Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

MƠ CHÁT TIÊN

MƠ CHÁT TIÊN
đêm qua lên mạng mơ chát tiên
vơ vẫn ngẩn ngơ nói chử duyên
tiên cười duyên ấy như tim vở
tim vở thành sao lấp lánh miền
tim vở thành sao lấp lánh miền
bao sao lấp lánh bấy nhiêu tim
tim khổ tim sầu tim héo hắt
rọi xuống trần gian hắt hiu phiền
rọi xuống trần gian hắt hiu phiền
trách chăng trăng khuyết hồn vô niệm
online tim biến bài thơ cổ
tiên bảo vần thơ nổi nhớ riêng
tiên bảo vần thơ nổi nhớ riêng
mộng kiếp phong sương trời rung chuyển
sóng vổ tung bờ xóa cát yêu
chát tiên tiên chát gợi ưu riêng
chát tiên tiên chát gợi ưu riêng
tiên bảo mí ai tim biên biếc
biên biếc con tim sớm sớm yêu
sớm yêu non nớt tim vương nghiệp
sớm yêu non nớt tim vương nghiệp
dối mẹ rằng tim rớt xuống triền
mẹ tin mẹ bảo con còn nhỏ
cố học đừng yêu mảnh trăng nghiên
cố học đừng yêu mảnh trăng nghiên
mẹ ơi trăng ốm trăng tật nguyền
leo lét ánh trăng xuyên ghềnh đá
tim côi chai sạn chẳng còn nguyên
tim côi chai sạn chẳng còn nguyên
tim cô đơn tim sớm tật nguyền
con tim rung nhẹ dáng mơ tiên
mơ tiên xin lại nhé cô tiên
mơ tiên xin lại nhé cô tiên
con tim son trẻ tim hửu duyên
sớm lụy tình tiên tình muôn thuở
tan vở tình tiên nổi nhớ tiên
tan vở tình tiên nổi nhớ tiên
nửa khuya chát tiên thành câu chuyện
một chút tình tiên một chút ta
bây giờ viết blog mảnh tim duyên
bây giờ viết blog mảnh tim duyên
như có bài ca mơ chát tiên
con tim thơ trẻ còn ươm mộng
rẻ lạch đào nguyên mơ bóng tiên
rẻ lạch đào nguyên mơ bóng tiên
bên máy mơ màng chát suốt đêm
huyên thuyên nói chuyện tình mây nước
bổng thoát đâu rồi out chát tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét