Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

say (tiếp )

say (tiếp )

long lanh chén rượu trong ngần
lộng hình mỹ nữ bâng khuâng say hồn
rượu đào chưa niếm như ngon
búp măng mười ngón thon thon ngất tình

má hồng chén rượu in hình
nghe lan hơi thở tim mình xuyến xao
rượu chưa cạn giọt chinh chao
không say men rượu say vào người tiên

chan hòa men rượu đào nguyên
ngất hồn lạc chốn nơi miền đam mê
bàn tay trắng ngọc pha lê
giọng oanh ríu rít hồn về bên nhau

không say hượng rượu bồ đào
say người mời rượu ngọt ngào men say
bồ đào mỹ tửu hồn bay
trái tim một nửa vì ai đắm chìm

hay say ánh mắt nhung êm
say trên môi nhớ môi viền nụ hôn
hay say dáng vẻ ru hồn
má đào phơn phớt sóng dồn biển thương

say hoa tươi thắm vương hương
cánh hoa áo trắng vấn vương cõi tình
Em cười mắt biếc lung linh
có em anh thấy quanh mình mùa xuân...

2 nhận xét:

  1. say
    say ai chưa tỉnh mộng vàng
    mơ cầm tay ngọc hôn nàng chiêm bao
    ô kìa môi mộng má đào
    làn da trắng muột tuyết chào sương mai

    tay cầm tay lại cầm tay
    mắt trong xanh biếc hồn say má hồng
    bên rèm sực nức hương nồng
    mùi hoa thiên lý nức lòng ái mê

    cúc vàng hương quế hoa hòe
    hòa hoa dạ lý dã quỳ giao duyên
    say ai say cả người tiên
    say hồn nặng trĩu môi mềm chơi vơi

    bâng khuâng rót chén rượu mời
    hai ta cùng cạn quên đời đắng cay
    mai ngày dầu có men say
    coi như tình đã đọa đài con tim

    Trả lờiXóa
  2. đông sang hồng vụt trở cành
    sầu đông mấy nổi hận dành riêng mang
    nhạt nhàu bóng xế đông sang
    anh đây bở ngở mơ màng tình nhân

    tương tư chuốt chén rượu ngàn
    cơn say say tít đêm tàn trăng treo
    gió sầu lá rụng bay vèo
    tình sầu tan vở tim nghèo chơi vơi

    say ai mắt biếc rạng ngời
    đơn côi bóng chiếc không lời thở than
    đoạn trường ai mãi cưu mang
    say ai say cả trái ngang cuộc tình

    Trả lờiXóa