởng liền một niệm
sáu khắc trì tâm phút định thoàng
im lìm ngưng tụ chơn linh điển
lưng thẳng trầm tư phút nghiêm trang
mặc cho con tạo xoay dần chuyển
ý quyết điềm nhiên hướng niết bàn
-
ý quyết điềm nhiên hướng niết bàn
một hít năm hà tâm hỷ mản
buông thả thân hình chốn chơ vơ
tầm hồn trì chặt vào miên lảng
sóng vổ ba đào trí phẳng phơ
cõi tịnh lâng lang bừng tỏa sáng
hiện cảnh Di Đà cõi giác ngơ
mặc kệ phong ba sấm nổ thoàng
-