Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

HOA ANH TÚC

HOA ANH TÚC
mây bay gió luyến sáng chiều
lượn lờ hoa lạ tim nhiều vấn vương
hoa ơi hoa đẹp lạ thường
hoa màu đỏ thắm như nhường tim đau

nhìn hoa ngơ ngẩn hồn xao
con tim ngây ngất má đào sắc hoa
thương hoa anh túc kiêu sa
nổi yêu vẫn thắng nắng tà lên cao

yêu hoa tim những xôn xao
nhìn trăng tròn khuyết hư hao chẳng màng
chữ tình gửi chặt hoa nàng
chữ tương chữ ái lại càng rức ray

nhìn hoa chạnh tưởng đến ai
mượn hoa anh túc diển bài ưu tư
rõ ràng thanh bạch anh thư
khăn khăn chuốt khổ riêng chừ mình yên

biết hoa anh túc hoa tiên
vướng hương hoa ấy gây phiền theo hoa
nhưng kìa sắc đẹp tuyệt là
không hoa nào đẹp hơn ra hoa nầy

chồn chân lử khách vì ai
nhốt chàng quân tử bên mày liểu xanh
lụy hoa lụy phải thanh danh
đắm hoa đắm cả tuổi xanh cuộc đời

hoa đẹp tài sắc tuyệt vời
đẹp trên cái đẹp của trời ban cho
lắm trang công tử ốm o
một cành anh túc hương tro nhang tàn

thanh xuân chôn chặt với nàng
phù dung mỹ nữ đêm vàng mênh mang
vì tình chuốt chén thời gian
vì yêu chuốt cảnh trăng tàn nhở khuya

11 nhận xét:

  1. anh túc hoa tiên họ phù dung
    sắc hương tươi thắm đẹp nảo lòng
    quân tử nhở thương nhìn xa ngắm
    vương vương khéo lụy sắc má hồng

    chẳng phải hoa dại mọc ven đồng
    hoa tiên an trú giữa rừng thông
    sắc hoa say đắm người quân tử
    hít phải hương nồng quên sắc không

    đã bao niên khứ người lưu niệm
    một cánh phù dung bảy nổi chìm
    trót vương khó bỏ tình âu yếm
    phù dung tiên nữ suốt thâu đêm

    Trả lờiXóa
  2. hoa anh túc
    anh túc tên nghe quá tuyệt vời
    loài hoa huyền bí lẫn chơi vơi
    muốn đến cùng ai chia sẽ nhớ
    ôn niềm sầu tủi thuở xa khơi

    xuân hạ thu đông bốn tiết trời
    mùa nào cũng lạnh cũng buồn rươi
    chẳng hay hoa ấy hương thanh khiết
    có nhận bướm anh bến dừng nơi

    cánh bướm tình anh ước những lời
    dừng chân lảng tử thuở rong chơi
    tìm nơi an trú con tim lạnh
    ủ ấm tình anh bến mộng đời

    Trả lờiXóa
  3. Cánh hoa êm dịu lung linh
    Nhẹ lay trong nắng bình minh hữu tình
    Nụ hoa bé nhỏ xinh xinh
    Hương nồng lưu luyến trên cành xuyến xao

    Như em môi thắm má đào
    Long lanh mắt biếc dạt dào mộng mơ
    Cho lòng ai những mong chờ
    Vấn vương vương vấn nên thơ những chiều

    Hương hoa thoang thoảng bao nhiêu
    Là bao xao xuyến thật nhiều đắm say
    Gió ngàn man mác ngất ngây
    Ru lòng lữ khách đắp xây mộng vàng....

    Ngày mới thật vui nhé QM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bên em màu hoa của huy hoàng
      màu hoa trinh nữ của trần gian
      bông hoa rực rở thời xuân trẻ
      hoa của xuân tình ngát hương lang

      màu hoa đỏ thắm đẫm tình tôi
      mộc mạc đơn sơ ở ven đồi
      nhàn lưu lảng tử dừng chân ngắm
      màu đỏ ru hồn trái tim côi

      hoa nép bên đường chen cỏ lạ
      như hoa trinh nữ vụt khép hờ
      thương hoa tôi đễ trong tâm nhớ
      bóng dáng u buồn anh túc ơi

      Xóa
  4. Đông về gió lạnh ru mơ
    Tay ôm nỗi nhớ bên bờ song thưa
    Giọt sầu rơi rụng đong đưa
    Hàng cây hiu hắt nhẹ lùa mênh mông

    Bao nhiêu vương vấn chuyện lòng
    Tình vào sương khói giữa dòng trường giang
    Khi nao xây đắp mộng vàng
    Mà nay lỡ chuyến đò ngang lạnh lùng

    Thôi đành gom trọn nhớ nhung
    Người đi kẻ ở muôn trùng cách xa
    Biển khơi sóng vỗ bao la
    Buồn vương khắc khoải nhạt nhòa ước mơ

    Chuyện tình sầu kín trang thơ
    Xa rồi ngày tháng mộng mơ tình nồng
    Người ơi xin chớ hoài mong
    Đừng hờn đừng trách phận hồng truân chuyên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ai có biết cõi lòng ai ủ rủ
      cách muôn trùng mượn rượu chém nhớ nhung
      nhớ đông nào thổn thức chén tương phùng
      nay cách biệt sầu đông vây nặng trĩu -
      trong sâu lắng tiếng lòng kêu réo gọi
      người bây giờ còn mãi ở phương xa
      nghĩa tình xưa chan chứa nổi đậm đà
      hình bóng nhỏ khó nhòa trong ký ức -
      tiết đông hàn hồn tôi nghe oi bức
      kiếp nhân sinh quy luật chữ bẻ bàng
      ôm đau xót ngở ngang trong bến mộng
      đầy đau thương sầu đọng ở nguồn tim

      Xóa
  5. Gió lạnh về tình đông dâng vời vợi
    Ánh lửa hồng soi đôi bóng chung đôi
    Vai kề vai mùa đông ấm tuyệt vời
    Trao mắt biếc đôi tim hòa chung nhịp

    Nhưng xa rồi cung đàn nay lỡ phím
    Chuyện tình buồn theo tiết gió đông sang
    Người xa xôi cách trở mấy quan san
    Cho tình vỡ tan theo vào sương khói

    Chim xa bầy còn thương cây nhớ cội
    Người xa người tim vỡ vạn niềm đau
    Blết bao giờ đời vui lại có nhau
    Cho tình đông tràn đầy trong lưu luyến

    CN tươi hồng ấm áp vui vẻ nha QM ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. đông về tim những rức rai
      hạt thương hạt nhớ đăng cay trong lòng
      sương khuya nặng hạt tơ hồng
      trăng nghiêng khuất núi gió lồng tim ta

      sương khuya còn đọng cánh hoa
      nắng vàng chớm nở ngở là còn mơ
      bên nhau than thở trăng thơ
      ngón tay bấm máy như giờ còn đau

      tiết đông ngọn gió trở màu
      mang hơi buốt giá len vào con tim
      bồi hồi ngồi lặng canh đêm
      khỏa lòng trơ đá ta tìm nguồn xuân

      Xóa
  6. Chiều đông mây xám giăng sầu
    Hoàng hôn phai nắng giang đầu mênh mông
    Đường chiều man mác hư không
    Gió về xao xuyến ngập lòng chiều hoang

    Ai hay tình đã lỡ làng
    Sầu đông tê tái dở dang một trời
    Cũng đành chấp nhận người ơi
    Tình vào sương khói chơi vơi muôn trùng

    Đông sang lòng những nhớ nhung
    Bâng khuâng khắc khoải lạnh lùng trong tim
    Buông lơi giọt nắng bên thềm
    Đong đưa theo gió càng thêm u hoài

    Buổi sáng mùa đông ấm áp an lành nhé QM !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đắng cay cam chịu rả rời
      tình say một cõi quên thời tái tê
      người đi chiều lở đông về
      còn người ở lại đọa đài đớn đau

      phải lòng nhau thuở đông nào
      hai ta thương nhớ rạt rào hương xưa
      đã yêu hơn bát nước dừa
      gừng cay muối mặn ngày vừa sẽ chia

      đã từng lệ đắng đêm khuya
      bao nhiêu kỹ niệm đường vìa có nhau
      chung lòng thương nhớ ngọt ngào
      tình ta đẹp tợ chiêm bao giữa đời

      kể từ bướm lạ vườn mơi
      sắc hoa dường nhở quen hơi bướm tình
      canh tàn trăng xế vọng hình
      đông nay nàng đã chiết kinh xứ người

      Xóa
  7. hoa anh túc đẹp và cao sang
    dáng hoa thanh thoát giữa rừng hoang
    đố ai hái hoa về chưng được
    chí ngắm hoa yêu với gió ngàn

    hoa xinh xinh lắm khách tùng quân
    ngắm hoa như ngắm dáng mỹ nhân
    chớ đừng tái máy tay rờ mó
    nhựa hoa vung vảy khổ vào thân

    Trả lờiXóa