Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Thương ai

Thương ai
-
thương ai lòng những ưu đam
nhớ ai ray rức tim gan rối bời
đêm buồn ngắm ánh sao trời 
tìm hương vị đắng men đời tình yêu
-
lòng xuân rộn rả mây chiều
mong người viển xứ hồn xiêu theo người
vườn xưa hoa lá xanh tươi
vườn tình buốt lạnh nụ cười giai nhân
-
trăng huyền rớt xuống sông ngân
tình ôi mờ nhạt chôn chân đa sầu
hương tình ngày ấy còn đâu
còn chăng thu thảm mưa sầu vì ai
-
giọt thương ngân ngấn mắt nai
giọt yêu phơn phớt hồn say má đào
giọt nào in đọng bờ môi
giọt nào mơn trớn thành câu nghĩa tình
-
bao đêm trăn trở một mình
phòng loan trơ lạnh thiếu hình giai nhân
ước sao cau thắm trầu xanh
cho đây cùng đó sở tần hợp duyên
-
phỉ nguyền tay nắm nàng tiên
nhìn sâu đáy mắt tìm duyên nợ lòng
dầu nay người ở phương hồng
ta xin một chút hương nồng vào tim
-
sẽ chia hương ái bao đêm
lệ lòng chung lệ khơi niềm hợp loan
mong sao ngày mới chu toàn
châu về hợp phố sắc son nghã nồng
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét