Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Em có biết

Em có biết

thắm thoát chợt bước vào tháng ba
cơn nắng hạn làm ta tê tái
em có biết mùa xuân ngây dại
cánh mai tàn còn lại cành trơ

tháng tư về cánh đồng nức nở
mùa ngập mặn tan vở nông dân
em có biết cây lúa khô cằn
bao công sức vặt dằn nông nghiệp

tháng ba sầu nằm đêm trăn trở
nắng đầu mùa nghẹt thở buồng tim
em có biết tháng tư nóng thêm
cơn nắng hạn nhấn chìm hoa cỏ

hoa lưu đỏ trổ vài trái nhỏ
cành xác xơ trước gió lung linh
em có biết hoa đại trước đình
từng cánh rụng tim mình xao động

tháng ba nay đồng hoang hiu hoạnh
cây lúa ơi khóc cảnh khô cằn
em có biết nước mắt nông dân
không còn giọt nghẹn ngần nắng hạn

mong vũ lộ trời cao ban giáng
giọt nước lành tưới mát nhân gian
em có biết mong mưa xóa hạn
bìm bịp kêu nước lớn đầy sông

tháng ba qua tháng tư hoài mong
trời dịu nắng tình ta ươm mộng
em có biết mênh mang trời rộng
ngọn gió lành hơi nước biển đông

mưa đầu mùa đuổi hạn nhà nông
giọt nước mắt chan tràn lệ nóng
em có biết hoa sen nở rộ
mừng mưa to chào đón ngày hồng

tháng tư và tháng tiếp toại lòng
cánh đồng lúa tươi xanh ấm áp
em có biết hân hoan tràn ngập
niềm tin vào ngày vụ nâng cao


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét