Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

 Đông sầu

-
giang đầu cách bến sông tương
ngọc thơm hoa bưởi má hường ngất ngây
thoảng giờ suối tóc vờn mây
nụ cười hàm tiếu đắm say tim nầy
-
tình xưa ong lả bướm chầy
nửa vầng trăng vở tháng ngày nhớ nhung
dầu nay xa cách nghìn trùng
dây tơ lở đứt tình chung phủ phàng
-
chiều đông mây tím giăng ngang
ngậm ngùi xa cách ta nàng thảm đau
mộng vàng tan vở hư hao
sổ lồng con sáo bay cao cuối trời
-
đắng cay cam chịu rả rời
tình say một cõi quên thời tái tê
người đi chiều lở đông về
còn người ở lại đọa đài đớn đau
-
Không có mô tả ảnh.
Trần Phụng

 Trăng xuân

-
đêm sầu nghe tiếng dế
rền rả than rỉ ghê
nơi xa tim hoài tưởng
một mối tình si mê
-
câu thơ ai chẻ nữa
ghim nát tình đơn côi
vườn hồng ai lạc lối
chân lạ dẫm ngỏ sầu
-
trời xanh ươm xuân mộng
nắng chiếu má em hồng
bâng quơ nhìn cửa biển
trông cánh bườm chênh chông
-
khóa xuân ai tim khép
còn đâu vần thơ đẹp
fb như vắng lặng
ngỏ hẹp phím enter
-
tay đau tìm nút dét ( delete)
xóa bỏ nổi hận sầu
con tim dường tắt thở
lòng hỏi em nơi đâu
-
câu thơ tình dang dở
ý nọ bổng đi hoang
còn chi tình lẻ bạn
vườn hồng ngập cỏ vàng
-
vương phi trong mộng tưởng
cô tô thành tơ vương
Phù Sai si mỹ nữ
tình sử Tây Thi nương
-
vầng trăng sao nghịch ngởm
tự tử đáy sông đêm
ai vớt trăng hà ngạt
là vớt tình ta thêm
-
Không có mô tả ảnh.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

 Họa VÔ THƯỜNG với

-
Nguyễn Kiều Oanh
-
Có nỗi đau nào hơn thế nữa không ???
Phút biệt ly Cha , con không gặp mặt
Nếu biết trước sự đời cay đắng thật
Em tin là Anh chẳng vượng công danh ...
Giờ nhìn đời u ám với mong manh
Anh có ước là dân đen cho khỏe
Lúc Cha ốm Anh kề bên chăm sóc
Khi thác rồi Anh vuốt mắt cho Cha ...
Chứ làm quan lầm lỡ biết đâu ngờ
Để tới phút Anh lâm vòng lao lý
Cha mất rồi Anh biết nghĩ sao đây ?
Phận làm con đã báo hiếu đủ đầy
Hay vẫn nợ một lần nhìn mặt cuối ...!
-
Chau Huynh
-
Phú điếu cha mất
-
nghe cha mất lòng đau ruột thắt
cảnh tù đày nước mắt rưng rưng
nuốt vào tim giọt lệ nóng bừng
niềm hối hận khó chưng lý giải
-
biết có ngày cha con từ biệt
nào buông lung công việc kiêm cần
con không về tạ lỗi từ thân
ngần ray rức khó cầm nước mắt
-
giọt lệ lau cha già mới mất
giọt lệ buồn se thắt muôn dân
bốn bức tường lạnh lẻo rét căm
thêm đối cảnh lương tâm ai oán
-
con dân thường hiếu trung tròn vẹn
nói chi là thượng bá muôn dân
trước tổ quốc khôn tròn phép nước
sau tề gia lỗi đạo hiếu nhân
-
cha ơi cha hạt lệ rưng rưng
có linh ứng xóa cân hiếu tử
được nhìn cha một lần như thử
hận cho thân thẹn với muôn dân
-
Không có mô tả ảnh.

 Phú điếu cha mất

-
nghe cha mất lòng đau ruột thắt
cảnh tù đày nước mắt rưng rưng
nuốt vào tim giọt lệ nóng bừng
niềm hối hận khó chưng lý giải
-
biết có ngày cha con từ biệt
nào buông lung công việc kiêm cần
con không về tạ lỗi từ thân
ngần ray rức khó cầm nước mắt
-
giọt lệ lau cha già mới mất
giọt lệ buồn se thắt muôn dân
bốn bức tường lạnh lẻo rét căm
thêm đối cảnh lương tâm ai oán
-
con dân thường hiếu trung tròn vẹn
nói chi là thượng bá muôn dân
trước tổ quốc khôn tròn phép nước
sau tề gia lỗi đạo hiếu nhân
-
cha ơi cha hạt lệ rưng rưng
có linh ứng xóa cân hiếu tử
được nhìn cha một lần như thử
hận cho thân thẹn với muôn dân
-
Không có mô tả ảnh.

 Đông sầu

-
giang đầu cách bến sông tương
ngọc thơm hoa bưởi má hường ngất ngây
thoảng giờ suối tóc vờn mây
nụ cười hàm tiếu đắm say tim nầy
-
tình xưa ong lả bướm chầy
nửa vầng trăng vở tháng ngày nhớ nhung
dầu nay xa cách nghìn trùng
dây tơ lở đứt tình chung phủ phàng
-
chiều đông mây tím giăng ngang
ngậm ngùi xa cách ta nàng thảm đau
mộng vàng tan vở hư hao
sổ lồng con sáo bay cao cuối trời
-
đắng cay cam chịu rả rời
tình say một cõi quên thời tái tê
người đi chiều lở đông về
còn người ở lại đọa đài đớn đau
-
Không có mô tả ảnh.