Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

TÌNH ẢO

TÌNH ẢO
-
tôi đi tìm tình yêu muôn trạng thái
hòa nhập vào thế giới của online
thả hồn theo trên fb ngàn mây
dâng cả con tim mình trong cõi ảo
-
tôi quen bạn chân tình người con thảo
vì nhân sinh biển bảo phải tha phương
mùa vu lan với trăm nhớ nghìn thương
trông cố quốc vấn vương hình bóng mẹ
-
câu hiếu đạo oằn vai người bạn trẻ
tận xứ xa buồn tẻ lúc đêm về
phút đắng lòng vân vạt aó hồn quê
tim bật khóc mẹ ơi nghe ảo nảo
-
mình quen nhau đổi trao trong chốn ảo
sẽ chia tình bậu bạn thật tim vàng
chẳng biết thôi nay biết chẳng muộn màng
tình thêm chặt mặc trăng tàn sao rụng
-
khi kết bạn mượn dòng thơ trào phúng
nhả dây duyên thao túng món nợ đời
hầu xã tres ngày chật vật ứ hơi
tạm vui chốc chơi vơi miền hoa mộng
-
tôi đã thả những dòng thơ trào lộng
nơi chốn xa chúc bạn ấm trời đông
vết thương lòng nay bỗng biến tơ hồng
niềm xúc cảm mênh mông trong gió lộng

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Bằng lăng tím

Bằng lăng tím
-
em yêu màu hoa tím
màu tím hoa bằng lăng
anh thương em áo trắng
ngây thơ tuổi học trò
-
tan trường anh đến đón
vun vẻ đường bằng lăng
gió ngàn tung áo trăng
e thẹn em tung tăng
-
thì thầm em khẻ hỏi
sự tích tím bằng lăng
tóc em bay vào mắt
mĩm cười anh kể rằng
-
thuở xưa nơi thiên đường
có nàng công chúa út
thích hoa tím dễ thương
xin làm chúa hoa nầy
-
giáng trần hiện loài cây
hoa tím màu u nhả
màu tím buồn là lạ
văn nhân thương hoa tim
-
đem về chăm sóc trồng
hoa tím trổ sum sê
chàng ngâm thi ca tụng
màu tím thẩm si mê
-
nửa đêm trăn trở mộng
chúa hoa hiện phòng văn
kết duyên nợ châu trần
thề mãi mãi bên nhau
-
ngọc hoàng biết tin ấy
đem công chua về trời
hoa tím chợt màu lơi
chia tay lòng bịn rịn
-
màu tím hoa bằng lăng
chuyện tích nay còn đây
em nghe tích hoa nầy
chợt buồn len mắt nai
-
thở dài em chợt bảo
màu tím hoa héo sào
bằng lăng hoa chung thủy
chúng mình chớ xa nhau
-
chuyện tưởng như bình dị
mỗi ngày tay trong tay
con đường bằng lăng lại
trổ tím gió rơi bay
-
tung tăng tà áo trắng
màu trắng tuổi học trò
ngây thơ dáng em nhỏ
tay cầm hoa bằng lăng
-
thời gian như tên bắn
biên thùy giặc xâm lăng
giả từ nàng áo trắng
tòng quân chống ngoại xâm
-
chiến tranh ngày dài dẳng
xung trận những bao năm
chiến trường vừa im lặng
hái hoa về tặng nàng
-
ngờ đâu bên xóm vắng
áo trắng bước sang sông
làm dâu nơi xứa lạ
hoa tím buồn mông lung
-
hàng cây bằng lăng tím
con đường vẫn còn đây
hoa tím trổ ngất ngây
người xưa không còn đấy
-
chàng trai bước hửng hờ
hoa tím bằng lăng nở
trong tim buồn vu vơ
áo trăng sao mịt mờ


Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Hương xuân

Hương xuân
hương xuân bàng bạc nắng mai
gió xuân hiu nhẹ phôi phai nổi niềm
trách chi ai lỡ lên thuyền
chiều xuân đọng lại bên miền thương yêu
tạc thù chén rượu sầu tiêu
cho điên đảo cả trời chiêu mông lung
hương xuân hoa cỏ nảo nùng
người buồn xuân tái bảo bùng con tim
hoa xuân vương vấn bên thềm
hởi nàng ngọc nữ diệu hiền nơi đâu
rượu đào pha trộn buồn đau
sầu ai ray rức một màu đắng cay
hương xuân bàng bạc nắng mai
tình xuân ấm áp hình hài con tim
xuân về đôi mắt diệu hiền
trên môi mộng ửng tóc huyền dễ thương
gió xuân man mát vấn vương
vi vu bài hát nghê thường tiêu dao
xuân về êm mịm má đào
trăng khuya xào xạt ngạt ngào sương rơi
tình ta nào tả nên lời
sông sâu bể cạn dễ dời lòng nhau
rừng thương biển nhớ rạt rào
núi cao cao tít muôn màu hương xuân
hương xuân ngào ngạt mỹ nhân
mình mơ thánh nữ nặng vần lương duyên
vần thơ trút cạn ưu phiền
hương xuân có biết chim liền cánh chăng
nọ kia hoa bướm trinh băng
còn ta với ấy vỉnh hằng được đâu
hương xuân tình những bồi hồi
vần thơ thương cảm vận sầu vào tâm
ngở ngần lệ đắng bao lần
trà mi ướm lượn tri âm má hồng
vần thơ ảo diệu ai mong
tình xuân còn đấy tình nồng phôi pha
hương xuân giờ của người ta
áng xuân một nổi chiếc tha xứ người
nụ xuân chợt mĩm nụ cười
gió xuân trổi khúc buồn rươi mai tàn

Hương xuân

Hương xuân
-
hương xuân bàng bạc nắng mai
gió xuân hiu nhẹ phôi phai nổi niềm
trách chi ai lỡ lên thuyền
chiều xuân đọng lại bên miền thương yêu
-
tạc thù chén rượu sầu tiêu
cho điên đảo cả trời chiêu mông lung
hương xuân hoa cỏ nảo nùng
người buồn xuân tái bảo bùng con tim
-
hoa xuân vương vấn bên thềm
hởi nàng ngọc nữ diệu hiền nơi đâu
rượu đào pha trộn buồn đau
sầu ai ray rức một màu đắng cay
-
hương xuân bàng bạc nắng mai
tình xuân ấm áp hình hài con tim
xuân về đôi mắt diệu hiền
trên môi mộng ửng tóc huyền dễ thương
-
gió xuân man mát vấn vương
vi vu bài hát nghê thường tiêu dao
xuân về êm mịm má đào
trăng khuya xào xạt ngạt ngào sương rơi
-
tình ta nào tả nên lời
sông sâu bể cạn dễ dời lòng nhau
rừng thương biển nhớ rạt rào
núi cao cao tít muôn màu hương xuân
-
hương xuân ngào ngạt mỹ nhân
mình mơ thánh nữ nặng vần lương duyên
vần thơ trút cạn ưu phiền
hương xuân có biết chim liền cánh chăng
---
nọ kia hoa bướm trinh băng
còn ta với ấy vỉnh hằng được đâu
hương xuân tình những bồi hồi
vần thơ thương cảm vận sầu vào tâm
ngở ngần lệ đắng bao lần
trà mi ướm lượn tri âm má hồng
vần thơ ảo diệu ai mong
tình xuân còn đấy tình nồng phôi pha
-
hương xuân giờ của người ta
áng xuân một nổi chiếc tha xứ người
nụ xuân chợt mĩm nụ cười
gió xuân trổi khúc buồn rươi mai tàn


Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Hè về phố cổ

Hè về phố cổ
-
hè về phố cổ buồn thêm
đường xưa nhường rộng tay mềm chung tay
mặn mà nét ngọc liêu trai
gió trêu tà áo tím bay lưng chừng
-
vô tình ánh mắt chợt dừng
khung trăng mơn mởn trắng phừng màu da
ngở ngàng liểu chọc trêu hoa
nguýt dài đuôi mắt ngợt ngà làn môi
-
thẹn lòng đỏ mặt cái tôi
nào đâu cố ý mơ đào mộng trăng
bầu trời xứ huế sương giăng
tận cùng mờ ảo nợ tầm vương vương
-
ngâm chân nước lạnh sông hương
nghe sao tê tái môi hường giai nhân
ba sinh núi ngự định tâm
tiếng chuông thiên mụ châu trần tùng quân
-
trăng thề thôn vỹ chứng nhân
đôi tim chung nhịp hương lân chung nhà
nhưng sao mỗi độ hè qua
nhìn cành phượng thắm xót xa đáy lòng
-
nhớ nào chung học tuổi hồng
bên hàng phượng vỹ gió bồng tóc may
thẹn thùa tay lại cầm tay
hiên trường tâm sự bao ngày nhớ nhung
-
hè nào chia cách nảo nùng
tơ loan đứt chỉ biệt trùng xa xôi
thoảng nghe người đã có đôi
đường về có kẻ cùng nhau chung đường
-
anh đành góp nhặt chữ thương
để vào tim chết má hường hè xa
phố cổ lệ đẩm sắc hoa
đèn khuya hiu hắt xót xa má hồng
-
sông hương đò nhỏ bềnh bồng
trăng sầu thôn vĩ xé lòng người ơi
trường tiền mấy nhịp châu rơi
buồn lưng núi ngự rã rời gió trăng

Hè về phố cổ

Hè về phố cổ
hè về phố cổ buồn thêm
đường xưa nhường rộng tay mềm chung tay
mặn mà nét ngọc liêu trai
gió trêu tà áo tím bay lưng chừng
vô tình ánh mắt chợt dừng
khung trăng mơn mởn trắng phừng màu da
ngở ngàng liểu chọc trêu hoa
nguýt dài đuôi mắt ngợt ngà làn môi
thẹn lòng đỏ mặt cái tôi
nào đâu cố ý mơ đào mộng trăng
bầu trời xứ huế sương giăng
tận cùng mờ ảo nợ tầm vương vương
ngâm chân nước lạnh sông hương
nghe sao tê tái môi hường giai nhân
ba sinh núi ngự định tâm
tiếng chuông thiên mụ châu trần tùng quân
trăng thề thôn vỹ chứng nhân
đôi tim chung nhịp hương lân chung nhà
nhưng sao mỗi độ hè qua
nhìn cành phượng thắm xót xa đáy lòng
nhớ nào chung học tuổi hồng
bên hàng phượng vỹ gió bồng tóc may
thẹn thùa tay lại cầm tay
hiên trường tâm sự bao ngày nhớ nhung
hè nào chia cách nảo nùng
tơ loan đứt chỉ biệt trùng xa xôi
thoảng nghe người đã có đôi
đường về có kẻ cùng nhau chung đường
anh đành góp nhặt chữ thương
để vào tim chết má hường hè xa
phố cổ lệ đẩm sắc hoa
đèn khuya hiu hắt xót xa má hồng
sông hương đò nhỏ bềnh bồng
trăng sầu thôn vĩ xé lòng người ơi
trường tiền mấy nhịp châu rơi
buồn lưng núi ngự rã rời gió trăng

Mua tím

Mua tím
-
nhớ em rót chén hương trà
đêm nay uống cạn những là tiển nhau
nhớ về phương ấy ngàn dâu
xứ xa cô lẽ lối sầu thiên thu
-
còn tôi vạn nẻo phù du
nhớ em trắng xoá chiều thu khóc nàng
nhớ ai hạt lệ ngấn chan
má hồng xa cách nát tan tấm lòng
-
nhớ ngày ai tách sang sông
tình anh chết lặng cành hồng từ dây
đêm về nhìn ánh trăng gầy
khóc hoa mua tím mượn say chén sầu
-
hoa mua tím sẩm thương đau
để hương tóc nhớ len vào con tim
bâng khuâng nhìn cánh sương mềm
trăng nghiên dọi ảnh bên thiềm giai nhân
-
hoa mua tim tím tình sầu
hai nhà chung lối cây cầu bắt qua
dọc sông hai hàng cây mua
chạy dài tít mắt bốn mùa tím hoa
-
thuở nhỏ kết lá lợp nhà
chơi trò chung thủy tim vàng lứa đôi
hái hoa cài tóc cô dâu
cọng hoa làm nhẫn tình đầu hồn nhiên
-
hoa mua hoa tím hoa duyên
kỹ niệm thơ ấu kết liền hai ta
giờ thì vẫn cánh tím hoa
tình ta tím lịm cách xa nghìn trùng
-
ngày ngày bẻ trái mua xinh
nhớ hồi hai đứa trời tình hoang du
tiếc anh lở kiếp đường tu
cành hoa mua tím vỏng dù sang ngang

nhớ mua tím

nhớ mua tím
nổi nhớ về đây vọng cố nhân
bên hiên lá rụng rải đầy sân
bao nhiêu lá úa bao lần nhớ
bờ môi mềm mại chiếc hôn tân
hoa mua tim tím em ưa thich
màu tím u buồn tím lịm tim
em bảo hái cành hoa mua tím
cài lên mái tóc tím cô đơn
anh cười mua tím chẳng ai mua
thích chi mua tím buồn thiên thảo
chẳng hái làm chi chẳng hái đâu
khóc òa em bảo giận anh thôi
ấy thế một phen em làm nủng
vờ giận vờ hờn rất thật lâu
túng quá anh bèn ăn trộm ổi
tặng em hai trái giải cơn sầu
nhưng trời rắn mắc đổ mưa lâu
hai đứa đụt mưa dưới hiên chùa
ngồi sát bên nhau tim thổn thức
lại trời mau tạnh để về thôi
kỹ niệm ấy nhở lần nhân mãi
theo nhau khôn lớn mộng tình say
anh mơ một ngày ta hạnh phúc
sống mãi bên nhau chẳng xa rời
giang đầu cơn nước chẻ hai nơi
em vui hạnh phúc bên người mới
để nhớ để thương để khổ tôi
từ nay giọt đắng hiểu tình đời
nơi xa em có khi nào nghỉ
một cánh hoa mua thuở thiếu thời
giờ đây mua tím mùa đang nở
tình ta tan vở kẻ xa nơi

Nhớ mua tím ( tiếp )

Nhớ mua tím ( tiếp )
hoa mua tim tím tình sầu
hai nhà chung lối cây cầu bắt qua
dọc sông hai hàng cây mua
chạy dài tít mắt bốn mùa tím hoa
thuở nhỏ kết lá lợp nhà
chơi trò chung thủy tim vàng lứa đôi
hái hoa cài tóc cô dâu
cọng hoa làm nhẫn tình đầu hồn nhiên
hoa mua hoa tím hoa duyên
kỹ niệm thơ ấu kết liền hai ta
giờ thì vẫn cánh tím hoa
tình ta tím lịm cách xa nghìn trùng
ngày ngày bẻ trái mua xinh
nhớ hồi hai đứa trời tình hoang du
tiếc anh lở kiếp đường tu
cành hoa mua tím vỏng dù sang ngang
nhớ ai hạt lệ ngấn chan
má hồng xa cách nát tan tấm lòng
nhớ ngày ai tách sang sông
tình anh chết lặng cành hồng từ dây
đêm về nhìn ánh trăng gầy
khóc hoa mua tím mượn say chén sầu
hoa mua tím sẩm thương đau
để hương tóc nhớ len vào con tim
bâng khuâng nhìn cánh sương mềm
trăng nghiên dọi ảnh bên thiềm giai nhân
còn tôi vạn nẻo phong trần
nhớ em trắng xoá chiều xuân khóc nàng

Nhớ mua tím

Nhớ mua tím
nổi nhớ về đây vọng cố nhân
bên hiên lá rụng rải đầy sân
bao nhiêu lá úa bao lần nhớ
bờ môi mềm mại chiếc hôn tân
hoa mua tim tím em ưa thich
màu tím u buồn tím lịm tim
em bảo hái cành hoa mua tím
cài lên mái tóc tím cô đơn
anh cười mua tím chẳng ai mua
thích chi mua tím buồn thiên thảo
chẳng hái làm chi chẳng hái đâu
khóc òa em bảo giận anh thôi
ấy thế một phen em làm nủng
vờ giận vờ hờn rất thật lâu
túng quá anh bèn ăn trộm ổi
tặng em hai trái giải cơn sầu
nhưng trời rắn mắc đổ mưa lâu
hai đứa đụt mưa dưới hiên chùa
ngồi sát bên nhau tim thổn thức
lại trời mau tạnh để về thôi
kỹ niệm ấy nhở lần nhân mãi
theo nhau khôn lớn mộng tình say
anh mơ một ngày ta hạnh phúc
sống mãi bên nhau chẳng xa rời
giang đầu cơn nước chẻ hai nơi
em vui hạnh phúc bên người mới
để nhớ để thương để khổ tôi
từ nay giọt đắng hiểu tình đời
nơi xa em có khi nào nghỉ
một cánh hoa mua thuở thiếu thời
giờ đây mua tím mùa đang nở
tình ta tan vở kẻ xa nơi

hoa gió

hoa gió
thoảng như hoa gió sầu đâu
tóc vờn cửa sổ hương sầu bay lan
bâng khuâng chợt thoáng hoa ngàn
thoáng hương mỹ nữ dịu dàng thướt tha
tuyệt vời tợ thể gió hoa
mắt u buồn ấy âu là đẹp sao
má hồng môi thắm tơ đào
dáng như liểu rủ ngọc trao khuôn vàng
mùi hương hoa gió bay lan
một thời kỹ niệm đài trang với nàng
trăng kia khuất núi trăng tàn
tình ta còn mãi hương ngàn cao bay
gió hoa dáng vẻ thanh thai
trong tâm lưu tưởng liểu mai má hường
ôm nàng hoa gió vấn vương
hình hoa họa ảo nhở nhường giai nhân
vần thơ ghi chút tình thân
gửi về hư cảnh mấy tần mây thương
ước gì hiện thực mỹ nương
nàng hoa thân ái tận tường toại tâm
để đêm hoài mộng tri âm
để ngày thơ thẩn mỹ nhân của lòng
lời thơ diển tả lòng vòng
con tim trực chỉ má hồng xa xôi
ôm ngang hoa gió tưởng đâu
hương hoa nào dễ phai màu tim tôi
vẩn vơ bướm lượn hoa ngâu
ngổn ngang trăm mối buột đôi với nàng
kìa là sắc nước địa đàng
kìa là đài cát gió ngàn hoa khôi
gió hoa hương gió tim tôi
tìm hoa nàng gió vận sầu con tim
giải lòng tỏa mộng sương mềm
long lanh ánh chiếu ẩn chìm gió hoa
ngân gian ngàn cánh sao sa
tim tôi chỉ một gió hoa hửu tình

hoa mua tím

hoa mua tím
tôi tìm về hoa tím tuổi thơ
màu tím hoa mua tím mong chờ
tím buồn tê tái hồn da diết
tím mãi trong tim chẳng phai mờ
mua tím ngày nao ta cùng hái
ai mua mua tím hởi chăng ai
anh bán em mua cành mua lại
em trả hoa mua bổng cười dài
hái cánh hoa mua cài trên tóc
lắc la mũm mĩm má em bầu
cành mua làm nón giả cô dâu
em tôi lộng lẩy như tiên nữ
bông mua nhớ thuở thời thơ ấu
thuở hai ta cùng ở bên nhau
chuyện đám cưới hồi nhỏ hoa mua
còn in mãi tim tôi vạn thuở
nay em lớn nhở dường cách trở
gặp lại nhau khó mở lời thương
em cao sang lộng lẩy má hường
anh khó sánh vào tim đài cát
em khôn lớn nhở dường có khác
bước em đi cung nhạc reo chân
người thân lan tiếp cận giai nhân
một bước tiếp nàng sang bến mới
chuyến xe hoa nhìn ai hồ hởi
anh vặn lòng trắc ẩn tình xưa
tự dưng ghét xe hoa bướm lạ
ghen với người hận với hoa mua
thương làm chi để lòng mơ nhớ
thương làm chi kẻ nở quên thề
đêm ủ sầu mặc niệm trăng quê
khóc mua tím từ đây vỉnh biệt
em có chồng anh buồn da diết
hái hoa mua luyến tiếc hồng nhan
cánh mua mỏng màu tím tình tan
theo trong gió ngở ngàng thơ dại
hoa mua tím giữa trơi quan tái
chén rượu sầu chén mãi quên say
người nơi ấy còn nhớ mua nay
hay quên bẳng mua cài mái tóc

Hoa mua tím

Hoa mua tím
tôi tìm về hoa tím tuổi thơ
màu tím hoa mua tím mong chờ
tím buồn tê tái hồn da diết
tím mãi trong tim chẳng phai mờ
mua tím ngày nao ta cùng hái
ai mua mua tím hởi chăng ai
anh bán em mua cành mua lại
em trả hoa mua bổng cười dài
hái cánh hoa mua cài trên tóc
lắc la mũm mĩm má em bầu
cành mua làm nón giả cô dâu
em tôi lộng lẩy như tiên nữ
bông mua nhớ thuở thời thơ ấu
thuở hai ta cùng ở bên nhau
chuyện đám cưới hồi nhỏ hoa mua
còn in mãi tim tôi vạn thuở
nay em lớn nhở dường cách trở
gặp lại nhau khó mở lời thương
em cao sang lộng lẩy má hường
anh khó sánh vào tim đài cát
em khôn lớn nhở dường có khác
bước em đi cung nhạc reo chân
người thân lan tiếp cận giai nhân
một bước tiếp nàng sang bến mới
chuyến xe hoa nhìn ai hồ hởi
anh vặn lòng trắc ẩn tình xưa
tự dưng ghét xe hoa bướm lạ
ghen với người hận với hoa mua
thương làm chi để lòng mơ nhớ
thương làm chi kẻ nở quên thề
đêm ủ sầu mặc niệm trăng quê
khóc mua tím từ đây vỉnh biệt
em có chồng anh buồn da diết
hái hoa mua luyến tiếc hồng nhan
cánh mua mỏng màu tím tình tan
theo trong gió ngở ngàng thơ dại
hoa mua tím giữa trơi quan tái
chén rượu sầu chén mãi quên say
người nơi ấy còn nhớ mua nay
hay quên bẳng mua cài mái tóc

Hoa gió

Hoa gió
thoảng như hoa gió sầu đâu
tóc vờn cửa sổ hương sầu bay lan
bâng khuâng chợt thoáng hoa ngàn
thoáng hương mỹ nữ dịu dàng thướt tha
tuyệt vời tợ thể gió hoa
mắt u buồn ấy âu là đẹp sao
má hồng môi thắm tơ đào
dáng như liểu rủ ngọc trao khuôn vàng
mùi hương hoa gió bay lan
một thời kỹ niệm đài trang với nàng
trăng kia khuất núi trăng tàn
tình ta còn mãi hương ngàn cao bay
gió hoa dáng vẻ thanh thai
trong tâm lưu tưởng liểu mai má hường
ôm nàng hoa gió vấn vương
hình hoa họa ảo nhở nhường giai nhân
vần thơ ghi chút tình thân
gửi về hư cảnh mấy tần mây thương
ước gì hiện thực mỹ nương
nàng hoa thân ái tận tường toại tâm
để đêm hoài mộng tri âm
để ngày thơ thẩn mỹ nhân của lòng
lời thơ diển tả lòng vòng
con tim trực chỉ má hồng xa xôi
ôm ngang hoa gió tưởng đâu
hương hoa nào dễ phai màu tim tôi
vẩn vơ bướm lượn hoa ngâu
ngổn ngang trăm mối buột đôi với nàng
kìa là sắc nước địa đàng
kìa là đài cát gió ngàn hoa khôi
gió hoa hương gió tim tôi
tìm hoa nàng gió vận sầu con tim
giải lòng tỏa mộng sương mềm
long lanh ánh chiếu ẩn chìm gió hoa
ngân gian ngàn cánh sao sa
tim tôi chỉ một gió hoa hửu tình

Hương gió

Hương gió
-
hôm nay gió lạ thổi ngược về 
đưa đến phây bút ngát say mê 
vần thơ vọng lại hương tình ấm
mười sáu trắng trong mái tóc thề
-
tôi xin nhận đấy tình dâu bể
hạt nắng hôn môi thế mới kỳ
16 tuổi tròn gái xuân thì
biết bao mộng đẹp nét cao sang
-
16 em mơ hôn nóng bỏng
lòng xuân rào rạt má em hồng
em cứ ngây thơ dường sương sớm
hay đang bẻn lẻn ánh trăng trong
-
bước đi em giữ từng nốt nhạc
ra vẻ dịu dàng gái đoan trang
16 em ơi tuổi mộng vàng
tuổi thầm yêu nhớ tuôi đang thương