Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Chớm đông

Chớm đông
-
biết chớm đông về sao vẫn sầu
sầu thu còn đọng ở đâu đâu
nghe tim ray rức dường nhung nhớ
một dáng hình ai ánh mắt nâu
-
nghiêng bút họa vần thơ hờn dỗi
một vu vơ khó nổi giải bày
khuôn trăng sáng lóng lánh hương say
anh úp mặt buồn ray muôn dậm
-
chớm đông về tiết hàn rét lắm
trái tim vương lấm chấm hình ai
tận xứ xa khó tỏa giải bày
xin cam nhận niềm cay mặc niệm
-
chớm đông chợt đến em có hay
phố vắng đêm nay bổng hóa dài
chân trời đà lạt sương bao phủ
lòng anh lại chợt nhớ đến ai
-
mưa đông rơi rắc trên áo trắng
ngọn gió tàn thu thổi tóc bay
lá vàng bay rải trên lối nhỏ
in dấu chân sầu lệ ngấn cay
-
em biết chớm đông sớm đến gần
hương sương khuya lạnh phủ đầy sân
ngổn ngan chăn chiếu dường trống vắng
thiếu làn hương ấm thiếu giai nhân
-
em đi một nửa hồn anh chết
một nửa hồn anh phủ bụi mờ
đà lạt bây giờ dường lạnh lắm
lạnh ở ngoài da lạnh buốt tâm
-
dả quì vương nụ vàng sầu thảm
một sáng vườn hoa lạnh lẻo sầu
hồ hương sương phả theo gió thổi
nặng trĩu lòng anh nổi đơn côi
-
phố lạt chớm đông buồn buồn lắm
tận cõi trời xa em biết không
kỹ niệm bổng dưng như bừng sống
thiếu làn hương ấm bước chân hồng
-

1 nhận xét:

  1. đông thêm sắc muôn màu tia nắng sớm
    lòng mênh mang ôm trọn dáng giai nhân
    nước xuôi dòng se lạnh thấy bâng khuâng
    thân cò nhỏ gian truân nơi xứ lạ
    -
    mưa cuốn lá ru buồn trên mắt mẹ
    nhớ về ai vò vẻ tấm thân đơn
    xuân năm nay biết có vui chăng hơn
    hay vẫn thế lệ hoen tình hoang dã
    -
    bờ thánh thót bóng hình hài thon thả
    nhan sắc nào nhu nhả cuốn hồn say
    em hởi em đông về em có hay
    nhớ em nay sầu hận khóc đông tàn

    Trả lờiXóa