Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

mùa hạ

mùa hạ

mùa hạ ve gọi nảo lòng
nắng hạ nóng bức phượng hồng thêm tươi
chung trường em chả mĩm cười
bao lần thư gởi nhưng người không xem

hay chăng hạ đỏ nắng chen
gió hạ oi bức trăng đêm hửng hờ
cơn mưa mùa hạ bất ngờ
mát tươi cây cỏ mát tờ thư trao

bất ngờ vui nhở nao nao
hoa em nay đã má đào tươi xinh
gặp nhau rộn rả chân tình
tan trường chung bước tợ hình quen lâu

thoạt nghe lòng đã bâng khuâng
trái tim buốt lạnh ngoài lâng nụ cười
hạ về thân thiết nhớ người
phượng hồng kỹ niệm bồi hồi dáng xưa

tóc ai chảy suốt cơn mưa
hương thơm hoa bưởi môi vừa nụ hôn
tưởng người lòng nhở bồn chồn
ve sầu rả rít cung đờn nhớ nhung

người ơi xa xứ vô chung
lòng tôi lưu cảm hẹn cùng thế nhân
mây bay về cuối mây trần
lòng đây vẫn đậm giai nhân tim nầy

hạ sầu nổi nhớ còn đây
còn hàng phượng đỏ lối gầy chung đôi
mực in lưu bút bồi hồi
dư hương hạ đỏ dạt dào trong tim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét