Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

 Em mượn bờ vai

-
em mượn bờ vai chi hởi em
mượn dòng thơ thẩn để ai xem
một phút đắng lòng đêm trắng xóa
u tịch trăng tà lạnh áo xiêm
-
anh đây cho mượn tấm thân nầy
cả tình anh đó cả thơ đây
từ lâu lòng nhở tùy duyên ái
vệ sĩ con tim em có hay
-
em những nhìn xem ánh nắng tà
hoa trôi bèo dạt tít xa xa
lơ lửng lưng trời đôi nhạn trắng
xòe cánh bay nhau thế thiết tha
-
em là cô dâu tuổi thơ ngây
chỉ biết đòi ăn những kem cây
trái bần trái ổi vui tình nghĩa
chàng rể anh khờ biết gì đây
-
thoảng chốc em sao lớn tuyệt trần
ai nhìn say đắm khổ thân tâm
trái tim giờ đã in hình tượng
nào biết chàng trai bấy vấn vương
-
thuở ấy em yêu nói nhớ thương
vắng anh em bảo tiếc vô thường
mắt biếc em trao lòng lưu cảm
mơ màng chờ đợi nụ hôn vương
-
giờ đây mỗi đứa mỗi con đường
một thời thơ ấu kỹ niệm thương
có chăng họa hoằng trong ký ức
chú rễ cô dâu mộng viển tường
-
giờ đây nhìn lại vần thơ ấy
em mượn bờ vai của ai hay
mái tóc em nghiên bờ vai lạ
buốt cả tình anh buốt tim gầy
-
Hình ảnh có thể có: 1 người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét