Dư hương mùa hạ
-
hương thơ như mắt em xinh
như hương tóc xỏa như tình xa xưa
mảnh tình nắng hạ phượng đưa
hoa rơi gió rắc thổi vùa lối xuân
-
nhặt bao cánh phượng bâng khuâng
nghe tình rỉ rắt ve ngân vọng về
mùa hạ ủ rủ ủ ê
hè về muôn ngã muôn bề con tim
-
tình ta tợ giọt sương đêm
nhở khuya đọng giọt bên thềm trăng non
ngở ngàng tim hắt véo von
thôi thì ta mãi xem còn trăng sao
-
thương nhau hạ rướm phượng nhàu
trách chi con én lao chao biển đời
em vui bên cạnh người ơi
còn anh nhặt lấy lệ rơi vào lòng
-
hoa phượng đỏ thắm tình nồng
nay còn chi nửa phượng hồng tuổi thơ
đêm nay trăng hãy còn mơ
treo cao một góc mịt mờ gió lay
-
hè tàn cánh phượng tàn phai
người đi mãi mãi đắng cay muộn phiền
còn đâu lưu ảnh thuyền quyên
mảnh tình chẻ nửa bóng tiên phai nhòa
-
— với Quang Minh Trần.hương thơ như mắt em xinh
như hương tóc xỏa như tình xa xưa
mảnh tình nắng hạ phượng đưa
hoa rơi gió rắc thổi vùa lối xuân
-
nhặt bao cánh phượng bâng khuâng
nghe tình rỉ rắt ve ngân vọng về
mùa hạ ủ rủ ủ ê
hè về muôn ngã muôn bề con tim
-
tình ta tợ giọt sương đêm
nhở khuya đọng giọt bên thềm trăng non
ngở ngàng tim hắt véo von
thôi thì ta mãi xem còn trăng sao
-
thương nhau hạ rướm phượng nhàu
trách chi con én lao chao biển đời
em vui bên cạnh người ơi
còn anh nhặt lấy lệ rơi vào lòng
-
hoa phượng đỏ thắm tình nồng
nay còn chi nửa phượng hồng tuổi thơ
đêm nay trăng hãy còn mơ
treo cao một góc mịt mờ gió lay
-
hè tàn cánh phượng tàn phai
người đi mãi mãi đắng cay muộn phiền
còn đâu lưu ảnh thuyền quyên
mảnh tình chẻ nửa bóng tiên phai nhòa
-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét