Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Đông buồn

Đông buồn

phải lòng nhau thuở đông nao
hai ta thương nhớ rạt rào hương xưa
đã yêu hơn bát nước dừa
gừng cay muối mặn ngày vừa sẽ chia

đã từng lệ đắng đêm khuya
bao nhiêu kỹ niệm đường vìa có nhau
chung lòng thương nhớ ngọt ngào
tình ta đẹp tợ chiêm bao giữa đời

kể từ bướm lạ vườn mơi
sắc hoa dường nhở quen hơi bướm tình
canh tàn trăng xế vọng hình
đông nay nàng đã chiết kinh xứ người

trời in mây biếc gió lơi
tình tan trăm mảnh chơi vơi cõi lòng
niềm riêng rời rả bảo giong
qua cầu con sáo sổ lồng bay cao

muộn màng muôn nổi đớn đau
chữ chờ anh gửi trăng sao bể ngàn
đông nay cánh nhạn lạc đàng
chơ vơ ngọn gió phụ phàng xót xao

vu vơ ngọn gió rì rào
sương vương ngấn lệ hạt nào vương mi
đông xưa bao nổi mê si
lá hoa quấn quít rù rì gió đông

biết rằng em đã có chồng
thuyền em tách bến dòng sông hai bờ
hồng nhan da diết tim chờ
đông sầu trăng khuyết sao mờ hắt hiu

tình ta tan vở ngậm ngùi
nghe đau đau điếng ngược xuôi cánh chuồng
như trăm ngọn gió héo huông
hạt thương lắm nổi tự nguồn trào dâng

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

chờ ai

chờ ai

.biết em đi anh vẫn cứ chờ
chờ cơn mưa chờ cả trăng thơ
chờ chờ mãi sao mờ tắt lịm
không gặp nhau tim tím hồn hoang

chờ em đi trong buổi đông sang
mang lá úa cuối thu buồn bả
chiếc ô xưa có bàn tay lạ
đã cùng ai dầm cả cơn mưa

anh chờ em tàn hết mưa thưa
nơi góc phố lệ đưa mưa xóa
chờ em biết chờ trong đày đọa
cớ sao lòng vẫn bão chờ thôi

đường chúng ta dù có chia đôi
cây dù nhỏ ngẫn ngờ bối rối
bàn tay ai dày dò muôn nổi
chiếc ô nồng hờn dổi người đi

em bảo anh đừng có sầu bi
đừng chờ nữa em đi không lại
nhìn cơn mưa biển lòng tê tái
vẫn chờ và chờ mãi em yêu

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Vì ai

Vì ai

bèo dạt mây trôi bọt bể nào
mịt mù tăm cá biết tìm đâu
đã bao lần khóc sầu ly biệt
chuốt chén men cay áo nát nhầu

quanh quẩn gian nhà tung chăn gối
cỏ ngập vườn xưa nghẹn lối thôi
cô đơn một cảnh hồn cỏi chết
em ở phương nào em hởi ôi

trái đắng nhở ăn dường mắc nghẹn
ta nhớ đến nàng nổi buồn len
u hoài em giết đời anh đấy
đài đọa tim anh ngục tù đen

một lần trăng đắm chìm sông thảm
lá đổ hoa tàn nổi ưu đam
đường xa vạn dậm em đơn bước
tim lòng ray rức dạ đành cam

anh biết và anh biết lắm mà
vì ai em phải bước đi xa
không lời từ biệt câu ân ái
khóe mắt chan nhòa ngắn lệ hoa

giờ anh hối lỗi thì em đã
người lạc tha phương kẻ ở nhà
đêm dài trăn trở ân nghĩa nặng
em hởi lòng khoan biển hải hà

giọt lệ thấm dài bên gối chiếc
lạnh ở ngoài da lạnh cả lòng
nhiều lúc mơ thành con én nhỏ
bay đến bên em thỏa nhớ mong

em ơi anh chờ em tha thứ
về với nhau em nối duyên nồng
tương tư anh thức đêm trắng
tóc biên hai màu em biết không
.

say ( tiếp )

say ( tiếp )

hoàng yến lầu tây tô sắc nhớ
thu phong đông lử gió heo may
lương duyên như đã thiên nhân định 
khéo trêu má phấn lở đường mây

trăng nghiêng ngơ ngác dưới hàng cây
sương đọng đài hoa hương ngất ngây
lối nhỏ vườn hồng ai rắn mắc
hồn thơ vò vỏ chút hương say

nhặt sỏi bỏ vào trong nổi nhớ
mượn chén rượu hờn lệ buốt ta
hận người tim đã trao kẻ lạ
kéo lết men say ngấn lệ nhòa

chiều nay mượn cốc rượu chiều say
nhìn cốc rượu sầu nhớ đến ai
tôi uống rượu lòng tôi uống cạn
uống người trong mộng uống lệ cay

rượu hồng đào long lanh mắt ngọc
sóng bủa tình mời mọc hôn tân
môi chưa niếm hồn đã lâng lâng
say chếch choáng môi son người ngọc

say ngát vành môi chất rượu tình
say trên mắt biếc sóng lung linh
say xưa ngây ngất khuôn trăng nhớ
say ở tâm hồn hiền thục trinh

