Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Nhớ chị

Nhớ chị
-
tình chị em đêm mưa buồn sóng vổ
gió đông sầu trắng xóa chữ nhân duyên
hợp rồi tan như bọt biển phù nhiên
nổi xa cách linh thiêng tình em chị
-
một trưa buồn tiết đông ôi nghiệt ngã
một đời người sương phả phủ trắng bay
đến hay đi cũng một nắm hình hài
đông trắng xóa chị về miền đất lạnh
-
chiều đông nay cung trời mang hiu hoạnh
chị ra đi bối cảnh tiết đông hàn
cơn gió lạnh ngở ngàng muôn sầu cảm
mất chị là tôi thành kẻ mồ côi
-
tìm chị đâu trong nổi nhớ bồi hồi
lời châu ngọc chị yêu còn vang vọng
nổi kinh mang cướp mất bóng chị hiền
tim đau xót nghẹn nghiền em xa chị
-
Nam Mô A Di Đà Phật
cầu hương linh chị siêu sanh miền cực lạc

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Tình chị em

Tình chị em tình chị em đêm mưa buồn sóng vổ
gió đông sầu trắng xóa chữ nhân duyên
hợp rồi tan như bọt biển phù nhiên

nổi xa cách linh thiêng tình em chị
-
một trưa buồn tiết đông ôi nghiệt ngã
một đời người sương phả phủ trắng bay
đến hay đi cũng một nắm hình hài
đông trắng xóa chị về miền đất lạnh
-
chiều đông nay cung trời mang hiu hoạnh
chị ra đi bối cảnh tiết đông hàn
cơn gió lạnh ngở ngàng muôn sầu cảm
mất chị là tôi thành kẻ mồ côi
-
tìm chị đâu trong nổi nhớ bồi hồi
lời châu ngọc chị yêu còn vang vọng
nổi kinh mang cướp mất bóng chị hiền
tim đau xót nghẹn nghiền em xa chị
Quản lý

Nhớ chị ( tiêp )

Nhớ chị ( tiêp )
-
tôi khóc bi ai tràn đêm đông lạnh
giọt lệ lòng sao cạn nổi thương đau
giọt nhó thương giọt nhớ dấu giọt sầu
hồn đau buốt xót xa tình tỹ đệ
-
ai có biết cõi lòng tôi hờn dễ
cách muôn trùng nhớ chị nổi nhớ nhung
nhớ đông nào bên chị buổi tương phùng
nay cách biệt sầu đông vây nặng trĩu
-
trong sâu lắng tiếng lòng kêu réo gọi
chị bây giờ mờ mịt ở phương xa
tình em chị thiết tha chữ đậm đà
trăng khuya lạnh khó nhòa trong ký ức
-
tiết đông hàn hồn em nghe oi bức
kiếp nhân sinh quy luật chữ vô thường
ôm đau xót ngở ngang nổi đoạn trường
gây thương nhớ sầu đong nguồn tim lạnh
-
chị đi xa cõi lòng em hiu quạnh
trống vắng về trăng lạnh khóc sương đêm
nhớ chị hiền thao thức những từng đêm
ôi da diết nổi niềm em mất chị
-
biết sẽ chia cùng ai vơi lòng đấy
chị chết là em thành kẻ mồ côi
tìm chị đâu chỉ ở lúc đêm thâu
trắng hồn quạnh âu sầu bên di ảnh
-
trên hương án nhìn chị qua di ảnh
lòng kính thành nguyện đốt nén tâm hương
cầu cho chị vảng sanh cảnh tây phương
để em trọn cả đôi đường hiếu đạo
-
trong sâu thẩm tiếng lòng em cầu đáo
mong chị hiền an náo cảnh niết bàn
đức Di Đà phủ sáng ánh hào quang
tiếp hồn chị vĩnh hằng miền cực lạc
-
Nam Mô A Di Đà Phật
cầu hương linh chị siêu sanh miền cực lạc

Xuân không còn chị

Xuân không còn chị
-
xuân năm nay mùa xuân hiu quạnh

nhặt xuân sầu tẻ lanh hồn hoang
chị chết đi như nổi kinh mang
xuân giá buốt đông lang băng giá
-
.từ hôm nay coĩ hồn buồn bả
xuân trở về như lạ thế nao
mất chị rồi như vạn niềm đau
trông di ảnh chiêm bao gặp lại
-
xuân năm nay tôi không còn chị
xuân buồn tim rỉ máu đau thương
mùa xuân nay trống vắng khác thường
xuân da diết chán chường hoang lạnh
Quản lý

Nhớ chị

Nhớ chị
-
gió than thở nổi tình ai đó
mây lặng lờ buồn nọ bay trôi
trăng nghiêng nghiêng tình hởi tình sầu
mưa nước mắt rụa ràng ngập lối
-
thương chị nhiều con tim sám hối
nổi ưu tư chìm nổi biển sầu
bao đường đi bao lối bao cầu
bao giọt nhớ giọt châu ràng rụa
-
cánh én đơn dẩy dụa trời cao
lá chết vàng đêm đông rơi rả
ánh trăng nghiêng nghiệt ngã xót xa
bóng chị yêu bàng bạc hương chiều
-
trong nổi nhớ như vừa dáng ngọc
nhìn lặng nhìn di ảnh khói hương
ôi se thắt định luật vô thường
nở cướp mất người chị yêu dấu
-
chiếc võng kia kẻo kẹt âu sầu
như ôn lại những gì kỹ niệm
những trăn trở ân tình lưu điếm
chị hiền từng nương tựa thâu đêm
-
ôi ray rức trái tim nhứt nhối
biết chị đi muối mặn giọt sầu
còn gì chăng gió lạnh bờ môi
theo hương khói mơ màng bóng chị
-
một lần chỉ một lần thấy chị
nổi nhớ hồi qui ký con tim
giờ chị đâu và biết đâu tìm
trách cơn gió đưa xa bất biến
-
tình của chị cao hơn trời biển
lòng bao la hơn cả mây ngàn
phận làm em biết mấy chu toàn
công ơn chị khôn toan đền trả
-
hôm nay nầy vận lòng cô quả
chị mất đi mất cả người ôi
vần thơ nào tạ tội cho tôi
hồn em dại giọt châu ràng rụa
-
thoảng bên tai gió luồn khe cửa
nhở chị hiện như tựa bên em
phút nào thôi ngấn lệ tuôn len
hầu ưu uất chị em đoàn tựu
-
gió than thay lời sầu ủ rủ
vẳng tiếng chị như thuở ban nao
tiếng chị xưa thắm thiết ngọt ngào
vẫn đọng lại tuôn trào lệ ngọc
-
trang thơ nhớ hồn thơ xẽ dọc
chị giờ đây có biết hay chăng
thương chị hiền lệ mặn thấm khăn
trông di ảnh khôn chăng tiều tụy
-
Nam Mô A Di Đà Phật
cầu hương linh chị siêu sanh miền cực lạc

Hoài niệm chị mất

Hoài niệm chị mất
-
Chị ra đi tiết đông sầu hiu quạnh
nhục thân người trầm lặng cả không gian
hình hài chị tẩn liệm tấm áo quan
giữa hương khói màu tang sầu lả chả
-
trời sang đông sao vô tình nghiệt ngã
đưa chị về miền đất lạnh thiên thu
mảnh hồn em thổn thức cảnh hoang vu
khăn trắng xóa thay lời tình vĩnh biệt
-
em tan nát cõi lòng bao thương tiếc
chị ra đi trong khói biếc mù sương
xe tang lạnh theo gió cuốn bụi đường
mây giăng phủ cõi hồn em hoang dại
-
chị ra đi vĩnh viễn không trở lại
cổ áo quan khép kín hình chị thân
đưa chị hiền nằm lại dưới mộ phần
ôi đau xót trái tim dường đã vỡ
-
trước mắt em đất trời như sụp lỡ
em gào to nhưng chẳng thốt nên lời
cõi lòng như lạc lỏng giữa chơi vơi
chị nay đã giờ ra người thiên cổ
-
em quỳ xuống tận sâu sầu đáy mộ
ôm hình hài vĩnh biệt mãi chị yêu
chị đi rồi theo sương lạnh đông chiều
bỏ em dại bên dòng đời cô quạnh
-
trên hương án nhìn chị qua di ảnh
lòng kính thành nguyện đốt nén tâm hương
cầu cho chị vảng sanh cảnh tây phương
để em trọn cả đôi đường hiếu đạo
-
trong sâu thẩm tiếng lòng em cầu đáo
mong chị hiền an náo cảnh niết bàn
đức Di Đà phủ sáng ánh hào quang
tiếp hồn chị vĩnh hằng miền cực lạc
-
Y Chau

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Nhớ em


Nhớ em
-
anh nhớ em buồn nhìn mây thẩm
áng mây bay in đậm tình nồng
anh là gió bềnh bồng mây mộng

muốn cùng mây hò hẹn duyên tơ
-
anh muôn thuở dòng thơ vương vấn
hình bóng em dấu ấn trong tim
mặc sương đêm nổi nhớ lặng chìm
tinh ta đẹp cừu non du mục
-
có những lúc buồng tim trổi khúc
bản tình ca vạn thuở yêu em
muốn ru em giấc ngủ suốt đêm
ngắm em ngủ say men tình ái
-
nhớ em lắm nhớ em mãi mãi
nhớ em nhiều lửa cháy buồng tim
nhớ em nổi nhớ biến sao đêm
lấp lánh sáng chuyện trò trăng mộng
-
em nơi nào có nhớ anh không
có trang điểm má thắm tươi hồng
có ray rức hơi lạnh chiều đông
có u hoài anh không ở cận
-
không có em nhìn mây đở nhớ
tưởng mây bay trong đó có em
tưởng như em đủa giởn trăng đêm
và nhìn xuống mỉm cười anh đấy
-

Hiển thị thêm cảm xúc

Mưa xuân

Mưa xuân
chiều mưa mây xám xuân xao
hạt mưa lí lắc phớt vào mi em
nhở như rèm lệ dịu êm
má đào chợt ửng hồng thêm xuân tình
mưa xuân đùa cợt chúng mình
vòng tay buông gọn bóng hình giai nhân
thoạt say ngây ngất tinh thần
thoạt thương ai đấy chồn chân anh hào
xuân về rạo rực tim xao
nhớ ai nổi nhớ hư hao xuân nồng
mưa xuân trêu gái chưa chồng
hạt mưa lan nhẹ má hồng mê si
nhìn thôi bất giác hồn bi
lân lên ngọn bút vẻ chi ngở ngàng
bòng nàng thanh nhả cao sang
vẻ trong tâm khảm đài trang chữ tình
con tim ngâm hạt minh linh
còn chờ người ngọc ba sinh duyên nồng
tả bài fb đôi dòng
đài trang xin hỏi chữ tòng có chưa
hôm nay nhân hạt mưa thưa
khăn tay chậm nhẹ giọt mưa đa tình
rung tay phớt má hồng xinh
một dòng điện nóng vô tình luyến lưu
trái tim bất chợt ngục tù
chôn hình mỹ nữ nghìn thu vào lòng
mưa xuân gá nghiã tơ hồng
bâng khuâng da diết tình nồng trong tim

Nhớ em

Nhớ em
anh nhớ em buồn nhìn mây thẩm
áng mây bay in đậm tình nồng
anh là gió bềnh bồng mây mộng
muốn cùng mây hò hẹn duyên tơ
anh muôn thuở dòng thơ vương vấn
hình bóng em dấu ấn trong tim
mặc sương đêm nổi nhớ lặng chìm
tinh ta đẹp cừu non du mục
có những lúc buồng tim trổi khúc
bản tình ca vạn thuở yêu em
muốn ru em giấc ngủ suốt đêm
ngắm em ngủ say men tình ái
nhớ em lắm nhớ em mãi mãi
nhớ em nhiều lửa cháy buồng tim
nhớ em nổi nhớ biến sao đêm
lấp lánh sáng chuyện trò trăng mộng
em nơi nào có nhớ anh không
có trang điểm má thắm tươi hồng
có ray rức hơi lạnh chiều đông
có u hoài anh không ở cận
không có em nhìn mây đở nhớ
tưởng mây bay trong đó có em
tưởng như em đủa giởn trăng đêm
và nhìn xuống mỉm cười anh đấy

Hiển thị thêm cảm xúc

Nàng xuân

Nàng xuân
-
nàng xuân mộng tặng riêng người ngọc
đã một thời mến đọc thư anh
vần thơ nào thuở ấy màu xanh
trong vắt lắm mắt xanh lóng lánh
-
em mĩm cười hồn nhiên say đắm
hồn thơ anh ngọt thấm vào tim
để đêm về nổi nhớ lắng chìm
nghe văng vẳng hồn thơ xuân mộng
-
biết em tôi tuổi thơ trinh trắng
chữ yêu kìa ngại nắng ngại trăng
hồn thơ anh sao cứ lăng nhăng
như hờn trách nói em phụ bạc
-
thơ không như khúc nhạc du dương
phải ảo nảo chán chường rơi lệ
phải khóc sầu thói đời dâu bể
mới hứng tình sợi kể nhớ thương
-
hồn thơ anh dạo nầy trống vắng
lên tinh thần vút thẳng trời cao
mượn vần thơ nói chuyện ngày nao
mưa xuân ấy ta trao thương nhớ
-
mưa xuân kia mưa tuồng mắc cở
mượn cớ mưa ai nhở dù đưa
đường có dài và mặc cho mưa
ta ấm mãi hồn thơ si dại
-
còn hôm nay mưa xuân trở lại
cảm mưa xưa lòng khải mênh mông
kẻ ở dây nhớ kẻ bên chồng
có nhớ đến mưa nồng dạo ấy
-
hay là mưa cỏi lòng rên nhảy
mưa cô đơn tê tái vắng tanh
hồn tê liệt lệ đoanh tẻ lạnh
một mưa xuân trắng xóa tình ta

Xuân về

Xuân về
-
xuân về muôn sắc thơm hương,
Đào mai hé nụ nắng vương ngọt lành,
Trăm hoa đua nở kết thành,
én bay bướm lươn long lanh xuân ngời!
-
xuân về trên khắp đất trời
nàng xuân lộng lẩy chói ngời tiết xuân
hương xuân ngào ngạt giai nhân
ngất lòng quân tử hồn lâng bóng hồng
-
lắng nghe xuân trổi nhạc nồng
lướt trên đào thẩm bềnh bồng gió xuân
má đào như buột giây ân
môi son như trói tình thân bao giờ
-
xuân về vương vấn hồn thơ
hương xuân quyện quấn vương tơ cỏi tình
xuân về tim gửi bóng hình
nàng xuân tuyệt sắc hương trinh ngất lòng
-
nắng xuân rọi ửng má hồng
tình xuân một cỏi non bồng tiết xuân
hôm nay xuân lại bâng khuâng
thương xuân muốn mãi hôn tân xuân nồng

Nàng xuân

Nàng xuân
-
nàng xuân ngấp nghé lầu xuân mộng
sắc thắm xuôn hồng loan mắt nai
bến lạ những mong tình trai gái
nhở toan mở khóa chốn thiên thai
-
dặm liểu thêu hoa tóc xỏa dài
má đào môi mộng dáng liêu trai
những toan gửi thúy chàng quân tử
nương tựa tùng quân phận liểu mai
-
gió lạnh phòng loan tim cô hoạnh
đêm dài trăn trở mắt lệ quạnh
dĩ vảng ngày qua lòng chua xót
người ơi có nhớ mảnh trăng xanh
-
hoa khôi một thuở trời xuân lại
ánh mắt nhu hòa lưu luyến ai
tim lòng vẫn mãi dành người mộng
chờ đợi ngày xuân đấng râu mày

Dòng lưu niêm

Dòng lưu niêm
-
trống rổng trong tâm biết viết gì
trầm ngâm mực đậm dáng tư duy
thỉnh thoảng nhìn đèn răng cắn bút
bâng khuâng ngắm cảnh thả hồn đi
-
thoạt nhìn chợt tưởng tôi nhàn nhả
nào hiểu trong thân pháp chuyển lưu
đi đứng nằm ngồi hay nghỉ ngũ
Di Đà sáu chữ chẳng rời xa
-
tang bồng cái nợ kẻ làm trai
đeo đẳng tâm tư nổi u hoài
chẳng biết bao giờ tôi phủi sạch
thả hồn thân cận đức như lai
-
đêm lạnh tàn canh dưới ánh đèn
tôi ngồi im lặng lắng lòng xem
u buồn thảo ít dòng lưu niệm
gợi ảnh thời gian đã cuốn rèm
-
hiếu đạo từ đây chắc phủi rồi
khép lòng chôn chặt tấm thân tôi
vùi sâu lòng đất quên năm tháng
để mãi trên đời chẳng có tôi
-
khi tôi chết đừng xây nấm mộ
cũng đừng cầu nguyện hộ làm chi
cũng đừng lên tiếng khóc ai bi
để thân xác hồn tôi được nhẹ
-
sanh con người rồi để làm chi
ăn mặc ngũ tiền tài danh lợi
bao vây hoài biết giải sao đây
luật vô thường trở xây hoài vọng
-
như bài toán cần ngay đáp số
chứng minh rằng giác ngộ linh hồn
đem lối thoát trường tồn vĩnh cửu
chúng sinh kia vẫn còn mê ngủ
-
trong có ta và đủ người thân
cần thức tỉnh chơn thần réo gọi
tu ngay nào chớ đừng tự hỏi
đừng chần chờ mòn mõi làm chi
-
lúc nầy chưa tu đợi lúc nào
đợi quỉ vô thường nắm óc sao
nhiều của khó đi mua phước đức
một câu niệm phật quí dường bao

HOA TRẮNG TRƯỜNG SƠN

HOA TRẮNG TRƯỜNG SƠN
đường vào bản một chiều nắng ráng
khi tiếng bom trút đạn rả rời
anh gọi em lạc giọng em ơi
mau ta rút vượt nơi hỏa tuyến
tà áo trắng vương nhiều máu điểm
tay choàng vai dìu bạn vượt lên
bên đồi sim hoa tím che mền
đủ ẩn nấp đạn tên giặc sói
tà áo trắng thay lời thầm hỏi
anh có sao máu giọt bờ vai
đổi vai súng lén nhìn em gái
trong lửa bom em lại đẹp hơn
chỉ vết thương xoàng chếch miểng bom
đời chiến sĩ căm hờn giặc mỹ
ngắt sim tím tặng nàng y sỹ
nhớ về nhau chống mỹ xâm lăng
đường lên bản vượt băng đồn địch
súng liền nhau xung kích căm căm
hai trái tim dường xích lại gần
tà áo trắng rung tầng nhịp thở
qua trại giặc cả hai sực ngở
mình thân nhau tự thuở bao giờ
nàng ơi nàng ta tỉnh hay mơ
rừng trường sơn vụt vui ngày hội
đường lên bản lan rừng ngập lối
tiếng chim kêu bắt cột cột cô
người rủ cười ta cột tình vô
niềm hạnh phúc lệ tràn mí mắt
mong một ngày chiến tranh sớm tắt
hoa sim tím quà tặng duyên nồng
chuyện ngày sau kết quả đâm bông
tà áo trắng cành hồng chờ đợi...

Hiển thị thêm cảm xúc

KỸ NIỆM TRƯỜNG SƠN

KỸ NIỆM TRƯỜNG SƠN
được tin anh ra tuyến đầu tổ quốc
gót bụi rừng đỏ thẩm bước chân đi
tây trường sơn cày tung bom giặc mỹ
chẳng sờn chân lẫn trái tim màu hồng
theo chân anh chiến tuyến trường sơn đông
em dũng cảm khai thông đường tiếp vận
hai con đường song song dài vô tận
đông trường sơn em nhớ tây trường sơn
mùa mưa đến hoa ban trắng nhiều hơn
cùng bướm trắng bay lượn vờn thâm thẩm
đoàn xe chuyển xuyên qua muôn ngàn dặm
tải quân lương vào tận chiến trường nam
nhớ thuở nao hai đứa học cùng ban
cùng kết ước chi lan xây mộng đẹp
vì chiến tranh tình yêu ta tạm khép
vượt trường sơn nung thép chí căm hờn
trường sơn tây ba lô sờn vai thép
hướng vào nam sử chép viết thành thơ
đuổi xăm lăng giử yên chốn cỏi bờ
nêu chí dũng ngàn thu lưu danh tiết
trường sơn đông em rạng danh hào kiệt
mở đường đi cho muôn chuyến xe hàng
gió xuân phong hoa trắng rừng bạt ngàn
danh liệt nữ kiên gan thành bia sữ
ngày khải hoàn trong niềm vui hôn sự
nắng chan hòa hoa trắng rực nụ cười
ngày đó chắc là ngày ngưng tiếng súng
thay thế vào pháo nổ má hồng tươi
hoa trắng trường sơn hương thơm thoát ngửi
mùi thanh thao chẳng khói đạn mịt trời
em e ấp nghiêng vành nón thay lời
niềm hạnh phúc cờ sao bay phất phới