Thứ Hai, 2 tháng 1, 2023

 Anh vẫn mong

-

anh vẫn mong tình ta đượm nồng
như hoa bí nở vàng nắng sớm
anh vẫn mong cùng ai đuổi bướm
bước chân trần tâm hướng về nhau
-
dầu ngày nao tình nhở thế nào
bông hoa bí vẫn vàng muôn thuở
đông nhẹ nhàng đi qua tiếng thở
hồn yêu đương hồ hởi mê say
-
nhớ thuở nào dưới ánh trăng lay
ta cùng họa vần thơ tình toán
hàm số tình tuy không suy đoán
một nghiệm thôi tình mủ nhân đôi
-
hai trái tim hòa nhịp bình phương
không thương ghét số thường nghịch đảo
ghe gió lùa cỏi lòng mưa bảo
phép giản đơn số ảo thành chân
-
dưới trăng nghiêng tim xích lại gần
vai kề má khả phân hướng tích
vec tơ tình chợt nhích về tim
anh và em mẫu số hườn nguyên
-
đầu năm mới nhớ lại lúc quen
họa vần thơ giao duyên pha bút
nào ngờ đâu thời gian trong đục
bẳng ba năm phút chốc qua rèm
-
người xưa nay hạnh phúc hương sen
còn ta lại buồn loen ngấn lệ
viết ít dòng dư âm như thể
để người ta nhở đọc chia sầu
-

 MẸ ƠI

-

vất vả bao ngày mẹ khổ đau
từ ngày cha mất tóc bạc phao
da nhăn má hớp chân rung yếu
nước mắt mẹ như ngân ngấn trào
-
khăn sầu mẹ khoát đã từ lâu
nhặt nhạnh tình côi thắm đỏ trầu
mượn vui tỏm tẻm trầu cau nhở
để quên những ngày vất vả thôi
-
mẹ nhường cho ta từng manh áo
từng miếng cơm canh mưa nắng vào
khi đông buốt mẹ ôm ủ ấm
lúc hè sang mẹ quạt canh thâu
-
mong con lớn mẹ trông từng phút
thấy con ngoan lòng mẹ hân hoan
đường con đi đã có mẹ sang
bao khúc khuỷu vòng tay gánh chịu
-
khi khôn lớn ra đi lập ngiệp
kiếm miếng cơm chuyển tiết đông xuân
nhớ quê nhà bóng mẹ còng lưng
nghe dạ xót ngút tầng tê tái
-
nước mắt mẹ hình khô đọng lại
ngàn nổi sầu vận tải thêm cao
mẹ ơi mẹ tiếng gọi trăng sao
mẹ có thấu lòng con trăn trở
-
bỗng một ngày chiều đông than thở
mẹ qua đời trời hởi lòng đau
đời của con lạnh lẻo hư hao
trống vắng mãi tâm bào se thắt
-
mất mẹ rồi như đèn vụt tắt
tối tâm về tim bắt tối tăm
đời con còn lại một vầng khăn
chít vỉnh viển đáy sầu cổ mộ
-

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2023

 Bất chợt

-
bất chợt tự nhiên nhớ đến em
bất chợt lòng lại sóng tình quen
bất chợt chạnh nổi ưu ảm lạ
bất chợt xót xa mắt lệ hoen
-
anh gửi vần thơ yêu trắc trở
đến người con gái xứ xa xâm
chút nhớ chút thương chút thương thầm
mong sao người ấy mãi cao sang
-
bất chợt nay lại đến thăm nàng
nối tiếp vần thơ trước dở dang
tình yêu như ngở làn tóc rối
nhứt nhối con tim khóc chiều tàn
-
đã biết yêu trên mạng luôn ảo
nhưng có lúc mượn ảo giải sầu
bờ vai nào đọng lệ mưa ngâu
mạng tuy ảo bích câu kỳ ngộ
-
vần thơ tình đơm hoa kết trổ
nhổ chữ sầu bỏ hố tim đen
mang ưu tư hạt nhớ trước đèn
bâng khuâng cả đêm dài máy tính
-
bạn của tôi bạn thiết quang minh
xin hãy khóc dùm mình chút nhé
thuở thơ ngây hồn nhiên tuổi trẻ
vụt qua mau lối rẻ yêu thương
-
cha đi xa trong cỏi vô thường
còn chi lại đoạn trường mẹ góa
tình yêu tôi trở thành trắng xóa
khóc cho mình khóc cả trăng đêm
-
rồi trãi bao những nổi truân chuyên
đời dạy dổ chữ duyên trắc trở
khóc cho đời cũng khóc tim vở
blog giải sầu ai hởi hiểu chăng
-
tình online tình ảo khôn ngăn
mình mượn ảo mơ trăng bến mộng
biết yêu blog yêu trong tuyệt vọng
nhưng vẫn yêu người mộng blog ơi
-
bất chợt dài dạo blog chơi vơi
viết viết mãi vần thơ chẳng gởi
giải nổi sầu ai hởi biết chăng
vì có blog chôn chân vời vợi
-
nơi xứ xa có người chờ đợi
một bóng hình kí gửi vào tim
bóng giai nhân blog ảo nhở tìm
in đậm mãi nàng tiên trong mộng
-
Không có mô tả ảnh.

 Màu mực tím

-
tuổi học trò tuổi màu mực tím
chung mái trường chung lớp chung tình
hương yêu như ước hẹn ba sinh
áo trắng lâng lâng chiều nhạt
-
đi bên nhau lòng nghe gió mát
má em hồng ngơ ngát mắt nai
hàng phượng vỉ ngập nắng ban mai
thơm hương tóc vành môi ngọt lịm
-
chuyện tình yêu thuở thời mực tím
sao hồn nhiên trinh khiết nhu êm
đi bên nhau tim khắng khít thêm
từng sợi tóc nhung mềm mát lạnh
-
tuổi học trò vương vấn tình anh
in sâu khắc con tim nóng bỏng
mong tình ta trời cao biển rộng
không phai mờ mãi mãi bên nhau
-
nhớ chiều nào nắng nhạt trường xưa
sánh bước bên nhau lối cỏ mòn
nhặt cánh phượng hồng trong hối tiếc
dệt tình mực tím mộng tình son
-
bổng đâu chiến tranh trên nước non
khoát màu áo trận thay áo trắng
giả biệt bạn lòng dạ bâng khuâng
tình thơ thương mấy bấy phong trần
-
hòa bình trở lại tìm hương tím
người đã đi xa biết đâu tìm
còn chăng rêu phủ mái trường thôi
và cả ngàn sầu màu mực tím
-
Không có mô tả ảnh.