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

say

say

gió ơi xin gửi cành thương
nụ hôn môi thắm vấn vương cửa tình
biết chăng trong cõi ba sinh
người dưng cắt cớ tim mình rức ray

nhớ nhung chén rượu men cay
lập lờ sóng nước hình ai mĩm cười
mộng mơ ánh mắt một người
trong sâu đáy mắt vẻ vời hình ai

lặng nhìn trăn trở đêm dài
giọt lăn nức nở u hoài trong tâm
lặng nhìn em đã khóc thầm
nỉ non xứ lạ lệ dầm ai hay

lặng nhìn chuốt chén rượu cay
hơi men dài mãi đêm ngày mộng mơ
lặng nhìn mong đợi duyên chờ
thuyền về bến củ vần thơ xuân hoài

nhớ em một nửa tim chai
một thương sầu cảm lăn dài hạt châu
còn không một nổi tương sầu
nghiên nghiên vành nón người đâu quay về

tóc em ngày ấy bum bê
nay dài lưng thắt đam mê người nhìn
nàng xuân lưu ảnh bóng hình
chờ trăng thấp dọi chờ quỳnh nở hoa

chờ người tiên nữ lòng ta
chén say giọt đắng xứ xa mơ màng
nhớ người tri hửu bạn vàng
vài dòng lưu dấu tình càng thiết tha

nhớ người thương ái xứ xa
giấc mơ vào mộng hương hoa ngát lòng
say người mỹ ái má hồng
say làn môi mộng đượm nồng con tim

chén say hồn chếch lâng lâng
lời thơ đọng rớt trong ngần giọt thương
lòng ai tợ bãi chiến trường
ngày nào êm ai nay dường nát tan

bây giờ em đã sang ngang
mà sao cứ nhở như là của anh
đông trao lòng bấy chơn thành
muốn bồng muốn bế một cành hoa tiên

nhớ ai vương nổi u phiền
nhánh hồng chiết gửi bên miền xa xôi
nụ hoa tơi tả héo sầu
tình ta tan vở bèo trôi giữa dòng

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

say môi

say môi

rượu đào chưa niếm đã chớm say
say ngất tầng mây tóc xỏa dài
say men môi mộng thơm ngào ngạt
say má ửng hồng say mắt nai

cánh môi phơn phớt men cay xé
chạm nhẹ bờ môi hồn lảo đảo
chẳng say men rượu say má đào
say nàng trinh nữ nhốt tình nao

không được say em sao bảo thế
bờ môi mộng ngát suốt đêm về
cơn sóng biển tình cao dìu vợi
không say men rượu say tình mê

anh muốn không say nào có được
hương trinh thiếu nữ thấm vào tim
đã bao lần những không say nữa
say chi mộng ái đã qua thềm

anh biết tình ta dừng ngỏ rẻ
vành môi có kẻ chạm non tiên
nhưng cớ sao lòng say lảo đảo
say nàng con gái ngát hương sen

lệ sầu ngưng lặng bên rèm mắt
chan nhòa hiu hắt bướm lạ vờn
lòng anh tê tái hờn duyên số
sao cớ say người lệ đổ hơn

say say thôi ta cứ say đi
say kẻ mộng si say trăng xế
say men bể ái mái tóc thề
say lên đôi mắt má hồng thêm

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

say (tiếp )

say (tiếp )

long lanh chén rượu trong ngần
lộng hình mỹ nữ bâng khuâng say hồn
rượu đào chưa niếm như ngon
búp măng mười ngón thon thon ngất tình

má hồng chén rượu in hình
nghe lan hơi thở tim mình xuyến xao
rượu chưa cạn giọt chinh chao
không say men rượu say vào người tiên

chan hòa men rượu đào nguyên
ngất hồn lạc chốn nơi miền đam mê
bàn tay trắng ngọc pha lê
giọng oanh ríu rít hồn về bên nhau

không say hượng rượu bồ đào
say người mời rượu ngọt ngào men say
bồ đào mỹ tửu hồn bay
trái tim một nửa vì ai đắm chìm

hay say ánh mắt nhung êm
say trên môi nhớ môi viền nụ hôn
hay say dáng vẻ ru hồn
má đào phơn phớt sóng dồn biển thương

say hoa tươi thắm vương hương
cánh hoa áo trắng vấn vương cõi tình
Em cười mắt biếc lung linh
có em anh thấy quanh mình mùa xuân...

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

say

say

chẳng niếm rượu tình say chếch choáng
má đào thấp thoáng chén rượu cay
trời ơi hương sắc thế men say
bờ môi rượu của ai cay thế

nước rượu trong lóng lánh chén tình
thoảng hương ngà ngọc thoảng hương trinh
bồ đào chưa niếm say ngây ngất
say cả má đào say môi xinh

khách muốn lưu lâu chốn gia đình
làm người thân thuộc xứ quảng bình
hồng đào nổi tiếng men cay đấy
chưa niếm mềm môi say bóng hình

bờ môi mộng quá dường trái chín
hai má ửng hồng thể ánh mắt xinh
tóc xước đuôi gà ôi chết ngộp
nụ cười nghiên nước đốt hương trinh

ngây ngất muốn tìm môi kề mộng
thủa lòng ước vọng chút hương hoa
bờ môi min quá và xinh quá
chưa nuốt men tình đã chén say