Thứ Ba, 3 tháng 10, 2023

 Nhớ người xưa

-
nơi anh ở trời đã thu tàn
heo may gió phủ phàng lá bay
giang đầu con nước rẽ hai
nhớ em nổi nhớ ngô nay vượt cờ
-
nước dâng cao lòng nơ ray rức
sang thăm người gọi được đò đâu
ngô đồng vàng lá từ lâu
em đi dạo ấy không câu giả từ
-
tiết chớm đông phòng như chờ đợi
cặp gối tình rồng khởi phụng lên
em về bến củ vui nên
cho đây với đó thỏa niềm hoài mong
-
gió đông phong còn mong còn đợi
cây ngô đồng vừa lại đơm hoa
thương ai dậm liểu xa nhà
thuyền xuôi con nước mặn mà bến xưa
-
về cố quận thỏa chưa nầy bậu
ngặt nổi lòng tình bậu muốn thôi
đông hờn tuyết lạnh hiên lâu
tình qua vẫn vậy bậu nào có hay
-
gió hiu hắt ngô rày ngã ngọn
lối đường xưa sầu mọn người đi
trăng buồn úp mặt ai bi
sóng tăn gợn ảnh tìm chi bến sầu
-
qua nào nở chuốt hiềm bậu nhở
ngô đầu đình vụt nở ra hoa
bậu đi tình đã như xa
đôi bông bậu trả nói là chia tay
-
nương cà đấy hôm nay nở tím
khụm trúc làng vượt liểm măng tơ
trách qua bậu tả trong thơ
đêm hoang trăng xế qua mơ bậu về
-
chốn cố quận mẹ hiền mòn mõi
nét nhăn sâu ròi rọi trông con
tình qua bậu mặc biển non
tình thâm mẹ thuở bậu còn nhớ chăng
-
trăng xứ người khuôn trăng vẫn vậy
cõi trời tây mây đấy không thay
cớ sao lòng bậu phân hai
tình qua bậu phụ đêm dài mẹ trông
-
nơi cố quận qua mong qua đợi
nọ xứ xa diệu vợi bậu ơi
còn thương bậu nhớ ngõ lời
bắn tin hồi tạ qua thời chờ mong
-
tiết đông phong ngô đồng vượt ngọn
bến đò xưa sầu mọn người đi
nương cà trổ tím sầu bi
mẹ già còm cỏi bóng phi xế tàn
-
nổi tình qua rụa ràng trăn trở
bậu nhở tình sao nở chia xa
không thương còn có mẹ già
ngày đêm tựa cửa trăng tà trông con
-
bậu ơi bậu biển non còn đó
ngô đầu đình trở gió ngã cành
bến xưa nay còn trống hoạnh
tình nầy vẫn vậy bậu đành dạ lay
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét