Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

CHÂN TRỜI DALAT

CHÂN TRỜI DALAT
-
bóng nàng áo tím thơ ngây
chân trời dalat tim nầy còn ghi
hồ hương băng ghế còn đây
thác rem còn đó trăng gầy lung linh
-
bâng khuâng hạ thắm phượng tình
thuở nào áo tím chúng mình nhở quen
phố xưa rủ ánh muôn đèn
chén trà hoa bưởi cơ hàn nhâm nhi
-
tơ tình nghiêng bút khắc ghi
không hề phai nhạt tình si dại khờ
trải bao năm tháng mịt mờ
xa chân em bước nổi chờ mông lung
-
hạ về nhớ cảnh tương phùng
nhớ nàng con gái mắt nhung thuở nào
nhiêu đêm trăn trở chiêm bao
tưởng ai tương ái ngạt ngào làm sao
-
vần thơ u nhả hư hao
mơ người áo tím má đào dễ thương
hạ về quay lại sân trường
rêu phong phủ lớp vấn vương tình sầu
-
giờ người tận mãi đâu đâu
xứ người xa tít vần châu ngậm hờn
nắng thưa trên mái tóc thơm
nắng rơi phớt má nắng vờn môi xinh
-
hồ hương in bóng nhân tình
phố xưa mơn gót vọng hình giai nhân
đường dài mây phủ bước chân
vườn hoa e thẹn em lần đi qua
thác rem đỉnh hú thông già
kỹ niệm ngày ấy đậm đà tình yêu
đồi thông gió rít bóng chiều
nghiêng nghiêng hướng gió cô liêu cõi hồn
-
bờ môi e ấp nụ hôn
trăng treo dốc núi mây dồn người yêu
thương bao nhiêu đợi bao nhiêu
lòng tôi uất nghẹn cuối chiều khuyết trăng
-
mơ về môi mộng hôn tân
giấc mơ tim rủ giai nhân cận kề
bềnh bồng sóng nước đam mê
hồ xanh như cỏ ghế thề hôm nao
-
em đi nổi nhớ rạt rào
làn hương hơi thở nhẹ vào trong tôi
có gì trong mắt xa xôi
nửa vầng trăng khuyết chia đôi cuộc đời
-
có gì vương bước xa vời
nhìn trăm ngọn núi cạn lời nhớ thương
còn gì mặn ảo môi hường
còn chăng sương lạnh đêm trường hè vương
-

Hiển thị thêm cảm xúc

TÌNH MẸ

TÌNH MẸ
-
tình mẹ đó bài ca muôn vạn thuở
dầu không lời nổi nhớ chẳng hề vơi
tình mẹ sâu thâm thẩm tợ đất trời
bên đời trẻ mẹ âm thầm lặng lẽ
-
giọt mồ hôi từng hạt rơi nhè nhẹ
thấm mặn nồng ướt đẫm cả trang thư
vòng tay mẹ ôm trọn cả lòng từ
con thơ daị tuổi thơ nào đâu hiểu
-
vùng ký ức của một thời niên thiếu
con dỗi hờn bên áo trắng thư sinh
tuổi mộng mơ con nào nhớ bóng hình
mẹ vất vả cả đời vì con trẻ
-
đêm thầm lặng bên lời ru của mẹ
trông lớn dần mơ ước của đời con
mưa tầm tả bóng mẹ cuối đường mòn
vai gồng gánh nuôi con buồn ngấn lệ
-
thời gian qua mẹ tuổi già bóng xế
tóc phai màu bạc trắng nếp nhăn sâu
nhưng tình mẹ vẫn ấm thuở ban đầu
dưới mắt mẹ con luôn còn non dại
-
dầu hôm nay và mãi mãi ngày dài
con vẫn bé thời thơ ấu năm xưa
nghiã tình mẹ tả biết mấy cho vừa
tình mẹ mãi bản tình ca bất diệt
-
nhớ thương mẹ lòng con nghe biên biết
biển đông còn da diết mảnh tình son
trời bao la tình mẹ đó vẫn còn
theo con trẻ đời con luôn có mẹ
-

Kỹ niệm 30/4

Kỹ niệm 30/4
-
trãi bao năm tháng hờn căm lủ 
giận quân thù bè lủ tay sai 
đưa đất nước tang tóc phân hai
trời xanh cao khiến ngày thống nhất
-
sự mừng vui nổi nấc nghẹn ngào
kẻ còn đây chiến hửu hư hao
đau đớn xót trăng sao mờ mịt
ngày hòa bình da diết thế nao
-
dâng hương nhớ anh hào tổ quốc
kẻ ra đi kẻ khóc thương đau
người thương tật hiến dâng xương máu
người nằm xuống nắm mộ nghìn thu
-
xin chia sẽ lời thơ nhắn nhủ
chút lòng thành cố cựu nghĩa ân
ngày giải phóng dạ những bâng khuâng
nghi ngút khói làn hương mặc niệm
-
trong cuộc chiến có nhiều nước mắt
có đau thương tang tóc chia ly
có biết bao người đã ra đi
hay cống hiến phần nào xác thịt
-
tháng tám sầu mùa thu mờ mịt
hận giặc thù khoát áo tùng chinh
khi hòa bình có lắm hy sinh
cho dân tộc nước nhà thống nhứt
-
người con yêu bà mẹ kiêu hùng
kẻ ngã xuống kẻ vùng đứng dậy
súng nổ dòn xung phong thác nhảy
dầu hy sinh hồn đấy vinh quang
-
bên nắm mồ vô danh bình thản
chí kiêu hùng gương sáng hậu sinh
nay nước nhà thoát cảnh chiến chinh
đời đời nhớ tri ân liệt sĩ
-

Hiển thị thêm cảm xúc

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Vần thơ gửi nhớ

Vần thơ gửi nhớ
-
vần thơ gửi nhớ xuân tầm
mộng mơ ve vút hè dầm tháng năm
xuân cười lộng lẩy trăng rầm
ai đang nhặt chữ tri âm vào lòng
-
cánh diều tung gió trời trong
con tim hai đứa thì thầm yêu đương
ta nàng cách blog tơ vương
nhận tin thơ lại chặng đường xa xôi
-
xem thơ ai đấy bồi hồi
con tim bổng khóc nghẹn ngời lâu nay
blog về thơ bạn hồi lai
khát khao nổi nhớ đêm dài chờ mong
-
nhìn trăng khuất xế ngẩn trông
nhìn mây mây cuốn gió tuông nổi sầu
xuân về mai nở tàn lâu
lòng xuân rộn rực ai đâu tỏ tường
-
sợi thương sợi nhớ sợi vương
bóng câu cửa sổ tan thương bể tình
nhớ ai môi thắm mày xinh
long lanh ánh mắt gió tình hương em
-
vòng tay đón gió hương đêm
nghe sao mát lạnh nhung êm bóng hình
thoảng trong gió ấy có tình
có người tôi nhớ có mình có ta
-
có nàng con gái thướt tha
nụ cười gợi cảm ngàn hoa khó bì
thương ai cung ái mê ly
thương lên dáng vẻ nhu mì dễ yêu
-
xuân đi xuân đến xuân thêu
để duyên xuân ấy nhiểu điếu giá xuân
xuân anh xin gửi duyên tần
mong xuân em đấy hương lân sở tình
-
nhớ em chuốt chén rượu tình
rượu tình chưa uống say hình em đây
trái tim thổn thức vắn dài
biết sao nói hết mận đào đôi ta
-
chi mong em ấy hương hoa
cho anh cánh bướm lượn là bên em
vần thơ vương lệ trước đèn
thoảng hương gió thổi tình len nổi buồn

Hiển thị thêm cảm xúc

Vần thơ gửi nhớ

Vần thơ gửi nhớ
-
vần thơ gửi nhớ xuân tầm
mộng mơ ve vút hè dầm tháng năm
xuân cười lộng lẩy trăng rầm
ai đang nhặt chữ tri âm vào lòng
-
cánh diều tung gió trời trong
con tim hai đứa thì thầm yêu đương
ta nàng cách blog tơ vương
nhận tin thơ lại chặng đường xa xôi
-
xem thơ ai đấy bồi hồi
con tim bổng khóc nghẹn ngời lâu nay
blog về thơ bạn hồi lai
khát khao nổi nhớ đêm dài chờ mong
-
nhìn trăng khuất xế ngẩn trông
nhìn mây mây cuốn gió tuông nổi sầu
xuân về mai nở tàn lâu
lòng xuân rộn rực ai đâu tỏ tường
-
sợi thương sợi nhớ sợi vương
bóng câu cửa sổ tan thương bể tình
nhớ ai môi thắm mày xinh
long lanh ánh mắt gió tình hương em
-
vòng tay đón gió hương đêm
nghe sao mát lạnh nhung êm bóng hình
thoảng trong gió ấy có tình
có người tôi nhớ có mình có ta
-
có nàng con gái thướt tha
nụ cười gợi cảm ngàn hoa khó bì
thương ai cung ái mê ly
thương lên dáng vẻ nhu mì dễ yêu
-
xuân đi xuân đến xuân thêu
để duyên xuân ấy nhiểu điếu giá xuân
xuân anh xin gửi duyên tần
mong xuân em đấy hương lân sở tình
-
nhớ em chuốt chén rượu tình
rượu tình chưa uống say hình em đây
trái tim thổn thức vắn dài
biết sao nói hết mận đào đôi ta
-
chi mong em ấy hương hoa
cho anh cánh bướm lượn là bên em
vần thơ vương lệ trước đèn
thoảng hương gió thổi tình len nổi buồn
-

Hiển thị thêm cảm xúc

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Có lần

Có lần
-
có lần dạo nọ như gặp em
đôi mắt nhung huyền trông rất quen
khuôn mặt ngây thơ hoa nhớ mãi
anh về khắc khoải mỗi từng đêm
-
có lần nàng ơi biết nổi lòng
hay như nàng ngở nhớ xa trông
lòng anh cứ mãi ôm tình nhớ
cô gái dưới trăng xây mộng hồng
-
có lần lần những nhở yêu ai
yêu nàng con gái đôi mắt nai
yêu má phớt hồng môi ươm mộng
yêu gió tung ai tóc xoã dài
-
có lần như nhở má em hồng
phải chăng em nghỉ đến anh đây
gây bao xao xuyến tim rung nhảy
rạo rực lòng anh dưới trăng gầy
-
có lần tôi những muốn chia tay
vĩnh biệt người đi quên đắng cay
nhưng sao tim nó không cho bỏ
một bóng hình ai đã bao ngày
-
có lần nghe con tim thổn thức
bao đêm thức trắng gửi hồn mây
một người con gái đơi mắt nai
hoa ngậm sương mơi má phớt hồng
-
có lần tôi mơ đôi mắt nai
hồn thơ dài mãi theo men rượu
trãi mộng đời tôi chuốt chén sầu
em ơi em có hiểu anh khôn
-

CẢM ĐỀ ÁO TÍM

CẢM ĐỀ ÁO TÍM
-
chiều nay phố vắng người trong mộng
nghe giọt mưa rơi sầu mênh mông 
tà áo tím nào bay lộng gió
phất cổ tình tôi với nổi lòng
-
tay nắm tay nhau phố người đông
ép sát ngực anh má em hồng
xa xa như nhở ai khen đấy
con gái nhà ai xinh quá không
-
nghe nhói bờ vai người cắn nhẹ
em cười ánh mắt em trong trong
bâng khuâng anh xiết em thật sát
sợ xổng nàng tiên áo tím lòng
-
vô tình anh bảo hoa tim tím
hoa tím tình em tím dễ thương
mong sao màu tím theo anh mãi
đi suốt cuộc đời mặc gió sương
-
tà áo tím sao ơi triền cảm
nét đài trang sào xạt con tim
nhớ người êm dịu thiết tha thêm
tà áo tím nghê thường vào mộng
-
chiều hè nắng nhạt mái trường xưa
sánh bước bên nhau lối cỏ mòn
nhặt cành phượng tím trong hối tiếc
dệt tình áo tím mộng tình son
-
bổng đâu chiến tranh trên nước non
khoát màu áo trận thay áo trắng
giả biệt áo tím dạ bâng khuâng
tình thơ áo tím bấy phong trần
-
hòa bình trở lại tìm hương tím
người đã đi xa biết đâu tìm
còn chăng rêu phủ mờ sương cát
ôm cả ngàn sầu tím áo tim
-
dòng sông nhớ đôi tim ngừng đập
rẻ lục bình hoa tím ngừng trôi
cánh nhạn nhỏ thả cánh âu sầu
mặt trời khuất núi đồi chợt lạnh
-
đêm trở về trăng vắng buồn tanh
nhớ một người ưu ái lòng anh
đôi mắt đẹp ru hồn quyến rủ
mượn rượu say say mãi tóc xanh
-
nhớ về ai khóe lệ đọng quanh
tà áo tím tim anh ray rức
em có biết lòng anh nóng bức
áo tím yêu ray rức sóng lòng
-
một người yêu nay đã sang sông
còn trơ lại cành hoa tím lạnh
anh nhốt kín con tim chiều lạnh
đem chôn cành hoa tím trong tim
-
tà áo tím từ nay nhấn chìm
nghĩa trang lạnh cô đơn theo gió
hồn vật vờ phất phờ ngọn cỏ
em sang ngang anh cũng đời tàn
-
chỉ còn chăng tiếng dế kêu than
ai ngắt đi cành hoa thạch thảo
đem hoa sầu ảo nảo tim đau
áo tím đâu thạch thảo hồn sầu
-
áo tím ngày nay đã đi rồi
còn gì đâu nữa để mà mơ
con chăng là những trang thơ
se lên facebook ngẩn ngơ tình sầu
-

Nhớ hè

Nhớ hè
-
hạ đã sang khung trời khác lạ 
mây bềnh bồng đưa cả tình ta
tiếng ve than rả rít mênh mông
hoa phượng đỏ ửng hồng đôi má
.
mắt nhu huyền êm ả vần thơ
nắm bàn tay êm ái nhung mơ
tim rung nhẹ ngẩn ngờ mây nước
ước và mong mãi mãi sống gần
.
tuổi học trò bừng sóng trào dâng
thật khó tả tinh anh trong khiết
hạ trở về trong niềm hối tiếc
giờ hai nơi biền biệt xa vời
.
em một nơi anh lại một nơi
hạ ơi hạ khung trời nổi nhớ
tuổi học trò tuổi mộng tuổi mơ
còn đâu nữa hạ thời thơ ấu
.
cứ mỗi hè về dạ nao nao
trong lòng vương vấn mảnh má đào
bao lần phượng nở thay màu lá
là bấy lần tim ngẹn xót đau
-
mỗi chiều tan lớp tay chung bước
dưới hàng phượng đỏ mượt tóc nhung
hơi thở quyện hòa hai đầu cụng
ánh mắt nhìn nhau tim rức ray
-
mối tình trai gái như hoa bướm
đẹp tợ trăng tròn lóng lánh sông
cùng hứa hẹn nhau tình cao đẹp
chi lan loan phụng thỏa tim nồng
-
bổng đâu binh lửa gây tang tóc
nhạt cánh phượng hồng khóc lương duyên
từ đấy em tôi xa biền biệt
hoa phượng buồn đau gió rơi bay
-
sang thăm bạn họa hè về lại
những vần thơ lạc lối canh khuya
mong đến ai chia sẽ sẽ chia
tháng năm của phượng lìa trường cũ
-

Bình luận

Nhớ hạ

Nhớ hạ
-
ví dầu cầu ván đóng đinh
cầu hôn hoài mộng cầu tình vô phương
ai về nhặt lấy chữ thương 
đắng cay tim buốt đoạn trường ai qua
-
em giờ người của người ta
anh ôm trăng chếch nhạt nhòa lệ sa
ngở bao ngày tháng trôi qua
chuyện xưa chôn chặt vẫn là chiêm bao
-
phải đây hạ nhớ xôn xao
hình dung ngọc nữ má đào đắm say
người ơi ai nhớ lắm thay
nhớ bao kỹ niệm tựa vai trăng tà
-
tương phùng là để ly xa
biệt ly là một người đà sang ngang
đêm về thơ thẩn mơ màng
nhìn trăm ngọn gió luồn lan ngỏ buồn
-
gió ơi gió hởi có hồn
để thương để nhớ ẩn tồn con tim
nhớ người thức trắng bao đêm
tơ duyên đọng giọt nổi niềm giai nhân
-
qua rồi ngày tháng phong vân
tình thơ điệu lý ngại ngần vóc hoa
người nay mờ mịt xứ xa
còn chăng hương ảnh lượn là nơi tâm
-

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Nhớ ai

Nhớ ai 
-
nhớ ai ray rức con tim
trời đông se lạnh nổi niềm dâng cao
nhớ ai dáng vẻ thanh thao
mắt nhung như thể để vào ngàn thương
-
má đào môi mộng ngát hương
mày ngài trán rộng vẻ nhường tu hoa
tóc dài đen mướt thướt tha
nói lên nét tú nước da trắng ngần
-
nhở rằng đây đó sở tần
xa xôi biển cả ních gần như bên
trăng tà giải ngọn sầu lên
trao lời an ủi ta liền với nhau
-
vần thơ hòa vận má đào
đem nguồn cảm xúc để vào trái tim
nhớ ai nhớ cả ngày đêm
nhớ trăng khuya lạnh sương mềm mông lung
-
nhớ ai nổi nhớ lạnh lùng
gió lay màn động tình chung mơ màng
nhớ người dáng vẻ cao sang
hởi chăng gót quế hương lang bên rèm
-

