Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

VÀ ANH ĐÃ

VÀ ANH ĐÃ

và anh đã mơ tình cổ tích
cuối chuyện tình hai đứa thích nhau
tay tìm tay ta nắm chặt nào
mắt nhìn mắt luyến trao đỉnh mộng

và anh đã mơ thành gió lộng
thổi tóc em bay bổng bung xòa
tợ ngàn hoa nhung thẩm mây xa
thành suối tóc ma soeur hiền hậu

và anh đã sao trời soi lối
chiếu tim ta đêm tối lung linh
anh mơ em chiếc bóng chính mình
muốn ôm lấy bóng xinh người ngọc

và anh đã viên sỏi triền dốc
lăn lăn về một góc ngỏ yêu
mong em nhặt ấm áp trời chiều
sỏi đen nhánh hòa quang ân ái

và anh đã biển tình sóng nhảy
chảy vào tim em hảy nhận chăng
tình anh sáng tỏa tợ vầng trăng
lồng sóng mắt giai nhân vời vợi

và anh đã con thuyền mong đợi
mong bến nàng xin chổ đổ neo
cho thuyền anh êm ái tay chèo
không sóng gió bến nàng yên đậu

và anh đã thỏa lòng yêu dấu
chữ yêu thương đêm tối có trăng
chiếc khóa hồng anh mở được chăng
ôm ấp lấy nàng trăng trong mộng

và anh đã cung trời gió lộng
nâng áo nàng vút bổng bay cao
tình duyên nao mật ngọt muôn màu
bung cúc áo liên tòa vủ trụ

và anh đã vần thơ hoán dụ
nếu và mong em mãi bên lòng
trăng xế tàn sương đọng viền môi
anh mơ đến vòng cong nóng bỏng

và anh đã điếm cánh hoa hồng
cánh cánh yêu cánh cánh không yêu
bao nhiêu cánh bấy nhiêu tim nhớ
cánh hồng nào vẫn cánh anh yêu

và anh đã ngát trông trăng chiếu
tìm xa xâm hàm tiếu chị hằng
gởi vào tim tình nặng trăm năm
mong xóa trắng vết hằn thương nhớ

và anh đã tìm những trang thơ
hầu ôn lại mộng mơ ngày ấy
nhặt chữ thương con tim nồng cháy
đốt tình sầu men rượu hương cay

và anh đã ôm mộng trời say
vương sương sớm trang đài mềm mại
ngỏ vắng sầu vọng tưởng hằng nga
ghi đậm nét kiêu sa ưu ái



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét