Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

 Rượu và giai nhân

-

long lanh chén rượu trong ngần
lộng hình mỹ nữ bâng khuâng say hồn
rượu đào chưa niếm như ngon
búp măng mười ngón thon thon ngất tình
-
má hồng chén rượu in hình
nghe lan hơi thở tim mình xuyến xao
rượu chưa cạn giọt chinh chao
không say men rượu say vào người tiên
-
chan hòa men rượu đào nguyên
ngất hồn lạc chốn nơi miền đam mê
bàn tay trắng ngọc pha lê
giọng oanh ríu rít hồn về bên nhau
-
không say hượng rượu bồ đào
say người mời rượu ngọt ngào men say
bồ đào mỹ tửu hồn bay
trái tim một nửa vì ai mất hồn
-

 VỊNH HẠT THÓC

************
-
hạt lúa tách hai thì gạo vỏ
ăn cái trong sao bỏ cái ngoài
cái ngoài gọi trấu đúng sai
trong sao gọi gạo phân rày trắng đen
-
trọng cái trong mà đem bỏ ngoài
khinh cái ngoài sao tài bao chở
từ sơ khời đến chung cờ
ai đem hạt gạo gieo chờ lên cây
-
đó phải chăng nhờ cái vỏ dầy
đem gieo chỉ đợi ngày gặt bông
xin đừng chuộng vỏ bỏ trong
cũng không có được chuộng trong bỏ ngoài
-
nhờ ngoài để hứng tai chịu ách
còn bên trong mầm tách nên cây
con người như thể hạt nầy
cái phần xác thịt phơi bày đẹp xinh
-
dầu xinh đẹp vốn chưng thể xác
còn tốt tươi vui mát phần hồn
dinh hư lý lẻ trường tồn
trong hai thể xác linh hồn nào hơn
-
lo trường cửu bảo chơn linh tánh
quên hiện trần héo quạnh xác thân
không thân sao gom tinh thần
an tâm bình khí linh căn xuất về
-
khư khư cứ đê mê thể xác
lo điểm tô phần xác quên hồn
đến chừng nhắm mắt bồn chồn
ăn năn đã muộn linh hồn nặng vai
-
như hạt lúa trong ngoài phân rỏ
gạo ẩn trong còn vỏ lộ bày
hạt ngọc ta độ hằng ngày
bao hàm lý đạo cao tài rỏ phân
-
ai phận liểu thương thầm má phấn
chớ dày công tô tấm hình hài
ăn sung mặc sướng đắm say
kẻo quên phẩm chất ở ngay tâm hồn
-
lo giải thoát cần tồn cần trử
diệu tâm thần bỏ dử chuộng hiền
xem thân xác cỏi phù diêm
chỉ là cái tạm mình tìm thiêng liêng
-
còn mài râu trai hiền minh lý
việc tửu tài sắc khí chớ mang
trung hiếu nghỉa lý tam cang
giử sao cho vẹn mới an xác hồn
-
có thân xác ôn tồn bảo dưởng
mượn xác thân quản chưởng khí tinh
khí an tinh định thần minh
hồn linh nương đó diệu linh sáng ngời
-
nẻo đạo lý ở nơi hạt thóc
từ ngàn xưa đến nốt ngàn sau
trong vòng xoay chuyển quái hào
khi thanh khi trượt ai nào rỏ phân
-
từ vua quan thứ dân đủ cả
xưa và nay ròng rả bao thu
kẻ nghịch dử kẻ ôn nhu
nam nam nử nử nan tu lý nầy
-
ngày qua ngày dọn bày cơm bửa
độ xong rồi quên chửa ngọc linh
xem kìa hạt gạo trắng tinh
truy nguyên hạt ngọc đăng trình ra sao
-
lúc tự thuở hôm nao hạt thóc
nhờ ơn trên mưa móc lên cây
thu sương hứng tuyết đủ đầy
khai hoa kết nhụy lúa nầy nên bông
-
khi gặt hái đã xong phận lúa
vào nhà nông hạt lúa vàng ròng
trải bao gian khổ cay nồng
đổi tên thành gạo trắng trong thế nầy
-
đó chẳng phải công dày tạo hóa
ban ngọc linh vàng đá soi đời
phương tiện sống thế nhân thời
bảo che hồn xác con người đạo chơn
-
vỏ hạt mầm điều hơn lý rỏ
an phận ngoài có vỏ bao chàng
phận trong hạt có mầm vàng
ngàn năm tồn tại lúa vàng mầm sinh
-
thấy hạt thóc hiển minh truy đáo
bao đắng cay thành gạo nuôi đời
chúng ta sống thế nhân thời
hạt ngọc ta độ nói lời ái nhân
-

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

 Hoài đông mộng

-
kìa là trang giấy trắng trinh
nọ đây hoa bướm đậm tình gió trăng
một mùa đông lạnh giá băng
mối tình trang trải theo lằn chim bay
-
hôm nay tình bướm hoa lay
ngày mai xuân đến nhớ hoài duyên xưa
mối sầu cô lẻ gió mưa
chuổi ngày dài nhớ sớm trưa bẻ bàng
-
lòng sầu dâng trọn về nàng
nơi nào xa thẩm ai màng đến ai
trái tim câm lặng đắng cay
chôn sầu xác bướm cạnh đài hoa nhung
-
mặc cho mưa gió nảo nùng
tiếng khuya rên rỉ tình chung đêm trường
em ở đâu có nhớ thương
tương tư anh nặng vấn vương bóng nàng
-
chiều buồn ngắm hạt nắng vàng
nửa mơ mắt biếc nửa màng môi xinh
nhớ người tim xót chữ tình
bóng nàng mỹ nữ như hình trong tim
-
đoan trang u nhả diệu hiền
ghi sâu trong trí lòng miền thi nhân
mưa rơi tí tách ngoài sân
tàn phai cuộc mộng bụi trần rong rêu
-
ngửa tay hứng hạt mưa chiều
long lanh hạt nước mỹ miều giai nhân
trở về giữa cõi mộng trần
phù vân khói quyện xoay vần nét thơ
-
mưa rơi trút hạt ơ thờ
trắng hồn mặc niệm bên bờ yêu thương
nhặt lòng hoài niệm má hường
cơn say rủ chết đoạn trường vì ai
-
đông về tim những rức ray
hạt thương hạt nhớ đăng cay trong lòng
sương khuya nặng hạt tơ hồng
trăng nghiêng khuất núi gió lồng tương tư
-

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

 Chợt nhớ vần thơ

-
thuở thuở nao ta còn đi học
chung lối về nhặt cánh phượng rơi
giờ hai ta mỗi đứa mỗi nơi
mới ngộ nhận nàng ơi buồn tẻ
-
em bảo đừng thương đừng nhớ nữa
đừng nhìn ai cũng ngở người xưa
lòng anh hứa con tim nào hứa
vẫn mơ về một nữa hình ai
-
trời dầu mưa và có mưa dai
bồng bềnh nước chân ai lạc lối
con đường xưa nào nên vương tội
sao cứ như buột nổi bước chân anh
-
em bảo anh con đường màu xanh
sao anh ngở nó như tím lịm
tím từ tim tím cả trời đêm
ngộ nhận em con tim nhứt nhối
-
trời lúc nầy hay đổ mưa sầu
hạt mưa nhớ còn đâu em hởi
hạt mưa buồn nay ở một nơi
anh muốn nhặt hạt rơi mắt lệ
-

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025

 Noel nay

-
noel nay ấm áp hơn noel qua
ấm từ tim ấm cả cỏi lòng
trời trở đông ta nghe gió nóng
đi bên em tình bổng dâng cao
-
đường ta đi rực rở đèn màu
cùng phất phới cờ sao mừng chúa
giáo đường vang thánh ca nhạc múa
đón chúa sinh vạn thuở tình ta
-
cánh môi mềm êm ái thiết tha
ta vui sướng tung tăng lễ hội
đi với em nhà thờ xin tội
lời nguyện cầu thấm thiết mong lung
-
tan lễ xong chuông thánh chưa ngừng
còn vang mãi trái tim đôi lứa
đưa em về cỏi tinh chan chứa
rộn rả vui vai tựa vào vai
-
vào nhà em anh ngại u hoài
sợ gia huấn thầy ai khó quá
nét diệu hiền mẹ em nhu nhả
nhìn anh bằng với cả tình thân
-
bổng tự dưng anh xích lại gần
chào thầy mẹ lễ tân dạ thảo
mẹ cha khen anh trông dễ bảo
nói em rằng phải đạo nhà ngoan
-
nghe như thế lòng vui hả dạ
tâm nở hoa biển cả tình thương
muốn bên nhau đôi trẻ vấn vương
hòa mây gió tỏ tường duyên ái
-
trời đông sao lòng như hoa trải
noel nầy ta mãi bên nhau
của trái tim hạnh phúc muôn màu
hồng ân chúa ban trao huyền diệu
-

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2025

 Nhớ mẹ

-
tôi khóc bi ai tràn đêm đông lạnh
giọt lệ lòng sao cạn nổi thương đau
giọt nhó thương giọt nhớ dấu giọt sầu
hồn đau buốt xót xa tình từ mẫu
-
ai có biết cõi lòng tôi ủ rủ
cách muôn trùng nhớ mẹ nổi nhớ nhung
nhớ đông nào bên mẹ buổi tương phùng
nay cách biệt sầu đông vây nặng trĩu
-
trong sâu lắng tiếng lòng kêu réo gọi
mẹ bây giờ mờ mịt ở phương xa
hình mẫu tử thiết tha chữ đậm đà
trăng khuya lạnh khó nhòa trong ký ức
-
tiết đông hàn hồn tôi nghe oi bức
kiếp nhân sinh quy luật chữ vô thường
ôm đau xót ngở ngang nổi đoạn trường
gây thương nhớ sầu đông nguồn tim lạnh
-
mẹ đi xa cõi lòng tôi hiu quạnh
trống vắng về trăng lạnh khóc sương đêm
nhớ mẹ hiền thao thức những từng đêm
ôi da diết nổi niềm mồ côi mẹ
-
biết sẽ chia cùng ai vơi lòng trẻ
mẹ chết là ta thành kẻ mồ côi
tìm mẹ đâu chỉ ở lúc đêm thâu
trắng hồn quạnh âu sầu bên di ảnh
-

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025

 Tình anh

-
anh về thưa với mẹ cha
cho anh làm rễ bên nhà em không
tiết đông hàn lạnh chút đông
cho hoa hương sắc má hồng mơn mơn
-
nhớ nào se thắt cô đơn
nhớ sao mai nọ gió vờn phòng khuê
nặng tình mắt biếc si mê
gương nga vọng nguyệt lời thề còn vương
-
trái tim nữa cái thê lương
nữa kia ray rức nảo nường giai nhân
gió ơi gởi gió hôn tân
gởi về nổi nhớ mấy tầng mây yêu
-
đường trần vạn lối khê nhiêu
gian truân nặng nợ cô kiều lòng ai
tình anh như chén rượu cay
bàn tay chưa nắm đã say má đào
-
phiêu diêu hương ái ngạt ngào
mộng sầu em gái tình đầu nhở trao
sông tương sóng vổ ba đào
với thương thương đã đã nào trao duyên
-
thơ tình anh họa hoa tiên
họa vần thơ nhớ môi viền trái tim
họa ai đài các thiên nhiên
hồn reo sắc bướm hửu duyên hoa tình
-
một ngày tươi rạng ánh minh
chung tay xây mộng ba sinh trọn nguyền
tình anh ví nhở con thuyền
luôn mơ bến củ thỏa nguyền ba sinh
-

 những khúc thơ mùa đông

-
Quang Minh Trần
đông về tim những rức rai
hạt thương hạt nhớ đăng cay trong lòng
sương khuya nặng hạt tơ hồng
trăng nghiêng khuất núi gió lồng tương tư
Quang Minh Trần
cảm nhau ý đẹp văn thơ
mê nhau vì bởi duyên tơ má đào
hồn thu xào xạt trăng sao
sắc hoa bướm lượn thắm vào con tim
-
tri âm tri kỹ khó tìm
bâng khuâng bến mộng bạn hiền mênh mông
nhớ người tài sắc má hồng
nhở khuya đêm đoạn sóng lòng trào dâng
-
mượn thơ gửi bạn bâng khuâng
đông về buốt giá con tim lạnh lùng
biết đâu một cõi vẫy vùng
người đi ngày ấy đông buồn chồng cao
Quang Minh Trần
chờ em đi trong buổi đông sang
mang lá úa cuối thu buồn bả
chiếc ô xưa có bàn tay lạ
đã cùng ai dầm cả cơn mưa
-
anh chờ em tàn hết mưa thưa
nơi góc phố lệ đưa mưa xóa
chờ em biết chờ trong đày đọa
cớ sao lòng vẫn bão chờ thôi
-
đường chúng ta dù có chia đôi
cây dù nhỏ ngẫn ngờ bối rối
bàn tay ai dày dò muôn nổi
chiếc ô nồng hờn dổi người đi
-

 những khúc thơ mùa đông

-
Quang Minh Trần
đông về tim những rức rai
hạt thương hạt nhớ đăng cay trong lòng
sương khuya nặng hạt tơ hồng
trăng nghiêng khuất núi gió lồng tương tư
Quang Minh Trần
cảm nhau ý đẹp văn thơ
mê nhau vì bởi duyên tơ má đào
hồn thu xào xạt trăng sao
sắc hoa bướm lượn thắm vào con tim
-
tri âm tri kỹ khó tìm
bâng khuâng bến mộng bạn hiền mênh mông
nhớ người tài sắc má hồng
nhở khuya đêm đoạn sóng lòng trào dâng
-
mượn thơ gửi bạn bâng khuâng
đông về buốt giá con tim lạnh lùng
biết đâu một cõi vẫy vùng
người đi ngày ấy đông buồn chồng cao
Quang Minh Trần
chờ em đi trong buổi đông sang
mang lá úa cuối thu buồn bả
chiếc ô xưa có bàn tay lạ
đã cùng ai dầm cả cơn mưa
-
anh chờ em tàn hết mưa thưa
nơi góc phố lệ đưa mưa xóa
chờ em biết chờ trong đày đọa
cớ sao lòng vẫn bão chờ thôi
-
đường chúng ta dù có chia đôi
cây dù nhỏ ngẫn ngờ bối rối
bàn tay ai dày dò muôn nổi
chiếc ô nồng hờn dổi người đi
-
QM
Mưa mùa đông
-
mưa mùa đông tháng mười dường thầm hỏi
hạt nước trong dòi dọi má em hồng
đường phố như ủ rủ bước chân rong
bong bóng nổi phập phồng dài xa tít
-
mưa mùa đông xóa tan màn tỉnh mịch
hương mát lành thấm thịt mướt làn da
nhành hoa cúc chim ca mừng mưa lạnh
còn em là tất cả của yêu thương
-
trong ánh mắt chợt lóe nổi vấn vương
tâm tình mở một phương trời chan chứa
cơn mưa đông cơn mưa dành đôi lứa
trải lòng yêu một thửa thuở mong linh
-
phút phân ly lưu áo chữ ân tình
tay trong tay duyên mình cơn sảng khoái
mưa mùa đông mầm non bừng sống lại
hạnh phúc tràn định hướng ở ngày mai
-
Quang Minh Trần
chờ em đi trong buổi đông sang
mang lá úa cuối thu buồn bả
chiếc ô xưa có bàn tay lạ
đã cùng ai dầm cả cơn mưa
-
anh chờ em tàn hết mưa thưa
nơi góc phố lệ đưa mưa xóa
chờ em biết chờ trong đày đọa
cớ sao lòng vẫn bão chờ thôi
-
đường chúng ta dù có chia đôi
cây dù nhỏ ngẫn ngờ bối rối
bàn tay ai dày dò muôn nổi
chiếc ô nồng hờn dổi người đi
-
Quang Minh Trần
đông về biến ảo phong vân
người đi sao lặng con chăng nổi buồn
ngoài trời bổng trút mưa tuôn
hạt mưa ào ạt gió luồn vào tim
nhớ ai thao thức trăng đêm
giọt châu tròn giọt lệ viền mắt hoen
dế than rên rỉ sang hèn
trơ trơ tượng đá màu đen trong lòng
-
Quang Minh Trần
mưa mùa đông tháng chín dường thầm hỏi
hạt nước trong dòi dọi má em hồng
đường phố như ủ rủ bước chân rong
bong bóng nổi phập phồng dài xa tít
-
mưa mùa đông xóa tan màn tỉnh mịch
hương mát lành thấm thịt mướt làn da
nhành hoa cúc chim ca mừng mưa lạnh
còn em là tất cả của yêu thương
-
Quang Minh Trần
trong ánh mắt chợt lóe nổi vấn vương
tâm tình mở một phương trời chan chứa
cơn mưa đông cơn mưa dành đôi lứa
trải lòng yêu một thửa thuở mong linh
-
phút phân ly lưu áo chữ ân tình
tay trong tay duyên mình cơn sảng khoái
mưa mùa đông mầm non bừng sống lại
hạnh phúc tràn định hướng ở ngày mai
-
Quang Minh Trần
đông về tim những rức rai
hạt thương hạt nhớ đăng cay trong lòng
sương khuya nặng hạt tơ hồng
trăng nghiêng khuất núi gió lồng tương tư
-
Nhớ người xứ xa
-
bướm buồn bướm đậu cành mai
nhìn hoa xao xác gió lai rét vờn
cô đơn cánh bướm chập chờn
làm sao xoa ấm hoa hờn bướm chăng
-
xót hoa cái rét giá băng
tim hoa se buốt nhói tâm bướm sầu
ưu tư rẽ lối hiên lâu
mượn câu ấm lạnh nổi sầu si mê
-
đông phong gió lạnh bay về
phảng trong bóng gió tái tê tim sầu
ngờ đâu gió lả qua cầu
gió đem ray rức ngắt câu nghĩa tình
-
nhìn kìa bóng gió điêu linh
tình hoa tan tác đôi mình chia xa
giờ là hương gió người ta
không còn hương gió nàng hoa trang đài
-
sầu bi giọt lệ vắn dài
đông sầu chia cách láng lai hai hàng
vần thơ vương vấn đài trang
hai đầu nổi nhớ mơ màng gió đông
-
từ ngày em bước sang sông
làm dâu xứ lạ mặn nồng với ai
là bao ngày tháng đắng cay
trái sầu anh giữ tim chai vì nàng
-
còn đâu duyên lứa đá vàng
còn đâu lối nhỏ chung đàng tay nhau
bờ sông ngồi tựa ngắm sao
trao lời hương ái vàng thau chung tình
-
nay anh cánh nhạn linh đinh
cô đơn một cõi chập chình tới lui
giọt sầu đông nhớ bùi ngùi
mà thương thương mấy ngược xuôi một mình
-
nhớ ai mơ tưởng bóng hình
thấy lai cành trúc vọng tình giai nhân
trách ai quên vội tình thân
làm dâu xứ lạ xa dần quê hương
-
Quang Minh Trần
sầu bi giọt lệ vắn dài
đông sầu chia cách láng lai hai hàng
vần thơ vương vấn đài trang
hai đầu nổi nhớ mơ màng gió đông
từ ngày em bước sang sông
làm dâu xứ lạ mặn nồng với ai
là bao ngày tháng đắng cay
trái sâu anh giữ tim chai vì nàng
còn đâu duyên lứa đá vàng
còn đâu lối nhỏ chung đàng tay nhau
bờ sông ngồi tựa ngắm sao
trao lời hương ái vàng thau chung tình
nay anh cánh nhạn linh đinh
cô đơn một cõi chập chình tới lui
giọt sầu đông nhớ bùi ngùi
mà thương thương mấy ngược xuôi một mình
nhớ ai mơ tưởng bóng hình
thấy lai cành trúc vọng tình giai nhân
trách ai quên vội tình thân
làm dâu xứ lạ xa dần quê hương
Quang Minh Trần
đông có về trăng ngã dọi hiên lâu
in hàng trúc tượng màu hình mỹ nữ
trong xa thẫm trái tim bừng tư lự
nhớ một người người mãi chốn tận xa
trăng đông gầy lung lay chờ hấp hối
kỹ niệm nhiều sớm tối trãi thành văn
giờ chia tay lệ nhỏ đẩm đầy khăn
một kỹ niệm gói linh hồn vô tận
Quang Minh Trần
bướm buồn bướm đậu cành mai
nhìn hoa xao xác gió lai rét vờn
cô đơn cánh bướm chập chờn
làm sao xoa ấm hoa hờn bướm chăng
xót hoa cái rét giá băng
tim hoa se buốt nhói tâm bướm sầu
ưu tư rẽ lối hiên lâu
mượn câu ấm lạnhnổi sầu si mê
đông phong gió lạnh bay về
phảng trong bóng gió tái tê tim sầu
ngờ đâu gió lả qua cầu
gió đem ray rức ngắt câu nghĩa tình
nhìn kìa bóng gió điêu linh
tình hoa tan tác đôi mình chia xa
giờ là hương gió người ta
không còn hương gió nàng hoa thuở nào
-
Quang Minh Trần
sầu bi giọt lệ vắn dài
đông sầu chia cách láng lai hai hàng
vần thơ vương vấn đài trang
hai đầu nổi nhớ mơ màng gió đông
từ ngày em bước sang sông
làm dâu xứ lạ mặn nồng với ai
là bao ngày tháng đắng cay
trái sâu anh giữ tim chai vì nàng
còn đâu duyên lứa đá vàng
còn đâu lối nhỏ chung đàng tay nhau
bờ sông ngồi tựa ngắm sao
trao lời hương ái vàng thau chung tình
nay anh cánh nhạn linh đinh
cô đơn một cõi chập chình tới lui
giọt sầu đông nhớ bùi ngùi
mà thương thương mấy ngược xuôi một mình
nhớ ai mơ tưởng bóng hình
thấy lai cành trúc vọng tình giai nhân
trách ai quên vội tình thân
làm dâu xứ lạ xa dần quê hương
Quang Minh Trần
đông có về trăng ngã dọi hiên lâu
in hàng trúc tượng màu hình mỹ nữ
trong xa thẫm trái tim bừng tư lự
nhớ một người người mãi chốn tận xa
trăng đông gầy lung lay chờ hấp hối
kỹ niệm nhiều sớm tối trãi thành văn
giờ chia tay lệ nhỏ đẩm đầy khăn
một kỹ niệm gói linh hồn vô tận
Quang Minh Trần
bướm buồn bướm đậu cành mai
nhìn hoa xao xác gió lai rét vờn
cô đơn cánh bướm chập chờn
làm sao xoa ấm hoa hờn bướm chăng
xót hoa cái rét giá băng
tim hoa se buốt nhói tâm bướm sầu
ưu tư rẽ lối hiên lâu
mượn câu ấm lạnhnổi sầu si mê
đông phong gió lạnh bay về
phảng trong bóng gió tái tê tim sầu
ngờ đâu gió lả qua cầu
gió đem ray rức ngắt câu nghĩa tình
nhìn kìa bóng gió điêu linh
tình hoa tan tác đôi mình chia xa
giờ là hương gió người ta
không còn hương gió nàng hoa thuở nào
-Quang Minh Trần
cảm nhau ý đẹp văn thơ
mê nhau vì bởi duyên tơ má đào
hồn thu xào xạt trăng sao
sắc hoa bướm lượn thắm vào con tim
tri âm tri kỹ khó tìm
bâng khuâng bến mộng bạn hiền mênh mông
nhớ người tài sắc má hồng
nhở khuya đêm đoạn sóng lòng trào dâng
mượn thơ gửi bạn bâng khâng
đông về buốt giá con tâm lạnh lùng
biết đâu một cõi vẫy vùng
người đi ngày ấy đông buồn chồng cao
-