Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Nhớ về mùa hạ

Nhớ về mùa hạ
-
tiết hạ ngập ngừng giữa gió xuân
trời như vương nắng dưới hiên sân
rêu phong phủ lấp ngôi trường nhỏ
hàng phượng còn lưu chữ hẹn hò
-
vần trăng tinh nghịch trốn ven đồi
mây cười phượng thắm đẩm son môi
vào hạ ve kêu mừng hoan lạc
lối nhỏ sương in ta sánh đôi
-
người nhớ chăng nào bên băng đá
anh cài phượng đỏ mái tóc dài
em cười nét mặt trông đài cát
ngắm em anh ngở lạc thiên thai
-
khoảnh khắc tưởng chìm trong dĩ vảng
ngờ đâu hạ đỏ bước sang ngang
nhớ em nhớ cả màu phượng đỏ
người nay dường giả biệt phương ngàn
-
hôm nay anh trở lại trường xưa
vẫn hàng phượng đỏ vẫn chiều mưa
băng đá hiên trường buồn quá khứ
lòng sâu da diết giữa hè trưa
-
chôn chặt tâm tư vào trang vở
những dòng lưu bút chữ chưa mờ
nước mắt ràng rùa loen khóe lệ
ve kêu tình củ ngở dường mơ
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét