Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

CHÚC XUÂN NHƯ Ý

CHÚC XUÂN NHƯ Ý
-----------
chúc mừng năm mới nước mạnh giàu
chúc xuân độc lập mãi bền lâu
chúc anh chúc chị chung chí lớn
chúc cán công nông giấc mộng hầu
chúc quân nhân dân vươn cảnh khó
chúc trí sơ hàn ý thức sâu
chúc xuân hải đảo bình yên sóng
chúc cả trời nam vạn khởi đầu
Trần Quang Minh

Đi chùa đầu xuân

Đi chùa đầu xuân
-
gặp nhau một sáng xuân chùa
búp hoa hương ngọc như lùa vào tim
tiếng chuông ngân diệu giác nhiên
lonh lanh ánh mắt thôi miên tự nào
-
quanh chùa rực rở hoa đào
hương thơm hòa quyện lẻn vào chơn tâm
dễ kìa được bạn tri âm
ngất ngây ray rức thì thầm gió reo
-
mai vàng rực nở xuân theo
nâng cao gót quế bướm vèo cành hoa
nụ cười răng trắng ngọc ngà
tiếng thanh ru lịm mượt mà như nhung
-
dáng tiên dựa cạnh gốc tùng
phất phơ tà áo vẩy vùng hồn tôi
ngắm nàng xuân thắm bồi hồi
lương duyên như định đã rồi đôi tim
-
thả hồn phiêu bạt nước tiên
dựa cành nguyệt quới thỏa niềm hoài mong
lầu kinh từng bước bềnh bồng
bên nàng hoa thắm bên dòng tâm hương
-
thì thầm niệm phật mười phương
cùng nàng ngọc nữ kết dường ba sinh
chuông ngân vọng ảnh mỹ nhân
nghiêm trang chánh điện hương dâng ngát tình
-
bâng khuâng một sáng sắc khuynh
tự nhiên gợi cảm bóng hình giai nhân
cửa chùa ưu ái giác minh
vô ưu thọ xúc chân tình vào tim
-

Nàng xuân

Nàng xuân
-
nàng xuân ngấp nghé lầu xuân mộng
sắc thắm xuân hồng loan mắt nai 
bến lạ những mong tình trai gái 
nhở toan mở khóa chốn thiên thai
-
dặm liểu thêu hoa tóc xỏa dài
má đào môi mộng dáng liêu trai
những toan gửi thúy chàng quân tử
nương tựa tùng quân phận liểu mai
-
gió lạnh phòng loan tim cô hoạnh
đêm dài trăn trở mắt lệ quạnh
dĩ vảng ngày qua lòng chua xót
người ơi có nhớ mảnh trăng xanh
-
hoa khôi một thuở trời xuân lại
ánh mắt nhu hòa lưu luyến ai
tim lòng vẫn mãi dành người mộng
chờ đợi ngày xuân đấng râu mày

Trách ai

Trách ai
-
gần nhà sao em chẳng sang
để anh tê tái lòng mang ưu sầu
ước chi nếu bắc được cầu
để đây cùng đó đứng ngồi bên nhau
-
thương em ưng ửng má đào
lung linh ánh mắt lánh màu hạt châu
sắc xuân nhuộm đỏ hoa đào
tung tăng cánh bướm dập dào vờn hoa
-
hôm nay nhớ bạn lệ sa
người yêu chẳng tới thăm ta ít hàng
mượn sầu chén rượu mơ màng
cho quên điên đảo bóng nàng xa xâm
-
mỗi lần lá rụng hiên sân
tưởng như tiếng bước giai nhân vọng về
đâu dây van víu câu thề
đâu đây tơ tưởng đê mê người tình
-
nhặt viên đá nhọn tim mình
rêu phong mưa nắng vô tình trôi qua
dù em tít biệt trời xa
sần vai áo cũ sắc hoa chẳng tàn

Tình xuân

Tình xuân
-
chiều về trên đỉnh tình xuân
sương mờ lối cỏ mây vần lượn quanh
nhớ ai vọng thấu mây xanh
tình xuân rêu phủ bên cành cô mong
-
nuốt sầu khô chết đáy lòng
con tim in dấu bóng hồng vô hư
lang thang cõi mộng bây chừ
giật mình soi bóng trầm tư bên nguồn
-
tình xuân chan ngấn lệ tuôn
nhớ nhung cũng lắm giọt buồn đắng cay
lang thang trên đỉnh xuân nay
buồn vui da diết chuổi ngày thê lương
-
đâu đây cúc tím thoảng hương
tình xuân vết rạn vấn vương má hồng
vui buôn thôi cũng sắc không
tim thơ vương nụ hoa hồng chơn tâm

Xuân đợi

Xuân đợi
-
hôm qua tôi đợi tôi chờ
nàng xuân lở hẹn ởm ờ hôm nay
hôm nay tôi lại online
hởi cô xuân nhỏ tóc dài đi đâu
-
lời thơ tôi gửi tình sầu
blog thơ còn đấy nhạt nhàu trang thơ
trăng tàn màn lệ vương mơ
bóng nàng xuân ấy dật dờ sương khuya
-
hay chăng công việc bộn bìa
không về thơ họa tình kìa nhở nhang
đêm tàn rét lạnh tim hoang
nhớ nàng bấm nét thương nàng diễm xưa
-
thân côi phận thúy sớm trưa
tảo tần đất khách dễ chừa mấy ai
thương hoa héo úa nắng mai
mượn dòng thơ cảm láng lay nghĩa tình
-
nhở khuya chạnh nhớ bóng hình
nàng xuân bé nhỏ tim mình xót xang
nhớ nàng gửi nhớ thăm nàng
phải chăng nàng cũng lệ tràn lâm ly
-
gió lùa hương lạnh hồn si
chạnh tình ưu ái tim ghi trong lòng
tâm tình chơn chất ngưởng mong
con tim ray rức bóng hồng cô xuân

Chuyển pháp luân

Chuyển pháp luân
-
chuyển vận chơn khí trong mình
pháp môn sơ yếu tận tình nghiệm suy
luân phiên mỗi pháp tùy nghi
định tâm điều tức ảo phi nhiệm mầu
-
dặn lòng thấp nén hương cầu
tưởng trên thầy tổ ngõ hầu chứng minh
hộ ban bửu pháp huyền linh
định tâm định ý định tinh khí thần
-
cho con ngộ đắc chân nhân
trường sinh bất tử ngũ vân đưa về
tọa thiền bán kiết cận kề
sửa thân ngay ngắn chớ hề chinh nghiêng
-
hít sâu cuống phổi đoạn phiền
thở ra tống sạch khí triền bợn nhơ
lúc ngồi êm lặng như tờ
trước tiên đứng thẳng là cơ bí truyền
-
huỳnh đình cửu chuyển gắng siêng
thái cực khử trượt trợ duyên đoạn nầy
án ma ni bát công dày
ngũ phương kính bái tỏ tài tu mi
-
móng xây cho chắc bắt kỳ
tọa thiền lên xuống ảo phi nhớ thầy
tưởng rằng thầy ngự chơn mây
tinh thần hội hiệp ở rày rốn ni
-
quán tâm kỹ lưỡng a di
kíp khai sáu khiếu kịp kỳ ngươn ba
Di Đà sáu chữ vào ra
bền lòng mặc niệm lánh xa biển trần
-
trung thiên bửu pháp từ ân
trước ba sau chín sáng trân nhiệm mầu
pháp nầy hồi tưởng lời châu
thầy khuyên cố gắng hành sâu pháp nầy
-
như tiền bỏ ống hằng ngày
chí công mài sắt ngày rày nên kim
phân thân bay khắp mọi miền
hồn lìa khỏi xác nhị thiền quái phân
-
vòng sau đảo trước lâng lâng
điền ly chiếc khảm cán cân cho đồng
tây kim tương khắc mộc đông
điều hòa thủy hỏa mới hòng tương sanh
-
hộ thần đại đức trường canh
điểm son khuyên rõ tên dành đạo tiên
hai tám hòa một hống diên
giáng long phục hổ tại miền sông nâu
-
viển tầm biển sóng minh châu
thầy khuyên lập chí pháp mầu thầy ban
vầng hồng chiếu sáng chang chang
thuần dương xuất lộ gươm vàng vung lên
-
sát ngay bạch hổ lằn tên
chém luôn bảy nhát vang rền tài trai
đoạn lìa sanh tử anh tài
chân nhân rực chiếu như lai phản hồi
-
lúc nầy cố gắng ngồi lâu
lâng lâng thần trí chẳng đâu bến bờ
im im măc mặc lơ lơ
man man phẳng lặng lặng lờ mênh mông
-
chẳng ngoài cũng chẳng chẳng trong
thân tâm trống rổng không không trí hồn
đến dây đừng nghỉ bôn chôn
im lìm hơi thở hiệp dồn tinh ba
-
lặng lờ thời khắc trôi qua
càng lâu càng tốt không ta không mình
gọi rằng say điển chơn linh
mát mát lành lạnh thiên đình biết không
-
nghe sao sảng khoái bên lòng
chu lưu khí vận vòng vòng châu thân
huyền linh quang điển từ ân
điển thiêng ban xuống riêng phần ai siêng
-
cùng là hộ pháp chư thiên
ơn trên cha mẫu điển thiêng rọi vào
do lòng cố gắng dồi trao
dày công tu luyện đạo cao đạt thành
-
pháp môn thiền định lưu thanh
giấc thiền bừng sáng riêng dành một chương
ma ha suối ngọt dị thường
ba mươi sáu cái trung ương nuốt vào
-
ba lần đánh ực nuốt mau
đúng trăm lẽ tám quẻ hào đã phân
chà tay thật nóng ba lần
đấp lên thận thủy ấm dần tinh môn
-
hấp tay úp ở nơi trôn
chà sau chà trước hàn ôn dung hòa
lưởng nhản cửa sổ nhà ta
nhớ rằng hấp nóng sáng ra nhản thần
-
bắn cung thì cũng ba lần
chà tay chà cẳng bàn chân cũng chà
bảo tồn sắc diện măn mà
chà cho da thẳng hồng hào tốt tươi
-
lúc ngồi tịnh tịnh thơi thơi
nội đơn cố nấu xong thời ngoại đơn
ngoại đơn diệu pháp cao sơn
giúp cho khí huyết điều ngươn khắp mình
-
trong ngoài luyện tập tận tình
ngăn ngừa bại xuội trường sinh chơn truyền
ai ai rõ thấu diệu huyền
công phu thật kỹ tòa liên sẳn dành
-
người tu lập chí trường sanh
luyện đơn nấu thuốc đạo tràng dày công
tứ thời chuyển pháp lưu thông
ngoài thời niệm phật trong lòng luôn luôn
-
đã tu chớ chuốt sự buồn
nhẫm câu nhẫn nhịn tợ luồng gió qua
Di Đà lục tự vào ra
đó là gia bảo để ta trở về
-
kết luận chuyển pháp giải mê
con đường hồi cảnh cận kề mẹ cha
ân thầy dạy dỗ bao la
công cha dìu dắt tợ là thái sơn
-
khuyến tu huynh đệ kéo đờn
qui y thọ pháp chớ nhờn biếng tâm
tứ thời cố gắng thường hành
hôm nay cực khổ đắc dành quả cao
-
bình thường im lặng niệm vào
A Di Đà Phật nghiệp nào chẳng tiêu
ẩn thân chờ đợi mây đều
tây phương Phật rước phiêu diêu linh hồn
-