Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

 hương tím

-
Quang Minh Trần
em nở quay lưng mái tóc thề
một tà áo tím nổi đê mê
sông anh đầy ấp vành trăng nhớ
núi em cao nghịu đón mây về
dáng ngọc thước tha tung gió trẻ
kiêu sa kiều diểm mộng tình mê
thử hỏi anh hùng qua ải mỹ
tình xưa sâu nặng chữ phu thê
-
Quang Minh Trần
hạ nay hoa lá cành xơ xác
mưa lại về nhanh nát cỏi lòng
nhớ ai xa tít chân trời mộng
xin hỏi người ơi có biết không
mây tím buồn trôi cánh nhạn sầu
lòng tôi chợt nhớ một người thôi
người dưng lạ ấy sao xao xuyến
màu áo tím cà da diết tôi
-
Lan Tím
Tim tím vần thơ tim tím nói
Tình anh toàn tim tím hoa khôi..
Hi..tuyệt vời thơ màu tim tím anh à!
-
Quang Minh Trần
lan tím màu hoa của huy hoàng
màu hoa thương nhớ của trần gian
bông hoa rực rở trời hương tím
hoa của xuân tình ngát hương lang
-
màu hoa tím thắm đẫm tình tôi
mộc mạc đơn sơ lẩn u sầu
nhàn lưu lảng tử dừng chân ngắm
màu tím ru hồn trái tim côi
-
hoa nép bên đường chen cỏ lạ
như hoa trinh nữ vẹt sương mơ
thương hoa tôi đễ trong tâm nhớ
bóng dáng u buồn lan tím ơi
-
Lan Tím
-
Giang Thu Hương
-
Giang Thu Hương
-
Huỳnh Minh Ngọc
Em đứng giữa ngàn hoa sắc tím
Đón lời yêu rộn rã con tim
Tình yêu ơi! Tím quá lung linh
Tím màu chung thủy tím trong tim
-
Quang Minh Trần
dượng biết con cũng yêu màu tím
màu tím u sầu chung thủy tim
cô 9 ngày xưa từng nổi tiếng
nhỏ tím cầu bông con biết không
-
Huỳnh Minh Ngọc
Wow! Giờ con mới biết! Chúc mừng dượng đã chinh phục được trái tim "nhỏ tím Cầu Bông"
-
Dung Phuoc Le
Nghe khen ... nhỏ tím cầu bông
Rồi thì ... người đẹp cà mau ... nhất nhì
Tò mò dò hỏi chút ni
Có hình coi với ... làm thi ... tặng người ...!!!
-
Quang Minh Trần
nhỏ tím cô Châu đó giờ nhỏ u70 rồi
-
Dung Phuoc Le
Bảy mươi chưa phải là già
Người iêu thuở đó ... chừ là vợ cưng
Đẹp xinh tài sắc ... nghiêng thùng
Trăm năm chứ mấy ... vẫn cùng chung mâm ...🌷🌷🌷
-
Huỳnh Minh Ngọc
Oh! Đáp hay wa!
-
Quang Minh Trần
vì nợ nên mới chung chăn
trả xong một kiếp tung tăng vỉnh hằng
kiếp sau đường rộng mênh mông
vái trời đừng gặp thêm lần khổ đau
tu mà biết được kiếp sau
đường ai nấy bước thanh thao tâm hồn
kiếp nầy tợ chết chưa chôn
ráng tròn đạo nghĩa mai còn đi lên
-
Dung Phuoc Le
Hihihi than chi mà thảm rứa hè 😜😜😜
-
Dung Phuoc Le
Kiếp nầy tợ chết chưa chôn ....!!!!
Nghe qua phát khiếp thần hồn lên mây
Ngày xưa ai nhớ đêm ngày
Ngày ni than thở tình nầy .... phôi pha ... 🙏
-
Quang Minh Trần
vô tình cùng họa tím đa
tự dưng nói đến tím nhà của tui
nghỉ thân ngẩm nghỉ bùi ngùi
tím xưa nay đã đuổi ruồi không đi
từ ngày tím nọ vu qui
đời tôi tím ngắt tội ni phải đèo
một tay gồng gánh buông chèo
bên lo cho mẹ ben lèo tím em
-
Dung Phuoc Le
Đa mang một kiếp chồng cưng
Lấy người trong mộng thì đừng than van
Yêu nàng leo núi trèo hang
Xuôi thuyền xuống biển chẳng màng nắng mưa ❤️💜❤️
-
Quang Minh Trần
kiếp trần nặng nợ trần gian
gắng lo lập phước chu toàn quả công
mỗi người đều có nợ lòng
trả xong một kiếp cầu mong trở về
mê chi trần thế nhi thê
không trả kiếp nầy kiếp kê trả bù
ban ngày chật vật lu bu
tối về thanh tiịnh gắng tu giữ lòng
câu thơ phây bút má hồng
câu kinh sáu chữ trắng trinh tinh thần
thương người chuốt bịnh tương thân
khổ cam tự mặc chuyên tâm chu toàn
thoát nhìn ngở nghỉ tôi nhàn
nào hay đa việc tự làm tự lo
một mai vùi lấp xác tro
mới là thoát cảnh diển trò thế nhân
-
Dung Phuoc Le
Thương anh nặng nợ trần gian
Bên tình bên nghĩa chu toàn khó thay
Chị hai gắng gượng từng ngày
Vợ yêu đau ốm không giây nghỉ ngừng
Một mình xuôi ngược trăm đường
Thân già tâm bệnh ... xin đừng ghé thăm !!!
-
Quang Minh Trần
nhà huyên anh nhẹ yên tâm
chỉ còn chút xíu người thân chị hiền
thuở xưa chị tảo tần chuyên
nuôi anh ăn học lời khuyên tận tường
tuổi già sức khỏe vô thường
thương chị cố gắng nắng sương chẳng màng
đêm đêm dâng nén hương phàm
cầu trời khấn phật độ đam chị mình
trời thương phật chứng hiển linh
biết bao sóng lớn chong chinh bể đời
chị hiền sức khỏe an khơi
X L em thấy phật trời linh chăng
anh giờ nhẹ gánh song thân
chỉ còn chị yếu và nàng tiểu thơ
kiếp tầm trả nợ dâu tơ
khi xong nơ nghiệp lên bờ giác duyên
trần gian đóng kịch nhản tiền
chu tròn vở kịch nảo phiền tự tan
bảo giông có lúc bình an
miển tâm thường trụ cội vàng chớ xa
hôm nay niệm phật thiết tha
cầu về cảnh lạc phật Đà ghi danh
một ngày gió thổi mây lành
thảnh thơi vô ngại riêng dành phước ban
chia sẽ tâm sự X L
vần thơ vô niệm khổ cam mặc cần
sống đời chẳng sống cho thân
sống vì người khác hạnh cần tu nhân
-
Dung Phuoc le
Những lời tâm sự nghĩa nhân
Thương anh vất vã tảo tần vì thương
Vợ chồng huynh muội vấn vương
Nhìn anh em thấy tỏ tường thân tâm
Bao ngày đồng khổ cộng cam
Tìm về nẽo giác không kham nảo phiền ....
Hết ý rồi anh ơi !!!!
-
Quang Minh Trần
cám ơn em gái sẽ chia
chúc em cùng Dũng ngày vìa bình an
một lời khó tả vô vàng
cảm thông huynh muội phật ban phước mầu
-
Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét