Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Đông xưa

Đông xưa

đông nay nhớ thuở đông xưa
tan trường chung bước như vừa thân thương
hoa hồng bướm lượn hít hương 
chung tay nhịp bước vô thường cánh môi

đông xưa lòng những bồi hồi
má hường ngây ngất rạt rào mắt nai
đông nao cùng ngắm trăng lay
hiên lâu mộng ấm trang đài vào tim

tóc mây bật gió nhung êm
phất bay quàng cổ tay mềm trong tay
ngờ đâu cánh nhạn lạc bầy
bâng quơ cành gảy gió lay nổi sầu

giờ nàng yên ổn lứa đôi
ngỏ duyên trắc trở mình tôi ngậm ngùi
đồng nầy vắng vẻ niềm vui
người ta êm ấm còn tui lạnh lùng

đông về biến ảo vân phong
người đi sao lặng con chăng nổi buồn
ngoài trời bổng trút mưa tuôn
hạt mưa ào ạt gió luồn vào tim

nhớ ai thao thức trăng đêm
giọt châu tròn giọt lệ viền mắt hoen
dế than rên rỉ sang hèn
trơ trơ tượng đá màu đen trong lòng

chuyện xưa hòa quyện gió đông
hàn băng tim buốt má hồng xa xôi
trăng tà trắng xóa lòng tôi
đắng cay rượu nhạt nhở nhàng cung thương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét