Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

 XUÂN NHỚ EM

-

vần thơ gửi nhớ xuân tầm
mộng mơ ve vút hè dầm tháng năm
xuân cười lộng lẩy trăng rầm
ai đang nhặt chữ tri âm vào lòng
-
cánh diều tung gió trời trong
con tim hai đứa thì thầm yêu đương
ta nàng cách blog tơ vương
nhận tin thơ lại chặng đường xa xôi
-
xem thơ ai đấy bồi hồi
con tim bổng khóc nghẹn ngời lâu nay
blog về thơ bạn hồi lai
khát khao nổi nhớ đêm dài chờ mong
-
nhìn trăng khuất xế ngẩn trông
nhìn mây mây cuốn gió tuông nổi sầu
xuân về mai nở tàn lâu
lòng xuân rộn rực ai đâu tỏ tường
-
sợi thương sợi nhớ sợi vương
bóng câu cửa sổ tan thương bể tình
nhớ ai môi thắm mày xinh
long lanh ánh mắt gió tình hương em
-
vòng tay đón gió hương đêm
nghe sao mát lạnh nhung êm bóng hình
thoảng trong gió ấy có tình
có người tôi nhớ có mình có ta
-
có nàng con gái thướt tha
nụ cười gợi cảm ngàn hoa khó bì
thương ai cung ái mê ly
thương lên dáng vẻ nhu mì dễ yêu
-
xuân đi xuân đến xuân thêu
để duyên xuân ấy nhiểu điếu giá xuân
xuân anh xin gửi duyên tần
mong xuân em đấy hương lân sở tình
-
nhớ em chuốt chén rượu tình
rượu tình chưa uống say hình em đây
trái tim thổn thức vắn dài
biết sao nói hết mận đào đôi ta
-
chi mong em ấy hương hoa
cho anh cánh bướm lượn là bên em
xuân về nổi nhớ tăng thêm
con tim như chết canh phiền tiết xuân
-
Có thể là hình ảnh về 1 người

 Em về

-

em về đông lại gió hiu hiu
rạo rực con tim chợt ít nhiều
nắng vàng rực rỡ hồng đôi má
lửng lờ tóc xỏa bóng mây chiều
-
em về bạn ngọc của ta ôi
của bướm của hoa của gió côi
của tinh vương vấn lòng trai gái
là của chuông ngân thoảng xa rồi
-
em về hoa cỏ nở lạ thường
mang đến hương xuân gió yêu thương
lòng ta chợt nhở niềm vương vấn
quanh quẩn đâu đây chữ tơ vương
-
em về trăng sáng tựa non cao
mang đến lòng xuân hớn hở nào
trông em vẫn đẹp cao sang quá
khiến ta ngơ ngẩn ngở muôn sao
-
em về trời mưa bỗng nghen ngào
bỗng nghe hương gió thổi lao xao
giàn hoa thiên lý mừng xuân nụ
riêng tận tim tôi cảm hồn vaò
-
Có thể là hình ảnh về 1 người

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

 Khai bút đầu xuân

nói về chữ tri
-
nếu biết rằng ta thì chẳng ta
đời mong truy nghiệm mới ta bà
không ta kiến tánh ta từ thiện
vì mãi vô trần đạo thích ca
-
thích ca giáo đạo cõi ta bà
mong chúng xa lìa biển ái hà
tứ đế diệu thâm phô truyền giáo
đại thừa kinh phẩm đạo hoằng ra
-
hoằng ra giác chúng bát đạo tâm
thập nhị nhân duyên quyết chí tầm
tứ đế vô lượng khuôn vàng ngọc
đạo vàng họ thích thậm vi thâm
-
vi thâm rằng đạo thích nho tông
người tam bửu tinh khí thần thông
thiên tựu tam bửu nhựt tinh nguyệt
đất chứa tam bửu nước lửa phong
-
lửa phong ly tốn quái hào ly
ngọn lửa bừng trong nổi sân si
rừng đức vun trồng nay cháy sạch
cháy sạch làm sao ngộ từ bi
-
từ bi ngộ diệt tham sân si
người tu sĩ cần suy nghiệm kỹ
ngọn lửa lòng ta phải phủi xong
chuyển lửa tâm thành lửa đại hùng
-
đại hùng lửa trui tâm hành giả
khí hậu thiên chí cả vẩy vùng
nam nhi tử cung trung tựu đảnh
tam bửu lành triền chuyển đạo sanh
-
đạo sanh sanh tử ắt lìa xa
chẳng ở ta bà chẳng giới ba
thanh thoát tâm thần phiêu phiêu bạt
phục hồi cựu vị thỏa niềm ta
-
niềm ta thanh thoát vô vô ngại
chữ đạo tự tâm chẳng tự ngoài
trực giác mỗi người mỗi ý định
định ai nấy ngộ lý mới tài
-
Không có mô tả ảnh.

 EM CÓ NGHE

-

em có nghe mùa xuân
dáng xuân đẹp tuyệt thế
hoa mai nở tóc thề
má đào hồng phôi pha
-
em có nghe bài ca
hoa cao rụng trắng xóa
xuân về trên quê mẹ
chùm khế ngọt bao la
-
em có nghe không nà
tóc mẹ trắng mây ngàn
biển lòng vổ mênh mang
sóng xô tình em lại
-
một nổi buồn tê dại
mắt xé cay lệ nhòe
xuân về tim muôn vẻ
e thẹn gió xuân lai
-
em nghe blog hôm nay
trong có tình anh đấy
con tim dường tê tái
blog ảo vọng chau mày
-
tuy hai đầu xa thẩm
em ở xứ xa xâm
blog cho ta ấm lòng
xích gần trên phím nhấn
-
em có nghe giọt nắng
nó vương tóc phất phơi
em có biết một nơi
trái tim ai chờ đợi
-
thu ba như dìu hồn
hai má ửng màu son
gót hài dường vợn đẹp
môi mộng tình con con
-
áo dài nàng phất phới
lòng chàng chợt chơi vơi
em ơi trái tim chết
bừng sống lại yêu đời
-
em có nghe xuân về
hoa đào đỏ si mê
mai vàng khoe nắng ấm
trong tim người xa quê
-
blog ơi sao ảo nào
xuân thẳng nối đường vào
sợi tơ tình ya hoo
xao xuyến mảnh má đào
-
xuân về người vui dạo
trong nắng xuân muôn màu
riêng anh em có nghe
mùa xuân tim nghẹn ngào
-
Có thể là hình ảnh về 1 người