Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Chuyện tình hoa lan tím

Chuyện tình hoa lan tím
-
mùa thu nào chung nhau nhịp bước
lối đường xưa cỏ xước ghim theo
ngồi đôi nhau nghe tiếng tim reo
hồn ngây ngất lá vàng rơi rụng
-
ánh trăng huyên lung lai như rụng
mừng tình ta hoa hứng sương mai
tưởng ngày sau tình mãi khôn phai
niềm sung sương ngày dài trong mộng
-
bỗng cuồng lang chiến tranh lan rộng
đáp lời kêu tiếng vọng nước non
biệt tình yêu nụ xuân chưa trọn
bước tòng chinh liểu héo mai sầu
-
người ở laị ôm câu tê tái
những đêm thâu mơ lại ngày xưa
còn đâu nào lúc đón lúc đưa
ôi vắng ngát gió lùa tim khóc
-
bỗng một hôm hung tin gió lốc
chàng hy sinh chiến trận quân thù
nàng uất nghẹn cửa phật vào tu
quên sự thế quên hình bóng cũ
-
ngày lẫn đêm mượn câu kinh tụng
ngắm chìm hồn cõi lịm hư vô
một đêm buồn câu niệm nam mô
nàng thanh thản đi vào cõi tịnh
-
ni sư trưởng chôn nàng góc suối
chiều chiều về gió thổi tan ưu
thương cành lan lỡ bước căn tu
hòa tiếng suối an khương vĩnh lạc
-
ngày xuân nở nước nhà độc lập
gót chinh nhân vội trở lại quê
tìm người xưa đã nặng câu thề
nghe tê tái hung tin người mất
-
chàng lảo đảo giữa trời u uất
bên mộ nàng khóc ngất lệ tuông
trước quân thù đạn réo không buông
nay rũ rượi ngõ hồn chết lịm
-
chàng chiến binh chôn cạnh người tình
sống không trọn chết chung hửu hạnh
thời gian sau mầu nhiệm ba sanh
bên ngôi mộ hiện cành lan tím
-
cảm thương tình đôi tim chung nhịp
thế gian bèn gọi lan tím pensée
nói lên tình nghĩa căp phu thê
từ đấy lan tím thành kỹ niệm
-

NỔI NHỚ

NỔI NHỚ
-
đêm vào khuya em nào biết nào hay 
căn gác nhỏ gió heo may rét lạnh 
bông hoa bí nở vàng trong nắng sớm
và nhớ nhiều cô gái mắt trong xanh
-
sự bình yên khi con tim hiu quạnh
bao nhớ nhung bao bất hạnh lòng ai
mượn men đắng quên những gì sót lại
kỹ niệm nào hai đứa mới yêu nhau
-
giờ còn chăng nổi nhớ đã nhạt nhàu
qua năm tháng tô màu son tiệc cưới
nhìn em cười hạnh phúc rất vô tư
anh se buốt rả rời tim tan nát
-
lên xe hoa còn để lại vấn vương
hương thơm tóc thơm môi thơm má hường
thơm ánh mắt thơm nụ cười sao xuyến
thơm bao nhiêu lưu luyến bấy bao thương
-
đời nghiệt ngã theo nẻo đường hai hướng
hướng em đi vui sướng chữ vu quy
hướng anh là sầu bi trong da diết
từ nay con tim dẩy chết dần đi
-
thương bao nhiêu sầu cũng bấy nhiêu khi
tự tình khúc chiết ly trong màn lệ
căn gác nhỏ đêm buồn rên khóc kể
đêm khuyết trăng trùng dế khóc chia tan
-
con đường xưa vương lan hai đôi bóng
vẫn ngạt ngào hương bưởi gió heo may
nẻo vào thu giọt lệ khóe mắt cay
còn đâu nửa hình ai xa ngàn dậm
-

Họa thơ với Anh Túc

Họa thơ với Anh Túc
-
Em đã biết.
-
Em vẫn biết con đường chia hai ngã
Hai đôi chân giậm nát xác thu vàng
Nghe đau đớn dõi mắt nhúm tro tàn
Còn lại gì khi yêu thương hóa đá
-
Lá trên cành đã rơi thêm một nữa
Anh hãy chờ và đón ánh binh minh
Mặt trời sẽ đỏ soi rỏ chồi xinh
Lóng lánh trên cành hạt sương buổi sớm
-
Quyển truyện dẫu hay vẫn đến hồi kết
Khúc nhạc du dương thế cũng đủ rồi
Cánh chim kia lạc tổ liệng đơn côi
Nó đã tìm ra chiếc gai để chết
-
Em vẫn biết từ nay mình xa lạ
Cách trở kia nhưng vạn lý trường thành
Cao diệu vợi một dãy núi đá xanh
Em đã biết mình phân ly vội vã...
-
Anh Túc
-
họa lại
-
Anh đã biết
-
anh đã biết thu về buồn da diết
mảnh hồn thu tha thiết lá thu bay
tình đôi ta gấm nhấm chữ đắng cay
còn chi nửa tim nay dường hóa đá
-
anh đã biết nắng mai xiên kẻ lá
giọt sương khuya ngượng ngạ e thẹn rơi
bên cửa sổ vương hương quỳnh vời vợi
hít mạnh vào buồng phổi nổi bơ vơ
-
anh đã biết ngọn gió thu hửng hờ
len lõi tận con tim cơn nóng rát
tình đôi ta ngày nay dường hơi khác
bao lá sầu rơi rác mảnh tình đau
-
anh đã biết cúc tím chợt ngã màu
cánh chim lạc cất cao kêu gọi bạn
khúc nhạc hay có lúc phải ngưng đàn
truyện có buồn cũng có hồi đoạn kết
-
anh đã biết tình ta nay đã hết
ngọn núi sầu cao chếch cõi mênh mong
con sáo yêu vội cất cánh sang sông
bỏ thương nhớ cõi lòng anh ôm trọn
-
anh đã biết tình trái ngang em chọn
vì vâng lời phụ mẫu biệt tình xưa
em ra đi chữ hiếu lệ ràng mưa
khóc cho cảnh thu đưa tình phụ bạc
-
Quang Minh Trần

Hoa cải vàng

Hoa cải vàng
-
bến sông tương còn thương còn nhớ
chiếc thuyền xưa vận tải ngàn chờ
hai bên bờ hoa cải vàng hơ
người lặng lẻ ngẩn ngơ biền biệt
-
thu trở về lá vàng rên xiết
ngọn heo may luyến tiếc người xa
trên lối về tìm lại ngấn hoa
hạt sương đọng cành khô tê buốt
-
chữ vương vấn nhở nhừ còn buột
trái tim cằn trao chuốt hình ai
ngọn gió thu hồi lại trang đài
màu xanh biếc tầm xuân chớm nụ
-
bến giang đầu khổ dụ thương đau
ai lặng lẻ vàng thau trở gót
chim vào lồng sắc vóc hư hao
cá trong chậu làm sao quẩy sóng
-
lên xe hoa ôm niềm tuyệt vọng
gởi lại ai hình bóng thân thương
bông cải vàng mờ mịt bụi đường
như luyến ái hình ai tim dại
-
đứng bên sông nghe niềm quan tái
chuyến xe hoa ngở mãi xe tang
màu sông xanh lạnh lẻo bạn vàng
con chim nhạc lạc đàng vọng thảm
-
thu hôm nay sắc dường ảm đạm
gio thu buồn lẻ bạn tình chung
lá thu bay theo gió nảo nùng
khung trời lạ hình dung người ngọc
-
chữ đớn đau xẽ dọc con tim
khóc ly biệt mưa tuông thấm thiết
nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc
em có chồng anh tiếc lắm thay
-
một chữ yêu nói mãi chẳng thành
ôm vạn tái nghìn chung uất nghẹn
giờ em đi bỏ lời lỗi hẹn
lỗi tại mình hay lỗi người ta
-
bông cải vàng mờ mịt sắc hoa
cơn sóng nước trăng tà lạnh nhạt
bến đò xưa chờ thuyền trôi lạc
biết bao giờ khúc nhạc hòa duyên
-

Thu mùa hoa sửa

Thu mùa hoa sửa
-
thu trở về mùi hoa sửa thơm lừng
đường phố như bổng bừng hương bát ngát
em hôm nay vụt xinh bao giờ khác
trông ghét ghê đài cát dáng cao sang
-
hà nội ơi mùa thu ôm chan chứa
mảnh hình hài muôn thưở của yêu đương
đi bên em da diết chữ nhớ thương
muốn ghét lắm khó nhường chi ghét được

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

Gió heo mai

Gió heo mai
-
heo mai gó thổi lạnh lòng 
vu vơ tình nhớ cành hồng trong tim 
nụ cười ánh mắt long lênh 
tóc thơm hương bưởi bồng bềnh nắng mai
-
ngấn hoa mi lệ trang đài
thương nhiêu bấy đợi hình hài ngày xưa
thu sầu ly biệt gió mưa
tình ta mắc cạn đêm thừa khuyết trăng
-
thu về tình nhở bâng khuâng
ngày qua tháng lại hàn băng nổi hờn
thu sầu nổi nhớ cô đơn
thuyền tình xa bến cung đờn đứt dây
-
tình nầy dẫy chết từ đây
chôn vùi ngày tháng ốm gầy tương tư
thu nay hoang lạnh cõi hư
heo mai tê buốt rét nhừ con tim
-
những mong ngày tháng êm lìm
bến sầu chôn kín nổi niềm thời gian
thương nhiêu giọt lệ lăn tràn
ngấn hoa hụp lặn giữa làn sóng trôi
-
thu nay mưa đổ lệ sầu
chôn vùi tình cảm ngậm ngùi thế nhân
em đi ngấn lệ vào tâm
gió hiu hiu hắt gian trần khổ đau
-
từ ngày thu nhở hôm nao
lá vàng rơi kín hiên rào nhà huyên
lom khom bóng dáng mẹ hiền
bâng khuâng tựa cửa lệ viền khóe mi
-
dõi trông ngày tháng trôi đi
giang đầu rẽ sóng nhớ khi em về
nơi quê thương mẹ tái tê
em ơi có biết tình lê nổi hờn
-
nhớ em nổi nhớ gió vờn
hiên lâu in bóng cung đờn còn đây
giọt sầu vóc liểu hao gầy
heo mai gió lạnh tình nầy khôn phai

THẦM THÌ

THẦM THÌ
thầm thì em kể anh nghe
bờ vai em mượn mắt hoe lệ sầu
hè về lòng những đâu đâu
hoa lòng em trải bể dâu nặng tình
thầm thì nói chuyện chúng mình
bờ môi mộng ướt hương trinh ngọt ngào
thương nhau bất luận thế nào
đẹp duyên mãi mãi rạt rào con tim
thầm thì mây gió đứng yên
trăng huyền heo hút nhở nghiêng bên thềm
sương khuya giọt đọng sương mềm
nghìn trùng xa cách tợ liền bên nhau
thầm thì nhớ tích trầu cau
trái ngang lưu tích ngàn sau vẫn còn
chữ duyên thắm nhuận sắc son
biển tình còn đấy thuyền còn chơi vơi
thầm thì ngày mới ai ơi
vấn vương vương vấn một lời thủy chung
mong ngày tươi rạng trùng phùng
châu về hợp phố ta cùng hợp duyên
thầm thì nhớ chuyện u phiền
chia tay bịn rịn lệ viền mắt nhung
hè về nhặt cánh phượng hồng
tặng nhau ép vở nảo lòng ngày xa
thầm thì tay nắm tay ta
lặng dòng châu tưởng bướm hoa ngày nào
chia tay giọt giắn nghẹn ngào
mong ngày xum hợp rạt rào tình xưa

Họa sầu ly biệt ( tiếp )

Họa sầu ly biệt ( tiếp )
đông về gió bấc lạnh lòng
vu vơ tình nhớ cành hồng trong tim
nụ cười ánh mắt long lênh 
tóc thơm hương bưởi bồng bềnh nắng mai
ngấn hoa mi lệ trang đài
thương nhiêu bấy đợi hình hài ngày xưa
đông sầu ly biệt gió mưa
tình ta mắc cạn đêm thừa khuyết trăng
đông về tình nhở bâng khuâng
ngày qua tháng lại hàn băng nổi hờn
đông sầu nổi nhớ cô đơn
thuyền tình xa bến cung đờn đứt dây
tình nầy dẫy chết từ đây
chôn vùi ngày tháng ốm gầy tương tư
đông nay hoang lạnh cõi hư
mảnh tang vùi lấp giả từ thế nhân

Họa sầu ly biệt

Họa sầu ly biệt
trái tim kia một lần bỏ ngỏ
bến đò xưa hồn đó bâng khuâng
nhớ êm ả ngọn gió hôn tân
còn lưu cảm trong tâm man mác
chiều đồi sim như chừng khúc hát
tay trong tay bản nhạc cuồng yêu
cánh sim tím suối tóc nâng niu
em e thẹn ngất ngây má ửng
trăng có khuyết nhưng còn lơ lửng
nhìn hai ta trăng chựng chút hờn
choàng tay nhau mây gió mừng hơn
chúc hạnh phúc tình loan duyên phụng
vần thơ yêu cung sầu nặng nợ
chữ tơ duyên hoa nhớ tình ươm
nước mắt thương sung sướng vô thường
ta uống cạn dòng thơ muôn thuở
sao có lúc khi mờ khi tỏ
khúc bi ai chuốt bỏ nhịp sầu
ai rộn ràng áo cưới cô dâu
vui duyên mới dứt câu tình củ
nổi buồn dài chén say quan tái
lụt lối nhà pháo đỏ xác phơi
tự nhiên đâu tim chết tàn hơi
chữ ngang trái chơi vơi tình hận
bước xuống đò em còn ngó lại
nhìn xem anh tê tái phải chăng
một chữ sầu anh nhặt u hoài
mong ai đấy vui say mộng đẹp

Họa sầu ly biệt

Họa sầu ly biệt
trái tim kia một lần bỏ ngỏ
bến đò xưa hồn đó bâng khuâng
nhớ êm ả ngọn gió hôn tân
còn lưu cảm trong tâm man mác
chiều đồi sim như chừng khúc hát
tay trong tay bản nhạc cuồng yêu
cánh sim tím suối tóc nâng niu
em e thẹn ngất ngây má ửng
trăng có khuyết nhưng còn lơ lửng
nhìn hai ta trăng chựng chút hờn
choàng tay nhau mây gió mừng hơn
chúc hạnh phúc tình loan duyên phụng
vần thơ yêu cung sầu nặng nợ
chữ tơ duyên hoa nhớ tình ươm
nước mắt thương sung sướng vô thường
ta uống cạn dòng thơ muôn thuở
sao có lúc khi mờ khi tỏ
khúc bi ai chuốt bỏ nhịp sầu
ai rộn ràng áo cưới cô dâu
vui duyên mới dứt câu tình củ
nổi buồn dài chén say quan tái
lụt lối nhà pháo đỏ xác phơi
tự nhiên đâu tim chết tàn hơi
chữ ngang trái chơi vơi tình hận
bước xuống đò em còn ngó lại
nhìn xem anh tê tái phải chăng
một chữ sầu anh nhặt u hoài
mong ai đấy vui say mộng đẹp

Họa sầu ly biệt

Họa sầu ly biệt
trái tim kia một lần bỏ ngỏ
bến đò xưa hồn đó bâng khuâng
nhớ êm ả ngọn gió hôn tân
còn lưu cảm trong tâm man mác
chiều đồi sim như chừng khúc hát
tay trong tay bản nhạc cuồng yêu
cánh sim tím suối tóc nâng niu
em e thẹn ngất ngây má ửng
trăng có khuyết nhưng còn lơ lửng
nhìn hai ta trăng chựng chút hờn
choàng tay nhau mây gió mừng hơn
chúc hạnh phúc tình loan duyên phụng
vần thơ yêu cung sầu nặng nợ
chữ tơ duyên hoa nhớ tình ươm
nước mắt thương sung sướng vô thường
ta uống cạn dòng thơ muôn thuở
sao có lúc khi mờ khi tỏ
khúc bi ai chuốt bỏ nhịp sầu
ai rộn ràng áo cưới cô dâu
vui duyên mới dứt câu tình củ
nổi buồn dài chén say quan tái
lụt lối nhà pháo đỏ xác phơi
tự nhiên đâu tim chết tàn hơi
chữ ngang trái chơi vơi tình hận
bước xuống đò em còn ngó lại
nhìn xem anh tê tái phải chăng
một chữ sầu anh nhặt u hoài
mong ai đấy vui say mộng đẹp

Say người

Say người
-
long lanh chén rượu trong ngần
lộng hình mỹ nữ bâng khuâng say hồn
rượu đào chưa niếm như ngon
búp măng mười ngón thon thon ngất tình
-
má hồng chén rượu in hình
nghe lan hơi thở tim mình xuyến xao
rượu chưa cạn giọt chinh chao
không say men rượu say vào người tiên
-
chan hòa men rượu đào nguyên
ngất hồn lạc chốn nơi miền đam mê
bàn tay trắng ngọc pha lê
giọng oanh ríu rít hồn về bên nhau
-
không say hượng rượu bồ đào
say người mời rượu ngọt ngào men say
bồ đào mỹ tửu hồn bay
trái tim một nửa vì ai mất hồn
-

Gái một con

Gái một con
-
thơ tình vọng bóng giai nhân
giang đầu con nước rẽ phân hai dòng
dòng trong theo đóa hoa hồng
dòng đục lờ lững cõi lòng nặng thêm
-
hương thu thoang thoáng bên rèm
sắc hoa cúc tím buồn len ngỏ hồn
tiết thu sầu chuyển tiết dồn
gió se se lạnh nổi buồn chơi vơi
-
yêu em chẳng thốt nên lời
gom mây kết vỏng tiếc thời còn son
giờ em gải thửa một con
trông xinh hẳn khác mặn mòi hơn xưa
-
thương thương cho mấy bao vừa
nhìn ai có kẻ đón đưa ngặt lòng
thơ tình hé nụ hoài mong
gái xuân giờ đã bên chồng an vui
-