Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

 Em ở đâu

-
em ở đâu nhìn hoa thạch thảo
bảo tố nguồn tim bảo tố lòng
trời đông dịu vời ngần mây ảnh
bao nổi u phiền chạnh sầu mong
-
em ở đâu thu sầu chờ đợi
hạt đông phong vời vợi tâm hồn
nghìn đau khổ dập dồn sóng vổ
khóc cho người lệ đổ thâu đêm
-
em ở đâu hạt nhớ dài thêm
nay đâm rễ như chìm mộng ảo
đã chớm đông cõi lòng có bảo
nhớ em nhiều đông đáo nào hay
-
em ở đâu có hiểu anh nay
tim ray rức đắng cay trăm nổi
em ra đi không là có lỗi
lỗi do anh hối hận em buồn
-
em ở đâu sao mờ sao tỏ
nổi nhớ buồn len ánh mắt trong
cánh thơ xuân vụt nở lệ lòng
bút nghiêng ngã đôi dòng trắc ẩn
-
em ở đâu trời hận tình mong
thương ai hởi bềnh bồng nhịp khúc
màn đêm dông bảo lụt nội tâm
hiểu chăng nào tơ tầm đứt đoan
-
em ở đâu lệ ngấn chan nhòa
hồn chua chát mân mê tình hận
tha phương mấy nẻo sầu cay đắng
năm tháng nghe chừng cũng quá xa
-
em ở đâu cõi lòng cơn bão
một cánh bèo trôi ảo nảo đây
con tim anh héo từ đông ấy
theo bóng ai đi dấy tơ sầu
-
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang cười


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét