Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2021

 Biết viết gì đây

-

biết viết gì đây biết viết gì
thư sinh cắn bút say người ngọc
hết ý hết thơ buồn muốn khóc
nhìn trời bay bổng thả hồn mơ
-
thất tuyệt một vần gieo ảm đạm
ngủ ngôn kết cấu cảnh đa đoan
song thất phô bày tình mây gió
tứ thơ khiêu gợi ý lăng loàn
-
chẳng thơ anh chết trong hư ảo
đêm dài mơ mộng nổi hư hao
chôn chất hồn thơ sầu cổ mộ
thấp nhang cầu nguyện giấc chiêm bao
-
bát cú đau đầu tan tà niệm
cổ thi tiêm nhiểm bóng nàng tiên
phú thơ số mạng sầu duyên kiếp
hát nói u ơ chuyện nhản tiền
-
em nhé cảm thi nào đâu có
thôi thôi đành bỏ họa vần sầu
em buồn khúc khích cười vang dội
tội lắm em ơi thơ chết rồi
-
biết viết gì đây hởi em tôi
vần thơ cô lử giấc mộng sầu
bâng khuâng cánh võng nhìn mây khuất
tan biến nàng thơ trắng đêm thâu
-
áo tím từ đây giả biệt rồi
áng thơ vô niệm chẳng còn đâu
ngọn bút vô hình tan trang giấy
còn gì hư ảo lệ mưa ngâu
-
Không có mô tả ảnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét