Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

TRĂNG KHÓC

TRĂNG KHÓC

trăng khóc đi lệ tràn thu lạnh
lá lìa cành trăng chạnh thương đau
giọt nhớ thương giọt nhớ giọt sầu
hồn rên xiết người đâu trăng lặng

trăng có khóc theo làn mây trắng
gió hờn u sợi nắng lang thang
bóng trăng nghiêng sóng nước mênh mang
trăng thổn thức khăn tang thu điếu

sầu dan díu cùng trăng chia xớt
nhặt hương hoa tim bớt rức ray
trăng khóc chi nhan sắc nhợt nhài
lòng thi sĩ bi ai trăng đấy

yêu thầm trăng nay vừa chợt thấy
mắt lung linh biển quấy lòng tôi
nhìn trăng sầu sương lạnh mềm môi
trăng yêu hởi tìm đâu duyên mới

1 nhận xét:

  1. "yêu thầm trăng nay vừa chợt thấy
    mắt lung linh biển quấy lòng tôi
    nhìn trăng sầu sương lạnh mềm môi
    trăng yêu hởi tìm đâu duyên mới"
    ---
    Những lời thơ rất hay.Nhưng mềm yếu quá nè bạn ơi
    NN chúc MQ mạnh mẽ và nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa