Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

Muốn

Muốn
-
muốn viết chi những gì ta muốn viết
muốn xé lòng hối tiếc thuở ban sơ
muốn nói lên tình ý trãi trang thơ
muốn muôn gió lửng lơ đừng thổi nửa
-
muốn cánh mây như chửa biến bay đi
muốn phù dung ưu bi hoa bạc mệnh
muốn một người gọi mãi chẳng thành tên
muốn xuân sao xuân thắm lại xuân tàn
-
muốn kiếp trước phù dung hoa thiếu nữ
muốn sống đời vận thử đáng lang quân
muốn không thành vùi dập kiếp mỹ nhân
muốn xum hợp hóa thành tan bọc biển
-
muốn em bảo thế gây buồn anh nữa
muốn nụ hôn xưa ngây ngất hôm nào
muốn anh vẫn nhớ tim mình trăn trở
muốn môi kề môi hơi thở thơm thao
-
muốn anh nhớ mãi nụ hôn ngọt ngào
muốn gây xao xuyến con tim lạnh giá
muốn em nếu em là nàng tiên cá
muốn anh là biển cả của em yêu
-
muốn thương em mặc sóng gió đìu hiu
muốn anh vẫn nhớ đêm dài thổn thức
muốn trong trăng lên nhớ em ray rức
muốn ôm bóng hình hiu quạnh vào tim

Vịnh trăng mười lăm

Vịnh trăng mười lăm
-
trăng chớm mười lăm sớm dậy thì 
biết bao lảng tử mệt mê li 
tả trăng cao vút đôi vòng ngực
dáng ngọc thon thon gợn sóng mi
mơ trăng muốn tựa kề vai nhở
mộng hằng lòng tưởng phút vu vi
tơ tình khéo buột chàng lảng tử
khiến khách nhàn du ngạo nét si
-

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Chờ trăng

Chờ trăng
-
em đứng chờ trăng suốt đêm thâu
gió lạnh hồn lâng theo bóng câu
áo trắng thương mây nhòa lệ khóc
trăng tròn tím tái giọt mưa ngâu
đã biết khi yêu là đau khổ
thà cam đau khổ để vương sầu
xa xưa vì yêu mà hóa đá
thì nay hóa đá mới yêu nhau

Người thương

Người thương
-
em bảo thế gây buồn anh nữa
nụ hôn xưa ngây ngất hôm nào
anh vẫn nhớ tim mình trăn trở
môi kề môi hơi thở thơm thao
-
anh nhớ mãi nụ hôn ngọt ngào
gây xao xuyến con tim lạnh giá
em nếu em là nàng tiên cá
anh là biển cả của em yêu
-
thương em mặc sóng gió đìu hiu
anh vẫn nhớ đêm dài thổn thức
trong trăng lên nhớ em ray rức
ôm bóng hình hiu quạnh vào tim
-
giờ nầy đâu trơ vành trăng khóc
gió lay hờn thổi tróc nguồn si
bòng người thương xa tít phân kỳ
lệ tròn giọt sầu bi lẻ bạn
-
người thương nay lạnh nhạt chân hoang
người nghoảnh mặt bước sang lối mới
bỏ tháng năm thâm tình chới với
hoa tím lòng đành đoạn rêu phong
-
kỹ niệm xưa em nhớ hay không
chiếc ô nhỏ chung mưa mở hội
giờ cớ chi nàng ra đi vội
để sau lưng trái ấu u sầu
-

Trăng khóc

Trăng khóc
-
trăng khóc đi lệ tràn thu lạnh
lá lìa cành trăng chạnh thương đau
giọt nhớ thương giọt nhớ giọt sầu
hồn rên xiết người đâu trăng lặng
-
trăng có khóc theo làn mây trắng
gió hờn u sợi nắng lang thang
bóng trăng nghiêng sóng nước mênh mang
trăng thổn thức khăn tang thu điếu
-
sầu dan díu cùng trăng chia xớt
nhặt hương hoa tim bớt rức ray
trăng khóc chi nhan sắc nhợt nhài
lòng thi sĩ bi ai trăng đấy
-
yêu thầm trăng nay vừa chợt thấy
mắt lung linh biển quấy lòng tôi
nhìn trăng sầu sương lạnh mềm môi
trăng yêu hởi tìm đâu duyên mới
-

Sầu ly biệt

Sầu ly biệt
-
vừa mở blog vần thơ ai đó
họa thân thương lời nọ nhớ thương
tưởng xa cách đôi bờ sông tương
giờ gặp lại láng lay vui xiết
-
thu trở về trên đôi mắt biếc
ngấn lệ chan tha thiết sầu mong
nhớ thu nào lối xưa chung bóng
đi bên nhau ươm mộng tương lai
-
con đường dài tay lại trong tay
lan hương tóc hoa nhoài thơm ngát
trăng khuya dường như chờ khúc nhạc
bản tình ca muôn thuở không phai
-
hò hẹn nhau tình mãi bền dai
chun rượu ấm men say tình ái
câu vàng đá khắc sâu tim mãi
yêu trọn đời yêu mãi không thôi
-
có ai ngờ giông bảo chia phôi
người im lăng sang cầu xứ lạ
chiếc xe hoa con tim tàn tạ
lời thề kia ai đã vội quên
-
một nổi buôn khó gọi thành tên
chiều thu tím bừng lên cay đắng
ánh thiều dương dường còn thiếu nắng
lạnh buốt tim tình nặng người xa
-

Tháng chín hoa sứ nhà nàng

Tháng chín hoa sứ nhà nàng
-
tháng chín về sao cơn mưa tàn tạ
hạt mưa sầu lả chả chẳng hề vơi
bến sông ngân vương nút nhạc không lời
như mặc niệm ân tình Ngưu Lang Chức
-
tháng chín về nổi niềm còn oi bức
chuyện chúng mình đau nhứt hạt mưa ngâu
tháng chín ơi gói vận vạn nổi sầu
hồn trắng xóa ngàn câu tình bất hận
-
tháng chín về lối xưa dường vương vấn
hàng tre già u ẩn mối tình ta
em đâu gây thương nhớ bóng mẹ già
mòn mõi mắt lệ nhòa trông con dại
-
tháng chín nay em có biết có hay
niềm thương cảm trông em ngày đoàn tụ
con phố xưa dấu chân còn quyến rủ
ánh đèn khuya soi rọi bóng em qua
-
hương hoa sứ thuở nào thơm thơm quá
em có nghe và cảm nhận con tim
tháng chín nay hoa sứ ngát trăng đêm
sao lặng lẻ một ai như chợt khóc
-
hoa sứ đây nhà em rơi đầy gốc
anh chẳng buồn nhặt nửa vắng thiên kiều
chẳng ướp trà đải khách mỗi về chiều
và lẳng lặng thả hồn trong cô quạnh