Mẹ
-
-
trên hương án nhìn mẹ qua di ảnh
cầu cho mẹ vảng sanh cảnh tây phương
để con trọn cả đôi đường hiếu đạo
trong sâu thẩm tiếng lòng con cầu đáo
mong mẹ hiền an náo cảnh niết bàn
đức di đà phủ sáng ánh hào quang
tiếp hồn mẹ vĩnh hằng miền cực lạc
-
Quang Minh Trần
thu về nhìn võng đong đưa
bâng khuâng nhớ mẹ nhở vừa đâu đây
mưa ngâu nặng hạt lệ gầy
lá thu rụng rãi ngập đầy ngõ sân
vu lan bỗng nhở buồn lâng
nhà huyên vắng lặng mấy tần xót thương
hôm nào cài áo hoa hường
vụt nay hoa trắng đoạn trường con tim
-
Quang Minh Trần
khi khôn lớn ra đi lập ngiệp
kiếm miếng cơm chuyển tiết đông xuân
nhớ quê nhà bóng mẹ còng lưng
nghe dạ xót ngút tầng tê tái
nước mắt mẹ hình khô đọng lại
ngàn nổi sầu vận tải thêm cao
mẹ ơi mẹ tiếng gọi trăng sao
mẹ có thấu lòng con trăn trở
nếu một ngày một ngày than thở
mẹ qua đời trời hởi lòng đau
đời của con lạnh lẻo hư hao
trống vắng mãi tâm bào se thắt
-
Quang Minh Trần
phút đắng lòng màn đêm tăm tối
đom đóm lòe tưởng mẹ đâu đây
mẹ ơi mẹ có biết hay hay
con nhớ mẹ lệ cay khóe mắt
kể từ nay đời con nghẹn thắt
mất mẹ rồi tìm gặp được đâu
mong cầu trên trời phật nhiệm mầu
rước hồn mẹ vảng sanh nước lạc
-
Quang Minh Trần
đâu đây màu trắng hoa hồng
tìm đâu bóng mẹ bên dòng tử sanh
vui buồn thôi cũng hư danh
còn chăng di ảnh sanh thành trong tâm
bâng khuâng vang vội chuông ngân
đưa hồn thực cảnh bước chân nảo nề
tưởng là bóng mẹ hiện về
vu lan lệ ứa bên lề hư không
-
Nguyễn Kiều Oanh
Cầu mong Mẹ dưới suối vàng
Hưởng miền cực lạc thiên đàng ban cho
Lòng con trăm mối tơ vò
Mỗi mùa báo hiếu tim co thắt vào
Mẹ ơi giọt lệ con trào
Sầu dâng dâng mãi nghẹn ngào con tim
......................................
cKO chúc Quang Minh Trần an lành trong mùa lễ vu lan!
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét