Hoa xuân
-
Biết hoa vốn chưng thùy mị 
vườn hồng mịt lối hương phi khóa cài 
khi say một chén cũng say 
khi nên tình nghĩa một ngày cũng nên  
-
 giang đầu bến lớn nhiều kênh
 tắc ráng xin đợi xuồng lên chở nàng 
nói chi bèo nước hợp tan
thương nhau sao bảo nợ nần chi em  
-
 lá khoai sao ngở lá sen 
bóng trăng sao ngở bóng đèn sao khiêu
 thương em nổi nhớ sóng triều
 thấy em khôn khéo anh nhiều nhớ mong 
-
  ngó lên mây bạc trời hồng
này em xin hỏi lầu hồng khóa chưa 
trăng còn ẩn khuất đọt dừa
 tình anh còn đợi tim chừa hình ai  
-
 nợ nầy xin gửi trúc mai
 phòng hoa anh đợi đêm dài ngày mong 
mong sao loan phụng mặn nồng
 mong sao đây đó chung phòng chung hơi
-
   đôi ta hương lửa nên lời 
mẹ cha chung gọi em thời chịu không
hoa xuân hé nụ sương trong
long lanh ánh biếc má hồng dưới trăng
-

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét