Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

 kỹ niệm những dòng thơ xa xưa

-
ai ngắt hoa thạch thảo
hoa tím buồn héo tim
thạch thảo cài trên áo
màu chung tình đó em
-
thương thạch thảo loài hoa kỹ niệm
cánh hoa buồn tim tím thu sang
thương loài hoa sẽ dọc hồn mang
vì tình ái hy sinh cuồng dại
hoa thạch thảo hương hoa con gái
màu tím buồn tê tái con tim
vì tình yêu hy sinh tím lịm
mùa thu tàn hoa tàn theo thu
-
vô tình kỹ nhớ âu sầu
vấn vương ngấn lệ mây trôi qua cầu
mơ nàng thạch thảo chinh chao
nàng nơi cỏi nhớ hình nao in hình
cỏi xa ngấn lệ chung tình
ươm mầm tâm nhớ bóng hình em xinh
hương thơm phưởng phất hương trinh
ngấn hoa thạch thảo chữ tình khôn phai
thoảng qua một giấc u hoài
vấn vương mãi mãi hình ai trong lòng
tỏ bài đoạn bút nhớ mong
biết đâu bạn ngọc tơ lòng còn vương
lệ hoa thạch thảo đoạn trường
bao lời ưu ái tỏ tường ai chăng
lòng nầy gửi trọn gió trăng
tình ta mãi mãi vĩnh hằng em ơi...
-
thời gian trôi như biển vờn bờ cát
lâu đài tình chóng sạt sóng biển lăn
còn chăng đây khoảng trống của băng khoăng
và tiếng êch gọi hồn đêm khuya lạnh
trời về thu với chút tình cô quạnh
hai tâm hồn đơn lạnh lại gặp nhau
đêm thu buồn muôn vạn ánh trăng sao
nào soi thấu nổi đau hoa thạch thảo
-
vần thơ anh gửi tím chiều
hồn vương thạch thảo ít nhiều xót đau
vần thơ trút cạn tâm bào
for get me not tím nào chờ mong
tím buồn vương tím sóng lòng
ngắt hoa thạch thảo thả dòng sông trôi
mùa thu lá chết cành sầu
nàng đi ta chết trong bầu rượu thơ
còn là trong giấc mộng mơ
nhớ về hương ngọc đường tơ lở làng
giọt thương gió gửi đến nàng
cỏi trời xa thẩm lá vàng thu rơi
-
tuổi thơ mực tím khê nhiêu
thần tiên thánh thiện muôn điều thơ ngây
em cười má lúm tim ray
nhìn em lòng những liểu mai thỏa lòng
thương thương khuôn mặt ửng hồng
những mơ những tưởng nghĩa nồng lứa đôi
giờ đây mực tím bạc màu
em có nhớ lại thuở nào mình quen
-
lời thơ u oán gió đưa
như thầm nhắn hỏi chiều mưa thuở nào
thì thầm đi dưới mưa rào
cả hai cùng ướt ngỏ vào trái tim
đường về sao cứ dài thêm
hàng trâm trỉu lá tình êm mặn nồng
bên nhau vai tựa má hồng
long lanh ánh mắt tim lòng như trao
hương tình tay nắm chặt vào
một luồng điện nóng rạt rào ngất ngây
mưa ơi sao lại mưa dai
khiến xui đôi lứa nồng say mộng tình
bên em ngát tỏa hương trinh
nàng tiên gối mộng như hình khôn khuây
lâng lâng hồn nhở như ngây
phút đâu tới cửa nhà ai bất ngờ
chia tay còn tưởng trong mơ
say sưa ánh mắt tình cờ nụ hôn
thương nhau mong mãi nhau luôn
yêu nhau mong mãi mưa buồn trói chân
-
anh vẫn thế ngõ hồn cành hoa tím
mơ và mơ tình tục kết duyên tiên
mong một ngày thu toại mộng giao duyên
trong gió mới đôi tim chan hào nhịp
anh vẫn thế ngở từ muôn ngàn kiếp
trọn đường tu sánh hiệp bóng giai nhân
nhưng hởi ôi thực tại nở rẽ phân
em cất bước theo chân người xa lạ
anh vẫn thế cõi lòng vương sầu lã
cũng thu nầy cũng lã chã mưa sầu
con đường cũ ngậm ngùi in hương dấu
trống hoạnh hồn tình mực tím xa xưa
-
mưa mùa hạ tháng sáu dường thầm hỏi
hạt nước trong dòi dọi má em hồng
đường phố như ủ rủ bước chân rong
bong bóng nổi phập phồng dài xa tít
-
mưa mùa hạ xóa tan màn tỉnh mịch
hương mát lành thấm thịt mướt làn da
nhành phượng vỹ chim ca mừng mưa hạ
còn em là tất cả của yêu thương
-
trong ánh mắt chợt lóe nổi vấn vương
tâm tình mở một phương trời chan chứa
cơn mưa hạ cơn mưa dành đôi lứa
trải lòng yêu hạ thửa thuở mong linh
-
phút phân ly lưu áo chữ ân tình
tay trong tay duyên mình cơn sảng khoái
mưa mùa hạ mầm xuân bừng sống lại
hạnh phúc tràn định hướng ở ngày mai
-
mưa tháng sáu mưa tuông xối sả
mưa ngập tràn ướt cả lối xưa
giờ thì em có người đưa
em vui hớn hở anh thời buồn đau
mưa tháng sáu nghẹn ngào lệ trút
mưa buồn thay ngỏ lụt tâm hồn
nổi sầu bọt nước chập chờn
vụt tan vụt hiện kéo dồn con tim
-
nhưng sao mỗi độ hè qua
nhìn cành phượng thắm xót xa đáy lòng
nhớ nào chung học tuổi hồng
bên hàng phượng vỹ gió bồng tóc may
thẹn thùa tay lại cầm tay
hiên trường tâm sự bao ngày nhớ nhung
hè nào chia cách nảo nùng
tơ loan đứt chỉ biệt trùng xa xôi
thoảng nghe người đã có đôi
đường về có kẻ cùng nhau chung đường
anh đành góp nhặt chữ thương
để vào tim chết má hường hè xa
-
Có thể là hình ảnh về 1 người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét