Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Chung ô

Chung ô
quen nhau vì bởi trời mưa
thấy em gái nhỏ dần dưa nhìn trời
sẳn ô đây hỏi ướm lời
em ơi nhiêu tuổi tên đời là chi
nếu cùng nhân tiện ta đi
chung ô chung bước thầm thì dưới mưa
hạt mưa theo gió đùa ưa
lăn lăn đôi má em vừa phấn lan
sẳn khăn chằm hạt mưa ngàn
vô tình ánh mắt nồng nàng liếc nhau
thẹn thùng em khẻ mày chau
còn anh lúng túng má đào trong tim
đường về như cứ dài thêm
chung ô hơi thở lang chuyền theo mưa
mưa sao hạt nặng hạt thưa
nép mình san sát hạt mưa trong lòng
ngỏ về bong bóng chập chồng
bóng tan bóng hiện cành hồng nhói tim
phút đâu tới vụt mái hiên
chia tay em nhở hồn nhiên nụ cười
cám ơn hai tiếng hoa rơi
số phon em tặng tiện thời gọi nhau
chia tay ánh mắt luyến trao
bờ môi mấp máy ngọt ngào nụ hôn
về nhà tim cứ bồn chồn
đêm mơ vóc ngọc cướp hồn đi hoang
thương thương từ độ mưa sang
yêu yêu ô đó bạn vàng chung đôi
tình thâm chia sẽ đôi lời
vần thơ face book hiện thời đi hoang
mượn blog spost gửi nàng
câu thơ ô đó mưa ngàn che chung

chung ô

chung ô
quen nhau vì bởi trời mưa
thấy em gái nhỏ dần dưa nhìn trời
sẳn ô đây hỏi ướm lời
em ơi nhiêu tuổi tên đời là chi
nếu cùng nhân tiện ta đi
chung ô chung bước thầm thì dưới mưa
hạt mưa theo gió đùa ưa
lăn lăn đôi má em vừa phấn lan
sẳn khăn chằm hạt mưa ngàn
vô tình ánh mắt nồng nàng liếc nhau
thẹn thùng em khẻ mày chau
còn anh lúng túng má đào trong tim
đường về như cứ dài thêm
chung ô hơi thở lang chuyền theo mưa
mưa sao hạt nặng hạt thưa
nép mình san sát hạt mưa trong lòng
ngỏ về bong bóng chập chồng
bóng tan bóng hiện cành hồng nhói tim
phút đâu tới vụt mái hiên
chia tay em nhở hồn nhiên nụ cười
cám ơn hai tiếng hoa rơi
số phon em tặng tiện thời gọi nhau
chia tay ánh mắt luyến trao
bờ môi mấp máy ngọt ngào nụ hôn
về nhà tim cứ bồn chồn
đêm mơ vóc ngọc cướp hồn đi hoang
thương thương từ độ mưa sang
yêu yêu ô đó bạn vàng chung đôi
tình thâm chia sẽ đôi lời
vần thơ face book hiện thời đi hoang
mượn blog spost gửi nàng
câu thơ ô đó mưa ngàn che chung

Thu về ( tiếp )

Thu về ( tiếp )
-
thu về rồi phải không em
gió thu heo hắt trăng đêm lạnh lùng
hạt thu tê tái nảo nùng
trang thơ còn đấy nghìn trùng người đi
-
thu về trong trái tim si
mưa thu ướt lạnh còn chi nổi chờ
còn chăng tận cõi mộng mơ
trong suy tư ấy ngẩn ngờ bóng ai
-
hoài niệm ký ức u hoài
tiếng yêu lạnh nhạt lạc loài cánh hoa
nhớ nhung ôm lấy nắng tà
nghe đêm lá rụng tưởng là người xưa
-
em về hương gió thoảng đưa
căn phòng vụt sáng như vừa bên nhau
vẫn còn thơm tóc má đào
thơm môi ửng mộng thơm nào khuyết trăng
-
em đi còn để bâng khuâng
giấc mơ trong mộng mỹ nhân gần kề
bềnh bồng cơn sóng đam mê
đài trang lộng lẩy non thề bên tai
-
em ơi mộng ảo canh dài
trở trăn gối chiếc hình hài em đâu
người dưng sao chuốt chén sầu
bao nhiêu lá rụng bấy sầu dâng cao
-
một mình chiếc bóng hư hao
mỏng manh tơ rối thu sầu giai nhân
anh chừng như kẻ lần khần
thu lai nổi nhớ bần thần trong tim
-

THU VỀ

THU VỀ
-
thu về đan kín sợi mưa ngâu
cơn gió heo mai nổi âu sầu
sương đêm hoa cúc vờn trăng ngậm
quyến rủ hồn thu bạc mái đầu
-
phương phất tóc mai ai xỏa lối
mộng chín hoa đào ánh mắt nâu
lá vàng theo gió vờn chân bước
tình thu xao xuyến trái tim tôi
-
em bảo cho tôi một nụ cười
mây trời rạng rở dáng xuân tươi
lặng nhìn ánh mắt bên khung cửa
ngào ngạt xuân lòng tuổi đôi mươi
-
một thuở thu xưa nụ cười xinh
nụ cười lóng lánh mộng hương trinh
hồn thu tím thẩm chân mây ngát
giọt nhớ giọt thương đọng ẩn tình
-
thu nao trong vắt vương nắng hồng
bờ môi mộng đẹp nét tươi cong
dáng tiên phe phất sương mai sớm
áo trắng lòng tôi gió thổi bồng
-
thu nay ray rức chạnh bên lòng
thuyền tình tách bến thả sang sông
nhìn em tím tái mùa thu rụng
mượn chén rượu say xóa nhớ mong
-

hoa mua

hoa mua
hoa mua tim tím âu sầu
hai nhà chung lối cây cầu bắt ngang
dọc sông mua mọc thành hàng
hoa mua màu tím nồng nàng ngất ngây
thuở nhỏ kết lá nhà xây
chơi trò chung thủy đó đây vợ chồng
hái hoa se lại đôi bông
cọng hoa làm nhẫn làm vòng em đeo
hương mua hương tím tình nghèo
kỹ niệm thơ ấu buồn theo vào lòng
tuổi thơ em vợ anh chồng
hái hoa mua tím mặn nồng lứa đôi
màu tím hoa mua tím sầu
in vào dĩ vảng buồn thôi đáy lòng
giờ thì hai đứa xa mong
tình ta tím lịm bóng hồng nhớ nhung
hận vì công việc lung tung
hận vì hoàn cảnh không cùng hợp đôi
nhìn hoa chợt nhuốm niềm sầu
chiến tranh khói lửa cây cầu còn đâu
nhà nàng xiêu dạt bể dâu
nhìn hoa mua đấy nổi sầu mênh mông
biết đâu nàng đã theo chồng
còn hoa mua đọng mùa đông riêng mình
còn đâu kỹ niệm ngày xinh
bông mua tím lạnh mảnh tình hư vô
tim nầy chết lịm đáy mồ
hoa mua tang tím điểm tô tình sầu

THU KHÓC

THU KHÓC
thu về đan kín sợi mưa ngâu
cơn gió heo mai nổi âu sầu
sương đêm hoa cúc vờn trăng ngậm
quyến rủ hồn thu bạc mái đầu
phương phất tóc mai ai xỏa lối
mộng chín hoa đào ánh mắt nâu
lá vàng theo gió vờn chân bước
tình thu xao xuyến trái tim tôi
em bảo cho tôi một nụ cười
mây trời rạng rở dáng xuân tươi
lặng nhìn ánh mắt bên khung cửa
ngào ngạt xuân lòng tuổi đôi mươi
một thuở thu xưa nụ cười xinh
nụ cười lóng lánh mộng hương trinh
hồn thu tím thẩm chân mây ngát
giọt nhớ giọt thương đọng ẩn tình
thu nao trong vắt vương nắng hồng
bờ môi mộng đẹp nét tươi cong
dáng tiên phe phất sương mai sớm
áo trắng lòng tôi gió thổi bồng
thu nay ray rức chạnh bên lòng
thuyền tình tách bến thả sang dòng
nhìn em tím tái mùa thu rụng
mượn chén rượu say xóa nhớ mong
chiều thu mượn cốc rượu chiều say
nhìn cốc rượu sầu nhớ đến ai
tôi uống rượu nồng tôi uống cạn
uống người trong mộng uống lệ cay
đâu phải anh là người phụ bạc
thu lại chói lòng kẻ sang sông
tôi ngữa mặt nhìn trăng sầu mộng
nghe từng mây gió tỏ yêu thương
thu về sao lòng nghe trắng xóa
trắng xóa tình ta trắng xóa sầu
trăng khuya sương lạnh như hờn dổi
thu khóc tình xa hận bẻ bàng
khóc than trời dất kẻ phụ phàng
kéo lết men say ngấn lệ chan
thu nào tim đã trao kẻ lạ
khóc tình thu vở khóc thu tàn

Người ấy ( tiếp )

Người ấy ( tiếp )
người ấy giờ đây khác xưa nhiều
còn gì đâu nữa để mà yêu
tuổi xuân ngày đó chừng hai mấy
bổng chốc tàn phai bóng xế chiều
hạt thu ánh xạ thời gian chiếu
lá vàng rải rác đất buồn hiu
vói tay nhặt lại vùng kỹ niệm
gợi ảnh trong tim khúc lẩy kiều
đêm khuya thu khóc trăng tàn điệu
làn nước sông hàn dậy sóng kêu
chong chênh thuyền nhỏ dòng tâm sự
nâng chén rượu sầu chuốt cô liêu
trăng ơi có nhớ tình tơ liểu
mái tóc đài trang xỏa gió phiêu
kề vai đôi bòng in sóng nước
man mác hương son mặt mỹ miều
thuở ấy người tươi hoa hàm tiếu
bên dòng hương ngọc mắt nai yêu
tôi như lạc lỏng vùng giác ảo
ngây dại vô hồn bước chân xiêu
ngày nay cảnh vật nhở cô liêu
người ấy tàn phai nắng xế chiều
tình củ vẫn in trong tâm đấy
sờ soạng hồn tôi nét chấm phiêu
ôn cố tri tân hóa rong rêu
tìm đâu người ấy hoa hàm tiếu
vận tải thời gian phủ bụi mờ
người đã xa rồi cảnh đìu hiu

Hoa mua

Hoa mua
hoa mua tim tím âu sầu
hai nhà chung lối cây cầu bắt ngang
dọc sông mua mọc thành hàng
hoa mua màu tím nồng nàng ngất ngây
thuở nhỏ kết lá nhà xây
chơi trò chung thủy đó đây vợ chồng
hái hoa se lại đôi bông
cọng hoa làm nhẫn làm vòng em đeo
hương mua hương tím tình nghèo
kỹ niệm thơ ấu buồn theo vào lòng
tuổi thơ em vợ anh chồng
hái hoa mua tím mặn nồng lứa đôi
màu tím hoa mua tím sầu
in vào dĩ vảng buồn thôi đáy lòng
giờ thì hai đứa xa mong
tình ta tím lịm bóng hồng nhớ nhung
hận vì công việc lung tung
hận vì hoàn cảnh không cùng hợp đôi
nhìn hoa chợt nhuốm niềm sầu
chiến tranh khói lửa cây cầu còn đâu
nhà nàng xiêu dạt bể dâu
nhìn hoa mua đấy nổi sầu mênh mông
biết đâu nàng đã theo chồng
còn hoa mua đọng mùa đông riêng mình
còn đâu kỹ niệm ngày xinh
bông mua tím lạnh mảnh tình hư vô
tim nầy chết lịm đáy mồ
hoa mua tang tím điểm tô tình sầu

THU KHÓC

THU KHÓC
thu về đan kín sợi mưa ngâu
cơn gió heo mai nổi âu sầu
sương đêm hoa cúc vờn trăng ngậm
quyến rủ hồn thu bạc mái đầu
phương phất tóc mai ai xỏa lối
mộng chín hoa đào ánh mắt nâu
lá vàng theo gió vờn chân bước
tình thu xao xuyến trái tim tôi
em bảo cho tôi một nụ cười
mây trời rạng rở dáng xuân tươi
lặng nhìn ánh mắt bên khung cửa
ngào ngạt xuân lòng tuổi đôi mươi
một thuở thu xưa nụ cười xinh
nụ cười lóng lánh mộng hương trinh
hồn thu tím thẩm chân mây ngát
giọt nhớ giọt thương đọng ẩn tình
thu nao trong vắt vương nắng hồng
bờ môi mộng đẹp nét tươi cong
dáng tiên phe phất sương mai sớm
áo trắng lòng tôi gió thổi bồng
thu nay ray rức chạnh bên lòng
thuyền tình tách bến thả sang dòng
nhìn em tím tái mùa thu rụng
mượn chén rượu say xóa nhớ mong
chiều thu mượn cốc rượu chiều say
nhìn cốc rượu sầu nhớ đến ai
tôi uống rượu nồng tôi uống cạn
uống người trong mộng uống lệ cay
đâu phải anh là người phụ bạc
thu lại chói lòng kẻ sang sông
tôi ngữa mặt nhìn trăng sầu mộng
nghe từng mây gió tỏ yêu thương
thu về sao lòng nghe trắng xóa
trắng xóa tình ta trắng xóa sầu
trăng khuya sương lạnh như hờn dổi
thu khóc tình xa hận bẻ bàng
khóc than trời dất kẻ phụ phàng
kéo lết men say ngấn lệ chan
thu nào tim đã trao kẻ lạ
khóc tình thu vở khóc thu tàn

Người ấy ( tiếp )

Người ấy ( tiếp )
người ấy giờ đây khác xưa nhiều
còn gì đâu nữa để mà yêu
tuổi xuân ngày đó chừng hai mấy
bổng chốc tàn phai bóng xế chiều
hạt thu ánh xạ thời gian chiếu
lá vàng rải rác đất buồn hiu
vói tay nhặt lại vùng kỹ niệm
gợi ảnh trong tim khúc lẩy kiều
đêm khuya thu khóc trăng tàn điệu
làn nước sông hàn dậy sóng kêu
chong chênh thuyền nhỏ dòng tâm sự
nâng chén rượu sầu chuốt cô liêu
trăng ơi có nhớ tình tơ liểu
mái tóc đài trang xỏa gió phiêu
kề vai đôi bòng in sóng nước
man mác hương son mặt mỹ miều
thuở ấy người tươi hoa hàm tiếu
bên dòng hương ngọc mắt nai yêu
tôi như lạc lỏng vùng giác ảo
ngây dại vô hồn bước chân xiêu
ngày nay cảnh vật nhở cô liêu
người ấy tàn phai nắng xế chiều
tình củ vẫn in trong tâm đấy
sờ soạng hồn tôi nét chấm phiêu
ôn cố tri tân hóa rong rêu
tìm đâu người ấy hoa hàm tiếu
vận tải thời gian phủ bụi mờ
người đã xa rồi cảnh đìu hiu

hoa thạch thảo 3

hoa thạch thảo 3
Hôm ấy nhà ai rợp pháo hồng
Rộn ràng chuốt chén rượu ấm nồng
Hỏi ra mới biết người ta đã
Vừa mới nhận xong đôi nhẫn bông
Thoáng nghe dường thể sóng trong lòng
Em bước theo chồng thế là xong
Còn đâu những tháng ngày mơ ước
Cánh nhạn bay đi hết ngóng trông
Xe hoa rực rở cô dâu mộng
Em đẹp hẳn lên cạnh bên chồng
Chồng em oai nhỉ anh ghen tức
Nhặt xác pháo rơi máu rỉ hồng
Từ đây trăng chết đáy sông chờ
Hồn thơ căm lặng dưới biển mơ
Con tim tắt thơ đêm về mộng
Cành hoa thạch thảo ngắt dòng thơ
Mùa thu dạo ấy chết theo nàng
Mùa thu chết rồi mảnh tình tan
Ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
Theo kẻ sang sông hậnphủ phàng

hoa thạch thảo 2

hoa thạch thảo 2
nhìn hoa yêu ôm bao nổi sầu
nổi se thắt còn đâu bạn ngọc
mắt u buồn mùa thu tiếng khóc
anh đợi chờ xẻ dọc hồn đau
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
vẳng xóm xa thao thảo lới ca
gây da diết tim ray xót dạ
mùa thu chết lòng ta cũng chết
nhớ em yêu u nhả như hoa
nụ hôn tân ghi ân tình lạ
mắt mơ màng buông thả hồn lâng
kỹ niệm mãi bâng khuâng khó tả
hương tình ái hương hoa thoang thoảng
nhặt linh hồn úp mặt trăng vàng
hình hài nào dáng vẻ cao sang
anh chờ đợi nồng nàng tin nhạn
đã bao thu qua thu đáo hạn
bóng nàng đâu biển cạn gió mang
cành hoa tím thạch thảo nồng nàng
lưu luyến mãi tim gan huyết mạch
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
thả vào trăng kiêu ngạo anh sao
cành hoa tím bao đêm tơ tưởng
mơ hoa và mơ cả má đào
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
đem vào lòng em bảo nhớ trông
mơ hoa vụt tưởng môt bóng hồng
mùa thu chết cỏi lòng không chết

hoa thạch thảo 1

hoa thạch thảo 1
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
thả vào buồn rồi bảo hoa sầu
anh chẳng ngắt hoa thơm hờn dổi
chỉ tưng hoa và hứng sương thôi
đêm hè về ôm hoa giấc ngủ
mơ hoa kia hoá hình tiên nữ
tay nắm tay nói chữ yêu thương
anh tương tư một cánh hoa vương
cánh hoa nhớ mở đường tình ái
anh yêu mãi cành hoa con gái
hương trinh nguyên đọng lại bờ môi
xinh làm sao đẹp mối tình đầu
nàng con gái hương hoa thạch thảo
cánh hoa tim tím màu u nhả
thả vào tim vạn cả lời ca
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo...
em đã biết đã yêu thạch thảo
cành hoa buồn ảo nảo tận tim
màu tím hoa chẳng tím hoa sim
nhưng ray rức đắng cay ảo nảo
ta ngắt đi cành hoa thạch thảo
ép vào trang thơ nhớ hôm nào
màu tím nhạt thấm vào tâm khảm
cánh hoa buồn thu chết còn đâu

Hoa thạch thảo 3

Hoa thạch thảo 3
Hôm ấy nhà ai rợp pháo hồng
Rộn ràng chuốt chén rượu ấm nồng
Hỏi ra mới biết người ta đã
Vừa mới nhận xong đôi nhẫn bông
Thoáng nghe dường thể sóng trong lòng
Em bước theo chồng thế là xong
Còn đâu những tháng ngày mơ ước
Cánh nhạn bay đi hết ngóng trông
Xe hoa rực rở cô dâu mộng
Em đẹp hẳn lên cạnh bên chồng
Chồng em oai nhỉ anh ghen tức
Nhặt xác pháo rơi máu rỉ hồng
Từ đây trăng chết đáy sông chờ
Hồn thơ căm lặng dưới biển mơ
Con tim tắt thơ đêm về mộng
Cành hoa thạch thảo ngắt dòng thơ
Mùa thu dạo ấy chết theo nàng
Mùa thu chết rồi mảnh tình tan
Ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
Theo kẻ sang sông hậnphủ phàng

Hoa thạch thảo 2

Hoa thạch thảo 2
nhìn hoa yêu ôm bao nổi sầu
nổi se thắt còn đâu bạn ngọc
mắt u buồn mùa thu tiếng khóc
anh đợi chờ xẻ dọc hồn đau
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
vẳng xóm xa thao thảo lới ca
gây da diết tim ray xót dạ
mùa thu chết lòng ta cũng chết
nhớ em yêu u nhả như hoa
nụ hôn tân ghi ân tình lạ
mắt mơ màng buông thả hồn lâng
kỹ niệm mãi bâng khuâng khó tả
hương tình ái hương hoa thoang thoảng
nhặt linh hồn úp mặt trăng vàng
hình hài nào dáng vẻ cao sang
anh chờ đợi nồng nàng tin nhạn
đã bao thu qua thu đáo hạn
bóng nàng đâu biển cạn gió mang
cành hoa tím thạch thảo nồng nàng
lưu luyến mãi tim gan huyết mạch
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
thả vào trăng kiêu ngạo anh sao
cành hoa tím bao đêm tơ tưởng
mơ hoa và mơ cả má đào
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
đem vào lòng em bảo nhớ trông
mơ hoa vụt tưởng môt bóng hồng
mùa thu chết cỏi lòng không chết