Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Áo tím

Áo tím
-
chiều nay phố vắng người trong mộng
nghe giọt mưa rơi sầu mênh mông 
tà áo tím nào bay lộng gió 
phất cổ tình tôi với nổi lòng
-
tay nắm tay nhau phố người đông
ép sát ngực anh má em hồng
xa xa như nhở ai khen đấy
con gái nhà ai xinh quá không
-
nghe nhói bờ vai người cắn nhẹ
em cười ánh mắt em trong trong
bâng khuâng anh xiết em thật sát
sợ xổng nàng tiên áo tím lòng
-
vô tình anh bảo hoa tim tím
hoa tím tình em tím dễ thương
mong sao màu tím theo anh mãi
đi suốt cuộc đời mặc gió sương

Mùa thu em tôi

Mùa thu em tôi
-
còn gì không mùa thu chợt đến
gió heo may khiến bến xa đò
lá lụt rơi dâng tràn ngoài ngỏ
tận nguồn tim ai đó lạnh tanh
-
có còn không hơi ấm yến oanh
mang ngọn gió thì thầm say đắm
giữa đêm khuya sao trời cùng ngắm
mắt chan hòa tay nắm người thương
-
và còn gì hạt nhớ vấn vương
len kỹ niệm như dường chợt tắt
nay bổng bùng lửa lòng ngọn bấc
nhớ thu nào ngây ngất bên nhau
-
dưới hiên thềm trời vẫn đầy sao
bò vai tựa hồn chao lạc lối
vụt biến mình thành hai con rối
diển lớp tuồng chức nữ ngưu lang
-
đến đoạn kết thiếp thiếp chàng chàng
mắt nhìn mắt lệ tràn tạm biệt
hai bờ sông ngân giang thảm thiết
ta với nàng da diết tình ưu
-
có còn gì nước mắt mưa thu
lan nhòa lệ tình như lang chức
mưa cứ mưa lệ vẫn cứ rơi
hư hao thế hai nơi xa cách
-
mùa thu em đẹp như trang sách
tình ươm thơ biển cách liên tâm
lá vàng rơi gợi nhớ tri âm
theo hương gió ươm mầm kỹ niệm

Màu tím hoa sim

Màu tím hoa sim
-
màu tím hoa sim ngát bên đồi
chiều thả rong chơi ngắt hoa sim
cài trên mái tóc em thơ ấy
phụng phiệu em đòi lấy gương xem
-
em cười răng sún xinh xinh thế
hoa tím rừng sim nhể cười em
màu tím hoa sim bao kỹ niệm
theo gót hành quân truy kích thù
-
những lúc băng rừng anh chợt thấy
những là màu tím hoa sim tím
hoa tím rụng tràn ngập lụt ngăn
nhặt đóa hoa sim nhớ tím lòng
-
những lúc dừng quân cạnh dòng sông
nghỉ đời lính chiến thả hồn trông
kìa như hoa tím trên dòng chảy
sim tím lạc loài em biết không
-
bâng khuâng cấm súng trên thảm cỏ
cùng với đồng đội bỏ quân trang
nhẹ nhàng tắm mát nước sông ngàn
hái hoa sim tím tình mênh mang
-
thuở bé tay nhau vui nắng trường
em thường bảo nhỏ nụ sim thương
cũng màu tim ấy vào ký ức
giờ nhớ em nhiều tím hoa vương
-

Hoa hướng dương

Hoa hướng dương
-
thương cô gái lạc lòng nhẹ dạ
tin bạn trai tình mãi chẳng xa
bầu trời xanh ánh sáng chói lòa
không chia cách đôi tim gắn bó
-
trên bải cỏ cô nàng hỏi nhỏ
ta yêu nhau tình đó phai chăng
mặt trời vàng bầu trời vẫn xanh
tình miên viển em anh bất diệt
-
thật cao đẹp duyên tình muôn kiếp
chẳng phai nhòa bất biến thời gian
bổng ngày kia chàng bảo với nàng
ta xa nhé chia tay vỉnh biệt
-
nàng ngạc nhiên sao chàng bảo thế
thuở ngày nao hứa thể không xa
mặt trời vàng bầu trời xanh mà
sao chia cắt hởi anh yêu dấu
-
chàng bảo rằng bầu trời đen tối
chẳng màu xanh mặt trời vàng đâu
nàng không tin ngước mắt nhìn lâu
màu đen thẩm màn đêm tăm tối
-
sự sụp đổ tình người lừa dối
mắt nàng mù chàng vội chia tay
lời hứa xưa bất biến nào hay
nàng ngất liệm hồn quay bến giác
-
một sáng kia gió ngàn bàng bạc
trước mộ nàng kinh ngạc loài hoa
hoa to lớn màu vàng chói lạ
hướng mặt trời ánh sáng lung linh
-
để người đời theo đó làm tin
tình nàng đẹp hoa xinh vàng hực
bầu trời xanh lòng nàng như nhứt
hướng ánh dương sáng rực hoa vàng
-
từ dạo ấy có tên hoa nàng
hoa cô gái màu vàng chung thủy
hoa hướng dương ấy chỉ tình yêu
dầu người phụ lòng nàng không phụ
-
cảm hướng dương sẽ chia tình sử
hoa hướng dương liệt nữ trung trinh
dầu mắt mù tim vẫn trọn tình
mặt trời vàng bầu trời trong xanh
-

Chinh phụ khúc

Chinh phụ khúc
-
lưu luyến lắm lòng dâng lệ đổ
vấn vương nhiều thổ lộ sầu bi
nhớ ngày tách bước kinh kỳ
tòng quân diệt giặc biệt ly trang đài
-
phút đưa tiển giọt dài lệ ngấn
tay cầm tay thương dẩn chẳng buôn
trách ai nở tạo nổi buồn
khiến đây với đó ngõ hồn rẽ đôi
-
nơi quan tái trăng soi vạn dậm
nọ hương khuê khuất nẻo sao mai
nhớ chàng thiếp những u hoài
mượn nương gió ngựa thuyền ai gần chàng
-
giữa chiến trận mơ màng thắng trận
giục trống dồn chiêng dẫn xung phong
càng trông càng ngóng bụi hồng
tưởng ngày trổi khúc chiến công khải hồi
-
xa trông ngấn lệ âu lả chả
mong chàng về với cả chí hùng
chàng chàng thiếp thiếp tương phùng
lầu son pháo nổ chập chùng đèn hoa
-

Vịnh gái 2 con

Vịnh gái 2 con
gái 2 con
những tưởng rằng em mới một con
thoát nhở hai con vẫn thon tròn
lâu ngày gặp lại xinh xinh mộng
quẳng tháng nom xem thế thế non
da trắng ngọc ngà như tranh vẻ
má mịn lan hồng thuở sắc son
gặp nhau lòng những vương hương ái
tuy đã hai con trông vẫn ngon

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Facebook ảo

Facebook ảo
-
vào phây bút vương vấn má đào
lời thơ bỗng rạt rào xúc cảm
tự dưng ấy ghi lời ảm đạm
khó ngăn lòng với bạn tha phương
-
lở vương phây bút lở vương hương
lở nợ nàng thơ lở nợ vương
thôi đành ba bảy hai mươi mốt
em nhốt tim anh trong nhớ thương
-
bảy tiếc mười mong cánh hoa hồng
sương khuya e thẹn vương cánh nhớ
mai sớm nắng mơ nở nụ chờ
em ơi xin nhận một hồn thơ
-
nghỉ mình có lẻ yêu người ảo
cành hoa thạch thảo bảo mong chờ
thu về mang nhớ buồn vu vơ
nhặt lá vàng rơi đốt ấm lòng
-
vẫn biết phây ươm mầm ảo vọng
cớ chi nào dệt mộng thương yêu
ảo bao nhiêu tình nhớ càng nhiều
nghe ray rức con tim thổn thức
-
biết bao giờ người ở trong tôi
đêm thao thưc mơ hoa sa mạc
rất tiếc tôi chơn tình đạm bạc
quen muộn màng hoa lạc xứ xa
-
giờ hoa là hoa của người ta
than thở mấy vẫn là giấc mộng
đời mênh mang biển ngàn gió lộng
chút nắng vàng hy vọng mong manh
-
trái tim tôi chợt lạnh giá băng
tưởng đã rủ trong miềm hiu hoạnh
bỗng vụt lên ngàn sao lấp lánh
ngõ rẽ đời hạt nắng trong xanh
-
trong trang phây lóng lánh bóng hình
gây xao xuyên trong tim mong nhớ
biết là ảo sao lòng vẫn mở
đón hình ai nức nở con tim
-
qua vẻ đẹp sắc sảo khó kìm
hồn thi sĩ lặng chìm theo gió
nhở một lần trái tim bỏ ngỏ
vạn lần đau ai đó biết chăng
-
phây đã ảo hình kìa càng ảo
gió heo mai chao đảo lá vàng
thu chợt về muôn vẻ mơ màng
nghe lá rụng ngở nàng bên cạnh
-

Mùa thu và em

Mùa thu và em
-
thu về xao xuyến tim ray
giọt thương giọt nhớ giọt say giọt tình
mưa ngâu thấm lạnh tim mình
heo may gió thổi như hình em đây
-
thu nào đôi bóng sát vai
phố khuya chung bước tóc mai bay vờn
thu nay biển lặng sóng hờn
đắng cay tim buốt cung đờn đứt dây
-
đờn đứt dây còn thay lại
tình nhở tan thì biến cải làm sao
sông tương thương nhớ má đào
thu ơi lệ đắng chảy vào trong tâm
-
hình ai sắc sảo mặn mà
mắt nai đen lánh như là sao mai
dáng ngài tha thướt trăng cài
càng xem càng ngẩn càng say đắm lòng
-
môi cười hoa nở trời trong
má hồng phơn phớt hương nồng ấm yêu
cây đàn dáng ngẫn hương kiều
trang đài lắm kẻ hồn xiêu mất hồn
-
hình nàng linh động có hồn
ngưởng tài ai họa ẩn tồn tinh anh
thật là sắc đẹp sẳn dành
thêm tay thiên phú xây thành thiên thai
-
càng nhìn mơ liểu nhớ mai
khiến ai chết mệt hình ai trong lòng
tuyệt thay nhan sắc má hồng
hoa kia thua sắc tuyết hờn nước da
-

Huế yêu

Huế yêu
-
hạ đắng trong tim nổi nhớ mong
vầng trăng thôn vỹ phút chạnh lòng
bóng tà áo tím vương núi ngự
gợn sóng sông hương gợn má hồng
.-
anh mơ xứ huế trong tim thuở
mái tóc thon dài phủ kín vai
đôi môi mộng thắm tình duyên lại
dung dẳng trong tay phố cổ về
.-
hôm nay trời huế nắng đẹp xinh
như hương lan huệ ngát hương trinh
bên em nghe thắm tình thương huế
ghi mãi trong tim một bóng hình
-
xứ huế tim anh rất tuyệt xinh
có tình o nhỏ áo tím cà
có trăng thôn vỹ ngát hương hoa
nơi anh xa thẩm lòng in đậm
-
vọng huế từ tim vọng bóng hồng
anh vẫn một lần chưa đến huế
trong lòng mơ huế chọn làm quê
sông hương núi ngự tình hoài niệm
-
lộng lẩy tuyệt vời ánh trăng đêm
bóng nàng o huế thon kiều diễm
in mãi lòng anh nét diệu hiền
huế yêu huế đẹp lịm hồn thơ

Chuông gió

Chuông gió
-
nhớ và mong lung linh chuông gió
bóng hình ai ẩn đó tim lòng
sắc phượng dầu năm tháng nhạt hồng
vần lưu bút ấm nồng áo trắng
-
em ra đi mùa thu rợp nắng
có biết chăng biển lặng chiều buồn
một nổi sầu nghèn nghẹn điên cuồng
con tim buốt bóng hồng xa thẩm
-
yêu người ấy tình yêu sâu thẩm
yêu đơn phương im lặng nhìn nhau
chiều tan trường lẳng lặng theo sau
áo dài trắng cồn cào rên xiết
-
cánh ve kêu tỏ tình da diết
thương em nhiều nào biết nói chi
giờ buồn thôi em đã ra đi
anh tê tái hương người bạn gái
-

Uớc gì

Uớc gì
vốn tôi sống cảnh ruộng đồng
tánh như phong khoát nắng hồng sương đêm
vần thơ vơi vả ưu phiền 
vào ra lưng thẳng thỏa niềm nhàn du
nhở quen tài nử ôn nhu
trói chân phong cách ngục tù con tim
nếu người thông hiểu cánh chim
xin rằng chớ trách trăng đêm hửng hờ
ước gì ta mãi giấc mơ
kết tình bạn hửu hòa thơ giải sầu
trường tiền có mấy nhịp cầu
hội an phố rủ hiên lâu kinh thành
dầu rằng cũng thể mày xanh
sắc hương gái huế trâm anh khoen cài
ra vào tỏ dáng trang đài
đúng nhà phong cách rào dày tường cao
ước gì câu ước hư hao
làm sao trọn ước má đào si mê
ước gì núi ngự vẹn thề
sông hương trong suốt em về với anh

Hiển thị thêm cảm xú

Chiều buồn

Chiều buồn
chiều buồn ngắm hạt nắng vàng
nửa mơ mắt biếc nửa màng môi xinh
nhớ người tim xót chữ tình
bóng nàng mỹ nữ như hình trong tim
đoan trang u nhả diệu hiền
ghi sâu trong trí lòng miền thi nhân
mưa rơi tí tách ngoài sân
tàn phai cuộc mộng bụi trần rong rêu
ngửa tay hứng hạt mưa chiều
long lanh hạt nước mỹ miều giai nhân
trở về giữa cõi mộng trần
phù vân khói quyện xoay vần nét thơ
mưa rơi trút hạt ơ thờ
trắng hồn mặc niệm bên bờ yêu thương
nhặt lòng hoài niệm má hường
cơn say rủ chết đoạn trường vì ai
mùa đông tim những rức rai
hạt thương hạt nhớ đăng cay trong lòng
sương khuya nặng hạt tơ hồng
trăng nghiêng khuất núi gió lồng tương tư

Thu cười

Thu cười
nửa khuya hòa vận thu lai
hạt thu ấp ủ đêm dài nhớ mong
trăng khuya nửa khuyết nửa trong 
xuyến xao tím tái cành hồng trong tim
gió thu phần phật áo xiêm
gió lùa mái tóc sương mềm phủ vai
hạt mưa lăn nhẹ bên tai
tưởng chừng giọt vắn giọt dài người thương
gió lùa cành lá mưởng tường
nhở rằng bước ngọc má hường vui chân
chiều thu mơ bóng mỹ nhân
nhói đau tim buốt buồn chăng má đào
thu về tim chợt hư hao
người yêu bổng bặt thu nào mông mênh
sầu dâng chén rượu chênh vênh
xóa lòng trăn trở để quên hình người
thu điên thu đảo thu cười
thu về lạnh lẻo thu rời trong ta
thu về ấm cúng sắc hoa
riêng tôi tê buốt thu xa nhói lòng

NGƯỜI TÌNH XÓM ĐẠO

NGƯỜI TÌNH XÓM ĐẠO
tôi có người yêu trong xóm đạo
một dạo vô tình chung lối vào
giáo đường thảnh thót chuông ngân gọi
hai đứa nhìn nhau ánh mắt trao
rồi kế trên đường hành quân ấy
lại gặp em thơ áo tím đây
từ ấy chung tay về lối nhỏ
nàng thương lính trận dáng hây hây
dạo nọ có lần như gặp em
đôi mắt nhung huyền trông rất quen
áo phất cỏ may cài tim tím
thoảng hồn phiêu phất dáng hương sen
lối nhỏ trải dài về xóm đạo
chuông thánh ngân nga chốn giáo đường
sánh bước chân quen tim ngấp ngửng
rộn rả tình xuân hoa dễ thương
anh nói nhà quen trong xóm đạo
có giàn thiên lý có hàng cau
nơi ấy như là nhà em đấy
quen nàng con gái dáng hơi cao
em cười ánh mắt em trong vắt
anh bảo như là tợ thơ văn
quen em phút đã tình tê dại
nên biến thành thơ thốt nghĩa ân
phút thoáng đến nhà nàng thiên lý
nợ tình nợ ý chỉ tơ duyên
thầy mẹ khen lấy anh hiền lắm
muốn chọn đông lang thỏa chí nguyền
mừng quá anh cười em e thẹn
lòng rộn tình xuân nắng xuân chen
lễ phép kính chào thầy mẹ ạ
con về xin mối đến cưới em
muốn viết thêm nhiều ý nghỉ nghèo
đèn khuya hắt ngọn ánh cheo leo
mắt nhòa trong đó hình em đã
theo vào giấc mộng nghĩa sơn keo

Xa quê nhớ mẹ

Xa quê nhớ mẹ
-
đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
quê nhà một góc nhớ mênh mông
nhớ mẹ hiền chống gậy lưng cong
dáng run rẩy gió đông rủ ấm
-
nơi xứ xa đêm dài sầu oặn
vu lan về trầm lặng mong lung
thương mẹ già nhói buốt tâm trung
khôn lời tả nổi lòng trẻ dại
-
vu lan nay lòng con tê tái
mong gần mẹ ôn lại ngày xưa
kỹ niệm nào sớm tối nắng mưa
tình cao cả mẹ con gắn bó
-
nhà chật chội cùng bao nổi khó
gánh cháo gà tần tảo nuôi con
dầu mệt nhọc thân thể héo mòn
mong con trẻ an vui học tập
-
hôm nay con làm sao bù đấp
mẹ hiền yêu ôm ấp tuổi thơ
nơi đất khách con luôn trăn trở
nhớ mẹ hiền vạn thuở khôn phai
-
dưới chân phật âm thầm cầu nguyện
phật ban phước chuyển mẹ bình an
thấp hương mùa báo hiếu vu lan
mong mãi hoa hồng cài áo trắng

Vu lan mùa báo hiếu

Vu lan mùa báo hiếu
-
dưới chân phật âm thầm cầu nguyện
phật ban phước chuyển mẹ bình an
thấp hương mùa báo hiếu vu lan
mong mãi hoa hồng cài áo trắng
-
thương phận liểu gian truân sầu lắng
gió vào thu hồn nặng lá rơi
giọt lệ trào thổn thức nào vơi
nơi đất khách u hoài cố quốc
-
lòng hiếu thảo tim luôn ghi chặt
thương chốn quê đau thắt mẹ yêu
tuổi mẹ giờ chuối chín gió xiêu
nơi viễn xứ nổi buồn triều triệu
-
chia sẽ nhau vần thơ nặng chiểu
em chớ sầu vóc liểu hư hao
hãy vui lên tươi thắm má đào
vơi vương vấn nghẹn ngào thương mẹ
-
đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
quê nhà một góc nhớ mênh mông
nhớ mẹ hiền chống gậy lưng cong
dáng run rẩy gió đông rủ ấm
-
nơi xứ xa đêm dài sầu oặn
vu lan về trầm lặng mong lung
thương mẹ già nhói buốt tâm trung
khôn lời tả nổi lòng trẻ dại
-