Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

SAY TRĂNG



SAY TRĂNG

làm sao nhốt được mảnh trăng gầy
sóng lệ giai nhân chớm đã say
trăng chếch lung linh trong chén rượu
lại nhở nàng thơ lỏa thể đây

nhướng mắt thu về mang lá úa
hồn vương sợi nhớ mảnh tình cay
tìm trong men rượu dáng trang đài
ôm chén rượu sầu nhở ôm ai

phòng trọ canh khuya còn khách viếng
vần thơ hòa vận nghĩa trúc mai
lung linh ánh nến tình thân ái
tay lại cầm tay trăng ngã vai

trăng đẹp tinh anh thoát hương say
con tim ray rức tóc trăng dài
mơ lên đôi má trăng bầu bỉnh
một chút hương tình hôn mắt nai

ngắm trăng ta ngắm toàn cơ thể
ngắm vút tâm hồn với si mê
phải trăng là vợ trong ảo ảnh
hay hoa đài cát nghĩa phu thê

nàng trăng chênh nghếch sương khuya lạnh
vóc ngọc thân ngà tuyết pha lê
ngã lòng hàn khách tình dâu bể
xin ấm thâm tình thắm hương môi

rượu nồng trăng hãy cạn giao bôi
uống đi trăng uống uống cùng tôi
uống cho trắng xóa hồn trăng dại
tôi lại tình say ánh trăng sầu

trăng ơi trăng toát nét hương ngà
vòng tay rộng mở đón trăng ta
ta trăng phỉ thúy duyên cầm sắc
gác lạnh từ nay ấm trăng hoa

SAY TRĂNG

SAY TRĂNG

làm sao nhốt được mảnh trăng gầy
sóng lệ giai nhân chớm đã say
trăng chếch lung linh trong chén rượu
lại nhở nàng thơ lỏa thể đây

nhướng mắt thu về mang lá úa
hồn vương sợi nhớ mảnh tình cay
tìm trong men rượu dáng trang đài
ôm chén rượu sầu nhở ôm ai

phòng trọ canh khuya còn khách viếng
vần thơ hòa vận nghĩa trúc mai
lung linh ánh nến tình thân ái
tay lại cầm tay trăng ngã vai

trăng đẹp tinh anh thoát hương say
con tim ray rức tóc trăng dài
mơ lên đôi má trăng bầu bỉnh
một chút hương tình hôn mắt nai

ngắm trăng ta ngắm toàn cơ thể
ngắm vút tâm hồn với si mê
phải trăng là vợ trong ảo ảnh
hay hoa đài cát nghĩa phu thê

nàng trăng chênh nghếch sương khuya lạnh
vóc ngọc thân ngà tuyết pha lê
ngã lòng hàn khách tình dâu bể
xin ấm thâm tình thắm hương môi

rượu nồng trăng hãy cạn giao bôi
uống đi trăng uống uống cùng tôi
uống cho trắng xóa hồn trăng dại
tôi lại tình say ánh trăng sầu

trăng ơi trăng toát nét hương ngà
vòng tay rộng mở đón trăng ta
ta trăng phỉ thúy duyên cầm sắc
gác lạnh từ nay ấm trăng hoa

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Anh đâu tiếc



Anh  đâu  tiếc

anh đâu tiếc bờ vai em mượn
nức nở lòng lệ thấm vai ươm
tóc em thơ xỏa thả như mơ
giây phút ấy hương thơ ấp đượm

anh đâu tiếc bàn tay em mượn
nâng niu ngà ngọc búp măng thon
áp bàn tay lên má môi son
sưởi ấm suốt vần thơ tình ái

anh đâu tiếc bờ môi nồng cháy
rung rung từng nhịp nhảy con tim
nụ hôn tân thấm lịm tình êm
dòng máu nóng liên chuyền hơi thở

anh đâu tiếc vòng tay rộng mở
đón em yêu lòng ngực căng phồng
hoa hồng trắng hương thơm trinh nữ
khúc tương tư dạo khứ tình nồng

anh đâu tiếc vần trăng tròn mộng
cùng ai kia thả dạo hiên song
chiếc lá rơi hạt sương sớm ngậm
tình đôi ta cặp én trời trong

anh đâu tiếc con tim máu nóng
máu hòa nhau trong máu hai ta
trái tim cùng nhịp đập cuồng pha
hạnh phúc quá mượn không cần trả

anh đâu tiếc tình xuân gió thả
cánh bườm lâng chợt nhả biển lòng
nâng ngọn sóng muôn điệu yêu mê
cho mây đó về chân trời mộng

GỬI NHỚ

GỬI   NHỚ

văn phong gửi nhớ về đâu
gửi lên cỏi mộng nặng câu hương tình
trăng khuya than thở một mình
nhở là chú cuội mơ hình hằng nga

xót xa tình lạ riêng ta
Trương chi vọng ảnh họa là Mỵ nương
sáo lòng trổi khúc vấn vương
mượn dòng sông lạnh tiền đường gặp nhau

kiếp người nhân thế nhạt nhàu
ướp hương cành quế khác nào mò trăng
ai về ven cố vỉnh hằng
bến mê đợi đấy mỹ nhân xa tầm

giá như hạt nhớ dễ cầm
hai tay dâng đễ tri âm tạc lòng
hồn trông bóng ngọc hương nồng
rắc lên xác bướm thêm hồng sắc hoa

sương đêm lạnh buốt cắt da
biển khuya than thở bải xa một mình
nhớ ai hạt nhớ lung linh
hạt vương ngấn lệ sầu tình vì ai

kiếp người sao mãi đắng cay
giận trời ai oán đọa đài trớ trêu
vì đâu tim nhói đau nhiều
vần thơ lảng tử một chiều lang thang

nàng rằng ví nhở hoa tàn
còn ta lại ví cành vàng hoa trinh
thôi đành chịu cảnh vọng tình
trông về cỏi nhớ một mình thở than

trông trăng lòng những mơ màng
trăng tàn lòng những lệ tàn theo trăng
nàng ơi gửi nhớ ai chăng
người xa xa thẩm ngỏ ngăn giọt sầu

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Say mắt nai



SAY mắt nai


rượu đào chưa niếm đã chớm say
say ngất tầng mây tóc xỏa dài
say men môi mộng thơm ngào ngạt
say má ửng hồng say mắt nai

cánh môi phơn phớt men cay xé
chạm nhẹ bờ môi hồn lảo đảo
chẳng say men rượu say má đào
say nàng trinh nữ nhốt tình nao

không được say em sao bảo thế
bờ môi mộng ngát suốt đêm về
cơn sóng biển tình cao dìu vợi
không say men rượu say tình mê

anh muốn không say nào có được
hương trinh thiếu nữ thấm vào tim
đã bao lần những không say nữa
say chi mộng ái đã qua thềm

anh biết tình ta dừng ngỏ rẻ
vành môi có kẻ chạm non tiên
nhưng cớ sao lòng say lảo đảo
say nàng con gái ngát hương sen

lệ sầu ngưng lặng bên rèm mắt
chan nhòa hiu hắt bướm lạ vờn
lòng anh tê tái hờn duyên số
sao cớ say người lệ đổ hơn

say say thôi ta cứ say đi
say kẻ mộng si say trăng xế
say men bể ái mái tóc thề
say lên đôi mắt má hồng thêm

Cảm xúc trung thu



Cảm xúc trung thu

trung thu về lâng niềm cảm xúc
tuổi mộng mơ thuở lúc ngây thơ
đón trung thu trong nổi ngẩn ngơ
vài trái ổi đèn ngôi sao cũ

tuổi thơ ấu đời tôi đen đủi
cảnh mất cha nhà khó cưu mang
đi học với cặp sách rách toang
cùng đôi dép mòn mang đến lớp

mỗi thu về con tim hồi hộp
mừng buồn lại xen ở bên nhau
bao bạn trẻ tươi mát thanh thao
tiền rỉnh túi áo màu sặc sở

nghỉ thân khó cam bần tạm bợ
áo vải thô quần cụt bời rời
nhìn chúng bạn đùa nghịch vui chơi
nghe dòng lệ lửng lờ khóe mắt

cảm xúc dâng nổi niềm hui hắt
đón trung thu nước mắt rụa ràng
đêm trăng rằm bên mẹ thở than
mẹ ơi mẹ bao giờ giàu nhỉ

mẹ nhìn tôi dòng lệ lăn đi
ráng đi con vận bỉ sẽ qua
cơn mưa tàn thiều quang sáng lạng
mùa trung thu chan chứa niềm vui

chén trà nguội chiếc bánh hẩm mùi
dưới trăng rằm mượn đuốt làm vui
quên cảnh khó ngậm ngùi thương mẹ
trung thu rồi rồi cũng đi qua

Say



Say

dã quì rực ánh trời vàng
thu về đánh thức tình nàng trong tim
vần thơ thánh thoát sương đêm
rừng thu lá đổ bên thềm thương yêu

cánh diều lộng gió trời chiều
mắt nai vai tựa thủy triều tình thân
da tươi bông bưởi trắng ngần
hơi thơm hương gái bâng khuâng môi hường

thu về êm ái vấn vương
lá khô rơi khắp trải đường tơ duyên
vi vu khúc nhạc niềm riêng
lá rơi mặc lá cõi tiên lạc vào

gió ngàn thông gọi đỉnh cao
tình lên phố núi má đào ửng say
thu về trút cả mưa dai
em xinh xứ lạnh đọa đài tim ai

nét thu phố xá mày ngài
hồ thu soi ánh trăng gầy trang nghiêm
nhớ thu chung bước thảo nhiên
gió nâng tà áo vườn thiền tơ duyên

bên em ngày ấy nước tiên
nụ hôn vô niệm môi viền lâng lang
thu nay xứ lạnh tình mang
còn chăng thu héo trăng tàn sao rơi

mượn tìm chun rượu quên đời
say thu say cả say người thu xa
say cho quên nét ngọc ngà
lẻ loi say khước mình ta hận tình

SAY mắt nai



SAY mắt nai

rượu đào chưa niếm đã chớm say
say ngất tầng mây tóc xỏa dài
say men môi mộng thơm ngào ngạt
say má ửng hồng say mắt nai

cánh môi phơn phớt men cay xé
chạm nhẹ bờ môi hồn lảo đảo
chẳng say men rượu say má đào
say nàng trinh nữ nhốt tình nao

không được say em sao bảo thế
bờ môi mộng ngát suốt đêm về
cơn sóng biển tình cao dìu vợi
không say men rượu say tình mê

anh muốn không say nào có được
hương trinh thiếu nữ thấm vào tim
đã bao lần những không say nữa
say chi mộng ái đã qua thềm

anh biết tình ta dừng ngỏ rẻ
vành môi có kẻ chạm non tiên
nhưng cớ sao lòng say lảo đảo
say nàng con gái ngát hương sen

lệ sầu ngưng lặng bên rèm mắt
chan nhòa hiu hắt bướm lạ vờn
lòng anh tê tái hờn duyên số
sao cớ say người lệ đổ hơn

say say thôi ta cứ say đi
say kẻ mộng si say trăng xế
say men bể ái mái tóc thề
say lên đôi mắt má hồng thêm

********************

anh say ánh mắt nhung êm
say trên môi nhớ môi viền nụ hôn
anh say dáng vẻ ru hồn
má đào phơn phớt sóng dồn biển thương

say hoa tươi thắm vương sương
cánh hoa áo trắng vấn vương cõi tình
Em cười mắt biếc lung linh
Có em anh thấy quanh mình mùa xuân...

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

khóa máy



khóa máy

lời tình trên ghế đá
mặt hồ nước trắng xóa
in đâm bóng đôi ta
mênh mang gió mây xa

số phon sao nghiệt ngã
một nổi buồn bao la
vẫn lời thuê bao ấy
dòng lệ rơi lã chã

ai nở ai đành đoạn
tắt máy hờn bi oan
nước mắt ai giàn dụa
để tang tình hương xa

thu về hồn tê lạnh
se buốt trái tim anh
nơi nào ai có biết
một giọt lệ long lanh

đã qua mấy buổi chiều
những ngày ta hạnh phúc
vườn hương đầy hoa cúc
kỹ niệm niềm say yêu

số máy nào quen thuộc
sao gọi chẳng được nào
em ơi trời đầy sao
lòng anh lại tâm tối

tin nhắn tin nhắn gửi
em chẳng có hồi âm
tình yêu như lạ lẩm
nghĩa trang lòng chơi vơi

máy nầy em đã khóa
trắng xóa cả trời tình
hương yêu nay yên tỉnh
nắm mộ hoang cô đơn

Làm dâu xứ lạ



làm dâu xứ lạ

thu trở về trên đôi mắt biếc
ngấn lệ chan tha thiết sầu mong
nhớ thu nào lối xưa chung bóng
đi bên nhau ươm mộng tương lai

con đường dài tay lại trong tay
lan hương tóc hoa nhoài thơm ngát
trăng khuya dường như chờ khúc nhạc
bản tình ca muôn thuở không phai

hò hẹn nhau tình mãi bền dai
chun rượu ấm men say tình ái
câu vàng đá khắc sâu tim mãi
yêu trọn đời yêu mãi không thôi

có ai ngờ giông bảo chia phôi
người im lăng sang cầu xứ lạ
chiếc xe hoa con tim tàn tạ
lời thề kia ai đã vội quên

một nổi buôn khó gọi thành tên
chiều thu tím bừng lên cay đắng
ánh thiều dương dường còn thiếu nắng
lạnh buốt tim tình nặng người xa

em làm dâu sang miền xứ lạ
còn laị chăng băng giá buồng tim
vọng mơ nàng lả chả lệ đêm
một chữ tình nghẹn lời khó tả

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Em tiên

Em tiên

em như tiên nữ ở trong mơ
trong trắng trinh nguyên giấc mộng chờ
bao đêm trằn trọc anh trăn trở
em tiên vạn thuở của văn thơ

trót sinh ra cái kiếp đàn ông
sống ở trần gian chẳng bóng hồng
cô đơn buồn quá ôm vào mộng
giữ mãi hồn thơ trong giấc mơ

trong mơ ôm em trong im lặng
nghe đắng vị hôn chết mấy lần
đôi mắt ngày nào buồn hiu hắt
mơ màng em đợi chiếc hôn tân

đêm sáng mặt sông in bóng trăng
lửng lờ ánh nước dáng giai nhân
choàng tay anh vớt nàng tiên mộng
chợt biến làn sương khóc vỉnh hằng

nàng tiên hởi nàng thật ngây thơ
hay nhìn ngơ ngẩn những mong chờ
tôi xin kính cẩn tôn thần tượng
thấp nến tình yêu thắm duyên tơ

trang trải đời tôi biết bao người
chiếc hôn chợt héo nổi buồn rươi
giữa chốn hồng trần đầy hối hả
tìm đâu nàng hởi nụ cười tươi

tôi mơ lạc chốn cảnh bồng lai
một cỏi trời tiên đẹp xiết thay
lượn lờ khúc hát bao tiên nữ
hớp lấy hồn tôi giấc mơ dài

xin phép nàng tiên được gọi em
gọi nhiều nhiều nhé cho nó quen
đêm về em hảy cùng anh nhé
ôm ấp tình yêu vơi nổi phiền

vu loan cùng ấy trao ân ái
nàng tiên trong mộng đôi mắt nai
dìu nhau tận đỉnh cao cung quế
ngây ngất men tình chuốt chén say

nhở chừng lưu nguyễn thuở xa xưa
lạc lối non thai say gió mưa
đào nguyên giấc mộng tình tiên nữ
quên nẻo đường trần giấc mộng trưa

tiên nữ nàng ơi thoát biển trần
non bồng say mộng bấy nhiêu lần
môi yêu lưu dấu tình miên viễn
hương tóc hửng hờ má hồng lâng

giọt lệ nhìn nhau chẳng thốt lời
mắt nai huyền thẩm hạt châu rơi
thoảng hốt giựt mình tan tỉnh giấc
trơ trọi hồn thơ một cỏi trời

tan rồi giấc mộng lạc đào nguyên
ân ái người yêu ở cỏi tiên
hồn thơ đoạn kết nhưng chưa kết
lòng những mơ theo mộng hảo huyền

xin ai chớ bảo bảo tôi điên
mơ chi loan phụng một em tiên
giữa cảnh chợ đời bao trôi nổi
say đắm hồng nhan lưu nảo phiền

tôi xin chung thủy một lời nguyền
mơ em anh chỉ ngở em tiên
ngở em tiên nữ trong tim nhớ
kết tóc xe tơ thuở mơ duyên

Họa lại thu say

Họa lại say thu

bờ môi e ấp nụ hôn
trăng treo dốc núi mây dồn người yêu
thương bao nhiêu đợi bao nhiêu
lòng tôi uất nghẹn cuối chiều khuyết trăng

mơ về môi mộng hôn tân
giấc mơ tim rủ nàng trăng cận kề
bềnh bồng sóng nước đam mê
hồ xanh như cỏ ghế thề hôm nao

em đi nổi nhớ rạt rào
làn hương hơi thở nhẹ vào trong tôi
có gì trong mắt xa xôi
nửa vầng trăng khuyết chia đôi cuộc đời

có gì vương bước xa vời
nhìn trăm ngọn gió cạn lời nhớ thương
còn gì mặn ảo môi hường
còn chăng sương lạnh đêm trường thu sang

bóng thu xen giữa nắng vàng
tóc mây xỏa phủ khuôn trang tuyệt vời
mơ màng nhìn lá cành rơi
thả hồn hòa nhập cảnh trời bao la

say thu bướm lượn muôn hoa
dang tư duy nhở người ta ngất lòng
say thu ánh mắt trong trong
say ai ánh xạ hoa hồng xé tim

nhìn kìa quỳnh hoa nở đêm
nghe thèm chun rượu giọt mềm sóng thu
cạn say quên hết sầu ưu
giai nhân muôn thuở nữ lưu mấy người

đây rằng hoa cúc mĩm cười
đây rằng tình gửi đôi lời thu say
cùng nàng cạn chén trúc mai
sóng thu mắt bể tim ray tóc dài

môi tươi má thắm mày ngài
lưu tim say ngất hình ai trong lòng
say thu say bóng má hồng
họa dòng thu cảm ấm nồng hương thu

Tiếc thương bàn tay ngọc



Tiếc thương bàn tay ngọc

một giọt sương long lanh
e thẹn vương cành hoa
con bướm vàng hiu hắt 
buồn bả bay la đà ...

một đóa hoa hương lạ
chợt nở giữa nắng tà
hồn thơ vương liểu rủ
sầu mộng dưới muôn hoa

vương lòng nơi biển lạ
sóng vổ tình kinh kha
say mê bàn tay ngọc
vung kiếm chí hùng ca

yên đơn tay thuật sĩ
mượn cớ phục nước đi
chặt đôi bàn tay ngọc
dịch thủy anh hùng bi

vần thơ mênh mông nhỉ
ai biết đến làm chi
coi như là mộng ảo
trăng huyền hạ lâm ly

cám ơn người tri kỹ
chia sẽ nửa hồn sầu
vườn hồng nay vô chủ
có kẻ buồn đơn côi

xuân thêu quày dĩ vảng
thời chiến quốc huy hoàng
tiếc thương bàn tay ngọc
ru hồn kiếm khách ca

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

Có khi nào



Có  khi  nào

có khi nào lang thang phố vắng
tìm dư âm giọt nắng hương trinh
nghe cô đơn tràn ngập cỏi tình
phố vắng tênh lòng sao chuổi nặng

có khi nào chuyện tình chưa đặng
nghe gió sầu ru cảm mây giăng
đôi má hồng mắt nhung thưở ấy
mái tóc thề phất phới vầng trăng

có khi nào gặp em lần nữa
mắt em dìu dịu chứa u sầu
có khi nào dạo bước sông ngâu
nghe lệ thấm nghẹn tình lang chức

có khi nào hơi thở hoà chung
hai con tim chung nhịp yêu cùng
ngôi nhà nhỏ vương cung tình ái
chan chứa yêu yêu mãi hương nồng

có khi nào vườn hồng đóng cổng
nghe cỏi lòng một đám mây trôi
rượu cạn bầu say uống mềm môi
đêm hiu quạnh con tim nhứt nhối

có khi nào lửa yêu sám hối
con đường xưa lụt lối chân sầu
hương tình ái vương phi tan mộng
thôi xem như một áng mây trôi

có khi nào dạo lại cung thương
ôn mối sầu trên cánh môi hường
nụ hôn bở ngở trong thương nhớ
tiển biệt tình sầu sóng vạn thương

có khi nào ngao ngán cỏi lòng
gió nhắc nhở hồn ta bay bổng
mây trôi rồi trống rổng con tim
còn lại chăng cảm súc tình nồng

có khi nào em đi lấy chồng
quay lưng đi không lời bày giải
bỏ lại sau nổi buồn ngang trái
con đường xưa lối nhỏ tối tăm

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Áo tím



Áo  tím


chẳng phải anh yêu màu sim tím
màu tím hoa sim tím buồn hiu
vì em thường mặc áo tím cà
trông đẹp trông buồn thoạt mến yêu

em bảo em cánh hoa trong gió
tóc đen huyền buông xỏa bờ vai
nét ôn nhu mê mệt tim ai
em lại bảo đêm trường trống trải

tà áo dài màu tím ngây thơ
anh mộng mơ lòng còn e ngại
bởi em sang cao cả trang đài
chẳng dám nghỉ u hoài thân phận

ngỏ nhà em thường lui mấy bận
vấn vương tình ngân ngấn lệ cay
bổng ngày nao biển giận hờn day
em cất bước vu loan biền biệt

một trời sầu tối sầm tim tím
tím từ tim tím lịm tình anh
dòng sông lạnh trăng nghiêng tự tử
màu tím yêu đành gửi trời xanh

cạnh bên chồng yến oanh vui vẻ
nơi chốn xa có kẻ tương tư
màu tím buồn từ dạo bao chừ
theo anh mãi đọa đài anh mãi

có dạo nhận thơ em biên lại
coi tình chết xin hãy quên nhau
màu áo tím nay đã nhạt nhàu
đổi thương nhớ xem nhau tình bạn

nhận thư em lòng mừng vô hạn
xem xong rồi lệ cảm tuông tuông
thôi từ nay anh nhặt chữ buồn
đem nhốt kín con tim muôn thuở

Màu tím buồn



Màu tím buồn

màu tím em ơi màu cách biệt
em còn yêu màu tím hay không
màu tím đìu hiu màu tím buồn 
màu của cô đơn tan nát lòng

mây tím nhẹ trôi cuối chân đồi
chan hòa gió cuốn cánh sim thôi
hoa sim tim tím gây thương nhớ
tà áo tím nào tung gió côi

đi cạnh bên em tà áo tím
dệt gót đường xưa dưới cổng trường
đan thành nổi nhớ anh vương vấn
chôn chặt hồn thơ tím tím thương

hôm nay nhân ảnh màu tím ấy
tà áo thân thương hảy còn đâu
màu tím cô dâu tách bến sầu
anh thầm yên lặng thả hồn trôi

chân khờ lê bước đường xưa đó
ôn nhớ ngày nao áo tím nàng
ngày lễ đăng quang mừng tốt nghiệp
cũng là ngày tím em sang ngang

vui sường gì chăng hởi tím ơi
màu tím buồn khơi sóng bảo đời
anh vào quân ngủ quên màu tím
nào được quên nào tím hởi ơi...

Cảm đề áo tím

Cảm đề áo tím

chiều nay phố vắng người trong mộng
nghe giọt mưa rơi sầu mênh mông
tà áo tím nào bay lộng gió 
phất cổ tình tôi với nổi lòng 

-
tay nắm tay nhau phố người đông
ép sát ngực anh má em hồng
xa xa như nhở ai khen đấy
con gái nhà ai xinh quá không 

-
nghe nhói bờ vai người cắn nhẹ
em cười ánh mắt em trong trong
bâng khuâng anh xiết em thật sát
sợ xổng nàng tiên áo tím lòng 

-
vô tình anh bảo hoa tim tím
hoa tím tình em tím dễ thương
mong sao màu tím theo anh mãi
đi suốt cuộc đời mặc gió sương

tà áo tím sao ơi triền cảm
nét đài trang sào xạt con tim
nhớ người êm dịu thiết tha thêm
tà áo tím nghê thường vào mộng

chiều hè nắng nhạt mái trường xưa
sánh bước bên nhau lối cỏ mòn
nhặt cành phượng tím trong hối tiếc
dệt tình áo tím mộng tình son 

-
bổng đâu chiến tranh trên nước non
khoát màu áo trận thay áo trắng
giả biệt áo tím dạ bâng khuâng
tình thơ áo tím bấy phong trần 

-
hòa bình trở lại tìm hương tím
người đã đi xa biết đâu tìm
còn chăng rêu phủ mờ sương cát
ôm cả ngàn sầu tím áo tim

Cảm đề áo tím



Cảm đề áo tím (tiếp )

dòng sông nhớ đôi tim ngừng đập
rẻ lục bình hoa tím ngừng trôi
cánh nhạn nhỏ thả cánh âu sầu 
mặt trời khuất núi đồi chợt lạnh 

-
đêm trở về trăng vắng buồn tanh
nhớ một người ưu ái lòng anh
đôi mắt đẹp ru hồn quyến rủ
mượn rượu say say mãi tóc xanh 

-
nhớ về ai khóe lệ đọng quanh
tà áo tím tim anh ray rức
em có biết lòng anh nóng bức
áo tím yêu ray rức sóng lòng 

-
một người yêu nay đã sang sông
còn trơ lại cành hoa tím lạnh
anh nhốt kín con tim chiều lạnh
đem chôn cành hoa tím trong tim 

-
tà áo tím từ nay nhấn chìm
nghĩa trang lạnh cô đơn theo gió
hồn vật vờ phất phờ ngọn cỏ
em sang ngang anh cũng đời tàn 

-
chỉ còn chăng tiếng dế kêu than
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
đem hoa sầu ảo nảo tim đau
áo tím đâu thạch thảo hồn sầu

-
áo tím ngày nay đã đi rồi
còn gì đâu nữa để mà mơ
con chăng là những trang thơ
tôi se pha bút ngẩn ngơ tình sầu

Áo tím



Áo  tím

chẳng phải anh yêu màu sim tím
màu tím hoa sim tím buồn hiu
vì em thường mặc áo tím cà
trông đẹp trông buồn thoạt mến yêu

em bảo em cánh hoa trong gió
tóc đen huyền buông xỏa bờ vai
nét ôn nhu mê mệt tim ai
em lại bảo đêm trường trống trải

tà áo dài màu tím ngây thơ
anh mộng mơ lòng còn e ngại
bởi em sang cao cả trang đài
chẳng dám nghỉ u hoài thân phận

ngỏ nhà em thường lui mấy bận
vấn vương tình ngân ngấn lệ cay
bổng ngày nao biển giận hờn day
em cất bước vu loan biền biệt

một trời sầu tối sầm tim tím
tím từ tim tím lịm tình anh
dòng sông lạnh trăng nghiêng tự tử
màu tím yêu đành gửi trời xanh

cạnh bên chồng yến oanh vui vẻ
nơi chốn xa có kẻ tương tư
màu tím buồn từ dạo bao chừ
theo anh mãi đọa đài anh mãi

có dạo nhận thơ em biên lại
coi tình chết xin hãy quên nhau
màu áo tím nay đã nhạt nhàu
đổi thương nhớ xem nhau tình bạn

nhận thư em lòng mừng vô hạn
xem xong rồi lệ cảm tuông tuông
thôi từ nay anh nhặt chữ buồn
đem nhốt kín con tim muôn thuở