Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Thu nay

Thu nay

cúc tím thu hình dưới nắng mai
cành hoa tim tím nét trang đài
anh đờn em hát vui ngày hội
ấm áp tình ta chẳng thể phai 

vẫn mãi thu nao cúc tím nay
bướm lượn vờn hoa thoảng gió lay
bồng bềnh mái tóc hương thoang thoảng
anh ngắm dung nhan tim rức ray

thu nay biển nhớ tuông lệ nóng
cách biệt bạn lòng nổi chênh chong
tình thu xa bến con thuyền biệt
da diết nguồn tim một bóng hồng

thu nay lá rụng mơ hình bóng
giọt lệ lan nhòa ánh mắt trong
còn đâu hạnh phúc thu nào đó
hay còn thu héo buốt lạnh lòng

heo may hơi lạnh lan thu sớm
cúc tím đầu sân nở hứng sương
thu sầu than khóc rẻ uyên ương
tình ta xa cách nhường ly biệt

mưa ngâu tuông giọt loen mắt biếc
ươn ướt bờ môi tiếc hôn tân
lối xưa đôi bóng quấn bên chân
nay lại hờn lân cỏ úa vàng

trăng thu còn đấy nàng phiêu bạt
đem giết tình nhau chẳng tiếc than
thôi xin trả lại ngày thơ dại
đọng ở tâm hồn bạn hường nhan
 

Hình ảnh: Thu  nay

cúc tím thu hình dưới nắng mai 
cành hoa tim tím nét trang đài
 anh đờn em hát vui ngày hội
 ấm áp tình ta chẳng thể phai 

 vẫn mãi thu nao cúc tím nay
 bướm lượn vờn hoa thoảng gió lay
 bồng bềnh mái tóc hương thoang thoảng
 anh ngắm dung nhan tim rức ray 

thu nay biển nhớ tuông lệ nóng 
cách biệt bạn lòng nổi chênh chong
 tình thu xa bến con thuyền biệt
da diết nguồn tim một bóng hồng 

 thu nay lá rụng mơ hình bóng
giọt lệ lan nhòa ánh mắt trong 
còn đâu hạnh phúc thu nào đó
 hay còn thu héo buốt lạnh lòng

heo may hơi lạnh lan thu sớm 
cúc tím đầu sân nở hứng sương
thu sầu than khóc rẻ uyên ương
tình ta xa cách nhường ly biệt 

mưa ngâu tuông giọt loen mắt biếc 
ươn ướt bờ môi tiếc hôn tân
lối xưa đôi bóng quấn bên chân
nay lại hờn lân cỏ úa vàng

trăng thu còn đấy nàng phiêu bạt 
đem giết tình nhau chẳng tiếc than
thôi xin trả lại ngày thơ dại
đọng ở tâm hồn bạn hường nhan

4 nhận xét:

  1. em như huyền diệu trăng ngà
    tình em ấm áp hương hoa cho đời
    cung đàn muôn điệu muôn lời
    vang như hương lửa ấm ngời lòng anh

    thôi thì hãy giữ yên lành
    dẫu là xao xuyến dẫu là xót xa
    rêu phong mưa nắng màu hoa
    tình duyên hóa đá tim ta chai sờn

    thu nay ray rức cung đờn
    đắng cay chia sẽ nổi hờn tình xuân
    biết đâu nơi ấy bâng khuâng
    duyên xưa còn đậm trong ngần lệ len

    Trả lờiXóa
  2. em bảo anh rằng đừng nhớ nữa
    đôi chân hờ hửng bước đường xưa
    rặng trúc sao như buồn héo đọt
    tợ nhở lòng anh chết nắng trưa

    sợi nhớ sợi thương tim rức ray
    hình ai còn mãi trái tim gầy
    thu lại về đây nổi nhớ ai
    nhớ lại tình ta ở những ngày

    em ơi em có hiểu chăng em
    anh thức hồn dâng điếu thuốc đêm
    phà khói quyện thành em kiều diểm
    tìm lại hình em trong trái tim

    Trả lờiXóa
  3. thơ hay và tấm ảnh xinh
    NN theo tấm hình và lạc vào nhà bạn
    chúc bạn ngày vui và HP

    Trả lờiXóa