CHUYỆN TÌNH MỰC TÍM

CHUYỆN TÌNH MỰC TÍM
-
ngày xưa ấy chuyện tình mực tím
mắt bồ câu tóc bím đong đưa
má ửng hồng môi mộng dễ ưa
anh say ngất tuổi nàng mười sáu
-
lớp mười thôi hoa khôi xóm đạo
dáng thon thon tà áo trắng phao
em lộng lẩy nụ cười hàm tiếu
tóc đuôi gà lắm kẻ hồn xao
-
tan trường về lẳng lặng theo sau
nhìn em đi nao nao trong dạ
muốn bảo rằng anh yêu em quá
cớ chi sao ngợ ngạ âm thầm
-
nhà hai ta cách nhau hàng trâm
hè ngập nắng nghe lạnh đông sang
ngày theo em bóng mây bảng lảng
chung trường lớp tình bạn đơn phương
-
hoa phượng đỏ thầm nhớ thầm thương
lời tỏ tình một lần chưa trọn
chỉ liếc nhìn tim xót héo hon
bòng người xa lòng ẩn tình son
-
xuân năm sau mùa xuân sầu bọn
hàng trâm buồn em dọn nhà đi
phút phân kỳ mắt ướt rèm mi
em từ giả lâm ly ảo nảo
-
giờ anh biết trái tim gió bảo
đã yêu nhau chẳng nói nên lời
mái trường xưa vắng tà áo hởi
bước đơn côi đày đoạn lòng ai
-
ngậm ngùi vương vấn mãi đến nay
chỉ biết yêu chờ đợi trang đài
đường đời dài mỗi ngã chua cay
bao giờ và bao giờ gặp lại
-
em ở nơi nào em có biết
lòng có xao da diết tim không
có khi nào em nhớ hàng trâm
người bạn học chung ngày xưa đó...
-

Tình mực tím

 · 
Tình mực tím
-
hoa phượng đỏ nắng vàng rơi rải
em xinh lộng lẩy áo dài bay
tuổi mực tím ngây thơ trinh trắng 
thoảng bổng đâu chợt vướng yêu ai
-
em cùng anh êm ái tình say
tình mực tím heo may đông giá
tay trong tay nghe sao ấm lạ
chung đường về lối nhỏ lê thê
-
ngại ngùng chưa giọt lệ ân nồng
vương mắt ngọc môi hồng hé nhụy
hương tình yêu dầu mùa chung thủy
vai kề vai trực chỉ tim yêu
-
tình mực tím xuân kiều rào rạt
bản nhạc tình khúc hát tinh anh
nét diệu dàng diểm tuyệt trong xanh
tà áo trắng hương tình mực tím
-
tuổi học trò tuổi màu mực tím
chung mái trường chung lớp chung tình
hương yêu như ước hẹn ba sinh
tà áo trắng lâng lâng chiều nhạt
-
đi bên nhau lòng nghe gió mát
má em hồng ngơ ngát mắt nai
hàng phượng vỉ ngập nắng ban mai
thơm hương tóc vành môi ngọt lịm
-
chuyện tình yêu thuở thời mực tím
sao hồn nhiên trinh khiết nhu êm
đi bên nhau tim khắng khít thêm
từng sợi tóc nhung mềm mát lạnh
-
tuổi học trò vương vấn tình anh
in sâu khắc con tim nóng bỏng
tình ta như trời cao biển rộng
không phai mờ mãi mãi bên nhau
-

Tình mực tím ( tiếp )

Tình mực tím ( tiếp )
-
nét mực tím vẫn còn vương mãi 
trên trang giấy ướp mộng trang đài 
còn hoa thương nhớ màu phượng đỏ 
còn cả môi hồng đôi mắt nai
-
kỹ niệm theo từng hoa nắng nhạt
đã từng biên biếc giấc tình say
đã từng cay đắng buồn xa xót
đã từng mật ngọt tháng ngày dài
-
tình mực tím như còn sống mãi
sương mềm ngậm hạt nhớ u hoài
trăng đêm lạnh lẻo dòng sông lạnh
say ngất vành môi tim rức ray
-
tình thơ êm ái đường dài mãi
những chiều tan học tay trong tay
hàng me rả rít tiếng ve kêu
như gọi tình ta mãi hề phai
-
bao nhiêu thương mến bấy nhiêu tình
nếu chẳng chiến tranh bước phiêu linh
giã từ bạn ngọc ra chiến tuyến
lan nhòa ngấn lệ một bóng hình
-
hòa bình trở lại mái trường xưa
cảnh vẫn còn đây người xa tái
nhạt nhòa mực tím nhạt tim ai
còn chăng hoài niệm chữ đắng cay
-