Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

MẸ ƠI

MẸ ƠI

vất vả bao ngày mẹ khổ đau
từ ngày cha mất tóc bạc phao
da nhăn má hớp chân rung yếu
nước mắt mẹ như ngân ngấn trào

khăn sầu mẹ khoát đã từ lâu
nhặt nhạnh tình côi thắm đỏ trầu
mượn vui tỏm tẻm trầu cau nhở
để quên những ngày vất vả thôi

mẹ nhường cho ta từng manh áo
từng miếng cơm canh mưa nắng vào
khi đông buốt mẹ ôm ủ ấm
lúc hè sang mẹ quạt canh thâu

mong con lớn mẹ trông từng phút
thấy con ngoan lòng mẹ hân hoan
đường con đi đã có mẹ sang
bao khúc khuỷu vòng tay gánh chịu

khi khôn lớn ra đi lập ngiệp
kiếm miếng cơm chuyển tiết đông xuân
nhớ quê nhà bóng mẹ còng lưng
nghe dạ xót ngút tầng tê tái

nước mắt mẹ hình khô đọng lại
ngàn nổi sầu vận tải thêm cao
mẹ ơi mẹ tiếng gọi trăng sao
mẹ có thấu lòng con trăn trở

bỗng một ngày chiều đông than thở
mẹ qua đời trời hởi lòng đau
đời của con lạnh lẻo hư hao
trống vắng mãi tâm bào se thắt

mất mẹ rồi như đèn vụt tắt
tối tâm về tim bắt tối tăm
đời con còn lại một vầng khăn
chít vỉnh viển đáy sầu cổ mộ
 

10 nhận xét:

  1. Mẹ đi rồi còn ai thổ lộ
    nỗi niềm riêng an ủi vỗ về
    xuân về vắng Mẹ nhòa mi lệ
    viếng mẫu thân nơi nghĩa trang buồn

    Vài dòng chia sẻ cùng Bạn vì mình cũng mất Mẹ như Bạn .
    ( Bạn vào Thiết kế > phần Cài đặt > Nhận xét >chọn : Không hiển thị xác minh từ >nhấp Lưu thay đổi để khách vào viết nhận xét được thuận tiện hơn Bạn nhé )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nhấp " Bảng điều khiển " ở trên thanh địa chỉ sẽ ra trang tiếp theo .

      Xóa
    2. xuân nay tôi buồn da diết
      mất mẹ tự dưng hối tiếc xa xâm
      nổi buồn lạnh buốt con tâm
      từ nay chịu cảnh mẫu thân chia lìa

      Xóa
  2. Bài thơ buồn lắm bạn ơi. NN chao MQ nè

    Lâu rồi không biết khi nào
    Nhớ vào thăm bạn ngôi nhà này đây
    từ lâu blog yahoo
    vội vàng đóng cửa "lạc " người bạn thân.
    Hôm nay gặp lại bạn đây
    NN thầm chúc bạn hiền niềm vui

    ========
    đầu năm NN sang thăm bạn
    chúc bạn năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QM rất vui dc bạn ghé thăm và có lời chúc chân thành

      Xóa
  3. trước mắt con đất trời như sụp lỡ
    con gào to nhưng chẳng thốt nên lời
    cõi lòng như lạc lỏng giữa chơi vơi
    mẹ nay đã giờ ra người thiên cổ

    con quỳ xuống tận sâu sầu đáy mộ
    ôm hình hài vĩnh biệt mãi mẹ yêu
    mẹ đi rồi theo sương lạnh đông chiều
    bỏ con dại bên dòng đời cô quạnh

    Trả lờiXóa
  4. cô liêu trơ cảnh bên trời hiếu
    mẹ đã ra đi lúc đông chiều
    trách nhiêm đôi vai oằn hơi thở
    thương người chữ hiếu vỗ sao kêu

    Trả lờiXóa
  5. HN sang thăm ,chúc QM ngày CN hồng vui vẻ nhiều thương yêu và hp
    Mẹ xa là cả ly tan
    Bao nhiêu chua xót ngập tràn từ đây
    Công cha nghịa mẹ cao dầy
    Con xin ghi nhớ đong đầy trong tim

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi không ngờ hôm nay lạc lỏng
      giữa chợ đời trơ trọi thân côi
      mất mẹ rôì trơì đất ngần sâù
      còn đâu nửa tình thâm mãu tử

      mẹ vất vả nuôi tôi khôn lớn
      chưa đền ân dưởng bao la
      mẹ ra đi nổi nhớ thiết tha
      xuân nay đến lòng ta ngậm tuỉ

      Xóa